Xem đầy đủ chức năng : BuỒn
Hoa Sữa
25-01-2008, 02:44 AM
Đêm nay trăng sắng ngoài khê cửa
Tôi bỗng bâng khuâng nhớ một người
Không biết giờ này trong đêm vắng
Có ai buồn và nhớ tôi không?
em chua biet yeu
25-01-2008, 01:21 PM
nhớ chi nhớ mãi một người
thôi thì quên hết cho đời sẽ vui
năm mới đã sắp đến rồi
cùng vui năm mới để rồi mãi vui
nhớ thì chỉ nhớ thế thui
chứ ai mà biết người vui bên người
thôi thì đã sống ở đời
vui vẻ mà sống bạn ơi đừng buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.