yeuanhhoai
23-01-2008, 02:19 PM
Minki
Gửi em gái trên thế giới ảo
Chốn Võ Lâm{1}chị gởi em
Bài thơ này chúc em vui vẻ
Đừng ôm hận khóc thầm nữa nha
Bé Minki phải dũng cảm lên nhé
Đừng vì chuyên nhỏ mà nhụt trí
Hãy vì ý lớn quyết tấn công
Đau lòng khóc thương chi cơ chứ
Vì chuyện nhỏ mà mất trí lớn
Có đáng không hử bé Minki?
Không đáng đâu nha be bé Minki
Đừng dừng bước trên đường giang dở
Tất cả đang đợi bé phía trước
Phải tấn công giành lại non sông
Quyết không để kẻ địch chiếm thành
Bé Minki Phái Nga My kia ơi
Hãy cùng chị đánh tan quân thù
Rồi về bang lại luyện tập tiếp
Trong Hàn Băng chị đã nhìn bé
Luyện võ công một cách hăng say
Không ngừng nghỉ một li một tí
Cứ mải mê luyện kiếm Hàn Đơn
Bé ơi bé hãy mau trở về
Trở về sứ nhà đi nèo bé
Chị và mọi người đang đợi bé
Bé quay về cùng chị đi nào
Chị yêu bé và đợi chờ bé
Quay về đi về đi Minki hỡi
Gửi bé Minki ở Nga My Phái
Gửi em gái trên thế giới ảo
Chốn Võ Lâm{1}chị gởi em
Bài thơ này chúc em vui vẻ
Đừng ôm hận khóc thầm nữa nha
Bé Minki phải dũng cảm lên nhé
Đừng vì chuyên nhỏ mà nhụt trí
Hãy vì ý lớn quyết tấn công
Đau lòng khóc thương chi cơ chứ
Vì chuyện nhỏ mà mất trí lớn
Có đáng không hử bé Minki?
Không đáng đâu nha be bé Minki
Đừng dừng bước trên đường giang dở
Tất cả đang đợi bé phía trước
Phải tấn công giành lại non sông
Quyết không để kẻ địch chiếm thành
Bé Minki Phái Nga My kia ơi
Hãy cùng chị đánh tan quân thù
Rồi về bang lại luyện tập tiếp
Trong Hàn Băng chị đã nhìn bé
Luyện võ công một cách hăng say
Không ngừng nghỉ một li một tí
Cứ mải mê luyện kiếm Hàn Đơn
Bé ơi bé hãy mau trở về
Trở về sứ nhà đi nèo bé
Chị và mọi người đang đợi bé
Bé quay về cùng chị đi nào
Chị yêu bé và đợi chờ bé
Quay về đi về đi Minki hỡi
Gửi bé Minki ở Nga My Phái