PDA

Xem đầy đủ chức năng : Story About Love ^^



nguyentranhaingan
26-01-2008, 10:59 AM
Nó thấy anh dưới cơn mưa chiều mùa đông ướt sũng, trên tay anh là một bó hoa hồng vẫn còn tươi thắm. Anh nhìn nó, mỉm cười, nụ cười tươi nhất, ấm áp nhất mà nó từng thấy…..”Chúc mừng sinh nhật em, anh xin lỗi vì tất cả...Anh đã lựa chọn, mặc dù hơi muộn, nhưng anh muốn em biết, lựa chọn em là việc đúng đắn nhất mà anh đã từng làm….”
Anh đã đứng đấy, đợi nó suốt 6 tiếng đồng hồ, rồi cơn mưa ập đến, anh cũng chẳng chịu đi về, anh cứ đợi, đợi đến khi nào nó chịu xuống gặp anh mới thôi…..
Nó ko biết, nhũng giọt nước trên mặt nó bây giờ là nước mưa hay la nước mắt nhỉ…chỉ có điều, nó thấy tim nó đau nhói…..Thế rồi nó chạy đến ôm anh, thật chặt, và kể từ giây phút đó, nó biết anh đối với nó quan trọng như thế nào, và nó cũng biết đối với anh, nó là người không thể nào thay thế…
Một buổi chiều thứ 7 đẹp trời, anh rủ nó đi uống café, giọng anh nghe buồn một cách kỳ lạ….Lòng nó xốn xang, nó mong gặp anh thất sớm, để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với anh……
Đúng 8h tối, anh wa nhà rước nó, trên suốt quãng đường đi, anh chẳng nói một lời nào, nó muốn hỏi, hỏi anh nhiều lắm nhưng chần chừ mãi, cuối cùng nó quyết định ko hỏi nữa. Nó nghĩ đối với anh bây giờ, sự yên lặng là rất cần thiết…..
Không giống như mọi hôm, hôm nay anh ngồi đối diện nó chứ không ngồi sát bên nó, không ôm eo nó….Nó thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi jì cả….
15 phút, 30 phút rồi 1 giờ đồng hồ trôi qua, nó có cảm giác như muốn nghẹt thở…
Rồi cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, nó quyết định phá tan bầu không khí ngột ngạt này…..
_Em biết là anh có chuyện mà, sao anh không nói cho em nghe? Anh đừng im lặng mãi như thế, em thấy khó chịu lắm....
Vẫn là cái cách vừa hút thuốc, vừa trầm ngâm suy nghĩ ấy, mắt anh nhìn về xa xăm chú không nhìn thẳng vào mắt cô như mọi khi…..
_Em ah`, Liên trở về rồi, cô ấy mới về ngày hôm qua, và cô ấy chủ động lien lạc với anh, cô ấy muốn…..
_Thôi, em hiểu rồi, anh đừng nói nữa, không phãi chỉ một mình cô ấy muốn thôi đâu, ngay cả anh cũng muốn bắt đầu lại với cô ấy, đúng không?.....
_Em ah`, anh chỉ xin em, cho anh thêm 1 thời gian nữa để suy nghĩ và giải quyết tất cả mọi chuyện…Anh cũng chưa biết phải làm gì và phải làm như thế nào nữa…Sự trở về của Liên làm anh thấy bất ngờ quá, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả, em hiểu không? Anh….
_Thôi anh đừng nói nữa, bao nhiêu đó thôi, em hiểu rồi…..Bấy lâu nay, trong trái tim anh, thực sự chưa bao giờ quên được người con gái ấy, vậy thì hãy làm theo những gì con tim anh mách bảo, em tin, quyết định của anh là đúng….Thôi, nói thế đủ rồi, chúng ta về thôi anh……
Nó muốn khóc, khóc ngay trước mặt anh để được anh vỗ về, thế nhưng không hiểu sao, nó lại không thể khóc được, không hiểu sao lúc này nó lại cứng rắn đến như thế....Anh đưa cô về nhà, và một lần nữa, sự im lặng lại làm nó thấy nghẹt thở……
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần trôi qua….Nó thấp thỏm chờ lien lạc của anh, nhưng điện thoại của nó vẫn im lìm một cách đáng sợ…..Anh không nói gì cả, và nó nghĩ, nó biết quyết định của anh là gì…..
Chiều hôm qua, nó đi thẩn thơ trên con đường mà ngày xưa anh với nó vẫn thường hay chung bước, bây giờ là mùa đông, nó cảm thấy lạnh, nó nhớ lắm cái vòng tay ấm áp mà anh đã dành cho nó, nó nhớ lắm ánh mắt anh, nụ cười anh….và nó khóc…..
Không biết giờ này, anh đang làm gì nhỉ, hay là, anh đang ở bên người đó, hay là anh đang dành trọn một vòng tay cho người đó giống như anh đã dành cho nó trước kia….
Biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó, không có một lời giải đáp, nó cảm thấy khổ sở quá, đau đớn quá, và chẳng biết làm gì hơn, nó lại khóc…..
Bất chợt, nó nhìn thấy anh, đúng là anh rồi, anh đang chở Liên đấy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nó biết những gì nó nghĩ là đúng, anh đã lựa chọn, và nó không phải là sự lựa chọn của anh….
Nó vẫn biết như thế, nhưng sao nó vẫn không tránh khỏi cái cảm giác hụt hẫng giống như vừa bị rơi xuống một cái hố sâu không có đáy…..
Thất vọng, buồn bã, nó lê từng bước nặng nề về nhà, nó muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, thật sâu và hy vọng sau khi nó thức dậy, nó sẽ không còn nhớ gì về anh nữa…..
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của nó này, cũng ngày này năm trước, nó và anh đã có những giây phút thật vui vẻ bên nhau….anh tặng nó một chiếc lắc thật đẹp, trên đó có khắc cả tên anh và tên nó…Nó vẫn còn nhớ nó đã hạnh phúc như thế nào…..Không biết anh có nhớ hôm nay là sinh nhật nó không nhỉ, nó chỉ hy vọng là anh nhớ thôi, chứ thực ra, nó biết anh đẽ quên mất rồi vì bây giờ anh còn đang bận bịu với một người con gái khác, chẳng có thời giờ để mà nhớ đến nó đâu…..
Nếu như sinh nhật năm trước, những gì nó được nhận là tình yêu và hạnh phúc, thì ngược lại, năm nay, vào lần sinh nhật thú 19 của nó, những gì nó nhận được chỉ toàn là nước mắt và đau khổ mà thôi….
Nó quyết định, hôm nay nó sẽ mua một cái bánh kem thật to, và nó sẽ tự chúc mừng sinh nhật cho nó, như thế cũng hay đấy chứ…..
Bỗng chuông điện thọai của nó reo lên, là anh, anh gọi đấy, có lẽ anh muốn chúc mừng sinh nhật nó, và cũng có lẽ anh muốn nói cho nó biết, anh đã quay lại với người con gái đó…Nó không bắt máy, mặc dù nó nhớ anh, mặc dù nó muốn nghe giọng nói của anh, nhưng nó sợ anh sẽ làm nó tổn thương thêm lần nữa…..
22 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn, nó mở tin nhắn ra đọc, là tin nhắn của anh……
“anh đợi em ở dưới nhà em nhé, anh biết là em đang né tránh anh, nhưng anh vẫn sẽ đợi, cho đến khi em chịu gặp anh thì thôi…..”
Nó vén tấm màn cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà, đúng là anh đang đứng đó, nó chẳng biết phải làm thế nào…Nó chần chừ mãi…..Nó đứng lên, rồi ngồi xuống, rồi lại đứng lên, tay chân nó luýnh quýnh, nó cuống hết cả lên…Trong đầu nó bây giờ là hang ngàn câu hỏi….Tại sao, tại sao anh lại tìm nó làm gì, còn người con gái kia thì sao, những gì nó nghĩ về anh có đúng hay không?????
1 tiếng, 2 tiếng…rồi 6 tiếng trôi qua, trời mưa mật rồi, mưa lớn lắm mà trời lại đang lạnh nữa, anh vẫn đứng đó, đôi mắt anh vẫn hướng về cửa sổ phòng nó……Không còn cách nào khác,nó ù chay xuống nhà, nó sẽ gạp anh, dù anh có làm nó đau long hay gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ gặp anh, cho dù đây là lần cuối cùng nó được nhìn thấy anh…..
…………….
Và lúc này đây, dưới cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, nó cảm thấy ấm áp trong vòng tay của anh……

ShiningSakhalin
26-01-2008, 12:53 PM
hay quá ^^
póc tem ><
ủng hộ ^^
nhưng nhớ cách dòng nhé
để kín mít như thế khó đọc lắm
phát huy na

happy_cool_dog
26-01-2008, 01:13 PM
tuyệt lắm. còn típ ko bạn?