Xem đầy đủ chức năng : Em vẫn biết
em chua biet yeu
26-01-2008, 03:13 AM
em biết rằng anh chẳng thể yêu em
vì bên anh còn người con gái khác
em biết rằng em mang thân phân bạc
nên lặng nhìn một người khác bên anh
em biết rằng em sẽ chẳng thể nào
làm gì đó để lay chuyển tình thế
vì em biết điều đó là không thể
nên lặng nhìn và như thế mà thôi
em biết rằng tim anh đó chứa người
người con gái anh hằng luôn mong mỏi
người con gái anh luôn trong ngóng đợi
em biết rằng người đó chẳng phải em
em biết rằng vào những lúc nửa đêm
anh lặng thầm nhớ người con gái đó
có một điều con tim em rất rõ
chẳng bao giờ anh quên được người ta
tình anh đó - chẳng thể nào phôi pha
bởi với anh người ta là tất cả
còn em đây em chỉ là một ngã
một ngã nhỏ....ngã nhỏ...trái tim anh
dẫu chỗ kia mong manh và rất nhỏ
nó chỉ là lối rẽ của con tim
và em sẽ....sẽ mãi mãi lặng im
vì em biết tình anh là chung thủy
tinhemlabienrong17
26-01-2008, 04:02 AM
em vẫn biết em yêu người là thiệt
cuối chân trời biền biệt cánh chim bay
nào có đâu mơ ước vuột tầm tay
còn chăng chỉ tháng ngày buồn tẻ nhạt
em vẫn biết có người con gái khác
chiếm anh rồi và dạt bóng em ra
có trách chi tim bí ẩn người ta
em số khổ kiếp loài hoa đồng nội
em vẫn biết người đến nhanh đi vội
trái tim người không thể chẻ chia đôi
vậy thì em đành cam phận lẻ loi
nhấn chìm hết để rồi không sầu tủi
em vẫn biết ngày yêu đương ngắn ngủi
lúc em buồn anh an ủi sẻ chia
em tưởng lầm nên cứ mỗi đêm khuya
niềm thương nhớ lệ lìa bờ mi ướt
vẫn biết là anh tựa như con sóng nước
nào bến bờ cố định để dừngchân
mà tình kia nào đâu phải tình gần
em biết trước sẽ muôn phần đau khổ
em biết vậy thế mà nào tỉnh ngộ
họp rồi tan-tan họp số phải không?
anh nói đi cho em rõ nỗi lòng
em vẫn biết nhưng chờ mong ngày tháng...!
ChangKhoAnhKiet
26-01-2008, 04:40 AM
Anh vẫn biết anh chẳng thể yêu em
Vì trong tim yêu người con gái khác
Xin lỗi em, hình bóng ai ghi tạc
Không thể nào thoát khỏi tâm trí anh
Anh vẫn biết sự thật quá vô tâm
Làm em đau và nuốt ngàn sầu thảm
Lệ em rơi, anh cũng đau vô hạn
Nhưng giấu lòng, không dám nói cùng em
Anh vẫn biết em thầm khóc trong đêm
Gọi tên anh trong muôn ngàn nỗi nhớ
Biết làm sao, nhưng trót rồi anh lỡ
Khắc tên người vào trong trái tim anh
Anh vẫn biết tình yêu quá mong manh
Rồi sẽ tan, dần hồi theo năm tháng
Mong niềm đau rồi sẽ vào quên lãng
Để suốt đời tình bạn mãi bền lâu...
01-25-08
Anh Kiệt
em chua biet yeu
27-01-2008, 03:44 AM
tình bạn ư sao em nghe khó quá
yêu không được giờ anh hoá bạn ư
em nào đâu trách cứ anh chuyện gì
nhưng bạn ư điều này là không thể
em biết rằng anh - anh sẽ chẳng thể nào
yêu em được nhưng sao em vẫn muốn
vẫn hi vọng tình kia anh chuyển hướng
và quay lại quay về hướng em đây
em biết rằng dù có đến sau này
anh vẫn vậy cầm tay cô gái khác
thời gian trôi tình anh không đổi khác
em thấy buồn và tan nát tim em
em biết rằng em sẽ chẳng thể quên
bởi tình em với anh là mãi mãi
em biết rằng như thế tim khắc khoải
nhưng nào đâu thoát khỏi mối tình này
tinhemlabienrong17
27-01-2008, 04:48 AM
em vẫn biết nói ra lòng tan nát
bao u sầu em cố dạt lãng quên
khi có anh lấp khoảng trống mông mênh
nào giả dối em bên người kia nữa
em vẫn biết anh khác rồi mọi bữa
nhớ hôm nào anh hứa chẳng sầu bi
nhắn nhủ em chớ buồn nữa làm gì
giờ anh lại quên đi lời đã nói
em vẫn biết vậy mà sao muốn hỏi
em trong anh như hòn sỏi phải không !?
anh nhẫn tâm chà đạp vứt hả lòng
em cản lối làm chân dòng màu chảy
em vẫn biết tháng ngày qua ngây dại
em quá khờ không ngần ngại sẻ chia
nhưng còn đâu giờ thoáng chốc chia lìa
lời anh nói hôm kia sao tàn nhẫn
anh để lại trong em còn gì?.. niềm hụt hẫn
chẳng còn gì sao ta vẫn luyến lưu
thôi nhé anh phía trời đó âm u
anh đừng đến ngao du mà nguy hiểm
cả tâm hồn nỗi sầu như xâm chiếm
buồn nào bằng khi tan nát trái tim...!
ChangKhoAnhKiet
27-01-2008, 07:13 AM
Anh vẫn biết tình em hơn sóng biển
Dào dạt về, không biến chuyển lung lay
Nhưng em ơi có thấu chăng lòng này
Không thể quên, một người nay đã khác
Anh vẫn biết trái tim mình lầm lạc
Yêu một người, nhưng người chẳng yêu ta
Nhưng làm sao, anh có thể hiểu ra
Khi con tim, không hòa cùng lí trí
Anh vẫn biết tình đời nhiều bi lụy
Có phải chăng, tình lý hóa trò đùa
Như giữa đường ai biết được cơn mưa
Lúc nào giăng, còn lúc nào nó tạnh
Anh vẫn biết em đang hờn đang giận
Nhưng khó mà để cay đắng qua đi
Xin em anh đừng trách mà làm gì
Anh muốn đâu, để mi tràn nước mắt
Anh vẫn biết cuộc đời mai còn mất
Đừng vì tình mà bỏ hết tình thân
Hãy để cho con tim sáng trong ngần
Gạt bỏ đi những hờn ghen chồng chất...
01-26-08
Anh Kiệt
em chua biet yeu
27-01-2008, 09:30 AM
em vẫn biết tình anh không đổi khác
em cũng thế nào khác được đâu anh
tình trao anh nó quá đỗi chân thành
nên nào thể quên anh trong chớp nhoáng
em yêu anh đâu phải chỉ loáng thoáng
mà sâu đậm và chiếm cả tâm hồn
không còn nữa một chỗ trống để chôn
một hình khác để em ôm sầu nhớ
em vẫn biết con tim anh muôn thuở
mang bóng hình nhung nhớ ảnh người ta
còn em ư ? em biết một điều là
trái tim anh em không nơi ngự trị
em ước gì tim em đừng bị luỵ
để tim này không đổ khuỵ vì yêu
khi yêu anh em đâu biết được điều
tình yêu đó như cánh diều đứt gãy
trái tim em giờ tan thành trăm mảnh
yêu một mình đơn lạnh quá anh ơi
tình trao anh em thấy quá chơi vơi
biết làm gì cho em vơi nỗi nhớ
em vẫn biết tình yêu là muôn thuở
có đắng cay ,nhung nhớ,lẫn đợi chờ
nhưng em đây em thực sự không ngờ
yêu anh quá để giờ em đau khổ
em vẫn biết tình yêu là bể khổ
vướng làm gì để khổ chốn nhân gian
vậy mà em em chẳng ngại gian nan
dấn thân vào để mang ngàn cay đắng
em vẫn biết tình anh kia sâu nặng
nên em mãi lẳng lặng dõi theo thôi
bởi em đây đâu có dám chia đôi
nên chỉ lặng dõi theo chân anh bước
em vẫn biết tình em trao tình ngược
bởi vì anh mãi mãi bước bên người
còn em đây chỉ lẳng lặng theo người
nhìn anh vậy cười đùa - em cay đắng
ChangKhoAnhKiet
27-01-2008, 10:34 AM
..................
Em có biết từng đêm anh thức trắng
Tự hỏi lòng sao lại đắm say ai
Trong khi có người yêu mình ngất ngây
Lẽ tại sao lại hững hờ như vậy
Em có biết anh sầu khổ biết mấy
Muốn vùng ra thấy ánh sáng mặt trời
Nhìn cuộc đời bằng cặp mắt xinh tươi
Và chôn sâu cuộc tình vào lòng đất
Em có biết những nỗi đau chồng chất
Dày xéo anh trong những bước âm thầm
Quá đau buồn nhưng chẳng thể dừng chân
Càng bước sâu vào vũng bùn tăm tối
Em có biết anh muốn quên người hỡi
Nhớ làm chi khi tình rẽ đôi rồi
Không bao giờ người ấy nhớ đến tôi
Thì nói chi đến nỗi đau anh lãnh
Em có biết trên nẻo dài muôn dặm
Anh vẫn đi trên lối vắng một mình
Hai chúng mình sao trời bắt rẽ phân
Ta không thể đi chung cùng bước tiến
Em có biết tại sao cát cần biển
Tại sao trời quyến luyến quá bên mây
Tại sao lá lại không muốn lìa cây
Tại sao trăng luôn cần sao bên cạnh?
Em có biết câu trả lời chắc chắn?
Hãy nói đi cho anh biết một lần
Vì thật lòng anh không thể cạn phân
Tại vì sao chân tình trao người đó
Em có biết có nhiều câu hỏi khó
Mà chúng ta không ai biết trả lời
Vậy thì mình đành chấp nhận người ơi
Chịu vậy thôi, không thể nào thay đổi... :thatall:
01-27-08
Anh Kiệt
Em có biết tình anh là chỉ một
Con tim này đã trao gửi người yêu
Anh chỉ có một trái tim duy nhất
và duy nhất chỉ có người anh yêu
em có biết tình anh không chia sẽ
dẫu bao người luôn mãi ở bên anh
đối với anh họ chỉ là bằng hữu
trái tim anh đã trao ai mất rồi
em có biết tình anh mãi không phai
dẫu một ngày người ấy có xa anh
hình bóng ấy sẽ suốt đời theo mãi
không phai mờ theo dấu vết thời gian
vì tim anh chỉ một và chỉ một
chỉ một lòng gửi trọn trái tim yêu!...
em chua biet yeu
28-01-2008, 03:12 AM
em vẫn biết có những đêm anh thức
nhớ về người trong kí ức của anh
tình anh đó anh trao ai chân thành
em chỉ buồn trong anh em không có
em vẫn biết anh buồn nhưng không tỏ
bởi niềm đau anh bỏ ngỏ cho ai
mặc cho đó năm tháng với đêm dài
anh nghĩ về một người con gái khác
em vẫn biết tình anh kia đi lạc
nhưng nào đâu thể khác chỉ anh ra
bởi trong tim anh em chỉ...chỉ là
chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua
anh có biết trong một thời gian qua
thấy anh đau.... lòng em sao buồn quá
thấy anh vậy lòng em càng lạnh giá
thấy anh buồn em rụn rã con tim
anh có biết em chỉ biết lặng im
nhìn anh đau mà tim em thấy nhói
mặc cho em lời nào em không nói
nhưng anh buồn em đau nhói tim em
anh có biết cứ đến lúc nửa đêm
con tim em gọi tên anh nhức nhối
lời gáo thét tên anh cứ liên hồi
làm em cũng bồi hồi theo tiếng gọi
anh có biết những lúc mặt trời rọi
nắng toả xuống chiếu rọi cả nhân gian
anh có biết tại sao nắng lại tàn
thay vào đó là màn đêm buông xuống
anh có biết lúc màn đêm buông xuống
đóm lập loè ,trăng ấy lại hiện lên
anh có biết trăng xuống mặt trời lên
giống tình ta chưa đặt tên để gọi
anh có biết tất cả những lời hỏi
anh và em đâu có câu trả lời
em chỉ biết ấy thế đó cuộc đời
không có câu trả lời nào thay thế
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.