Xem đầy đủ chức năng : Kiếp lang thang
Gió_ấm
23-01-2008, 04:09 PM
Bỏ nhà cù bất cù bơ
Lang thang khắp trốn bơ vơ một mình
Cô đơn khẽ gọi người tình
Man đêm tĩnh lặng tuyệt tình làm sao
Hỏi người chúa ở trên cao
Có hay có biết vì sao đơi buồn
:thatall:
kurawa
23-01-2008, 08:55 PM
suốt cả đêm anh lang thang khắp chốn
vì cái gì cũng chẳng biết chẳng hay
nhìn lên đó thấy trăng tròn trăng tỏ
ngắm lại mình thấy ma dại thân tàn
ndt_td
24-01-2008, 06:52 AM
Trên phố vắng mình ta nghe gió thổi
Lòng bồi hồi tự hỏi mình về đâu
Giữa phố phường lạnh giá sương đêm
Giữa kiếp người có nhà kô về nổi
————————†———————� �
Gió_ấm
24-01-2008, 11:44 AM
Bước lạc lõng giữa dòng đời cô lẻ
Tương lai ư đâu biết sẽ ra sao
Màn đêm lạnh như bao chùm tất cả
Cả cuôc tình và cả tương lai
em chua biet yeu
25-01-2008, 01:35 PM
ăn rùi cứ thế lang thang
đường dài thăm thẳm hỏi chàng đi đâu
một mình lặng lẽ đêm thâu
chắc là chẳng biết nơi đâu chỗ dừng
hôm nay lạc bước vào đây
sao mà.. thấy cảnh....thế này.....mất vui
cảnh - người sao thấy ngậm ngùi
không ai tiếp cả .....thôi tui.....đi về :chayle:
tinhemlabienrong17
26-01-2008, 03:00 AM
thôi người ở chớ đừng đi
bỏ ai ở lại sầu bi nào bằng
lang thang tìm kiếm chị hằng
cung trăng xa quá e rằng khó đi
nàng đà lạc bước chốn ni
thôi thì ở lại đừng đi nha nàng! hii
trên phố vắng một mình ta lê bước
bước nhọc nhằn từng bước đau thương
ta lê bước tìm hoài riêng một nữa
mãi đi tìm ta lê bước lang thang
ta vẫn đi vẫn đi hoài trong vô vọng
bởi vì đời ta sống kiếp lang thang!
kurawa
02-02-2008, 06:22 PM
kiếp lang thang...đời nay đây mai đó
sống cuộc đời không một chốn nương thân
trong đêm vắng lê chân tìm người cũ
tìm một người xưa đã phủ phàng ta
chân toé máu và thân người tàn tạ
ta vẫn đi...vẫn ca hát với đời
Vip_Hong_Kong
03-02-2008, 12:50 AM
Lang thang khắp chốn là ta
Giang sơn tứ hải là nhà, sợ chi
1 mình chả sợ sầu bi
cô đơn chả sợ tình si ko thành
kurawa
04-02-2008, 08:19 AM
lang thang suốt kiếp dưới trời
tung hoành ngang dọc ở đời sợ chi
cần gì cái gọi tình si
chỉ mình đơn độc đến khi qua đời
qua đời ai sẽ tiễn đưa ?
đưa người quá cố về nơi thanh bình
Gió_ấm
04-02-2008, 01:56 PM
Nhắm mắt buông xuôi chuyện đã rồi
Tung hoành ngang dọc một thủa thôi
Thấy đời thấm thía mình xám hối
Một lần tội lỗi một lần thôi
kurawa
04-02-2008, 02:10 PM
một thời tội lỗi qua rồi
ước mong xám hối cho tôi tên bình
máu tanh nhuộm cả thân mình
làm sao hết tội của mình ngày xưa
Gió_ấm
05-02-2008, 02:08 AM
Cũng từng kẻ đầu đường sống vất vưởng
Kiếp lang thang khao khát được yêu thương
Bước lạc lối mong tìm về thẳng hướng
Dòng đời xô vùi dập chùt tình thương
Kiếp bon chen anh là người lạc hậu
Trốn mộng mơ anh là kẻ dẫn đầu
Tìm lẽ sống trong từng câu lãng mạn
Thổi yêu thương trong góc nhỏ tâm hồn
em chua biet yeu
05-02-2008, 05:01 AM
lang thang thế mãi thử hỏi chàng
đi nhiều có thấy mở mang tầm nhìn
đi trong một cõi cứ lặng thinh
cái gì ấp ủ trong tim của mình
phải chăng anh kiếm người tình
đêm đêm cứ thế đi tìm bóng ai
kurawa
06-02-2008, 03:55 AM
lang thang vất vưởng một mình
đêm đêm đi kiếm người tình ngày xưa
mặc cho giông tố gió mưa
lang thang về lại nơi xưa tìm người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.