Xem đầy đủ chức năng : ..Nghĩ...!
! Chấm Than !
22-01-2008, 01:13 PM
nhật kí mới !
Hết ! :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Giọt Sương
22-01-2008, 05:24 PM
..chị ơi....
dạo này hình như ...em cảm thấy em cách xa mọi người quá ....không còn đc như xưa nữa ....
hình như em đang chạy ra xa ...càng xa hơn ....:rain: ....
nhớ những lần 2 chị em mình ngồi tâm sự với nhau ý nhờ ....:nhi: ...
nghĩ đến thôi mà ...em thấy trách mình :khocnhe: ...
chị ơi....em xin lỗi ...
! Chấm Than !
26-01-2008, 04:57 AM
đừng xa cách chị nữa em nhé :huglove: ! ở gần ngay bên chị nhé :huglove: em vẫn là cô em bé nhỏ của chị ! vẫn là người mà chị rất yêu thương :huglove: ! dù thế nào thì mình vẫn như xưa mà :huglove: dù là có ít đi những lần nói chuyện , tâm sự nhưng vẫn nhớ mà em :huglove:
Em lặng lẽ dành một góc nhỏ trong cuộc sống cho riêng em ! Một góc nhỏ kô có anh để em im lặng trong đó ! Để những lúc em trốn chạy hay em buồn em chui vào đấy !
Nhưng kô được anh ạ...:rain:
Trong tâm trí chẳng có chỗ nào rỗng để em xây một cái nhà mới ! Em lại kô thể xóa bỏ những ngôi nhà cũ ! Dù nó đang sắp sập ! dù nó đang lung lay lắm rồi ! :rain:
Em uống rất nhiều ! nhiều đến nỗi có người chắp tay lạy em !
Em uống và em nói ! Em nói như một cái máy !.....và có người ở bên , nhưng lạnh giá quá ! Lạnh đến nỗi em...em...run...lên giữa cái nóng nực...!
Có những chuyện dù là nhỏ ! rất nhỏ ! nhưng em cứ thấy....đau....! ừ thì đó là đau đấy !
Những Nỗi đau kô bao giờ ngọt ngào !
Em yên lành trong chăn ấm ! bật dậy từ lúc 2h sáng ! Thấy tin nhắn anh....kô phải những dòng chữ em mong chờ !...chỉ là là...bảo em nghỉ đi....:rain:
Chẳng nói với em được một câu.....
Và có những ước muốn mãi chỉ là ước muốn !
Em yêu anh vì anh là anh...nhưng có đôi lúc em muốn anh là một ai khác !
Ngọt hơn.....
Nồng hơn....
Êm...hơn....
Dịu...hơn !...
Đừng cuốn em theo những suy nghĩ như bây giờ !....!
! Chấm Than !
31-01-2008, 02:17 PM
Tớ về Hà Tĩnh rồi ! bạn nào ở Hà Tĩnh thì ta offline cái cho nó co không khí nhá :so_funny:
ss Pink : Nhớ ss ! có j` pm Y!m cho em để chạy 50km ra ôm ss cái cho trời bớt lạnh :huglove:
Có một vấn đề thế này !
Tớ nà tớ cực kì vô tư ! Nên tớ hok muốn người nào nói tớ vô tâm ! mà bạn nào lỡ mồm nói tớ như thế thì xin lỗi tớ đi :so_funny:
Dạo này tớ hơi mệt nên hok muốn cãi cọ gì cho nó mệt ( đít ) ra ! thông cảm cái ! tớ hok rảnh để đi chửi nhau với mấy bạn ! nhiễu sự ! :so_funny:
Nói thiệt nhá ! tớ dek có xinh ! tớ chỉ bình thường thôi ! Nhưng được cái vô duyên nhưng nhiều người thích :so_funny: nhưng đó đâu phải là lỗi của tớ đúng hok? :so_funny: nên nếu bạn ghét tớ vì tớ nhiều người thích thì tội cho tớ quá !:so_funny: Bạn đi mà hỏi những đứa thêu dệt lên huyền thoại của tớ ấy
Tớ ***** muốn gây với bạn nhá ! mk :)
:):):)
Tớ hiền lắm nên tớ hok chửi ai bao giờ ! Bạn đọc xong thì nín đi rồi tự hiểu !
! Chấm Than !
16-02-2008, 09:53 PM
Em cắt tóc ! Cắt ngắn lắm ý ! chưa bao giờ có 1 mái tóc ngắn hơn như thế ! Em nhìn nó cũng ổn ! ổn cực kì ! :)
Nhưng em kô thích nó tẹo nào hết :)
Nó làm em trẻ con đi :)
Làm Em ngây thơ đi rất nhiều :)
Em đâu phải thế :)
! Chấm Than !
02-03-2008, 10:57 PM
Em còn nhiều việc phải làm lắm ! nhưng em cứ chầm chừ mãi !
Em chả hiểu nữa ! Em nẢn quá ! Em nẢn quá !
Em khao khát gì anh biết kô?
Em muốn được thấy anh của trước kia !
Được khóc với anh như trước ! Giờ em khóc anh chỉ im lặng mà chẳng ôm em nữa !
Em kô hiểu ! Em giờ muốn khóc ! ngay lúc này đây ! Muốn khÓc và hÉt ! tO thẬt là to !
Nhưng....! kô đc rồi !...Lại chỉ chui vào cái toilet trẮng tInh ! thơm lừng ! rỒi thấy bình tâm lại ! Rồi lại chẢ muốn khÓc nữa !
Em nhìn mình trong GưƠng ! thẤy em khÁc quá ! tiỀu tỤy và Xác xƠ !
Xác xƠ.....!
Xác xƠ như một cái cÂy khô !
Dù còn nOn lắm ! nhƯng khÔ mất rồi !!!!!!!!
Em vỚ vẨn ! Em nhÕng nhẼo ! Em trẺ cOn ! Em ngỐc nghếch !
Em thèm Quá !
Em thÈm khóc !
Thiệt đấy !
GiỐng nhƯ em muốn biẾn bao Uất ứC trOng lÒng thÀnh nưỚc mắt !
Rơi xuống rồi trong đi hết !
...nhƯng em kô thích KhÓc một mình !
Em muốn DÙ sa0 thì cũnG cÓ mỘt ngƯời biẾt lÀ em đang.... khÓc !
Em kô muỐn bÌnh lẶng nỮa !
Không muỐn nữA
Em muốn nỔi sÓng !
Dù cho là ChỚi vỚi
dù cho là NghiÊng ngẢ
Dù cho là.....!!!!
khói lam chiều
04-03-2008, 04:41 AM
take care Y
tặng Y cái bài thơ ở chữ ký luôn :)
! Chấm Than !
04-03-2008, 10:13 PM
To H : :huglove: Thích hai câu thơ dưới chữ kí của H :rain:....! :huglove:
Bỗng nhiên cẦn lắm một vòng ôm !....Cần quá !.... aI đó Ôm em một cái được kô?....
DZạo này học hành chĂm chỈ lắm !....
ChỈ muỐn laO đầu vào một cái gì đó cho cuộc sống đỡ bế tắc ! :)
Em LÀ người thích níu giữ quá khứ
Dù hiện tại -- và quá khứ -- cũng chỉ là em
Vẫn thường mơ ước quay về...
..rồi lẩm bẨm...
Bao giờ cho đên ngày xưa !....
! Chấm Than !
09-03-2008, 10:00 PM
HÔm nay tôi làm sao nhỉ !
TÔi vui vẺ lắm nhá !:dien:
TÔi kô hiểu vì sao tôi kô suy nghĩ ! và cũng kô buồn gì cẢ ! :rang:
TÔi Sáng thức dzậy và mỉm cười cẢ ngày vì dòng tin nhắn của cậu bạn mới quen : Cám ơn cuộc đời đã cho tôi một ngày nữa để yêu em !
Cuộc đời đáng sống quá !:so_funny:
Tôi chợt nghĩ ! tôi có thể Vio vì niềm vui đó , nhớ đến nó... còn hơn là nhớ về những người mang lại cho tôi những nỗi buồn ! Kô cần thiết !:bicycle:
Bỗng nhiên tôi thấy mình thông minh ! thông minh khi tạo niềm vui bằng những niềm vui nhỏ ! quên đi những buồn chán mà ngày hôm qua đã phải nhận !
Đáng ra tôi nên thông minh từ lâu rồi chứ nhỉ ! :so_funny:
Một khi cảm thấy tình yêu hiện tai kô còn làm cho ta có cảm giác nữa ! kỂ cả khóc hay buồn cũng kô còn ! thì ta co nên từ bỏ nó hay kô !
Tôi nghĩ chỉ là đang chán nhau thôi !
Người yêu tôi rất tốt ! Anh mang lại cho tôi nhiều thứ ! và đôi khi cũng làm tôi sợ sệt !
Có cảm giác bị chiếm hữu ! đôi khi còn có lúc cảm thấy mình quá phụ thuộc !
Nhưng có lẽ tôi vẫn muốn ở bên anh là vì tôi thấy tôi sống thật với tôi !
Vụng về , lười nhác , an to nói lớn , nhõng nhẽo , hay khóc , điệu đà !..vân vân và vân vân !
Khi bạn ở bên một ngươi mà bạn có cảm giác kô yên tâm !...luôn lo nghĩ...luôn cảm giác dù ngta đang ở ngay đó nhưng kô phải hoàn toàn của bạn ! thì bạn sẽ hiểu tâm trạng tôi bấy giờ !
Tôi muốn " ngoại tình " tôi muốn như thế ! nhưng tôi kô làm như thế !
Mà cũng kô đúng ! tôi kô dứt khoát với những người đến bên tôi ! :thatall:
Đại loại là... vớ vẩn ! nhảm nhí !
Tôi kô thích những mối tình qua đường !
Tôi kô thích những gì nửa vời !
Tôi kô thích những gian dối !
Nhưng tôi đang đối mặt nó !
Khốn nạn nhỉ !
Dạo này tôi được yêu ! nhưng kô phải từ người tôi yêu !
Từ môt người khác !.... Tự nhiên tôi thấy vui ! và tôi đc an ủi ! Tôi thấy ổn ! Rất ổn ! Cứ lấy chỗ nọ lấp qua chỗ kia cho nó đầy tràn ! Thế đấy !
Người yêu tôi kô giống người tôi yêu !
Họ khác nhau !
Ngươi yêu tôi kô bao giờ than phiên rằng nhà tôi quá xa ! Rằng anh quá mệt ! Anh kô kiềm chế yêu tôi ! Nói cho tôi rằng anh yêu tôi mỗi ngày ! ngay cẢ khi chúng tôi cùng nhau đi với bạn của anh ! anh cũng nói với họ điều đó ! tôi thích ! nhưng cũng kô thích !
Tôi khó chịu ! vì đó là người khác ! kô phải người mà tôi cần !
Khó hiểu nhỉ !
Tôi kô là của ai cả ! Tôi là của tôi ! nhưng đôi khi tôi muốn mình thuộc về ai đó ! ai đó đủ mạnh mẽ để nói rằng : Em là của anh !
Và đủ khả năng làm tôi kô chống cự !
Tôi...! Đang yêu ! và đang rút dần tình yêu với 1 ai đó !
Tôi Đang yêu....! Mà cũng kô phải !
Chỉ là có lẽ chúng tôi quá quen với mùi cơ thể của nhau ! quen với vòng rtay nhau ! quen với giọng noi , cách cư xử ! V` chúng tôi ghét thay đổi nó !
Chắc còn yêu nhau ! nhỉ !
! Chấm Than !
14-03-2008, 05:08 PM
Tôi - Ngổn ngang
Tôi - Không Yêu THương
Tôi - Điên !
Tôi - H0ang dại !
Yt..!
Có nhiều cẢm giác xen lẫn trong em lúc này !...Cảm giác đầu tiên...là Em đã từng rất yêu anh !..đã từng rất muốn ở bên anh !...Đã từng yêu đến cuồng si....! Và dường như trong cuộc sống cũng chỉ có anh hiện hữu !
Điều em muốn...là sổ lồng bay đi....! bay ra khỏi anh....
Để em kô phải phụ thuộc anh nữa !.....
Vì em luôn cần anh những khi em yếu đuối !
Vì em luôn muốn bên anh.....!
Vì em vẫn còn yêu anh !!!!!!!!!!!!
Dzạo này em ít nhớ anh như lúc trước! nhưng em lại muốn gặp anh nhiều hơn trước !
Vì Em của Anh đang rất cần anh !
Dù ở bên anh nhiều khi em kô nói !
Dù em hay cáu !....
NHưng em muốn ở bên anh lắm !...
Muốn ôm anh lắm ! Muốn Anh hôn em !...muốn chím đắm và chết đuối trong tình yêu của chúng ta !.....
Em có còn tình yêu đó kô?
! Chấm Than !
01-04-2008, 04:25 AM
Những dòng chữ....nhỏ bé quá...
Em kô sống một cuộc sống như em mong ước !
Em cũng kô làm cho người khác hài lòng !....
Tất cả những em làm...là...khiến mọi người lo lắng và...làm...bản thân em điêu đứng
..... Những đêm lạ nhà...khó ngủ...!
Sáng ra mắt thâm quầng...! Ai đó quan tâm hỏi han thì cũng chỉ cười trừ !....
" Tui ổn mà "
Bài vở chồng chất mà mỗi khi cầm cuốn tập lên là nước mắt cứ đong đầy.....
12 năm học hành....Cuối cùng kô học nổi 1 chữ Ngờ !
Không có nổi 1 chữ tin....!
Cái cảm giác đầu tiên....là hụt hẫng....sau đó rồi bình lặng
Có những thứ...mất đi thì kô lấy lại được........! Có những lúc nghĩ đơn giản rằng...sau này mọi người sẽ hiểu.....
Nhưng đủ thông minh để nhận ra rằng....Quá muộn mất rồi !
.....Có thể....từ bỏ tất cả hay kô?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.