PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư của 1 teen 9X -nên đọc bạn ơi



blood_omen
24-01-2008, 03:22 PM
Là một 9X, tôi vẫn nhìn thấy trong trang lứa của mình, ngoài những “cỗ máy tiêu tiền sống”, vẫn có không ít những tấm lòng, những người bạn nhỏ bé nhưng giàu lòng trắc ẩn, mang trong mình những trái tim đầy nhiệt huyết, sưởi ấm cho mọi người xung quanh…


Một giờ sáng, trời mưa lất phất. Không khí lạnh và ẩm ướt. Nhà của một 9X, đèn đóm tối thui. Trong phòng, trước màn hình laptop đang tỏa ánh sáng xanh lè, chủ nhân của nó ngồi chống chọi với cơn tê dại của cánh tay bị viêm khớp mãn tính, cố làm cho xong mấy tờ hồ sơ sáng mai phải nộp. Bên cạnh là cốc café nguội ngắt. Nhấp nháy cửa sổ YM, vài tin nhắn hỏi thăm, nhắc đi ngủ sớm, thậm chí cả đề nghị làm giúp của bạn bè. Chút gì đó dâng lên trong lòng, ấm áp.



Xe bus số 32, mới qua 3 bến đã kín ghế. Một bà cụ chậm chạp leo lên, ngại ngùng nhìn quanh, lần đến thanh chắn bên hông xe để đứng tựa vào. Bất chợt, 1 cô bé cấp 3 nhanh nhẹn nắm tay bà, đỡ bà vào chỗ ngồi của mình. Gỡ headphone trên tai xuống, cô đứng dựa vào thành ghế, vui vẻ trò chuyện với bà cụ suốt đoạn đường còn lại. 2 người cùng xuống bến cuối. Anh lơ xe gật gù: “Bọn trẻ giờ nhiều đứa khá lắm”.



Đứa con duy nhất lên thành phố học. Cha mẹ ở nhà cô quạnh 2 người, ra ra vào vào, cả ngày chỉ lo lắng cho con. May nhờ có chiếc điện thoại di động, ngày nào cũng có 1-2 cuộc gọi về nhà. Nghe tiếng con trai thủ thỉ nhớ mẹ, lòng mẹ cha cũng nguôi ngoai phần nào.



Dạo qua các blog tuổi Teen, những câu truyện thấm đẫm tình người, những comment đầy xúc cảm, những chiến dịch tình nguyện, những tấm gương sáng vẫn hàng ngày, hàng giờ được truyền đi với tốc độ của công nghệ số…



* * *

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa… và “vô tâm” hóa? Nhiều người vẫn cho rằng những quá trình này đi kèm với nhau. Cũng không phải là bi quan, khi báo đài vẫn nhan nhản những vụ ùm xum mà trung tâm là giới trẻ, là những 9X hiện đại nhưng lại… “hại điện”.



Với những tiện nghi của công nghệ giao tiếp hiện nay, việc quen biết và giữ liên lạc hàng trăm người đối với 1 thanh niên giờ chẳng còn là chuyện khó. Tiếp xúc, bận rộn với quá nhiều thú vui, cuộc sống tưởng như bão hòa, người ta dễ dàng quên mất việc quan tâm đến người thân, đến bạn bè, đừng nói xa xôi như những cảnh ngộ ko may đầy rẫy ngoài xã hội kia.



Các bậc phụ huynh bận rộn làm việc, trang trải cho sinh hoạt phí-tỉ lệ thuận với gia sản, chẳng thể dành nhiều thời gian chăm chút cho đạo đức, cho tâm hồn của con cái. Có lẽ cũng đôi lúc xót xa khi thấy các con thờ ơ với gia đình, nhưng lại nhắm mắt cho qua vì “chẳng riêng con mình”. Đó cũng là lí do khiến rất nhiều bạn trẻ hiện nay trở thành những sản phẩm lỗi của công nghệ “nhà cao cửa rộng”, khuyết đi mất 1 linh kiện quan trọng là “Tình Nghĩa”.



Tuy vậy, là một 9X, tôi vẫn nhìn thấy trong trang lứa của mình, ngoài những “cỗ máy tiêu tiền sống”, vẫn có không ít những tấm lòng, những người bạn nhỏ bé nhưng giàu lòng trắc ẩn, mang trong mình những trái tim đầy nhiệt huyết, sưởi ấm cho mọi người xung quanh.



Họ có thể vô danh với những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như trên, chưa thể sánh với những Trang Hạ, những Minh Nhật của 8X, nhưng họ như những cây non xanh tươi vươn lên mạnh mẽ trên mảnh đất tình người đang có nguy cơ bị khô cằn này. Đúng như một người anh mà tôi kính trọng đã nói: “Chỉ cần người còn thì tình vẫn còn”.



9X ơi, hãy cho người lớn thấy “Hiện đại không có nghĩa là vô tâm” đi nhé!

Conan_Kudo
24-01-2008, 03:30 PM
đúng rồi hiện đại kh fai là vô tâm :D, nói hay lắm tác giả là 9x à :D, còn 8x thì sao :D

blood_omen
27-01-2008, 04:06 PM
đúng rồi hiện đại kh fai là vô tâm :D, nói hay lắm tác giả là 9x à :D, còn 8x thì sao :D

kh bik :sr: , chưa kiếm ra :sr:

*_ PHONG HẠ _*
27-01-2008, 10:54 PM
thiếu 8x...kiếm đi để cm :D

tieuthu_vuitinh747
28-01-2008, 01:42 AM
9x.........tự hào 9x.........:vui:

Timmy™
28-01-2008, 04:22 AM
Cố gắng hêt mình vì 1 thế hệ 9x hiện đại nhưng kô vô tâm

suol
28-01-2008, 04:46 AM
cha the nay thi the he 8x cua tui minh phai lam the nao day nhi?!

haibep
28-01-2008, 06:57 AM
ko có 8x thì 9x có củng bỏ phí thôi ma.....
8x là ng` đi tiên phong trong mọi phong trào ma......
8x ơi cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.............

tuấn_love_lyly
28-01-2008, 09:20 AM
nói chung là cả 9x và 8x đều cố gắng là đc

Giang pro
28-01-2008, 11:16 AM
trù
9x ăn luôn 8x chứ :fi: được cái 8x bi giờ cũng biết điều nên cả 9x với 8x đều cố lên:bicycle:

p3l0v3nh0cf0r3v3r
28-01-2008, 12:42 PM
đó là những bạn 9x tốt nhưng ko ít còn bao nhiu ng như thế trên thế gian này nữa.Ký tên:cô pé lớp 10 16t

Dr3Am
28-01-2008, 03:28 PM
Ủng hộ 8x hết mình!!!! 8x vô địch