Trang Sassy
26-01-2008, 08:37 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/45643dd5z81d557fb/38/__sr_/bc20.jpg?mgYrumHBdON6C1DA
Rỗng tuếch
Chai sàn
Cảm xúc vứt đi dù tâm trạng có thừa!
Tối qua, nâng niu, chắt chiu cho lắm, bày tỏ ra những dòng hay ho để rồi sau đó, cúp điện!
Thế là xong!
Shit !
Bực mình!:meo:
Ngủ một đêm thức dậy vẫn còn bực!:guoc:
Phải chi chỉ mới bắt đầu viết hoặc viết chưa xong, mất không tức, đằng này, đã xong hết cả, còn mỗi việt trang trí màu chữ cho không đơn điệu. :guoc:
Phải chi chỉ mới bắt đầu trang trí, mất không tức, đằng này, gần xong hết cả, đang đọc 2 dòng cuối xem có sai chính tả hay không, thế mà phụp một cái-tất cả tối thui!:guoc:
Shit !
"Trời ơi"-chỉ còn nước kêu trời :meo:
Có người bảo "nữa viết lại!"
Viết lại sao mà viết lại... Cảm xúc mà, có phải văn bản đã soạn sẵn đâu...
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông".
Cảm xúc cũng vậy, đã qua rồi thì không thể nào tìm lại được. Như dòng sông ấy, con người ta không thể nào tắm được đến hai lần, bởi, có tắm trăm ngàn lần ở cùng một dòng sông thì dòng chảy cũng khác nhau...
Dòng chảy tạo thành dòng sông, thế cơ mà!
Không cùng dòng chảy thì sao lại cùng dòng sông?
Tưởng là làm đúng y như vậy một lần nữa thì sẽ được trọn vẹn y như vậy sao?
Hừm! Con người luôn sai lầm!
Tôi-một con người-không cần phải nói-luôn sai lầm!:)
Rỗng tuếch
Chai sàn
Cảm xúc vứt đi dù tâm trạng có thừa!
Tối qua, nâng niu, chắt chiu cho lắm, bày tỏ ra những dòng hay ho để rồi sau đó, cúp điện!
Thế là xong!
Shit !
Bực mình!:meo:
Ngủ một đêm thức dậy vẫn còn bực!:guoc:
Phải chi chỉ mới bắt đầu viết hoặc viết chưa xong, mất không tức, đằng này, đã xong hết cả, còn mỗi việt trang trí màu chữ cho không đơn điệu. :guoc:
Phải chi chỉ mới bắt đầu trang trí, mất không tức, đằng này, gần xong hết cả, đang đọc 2 dòng cuối xem có sai chính tả hay không, thế mà phụp một cái-tất cả tối thui!:guoc:
Shit !
"Trời ơi"-chỉ còn nước kêu trời :meo:
Có người bảo "nữa viết lại!"
Viết lại sao mà viết lại... Cảm xúc mà, có phải văn bản đã soạn sẵn đâu...
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông".
Cảm xúc cũng vậy, đã qua rồi thì không thể nào tìm lại được. Như dòng sông ấy, con người ta không thể nào tắm được đến hai lần, bởi, có tắm trăm ngàn lần ở cùng một dòng sông thì dòng chảy cũng khác nhau...
Dòng chảy tạo thành dòng sông, thế cơ mà!
Không cùng dòng chảy thì sao lại cùng dòng sông?
Tưởng là làm đúng y như vậy một lần nữa thì sẽ được trọn vẹn y như vậy sao?
Hừm! Con người luôn sai lầm!
Tôi-một con người-không cần phải nói-luôn sai lầm!:)