Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu ai?



suol
24-01-2008, 04:42 AM
:heartflower:
Yêu ai yêu mãi muôn đời
Nhớ ai ai nhớ một hình bóng ai!?
Yêu em yêu mãi không rời!
Đến khi nhắm mắt vẫn còn yêu em!
Yêu em anh muốn phát điên
Vắng em một phút là lòng anh tan
Yêu em chẳng biết thời gian
Chỉ lo một nỗi em lìa xa anh...

kurawa
24-01-2008, 05:14 AM
yêu em yêu mãi muôn đời
nhớ em nhớ mãi bóng hình của em
yêu em yêu đến thiên thu
vắng em giây lát trăng tàn ngàn năm

suol
31-01-2008, 04:16 PM
yêu ai yêu mãi ai thôi!
không yêu sẽ khổ xa nàng sẽ đau
yêu ai yêu mãi mình ai!
nhớ ai nhớ mãi nụ cười thơ ngây
yêu ai yêu mãi nghìn năm
trăng kia có khuyết tình ta vẫn còn!

crazy
01-02-2008, 05:18 AM
Yêu người! người chẳng yêu ta
Người yêu ta hỡi đã xa thật rồi
Yêu người! và chỉ người thôi
Bến mơ vẫn đợi thuyền trôi phương nào

suol
02-02-2008, 09:52 AM
yêu biết mấy tâm hồn ta chất ngất
vắng một ngày ta cảm thấy tim đau
yêu biết mấy tâm hồn ta yêu dấu
một bóng hình ta mãi mãi nhớ thương ...!

kurawa
02-02-2008, 12:52 PM
nhớ thương mãi một cuộc tình tan nát
vang vọng hoài khúc hát của ngày xưa
đau đớn sao lúc người vừa quay bước
để bây giờ nước mắt mãi cạn khô

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 06:16 PM
yêu thật nhiều mà nhận được bao nhiêu
cơn mưa chiều người lạnh lùng quay bước
tình đớn đau tựa tim ta bị xước
dỏ máu nhiều rồi lại ngấm vào tim

suol
03-02-2008, 02:04 AM
yêu thật lòng thôi ta yêu thật lòng
dẫu không nhận tim ta đành chấp nhận
bởi vì yêu đâu có tính so đo
dù nhỏ máu tim ta đành chấp nhận
bởi vì tình não có tính so đo!

em chua biet yeu
03-02-2008, 03:21 AM
yêu anh một dạ chân thành
mà nào nhận được tình anh chút nào
nghĩ mà cảm thấy buồn nao
nhưng mà em biết làm sao bây giờ
khi mà trót trao tim khờ
cho anh nên phải đợi chờ mà thôi

trungnhi
03-02-2008, 06:11 PM
yêu anh một dạ chân thành
mà nào nhận được tình anh chút nào
nghĩ mà cảm thấy buồn nao
nhưng mà em biết làm sao bây giờ
khi mà trót trao tim khờ
cho anh nên phải đợi chờ mà thôi

Đáp:
Hỡi cô gái nhỏ biết yêu
Sao cứ tôn thờ mãi một tình yêu
Mở cửa ra thôi tình nhỏ
Luận đã ghi rồi đâu cấm tình yêu

Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 01:06 AM
:heartflower:
Yêu ai yêu mãi muôn đời
Nhớ ai ai nhớ một hình bóng ai!?


YÊU ai yêu tựa người tình
LÊ đào đua sắc ko xinh bằng nàng
ÁI tình gieo khắp thế gian
LINH tên cô gái tim vàng tui trao

( ai vậy ta :thatall: )

tranquyen
15-02-2008, 10:07 PM
yêu em yêu mãi muôn đời
dẫu rằng em chẵng bao giờ hiểu anh
yêu em đâu ngại khó khăn
chỉ mong em hiểu lòng anh được rồi!!!....

suol
16-02-2008, 02:49 PM
yêu em mãi anh vẫn hoài yêu mãi!
muôn đời này anh chỉ mãi yêu em!
kiếp lai sinh anh vẫn muốn yêu em!
bởi vì em là lẽ sống của đời anh!