Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quyết định sai lầm của Tý



cauamnhangheo
22-01-2008, 05:25 PM
Tôi quả thật rất hối hận vì những việc mà tôi đã làm đối vời nàng ,người mà tôi yêu nhất trên cõi đời này .
Tôi chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy . Một quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi,Một quyết má tôi sẽ hối hận suôt cuộc đời. Nhưng tôi đã làm vậy .
Khi tôi quyết định sẽ chia tay với cô ấy tôi chẳng có lý do nào cả . Chỉ tại tôi quá ghen tuông ,Tôi quá bảo thủ không nghe theo lời bạn be , Những lân cô ấy đi chơi vơi bạn ,tôi thì ở nhà lúc đó tôi như một thằng điên tôi không thể chụi nổi , Như là có con ác thú đang ở trọng người tôi , nó xui khuyến tôi làm những điều mà tôi không muốn làm. Tôi quả thật không muốn.
Những ngày khi không có cô ấy quả thật buồn tẻ ,quả thật nhàn chán,quả thật đau khổ
những lúc nhìn ảnh cô ấy mà lương tâm tôi cắn rứt, lúc đó quả thật kinh khủng ,Nhìn ảnh cô ấy cưởi quả thật thật là duyên dáng .Thật là hồn nhiên ,Nhưng bây giờ thì tôi đã làm gi với cô ấy , quả thật là 1 cú sốc lớn đối với cô ấy ,chắc bây giờ cô ấy ghét và khinh bỉ tôi lắm , Nhưng tôi đã quyết định rồi ,lời nói ra rồi lấy lại làm sao được .
Nếu có thể ước tôi sẽ ước ,tôi chưa hề nói gì với cô ấy , và chúng tôi sẽ lại như ngày xưa lại yêu nhau ,và tôi sẽ không bao giờ không yêu cô ấy . trừ khi tôi chết , Nhưng chắc là sẽ không được nữa rồi . Đã quá muộn.
Những đêm nằm chằn chọc ,tôi tự nghĩ sao lúc đó tôi không nghĩ được như này nhỉ ,sao lúc đó tôi làm chủ được bản thân mình ,chắc lúc đó con ác quỷ trong người tôi nó dẫn tôi làm vậy . Tôi thật là 1 thằng đốn mạc .một thằng ngu. Bây giờ bạn bè khinh bỉ ,vì bọn nó nghĩ tôi là 1 thẳng đểu , thằng khốn nạn ,bọn nó nói thế cũng đúng thôi ,chẳng chắc được bọn nó vì tôi làm như vậy với cô ấy mà . Chắc tử giờ tôi sẽ không yêu thêm một người con gái nào khác nữa,Có thể tôi sẽ làm cho người đó khổ .Nếu có thể thì tôi xin nàng hãy tha thứ cho tôi. ANH RẤT HỐI HẬN VÌ ĐÃ NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ VỚI EM. Hãy tha thứ cho anh.

Nếu các bạn yêu ai thật lòng hãy cố giữ lấy nó đừng để nó tuột khỏi vòng tay của mình và xin đừng làm nó tan nát . Khi chúng ta yêu hãy tin ở người mình yêu . vì họ rất yêu chúng ta. Họ cũng luôn lo lắng cho chúng ta ,luôn nghĩ đến chúng ta.Hạnh phúc phụ thuộc vào những người tin ở tình yêu . Đừng như tôi các bạn sẽ hối hận. và cả lương tâm các bạn cũng vậy . Hãy cố chăm sóc tình yêu của các bạn nhé . Và rồi chúng ta sẽ được bù đắp bằng hạnh phúc trong tình yêu của chúng ta.

hư_ảo
22-01-2008, 06:04 PM
tại sao khi bạn làm bạn k0 nghĩ cho cô ấy , giờ khi 2 ng` đã chia tay thì ngồi đó hối hận , ứơc ao... để làm j` chứ...
hạnh phúc hay đau khồ cuối cùng cũng kết thúc bằng nước mắt...

babylove17
22-01-2008, 06:06 PM
mọi chuyện đã quá mộn màng rùi

thaingocdaly2006
23-01-2008, 06:13 AM
chán >.< đúng là nghe xong muốn đập cho 1 trận :hiepsi:

tieuthu_vuitinh747
23-01-2008, 06:51 AM
bạn làn tổn thương người ta ghê gớm quá !
nếu là mình chắc mình cũng hok tha thứ dc đâu
giờ hối hận thì cũng đã muộn roy`...

bff_173
23-01-2008, 12:31 PM
tất cả giờ đã muộn. Có hối hạn cũng chẳng làm được gì tốt nhất hãy cầu mong cho cô ấy sẽ hạnh phúc!