m2mnamtuocbongtoi
24-01-2008, 12:52 PM
1987-2007. Vậy là 20 năm sống ở trên đời. Có phải là dài để trải nghiệm hết những vui buồn của cuộc sống này, có phải còn quá ít để nhận ra những chân lý tưởng chừng là đơn giản?
Sinh năm 1987, bạn tôi - một chàng trai khuyết tật - đã vượt qua tất cả khó khăn, kỳ thị để tới trường, chỉ còn một chân lành lặn nhưng quãng đường bạn ấy đi có lẽ còn dài hơn nhiều 8X. Với tôi, cậu là mẫu người điển hình năng động của lớp, là người hoạt động đoàn xuất sắc.
Sinh năm 1987 - một người tôi được nghe kể đã trở thành “nữ đại biểu quốc hội” trong một số diễn đàn quốc tế, trại hè quốc tế; thay mặt sinh viên Việt Nam giao lưu với các bạn sinh viên nhiều nước. Ngưỡng mộ và tự hào biết bao những người trẻ đầy tài năng và lòng nhiệt huyết.
Sinh năm 1987 - tôi đã gặp một người không biết đến cuộc sống bên ngoài, vùi đầu vào một mớ game, nhạc số . Cũng không ngạc nhiên nếu được nghe câu trả lời của cậu ấy về một vấn đề nóng hổi của đất nước, một vị chủ tịch nước sắp tái đắc cử, một thông tin liên quan tới giới trẻ - câu trả lời tự nhiên: “Liên quan gì tới mình mà lo, mà biết vẽ chuyện!”. Cậu ấy giờ này chắc còn mải mê chinh chiến và yêu đương trên online.
Sinh năm 1987 - tôi được sống cùng một bạn gái hai năm trong ký túc xá. Đó là một cô bạn dễ thương, xinh đẹp và để bảo toàn sự trẻ trung xinh đẹp của mình, ngày nào bạn ấy cũng phải ngắm mình trong gương gần chục lần và than béo, than đen, than nóng nực, chật chội. Một ngày của cô là mua sắm, là hàng quán, siêu thị. Học khoa chính trị nhưng hơi khó khăn để trả lời tên của một số lãnh đạo Chính phủ.
Sinh năm 1987 - tuổi 20 của những người trẻ đất nước, tôi đã nhìn thấy họ trên khắp những con đường của thôn xóm, bản làng, tôi đã nhìn thấy họ khoác vào mình chiếc áo xanh tình nguyện “sống là cho đâu phải nhận riêng mình...” phải không bạn?
Sinh năm 1987, bạn tôi - một chàng trai khuyết tật - đã vượt qua tất cả khó khăn, kỳ thị để tới trường, chỉ còn một chân lành lặn nhưng quãng đường bạn ấy đi có lẽ còn dài hơn nhiều 8X. Với tôi, cậu là mẫu người điển hình năng động của lớp, là người hoạt động đoàn xuất sắc.
Sinh năm 1987 - một người tôi được nghe kể đã trở thành “nữ đại biểu quốc hội” trong một số diễn đàn quốc tế, trại hè quốc tế; thay mặt sinh viên Việt Nam giao lưu với các bạn sinh viên nhiều nước. Ngưỡng mộ và tự hào biết bao những người trẻ đầy tài năng và lòng nhiệt huyết.
Sinh năm 1987 - tôi đã gặp một người không biết đến cuộc sống bên ngoài, vùi đầu vào một mớ game, nhạc số . Cũng không ngạc nhiên nếu được nghe câu trả lời của cậu ấy về một vấn đề nóng hổi của đất nước, một vị chủ tịch nước sắp tái đắc cử, một thông tin liên quan tới giới trẻ - câu trả lời tự nhiên: “Liên quan gì tới mình mà lo, mà biết vẽ chuyện!”. Cậu ấy giờ này chắc còn mải mê chinh chiến và yêu đương trên online.
Sinh năm 1987 - tôi được sống cùng một bạn gái hai năm trong ký túc xá. Đó là một cô bạn dễ thương, xinh đẹp và để bảo toàn sự trẻ trung xinh đẹp của mình, ngày nào bạn ấy cũng phải ngắm mình trong gương gần chục lần và than béo, than đen, than nóng nực, chật chội. Một ngày của cô là mua sắm, là hàng quán, siêu thị. Học khoa chính trị nhưng hơi khó khăn để trả lời tên của một số lãnh đạo Chính phủ.
Sinh năm 1987 - tuổi 20 của những người trẻ đất nước, tôi đã nhìn thấy họ trên khắp những con đường của thôn xóm, bản làng, tôi đã nhìn thấy họ khoác vào mình chiếc áo xanh tình nguyện “sống là cho đâu phải nhận riêng mình...” phải không bạn?