Xem đầy đủ chức năng : NgẪm SỰ ĐỜi...thẬt ChÁn
lucbinhtimvn
23-01-2008, 12:35 AM
Ngẫm sự đời ôi sao mà chán!
Ngày qua ngày...tạo hóa cứ dần xoay
Ta của hôm qua....
Ta của hôm nay
Ta của ngày mai....
Nhưng sao chẳng có ta của những gì thuộc về mãi mãi?
Ta của quá khứ không thể nào trở lại
Ta của tương lai vẫn còn phải đợi chờ
Chỉ còn ta của phút này....
....nhưng sao cứ ngẫn ngơ?
Ta của ta ơi...
...sao cứ mãi chìm đắm trong những cơn mơ không bao giờ có thật?
Sống giữa cuộc đời...ai cũng có những điều được - mất
Nhưng ta của hôm nay đã được - mất những gì?
Bao kẻ đến rồi...thì cũng chính từ nơi ấy bước ra đi
Nên kết quả...ta chẳng nhận chi...và cũng chẳng có gì để mất...
Ta của ta ơi!... xin chớ bao giờ tỉnh giất
Bởi những cơn mơ bao giờ cũng đẹp hơn sự thật gấp vạn lần
Trong những cơn mơ ta chẳng phải hoen ố bởi bụi trần
Ta chỉ biết sống vô tư trong niềm vui và thánh thiện
Ta của ta ơi!
Xin cứ mãi bình yên
Cứ hãy sống ngây thơ trong sáng
Hãy mặc kệ!
Cuộc đời dối dang...
Tình đời bạc bẽo...
Ta hãy cứ la ta...vui sống với tháng ngày
Ta chẳng cần ta của tương lai
Ta chẳng cần ta của quá khứ
Ta chẳng cần ta của những gì thuộc về mãi mãi
Ta chỉ xin được làm ta của hôm nay....không vương vấn lụy phiền.....
crazy
23-01-2008, 02:55 AM
Ngẫm sự đời.....chẳng chán chút nào
Thời gian trôi và mọi thứ dần đổi thay
Ta là ta, nhưng chỉ ở hôm nay
Vì sau này ta thấy ta khác ngay
Và tất cả như đã là số mệnh
Chẳng có ai thay đổi nó được đâu
Ta chỉ biết ngẩng cao đầu và phải tiếp tục sống
Ta là ta, phải biết quý thân ta
Ôi, lắm lúc ta cũng buồn cũng chán
Ta ngắm mây trời, non nước rộng bao la
Ta ngắm vạn vật, con người quanh ta đang rộn rã
Ta ngắm ta trong gương nở nụ cười ^_^ Hì hì hì
giangtuantuong
23-01-2008, 01:17 PM
" ta cảm ơn cuộc đời, để mỗi khi thức dậy ta có thêm một ngày để yêu thương "
Thấy đó em gái của anh
Đời đâu có chán... trong lành lắm nghe !!
lucbinhtimvn
25-01-2008, 03:55 AM
Chẳng biết có phải vì ta yêu màu hoa tím
Nên lòng hay buồn và nghĩ chuyện vu vơ
Chẳng biết có phải vì ta thích làm thơ
Nên tâm tư...cứ mãi hoài trăn trỡ?
Người có biết ta cứ hoài lo sợ
Một ngày kia...tim băng giá đến lạnh lùng
Không thương nhớ....chẳng vui ,buồn cãm xúc
Và cũng không màng đến hai chữ '' Thủy Chung''
Có đôi lúc...ta cũng không hiểu được
Cuộc đời kia...ta cần nhất điều gì...
Niềm vui ư? hạnh phúc có là chi?
Hay là nghĩa tình yêu cho đúng lý?
Ta tự hỏi...Tình yêu là gì nhĩ
Mà biết bao kẻ đau khổ lụy phiền?
Ta ước mong,một bến đổ bình yên
Tấm chân tình...cho đi,không nhận lại...
Ơi cuộc đời...sao cứ đùa ta mãi?
Bao muộn phiền,những vương vấn âu lo
Chữ tình yêu....ta nhận,chẳng ai cho
Ôi hạnh phúc...lẽ nào là thế đó?
loiyeudanhchoai2007
25-01-2008, 11:33 AM
ôi tâm trạng của nàng sao buồn quá
sợ tim kia hóa đá chẳng yêu đương
còn ta đây muốn như thế ... không thương
để khỏi phải vấn vương buồn da diết
nỗi niềm ta chỉ một mình ta biết
ta thấy nàng có khác biệt gì ta
khổ cái thân mang kiếp sống người ta
nên phải chịu những đều do tạo hóa
tình là gì ư? sao nhiều người hỏi quá
lối yêu nào không dối trá -thủy chung
hạnh phúc nàng có phải được tương phùn
sống bên cạnh người nàng cùng mơ ước
phải yêu thơ nên nàng buồn ! không biết được
hay thích hoa màu tím nước trôi sông...!
còn ta đây cũng yêu thích màu hồng
mà buồn đượm nỗi lòng ai hiểu thấu
đời ta sống sống để mà tranh đấu
và hãy cười để che dấu sầu bi
buồn phiền kia thôi hãy dẹp cho đi
ta hãy sống quên những gì quá khứ
những niềm đau trôi qua đừng cố giữ
đó là đời đang cố thử ta thôi
đừng thắc mắc rồi nàng lại bồii hồi
đừng buồn nữa bạn tôi đừng buồn nữa!
em chua biet yeu
25-01-2008, 01:14 PM
đi đâu cũng thấy chán đời
làm sao thể nhỉ nực cười quá đi
ai ai cũng chữ sầu bi
thôi thì cố gắng quên đi cái sầu
sầu hoài thấy cảnh bi thương
hãy cố quên hết yêu thương sẽ về
crazy
26-01-2008, 08:53 AM
Sống ở trên đời đâu phải dễ
Khi cuộc đời còn lắm nhiêu khê
Cuốn ta vào vòng xoáy đam mê
Hất ta xuống ngã đau ê chề
Có lẽ thân ta như cục đất vô tri
Nhìn lạnh ngắt chẳng có nghĩa lí gì
Nhưng nhào nặn và nung nóng ngàn độ
Đất thành gốm đẹp kì lạ đó thôi
danhloilaphudu
26-01-2008, 09:30 AM
Trăm nam tình vốn là sau .Khi người đã mất mất rồi còn đâu?.Chuyện tình của tui bây giờ ==================== CÓ MÔT NÕI BUỒN KHÔNG ĐÁY THỜI GIAN , CÓ MÔT THỜI GIAN KHÔNG TAN TRONG NỖI BUỒN KHÔNG ĐÁY, ĐÓ LÀ NỖI BUỒN CỦA CHIẾC GIÀY CHÂN PHẢI, BIẾT BAO GIỜ TÌM LẠI CHÂN TRÁI ĐỂ THÀNH ĐÔI. Đời là như vây đó bạn ah nhưng mình lúc nào cũng sõng vui vẻ còn nhìu điều đang chờ chúng ta phía trước HEE HEE !
Gió_ấm
27-01-2008, 12:05 PM
Đêm vắng tương tư ngẫm sự đời
Thương dòng nước trẩy miệng đời trai ngang
Thương cho kiếp sống ngang tàn
Thương cho ai dó vội vàng buông xuôi
Nói truyện người ta ngẫm phận mình
Đào hoa chi nỗi đường tình eo le
Tơ hồng vương áng mây tre
Duyên còn lận đận trong khe nước nguồn
Nhân gian ôi lắm chuyện buồn
Yêu rồi mới thấy muôn vàn nhớ nhung
Biết người có giữ tình chung
Biết người có nguyện theo cùng trăm năm
tieuphi
30-01-2008, 11:32 AM
Đời có lúc chán,lúc vui
Mà sao người cứ u hoài sầu bi
Giữ nỗi buồn lại làm chi
Quên đi ta sẽ thấy nhiều niềm vui
Cười lên nào :so_funny:
Vip_Hong_Kong
31-01-2008, 07:44 AM
Nhân gian có lắm chuyện buồn
Thôi thì hãy cố luôn luôn iu đời
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cứ bùn cho lắm thì đời có vui
kurawa
31-01-2008, 02:30 PM
muốn vui cho thoả cuộc đời
nhưng vui không nổi muôn đời sầu đau
muốn qua một kiếp cho mau
nhưng muôn kiếp vẫn thấy đau trong lòng
sống trên đời đâu phải dễ người ơi!
nếu vui quá mà chẳng chút khổ đau
thì đâu có những dòng thơ buồn bã
đâu có người phải than vãn buồn đau
đời là thế sống qua rồi mới biết!
kurawa
01-02-2008, 08:14 AM
đời là thế...ai biết sẽ về đâu
lúc sướng vui..lúc đau khổ ngập tràn
lúc say đăm gửi tình qua khúc hát
khi nát tan khắc mãi câu thơ buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.