Xem đầy đủ chức năng : Em KhÔng HiỂu???
lucbinhtimvn
23-01-2008, 12:24 AM
Có lúc muốn lãng quên
Những điều không nên nhớ
Có lúc nghe lo sợ
Những chuyện mình sẽ quên
Một cuộc tình buồn tênh
Sao tiếc hoài, chẳng dứt?
Dù biết rằng sẽ khóc
Khi anh lắm hững hờ...
Con nhện nào giăng tơ
Lạc vào tim em thế
Khi lạc vào thì dễ
Khi ra mất lối rồi
Nó giăng hoài không thôi
Sợi tơ tình vương vấn
Để tim em vớ vẩn
Mộng mơ tìm tim anh...
Sợi tơ quá mong manh
Đôi tim không thắt chặc
Làm tim em se sắt
Khi tách rời, chia xa
Như mới vừa hôm qua
Hai đứa còn vui lắm
Hôm nay em ngơ ngẫn
Đứng lặng, nhìn anh đi
Anh đi, mình chia ly
Sợi tơ còn phảng phất
Mà anh đành cắt đứt
Anh nỡ lòng, sao anh?
loiyeudanhchoai2007
24-01-2008, 10:28 AM
nghe em nói mà lòng anh thương quá
có khó gì em không hiểu đều chi?
đó tình si phút run động rồi thì
sẽ phai nhạt bay đi không sầu nữa
em thắc mắc anh không như mọi bữa
anh hững hờ quên lời hứa phải không!
em tôi ơi ! tình lắm lúc màu hồng
anh chán nản thì tình không còn thắm
vương làm chi làm anh buồn đau lắm
cũng thương nhiều nhưng biết có ấm êm
hay bên anh em sẽ khổ nhiều thêm
thì như thế anh lặng im rời bước
mặc em trách bảo anh như dòng nưỡc
trôi vô tình không biết được tình ai
biết đời anh là sương gió trải dài
em chịu khổ làm trai anh đâu nỡ....!
hai chúng ta có duyên mà không nợ
nên bây giờ một kẻ ở người đi
có luyến lưu hơn nữa có được gì?
anh cắt đứt....? thôi thì em cứ nghĩ....!
em không hiểu có lẽ là như thế
chẳng bao giờ có thể hiểu lòng anh
cũng yêu em tha thiết rất chân thành
em không hiểu thì anh đành chấp nhận!
lucbinhtimvn
25-01-2008, 04:13 AM
Có những điều...người chẳng hiểu được đâu
Bỡi chính ta...ta vẫn chưa hiểu được
Tình yêu ư...sao giống như cánh bướm
Đến rồi đi...cho ta lắm bàng hoàng....
Như Thu buồn,sau những bận đông sang
Xơ xác lá..để cây cành trơ trọi
Ta cũng thế...giấu mình trong bóng tối
Đếm giọt buồn ,trong tiếng thỡ dài sâu...
Tình yêu kia..khó giữ bỡi vì đâu?
Ta đâu phải kẻ hững hờ vô cãm
Thương nhớ lắm,nhưng chỉ do ngày tháng
Lướt qua nhanh,tay ta bé...vuột rồi
Như sao trời...khi đêm đến,đổi ngôi
người cũng thế,vội vàng như cơn gió
Cuốn đi hết ,những yêu thương một thuở
Ta lặng thầm ,đếm mãnh vỡ tim yêu...
Chữ ân tình...người đã nhận bao nhiêu
tình ta đó,gỡi theo chân người bước
Ta không trách,dù chẳng hề biết trước
Có những điều..khó hiểu bởi vì đâu....
loiyeudanhchoai2007
25-01-2008, 10:56 AM
có những đều đơn giản rất giản đơn
nhưng hiểu hết nguồn cơn nào đâu dễ
cớ sao em cứ mãi dâng dòng lệ
khóc cuộc tình như thế hỡi em tôi !
ân tình kia đã vội sớm dổi ngôi
như xác lá qua thu thôi ngừng rụng
chỉ dư âm những mảnh vàng nát vụn
quên đi nàng để ta mãi ung dung
lưu luyến chi mơ ước được tương phùn
thêm khắc khoải u sầu và nhung nhớ
trời đã cho cái duyên còn chữ nợ
đem trao người người đó chẳng phải em
buồn làm chi cho ngày tháng êm đềm
bỗng u ám lọ lem nhòa ướt mắt
sợi tơ kia mong manh không buộc chặt
chữ ân tình thắc mắc nữa mà chi
anh biết em nhiều lắm nỗi sầu bi
lời thơ đó nói gì dù chưa rõ
nhưng trong em chữ u sầu còn đó
những tháng ngày mưa gió lối yêu đương
tình em sâu quá đậm đến mến thương
không giữ được cũng bình thường thôi bé
tình đến nhanh ắt ra đi mau lẹ
qui luật rồi .... buồn cũng sẽ trôi qua
và biết em tim đó nói thật thà
tình dào dạt đâu phải là vô cảm
nhưng tình ai phải thờ ơ lãnh đạm
hay trêu đùa để vầng sám trái tim
hãy cho qua đừng nhung nhớ kiếm tìm
để nó chảy theo thời gian ngày tháng
hãy tin rằng ngày mai trời sẽ sáng
một chân tình lãng mạn đến bên ai
đừng khóc than đừng buông tiếng thở dài
cho qua hết theo bóng ai đã bước
cuộc tình kia không nhận nhiều nhưng được
vấp ngã rồi ta đứng trước bình minh!
lucbinhtimvn
30-01-2008, 05:29 AM
Có những nỗi niềm...đêm đêm dắt díu
Cố giấu tận vào sâu thẳm con tim
Có những điều từ lâu anh không hiểu
Nên tháng ngày dài ,em vẫn mãi lặng im....
Anh biết không?tim em đôi lúc cũng yếu mềm
Thả hồn theo cơn gió chiều nhẹ lướt
Tình yêu anh,em mơ,nhưng chẳng được
Nên gởi buồn,gởi ai đến muôn phương....
Em vẫn biết,anh nơi đó,đêm trường
Vẫn năm tháng trông mong người xa xứ
Còn riêng em,nỗi buồn người lữ thứ
Mỗi đêm hằng mong vọng ngóng cố hương...
Hiểu lòng em,anh hỡi, những yêu thương
Em sẽ giữ ,dù hai phương cách trỡ
Chân tình kia,Dù chẳng duyên không nợ
Em sẽ hoài mong đợi ,dẫu bơ vơ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.