Xem đầy đủ chức năng : Tìm bạn yêu thơ - Kiếm người tri kỉ
em chua biet yeu
22-01-2008, 04:16 AM
ngồi buồn chẳng biết làm chi
thôi thì viết ít câu ni tìm người :
tìm người bạn tốt yêu thơ
tìm người bạn mới qua thơ của mình
tìm người bạn mới chân tình
tìm người bạn mới hiểu mình - trao thơ.
sẵn tiện cũng muốn qua thơ
tìm luôn tri kỉ trong thơ của mình
tìm ai tri kỉ nặng tình
tìm người tri kỉ cùng mình làm thơ
:slider: :slider: :slider:
tôi_lang_thang
22-01-2008, 04:44 AM
làm thơ thì dám làm thơ
Xì pem trắng trợn , thơ ngang như bò
Lò dò em viết vài câu
Viết lâu lại hóa xì pem quá trời
Không mời cũng dám bon chen
Xì pem em thích, làm thơ cũng liều
Cuộc đời đâu phải cánh diều
Lo thì vỗ cánh , gió dừng làm sao?
Phải chăng là kiếp lao đao?
Tào lao một chút cho đời bình yên
Cho quên đi những nhọc nhằn
Cho vơi niềm nhớ , cho sầu qua nhanh
Nhanh tay ấy dúp cho mình
Xì pem một chút ấy đứng cười trê
loiyeudanhchoai2007
22-01-2008, 11:08 AM
ai người tri kỉ vào đây
vầng thơ hãy nói vui vầy đừng bi!
tập làm thi sĩ dại si
lời thơ sầu nặng còn gì đẹp tươi
ta đang sống tuổi đôi mươi
sao không sống khoẻ và cười âm vang
lời thơ dẫu quá mơ màng
nhưng tứ cảm xúc từ nàng tri âm
nào gần mà lại quan tâm
ân tình tri kỉ ngấm ngầm đậm sâu
nào đâu quen biết đã lâu
chỉ mới trò chuyện mấy câu thơ tình
phải nào vô bóng không hình
vầng thơ -người gởi thấm tình thơ ca!
Thằng_giang_hồ
22-01-2008, 11:23 AM
Ta tự hỏi thơ là gì?
Phải chăng đó thật là lời trái tim?
Hay chỉ vài phút điêu ngoa
Mà sao tôi bỗng ngẩn ngơ cõi lòng
Thơ em nào phải nào phải là thơ
Chỉ vì em chót xì pem chỗ này
Thôi thì bấm bụng lời ra
Nghĩ gì viết đấy cho vừa lòng ai
Ngày mai khi tỉnh giấc nồng
Giật mình thổn thức mối tình dại ngu
_ em tỉnh giấc ròi :hihi:
HIEPSINGHEO
22-01-2008, 11:30 PM
hỡi nàng con gái kia ơi
Ta đây cũng thích tìm người tri âm
thế nhưng '' lực bất tòng tâm'
Trời cao chẳng đoái ,ban cho chút tình...
số ta phận bạc một mình
lang thang khắp chốn,nhưng tình hẫm hiu
chung cúng số kiếp cô liêu
ta làm bạn nhé,hỏi nàng chịu không?
crazy
23-01-2008, 01:52 AM
Mặc dù chẳng biết làm thơ
Cũng xin góp một đôi lời cùng em
Anh biết em đang thất tình
Đừng vì chuyện đó bực mình nữa nha
Vườn thơ như một mái nhà
Con trai nhìu lắm em ah đừng lo
^.^
em chua biet yeu
23-01-2008, 03:43 AM
thơ kia ta đã mở lời
làm gì câu nệ hỡi người bạn ta
dù cho bạn đó ở xa
bạn vẫn là bạn của ta bạn à
ta đây kiếm bạn thật thà
kiếm bạn tri kỉ cùng ta chuyện trò
kiếm bạn viết mấy câu thơ
kiếm bạn - bạn ấy yêu thơ - hiểu mình
ta đây kiếm bạn thật tình
đừng có ai đó vô tình - "bán nghi"
hoasauhan
23-01-2008, 04:36 AM
ai ơi định nghĩa về thơ?
đôi ba câu chữ có hồn là thơ
thi sĩ Xuân Diệu cho rằng
thật thật thật phải đặt hàng ngang trên
Chế Lan Viên Lấy ảo làm nền
cho rằng thơ phải mộng mơ hão huyền
tú xương coi trọng thất ngôn
trắc bằng liêm luật với ông thật tài
xưa nay đường luật khó sài
ai mà giỏi được thật tài lắm thay
@ em chua biet yeu ! bạn đang kiếm tìm tri kỉ sao? chúc bạn mau kiếm được tri kỉ trong thơ ca nha ! chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc !
tôi_lang_thang
23-01-2008, 02:17 PM
tâm ta hồn đó viết dòng thơ
Hỡi người trong mộng biết tìm nơi đâu?
Yêu em , chẳng bởi câu thơ
Yêu em chỉ bởi tâm hồn em thôi
tieubachlongtctn
23-01-2008, 02:37 PM
tôi chẳng dám nhận mình là người tri kỷ
cũng chẳng dám nhận là thi sĩ yêu thơ
nhưng bơ vơ viết vài dòng tâm sự
gửi bạn hiền không biết mặt biết tên
tôi viết thơ chẳng lấy chi làm nền
chỉ xúc cảm buông vài lời nói nhỏ
bởi tôi đây và...và ..còn...còn ..ai đó
bận dòng đời chưa bày tỏ tri âm
vài dòng thơ là đôi chút ân cần
câu mến thương tôi gửi người thương mến
trên trabng thơ còn bao điều lưu luyến
hận dòng đời nên bày tỏ tri âm
\
tôi viết vậy xin bạn chớ giận hờn
vì rằng tôi còn bao nhiêu trầm cảm
tôi biết thân nên chẳng lời ai oán
chỉ hận mình len lỏi ở nơi đâu
tôi và bạn cũng sẽ chẳng biết nhau
nên tâm sự tôi nói lời thân thiết
trang thơ này là đôi lời tâm nguyện
được viết lên gửi tới bạn tri âm
tôi_lang_thang
23-01-2008, 02:43 PM
một tâm hồn , một người bạn
Ngại chi người hãy viết thêm dòng
Lâng ly nhấm nhắp đời phiêu lãng
Đời trai sương khói lặn tâm hồn
Thơ ngang , ý tình hỏi ai biết
Viết diết viết mải trải tim này
:hihi:
em chua biet yeu
23-01-2008, 03:12 PM
tôi chẳng dám nhận mình là người tri kỷ
cũng chẳng dám nhận là thi sĩ yêu thơ
nhưng bơ vơ viết vài dòng tâm sự
gửi bạn hiền không biết mặt biết tên
tôi viết thơ chẳng lấy chi làm nền
chỉ xúc cảm buông vài lời nói nhỏ
bởi tôi đây và...và ..còn...còn ..ai đó
bận dòng đời chưa bày tỏ tri âm
vài dòng thơ là đôi chút ân cần
câu mến thương tôi gửi người thương mến
trên trabng thơ còn bao điều lưu luyến
hận dòng đời nên bày tỏ tri âm
\
tôi viết vậy xin bạn chớ giận hờn
vì rằng tôi còn bao nhiêu trầm cảm
tôi biết thân nên chẳng lời ai oán
chỉ hận mình len lỏi ở nơi đâu
tôi và bạn cũng sẽ chẳng biết nhau
nên tâm sự tôi nói lời thân thiết
trang thơ này là đôi lời tâm nguyện
được viết lên gửi tới bạn tri âm
cảm ơn bạn những vầng thơ da diết
cảm ơn bạn đã viết với tâm tư
lời thơ bạn có lắm nỗi suy tư
lời thơ ấy ta nghe ư buồn quá
cuộc đời người nhiều đường lắm ngã
ta rất vui vì quen bạn tại đây
dù rằng chẳng biết chẳng hay
cái tên cái tuổi không hay dáng người
nhưng mà người bạn ta ơi
điều đó đâu phải những lời trọng tâm
mến nhau mến ở cái tâm
bạn bè vốn dĩ quan tâm thật lòng
hi vọng bạn hiểu nỗi lòng
của ta ta đó gửi lòng vào thơ
ta đây vốn dĩ yêu thơ
nhưng mà nào dám thi thơ đâu nào
chẳng qua muốn mượn thơ trao
gửi đến ai đó người nào hiểu ta
thế nên ta muốn rằng là
tìm bạn - bạn đó hiểu ta thôi mà
lời thơ tha thiết nói ra
mong bạn hiểu được lời ta muốn gì
angelfish
23-01-2008, 11:22 PM
Mặc dù chẳng biết làm thơ
Cũng xin góp một đôi lời cùng em
Anh biết em đang thất tình
Đừng vì chuyện đó bực mình nữa nha
Vườn thơ như một mái nhà
Con trai nhìu lắm em ah đừng lo
^.^
Làm thơ chẳng biết sao anh?
Nghĩ sao viết nấy ra thơ ngay liền!!!
Em đây chưa có thất tình
Chẳng vì chuyện đó bực mình đâu anh:fi:
Mênh mông bốn bể là nhà
Nam nhi chẳng thiếu em nào phải lo
Em đây chỉ lo một điều
Rằng anh có thật một lòng với em:thatall:?????
em chua biet yeu
25-01-2008, 02:04 PM
kiếm bạn mà cũng khó ghê:meo:
không có ai vậy thôi về đi thôi
ngày qua ngày lại chắc rồi
thế nào cũng có người tôi cần tìm
:so_funny:
angelfish
25-01-2008, 08:23 PM
hỡi nàng con gái kia ơi
Ta đây cũng thích tìm người tri âm
thế nhưng '' lực bất tòng tâm'
Trời cao chẳng đoái ,ban cho chút tình...
số ta phận bạc một mình
lang thang khắp chốn,nhưng tình hẫm hiu
chung cúng số kiếp cô liêu
ta làm bạn nhé,hỏi nàng chịu không?
Hỡi chàng công tử anh ơi???
Sao mà quở trách "lực bất tòng tâm"
Trời cao có đoái, nhưng sao không cần?
Chỉ tại chưa tới đó thôi (duyên)
Bôn ba bốn bể , một ngày sẽ ra
Ra người bạn tốt ta cần
Tìm đâu?, làm bạn sẵn lòng xin vâng
Mr.Ngọc
27-01-2008, 07:06 AM
Gửi cho em , người con gái giản đơn
Chỉ biết yêu thơ và đếm lá khi mùa đông vừa đến
Em có hiểu không , anh như con thuyền không bến
Như một tảng băng bảy nổi ba chìm
Anh yêu thơ , từ sâu thẳm con tim
Một chặng đường dài vẫn chẳng ai chung bước
Một đời lênh đênh chông gai phía trước
Ai đồng cảm ai hiểu ai
Ai như anh không luôn tự nhận mình sai
Để đêm ươt rồi trái tim anh ướt
Dù chẳng có một hạt mưa
Chút nắng vàng còn lại buổi ban trưa
Giờ tan biến cho một dòng lưu luyến
Anh viết cho em , người yêu thơ đáng mến
Một những câu thơ vui
Dù có xa xôi
Mong vạn vần thơ sẽ thành tri kỷ
em chua biet yeu
27-01-2008, 10:53 AM
thuyền kia không bến mãi lênh đênh
còn ta là bến chênh vênh chờ thuyền
..................hihi..............
yêu thơ tìm bạn qua thơ
nào đâu chẳng thây... bơ vơ một mình
mình thì kiếm bạn chân tình
mà nào có thấy một mình lẻ loi
tưởng là tìm được bạn rồi
thế mà giờ lại ngồi đây một mình
nếu là tri kỉ chân tình
hãy viết câu chữ cùng mình qua thơ
giangtuantuong
27-01-2008, 03:03 PM
Người yêu của tôi đây mà
Cần chi những tiếng ngọc ngà thủa xưa
Em ơi còn nhớ hay chưa !!
Ở bên cạnh bé...tôi chưa 1 lần
em chua biet yeu
28-01-2008, 02:03 AM
Người yêu của tôi đây mà
Cần chi những tiếng ngọc ngà thủa xưa
Em ơi còn nhớ hay chưa !!
Ở bên cạnh bé...tôi chưa 1 lần
bé chưa ở cạnh một lần
cớ sao người nói ân cần mà chi
nào nào yêu kia là gì
sao nghe gần quá kiểu ni thôi rồi
anh kia nhầm với ai rồi
đừng đà nhầm lẫn để rồi hại nhau
thơ là xảo ngữ ,mỹ ngôn
thơ là lừa bịp tâm hồn vu vơ
người nói người cũng yêu thơ
cớ sao lại nói những vầng thơ kia
ta đây còn nhớ đêm khuya
người còn trằn trọc đêm khuya vì tình
hôm kia người đã vô tình
đọc lời thơ của người tình trao ai
người buồn người đã dận dai
.......................................
cớ sao giờ nói....ay hay....được người
hoasua
28-01-2008, 10:53 PM
Cô ơi !.....Tôi rất yêu thơ
Tôi nói là thật không mơ lấy người
Tôi cũng tìm khăp mọi nơi
Tìm người tri kỉ để ngâm thơ cùng
langtukiem87
30-01-2008, 05:46 AM
ôi tri kỷ ta đi tìm khắp trốn
những vần thơ ta giữ chặt riêng người
những tâm sự cũng gửi vào trong đó
để sau này ta gặp đc tri âm
nhưng ôi nỗi sao mà xa xôi thế
tìm mãi người mà chỉ thấy khói mây
em chua biet yeu
30-01-2008, 06:55 AM
đâu phải chỉ có người buồn
mà ta cũng vậy cũng buồn như ai
tìm bạn đã mấy ngày dài
nào đâu thấy được....bi ai quá trời
lời thơ bỏ đấy....buông lơi
người đi khuất bóng chơi vơi cõi lòng
hỏi rằng như thế buồn không
tết nhất sao thấy cõi lòng buồn tênh
em chua biet yeu
30-01-2008, 07:08 AM
CHÚC XUÂN
xuân nay đã đến khắp nơi
chúc cho tất cả mọi người yên vui
năm mới buồn tủi chôn vùi
niềm vui nẩy rộ ngậm ngùi tránh xa
chúc cho bạn bè gần xa
vui như nổ pháo sắc hoa rặng ngời
ai ai cũng nét tươi cười
hạnh phúc năm mới bên người mình yêu
năm mới có nhiều tiền tiêu
ai mà cô độc sẽ yêu năm này
mọi người chỉ gặp điều hay
toàn điều may mắn chia tay cái sầu
chúc cho tất cả nơi đâu
cũng vui hạnh phúc một mầu sắc xuân
:slider: :slider: :slider: :slider: :slider:
Gió_ấm
30-01-2008, 10:46 AM
Xuân sang xin chúc chủ nhà
Xuân thêm tuổi mới ngày càng đáng yêu
Sang năm gặt hái thật nhiều
Công danh lợi lộc mọi điều thuận xuôi
hoasua
31-01-2008, 03:26 AM
Cô ơi tôi làm thế nào
Để thành tri kỉ của cô bây giờ
Tôi muốn gieo những vần thơ
Cùng cô vui tết thảnh thơi nỗi lòng
Đâu chỉ riêng mỗi cô mong
Tôi đây đâu muốn ở không thế này
Nếu như cô đến năm nay
Hai ta thỏa trí dãi bày thơ ca
Tôi xem lý lịch cô hình như hơn tôi 2 tuổi....tôi 19 thôi....Cô có hứng thú thì qua...www.vipvnn.net chơi với tôi...tôi quản lý clb thơ bên đó........nick bên đó tôi là conyeubolam.....tôi tên Tuấn Anh....Tôi làm quen với cô được nhé
em chua biet yeu
31-01-2008, 07:26 AM
@tt:
cảm ơn người nhớ đến ta
lâu ngày không thấy tưởng là đã quên
không ngờ vẫn nhớ không quên
cảm ơn lời chúc có duyên của người
@hoasua
mình tìm tri kỉ qua thơ
cảm ơn người đã viết thơ cùng mình
nếu mà tri kỉ chân tình
thì cứ như thế cùng mình đối thơ
Mình đã qua bên kia định đọc thử xem sao nhưng ko vào đựơc
Vip_Hong_Kong
31-01-2008, 07:41 AM
Xuân này chẳng khác mấy xuân qua
đơn chăn gối chiếc chỉ mình ta
Bỗng nghe có người tìm tri kỉ
Thấy cũng hay hay, đến ghé wa
Gửi lời cầu chúc đến chủ nhà
Kiếm dc tri kỉ là thi gia
Riêng tôi trót kiếp đời đơn lẻ
Ngậm ngùi chờ đợi để xuân wa
kurawa
31-01-2008, 02:37 PM
xuân về xuân lại qua đi
xuân buồn chi để khoé mi em sầu
suốt đời một tiếng nguyện cầu
xuân ơi hãy để nổi sầu qua đi
baxao91
01-02-2008, 09:46 AM
Trong lòng như chút biệt li
em ơi anh sẻ ra đi một lần
một lần là đủ rồi em
cho anh một chút gọi là tình yêu
để anh say đắm cuộc tình về sạu
kurawa
01-02-2008, 03:15 PM
cuộc tình say đắm ngày sau
liệu có vụt tắt qua mau không người
liệu anh có thể mỉm cười
trong xuân sánh bước cùng người đắm say
huuucaoco
02-02-2008, 06:33 AM
Làm thơ thì cứ làm thơ
Tại sao lại phải tìm ngươi tri am ?
:fi: :thatall:
kurawa
02-02-2008, 06:57 AM
trong đêm nâng chén rượu sầu
tri âm tri kỷ nơi đâu hãy về
cùng ta nâng chén rượu thề
bài thơ dang dỡ hãy về viết thêm
hoathuytien
02-02-2008, 02:33 PM
tri âm tri kỉ đâu hen
có nghe người ban thân quen gọi về
xuân nay đã đến cận kề
tri âm tri kỉ hãy về với anh
em chua biet yeu
02-02-2008, 02:42 PM
rượu kia đã rót chân thành
bây giờ ta chúc người anh mới nào
bây giờ hãy uống đi nào
quên đi sầu muộn uống nào anh ơi !
rượu này chén cạn không vơi
tình ta đằm thắm không nơi nào bằng
hôm nay đứng lúc trăng rằm
mình ngồi ngắm cảnh chị hằng nha anh
Vip_Hong_Kong
02-02-2008, 03:54 PM
rượu kia đã rót chân thành
bây giờ ta chúc người anh mới nào
bây giờ hãy uống đi nào
quên đi sầu muộn uống nào anh ơi !
rượu này chén cạn không vơi
tình ta đằm thắm không nơi nào bằng
hôm nay đứng lúc trăng rằm
mình ngồi ngắm cảnh chị hằng nha anh
Chị hằng vắt vẽo trên trăng
Ngồi cùng thằng cuội, chị hằng mới vui
Còn tôi lại chẳng thấy vui
Cô đơn lạnh giá thì vui nỗi gì
Thôi thì cùng uống vài ly
Để cho say khướt chỉ vì 1 ai
kurawa
02-02-2008, 06:54 PM
ai làm tâm trạng rối bời
ai làm tôi phải một thời khổ đau
tình yêu thôi để phía sau
ngồi cùng chúng bạn cùng nhau say mềm
em chua biet yeu
03-02-2008, 02:56 AM
nào nào hỡi những bạn hiền
hãy uống rượu đã ưu phiền mong qua
đời là bể khổ can qua
tình yêu đau khổ cũng là tình yêu
uống rượu cho lòng phiêu diêu
uống đi quên hết bao nhiêu khổ sầu
tieubachlongtctn
03-02-2008, 04:27 AM
càng uống thì lại càng đau
bởi khi tỉnh lại nỗi sầu nhân hai
rượi vào mong giải u hoài
mà đâu có được nhạt phai trong lòng
yêu người những nhớ cùng mong
yêu người càng nhớ càng trông sớm chiều
rượu nào giữ được thương yêu
rượu nào giải được những điều nghĩ suy
rượu nào sầu khổ qua đi
thì ta xin cạn... vài... ly. cùng người
hoasua
03-02-2008, 04:36 AM
Rượu Đắng Rượu Đắng Rượu không đắng
Rượu Kay Rượu Kay Rượu đâu cay
Đàn Bà là thế còn hơn thế
Mới nhấm một lần để ta say
kurawa
03-02-2008, 04:38 AM
rượu này giải được sầu bi
ta xin dược uống vài ly cùng người
uống say đắc chí cùng cười
cười quên cay đắng ngày người ra đi
tieubachlongtctn
03-02-2008, 07:19 AM
bạn ơi có chắc vậy không
rượu cay say rượu để lòng nhạt phai
cho lòng gợn những u hoài
còn mang sầu cảm lạc loài.. không tên
kurawa
03-02-2008, 08:26 AM
rượu vào chẳng thể nhớ thêm
rượu tan.. nếu nhớ hãy thêm rượu vào
cho quên đi những ngọt ngào
đã khiến ta phải lao đao ngày dài
em chua biet yeu
03-02-2008, 12:50 PM
đứng rồi bạn nói thật hay
uống đi uống nữa mặc thay cuộc đời
uống đi đừng nói những lời
buồn thêm nữa bạn....mặc người ra đi
người đi cứ mặc người đi
không nên thế nữa - sầu bi được gì
uống thêm chén nữa - cạn ly
cố lên quên hết tình si 1 thời
kurawa
03-02-2008, 03:58 PM
quên tình đi...làm vài ly cùng bạn
tình nồng nàn..cũng có ngày phải tan
cứ miên man làm chi cho đau khổ
thôi quên đi..ta cố gắng từ đầu
vì biết đâu...một ngày mai thức giấc
có một người đến che lấp nổi đau
em chua biet yeu
04-02-2008, 10:53 AM
hi vọng cuộc sống mai sau
đừng có đau khổ đừng sầu vì ai
vẫn biết cuộc sống chông gai
nhưng mà giờ đã bi ai quá rồi
thôi nào rượu đã lên môi
uống đi cho đỡ khô môi khát hầu
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 11:03 AM
1 người nhấp rượu đỡ buồn
2 người vật lộn trên giường với nhau :so_funny:
1 người uống để quên sầu
2 người cùng uống, chỉ đau 1 người
2 người tình cảm thắm tươi
1 người thèm khát bờ môi chung tình
kurawa
04-02-2008, 01:59 PM
hai người vui vẻ bên nhau
một người lặng lẽ khổ đau một mình
nhớ sao bóng dáng người tình
giờ đây sao chỉ có mình lang thang
em chua biet yeu
05-02-2008, 04:45 AM
lang thang đâu chỉ mình chàng
ở đây cũng có 1 nàng như anh
ăn rồi cứ thế quẩn quanh
chạy đi chạy lại loanh quanh học trò
giangtuantuong
05-02-2008, 06:53 AM
Vẫn là dai dẳng tình yêu !!
Vẫn là những lúc ....cần nhiều tình thuơng !
Vip_Hong_Kong
05-02-2008, 07:26 AM
lang thang đâu chỉ mình chàng
ở đây cũng có 1 nàng như anh
ăn rồi cứ thế quẩn quanh
chạy đi chạy lại loanh quanh học trò
hết chạy lại nhảy lò cò
tối về đắp chiếu co ro 1 mình
ta đâu có tội có tình
lang thang ở chốn đầu đình làm chi
thế là từ áy nằm ì
Lang thang chỉ mệt nằm ì sướng hơn :so_funny:
em chua biet yeu
05-02-2008, 08:15 AM
tết nhất sắp đến vip ơi
đừng có nằm đó để rồi phì nhiêu :so_funny:
tết nên ăn ít chạy nhiều :menu:
đừng có nằm đấy...người yêu chạy kìa :chayle:
Vip_Hong_Kong
05-02-2008, 08:41 AM
tết này vip có 1 mình
thế thì hỏi có người tình ở đâu
em chua biet yeu
05-02-2008, 11:17 AM
thế mà em đọc được câu
người tình ấy đó thành lâu đài rồi
thế mà giờ lại nói lời
người tình không có tội đời vip ghê:so_funny:
Vip_Hong_Kong
05-02-2008, 01:25 PM
Câu này vip viết ở đâu
Đã vội quên mất, thiệt rầu quá đi
em chua biet yeu
05-02-2008, 01:35 PM
vip kia còn trẻ vậy mà
đã quên lời đã thốt ra của mình
thương thay 1 kiếp vip mình
bỏ quên tất cả tội tình vip thay
Vip_Hong_Kong
05-02-2008, 02:53 PM
vip tuy còn trẻ vậy thôi
nói chuyện chút ít thế rồi cũng quên
quên đi những chuyện buồn tênh
Nào ta quên hết, vui lên hỡi đời
THIÊN TỬ
05-02-2008, 03:43 PM
NGỒI BUỒN TA CŨNG LÀM THƠ
ĐỠ HƠN PHẢI NGHĨ BÂN QUƠ XỨ NGƯỜI
DẪU Ý THƠ KHÔNG ĐƯỢC ĐẸP
NHƯNG TẤM LÒNG LUÔN ĐẸP NHẤT BẠN HA
LỜI THƠ TA VIẾT KHÔNG HAY
NHƯNG CÔNG MÒ ÓC CÓ NGÀY CŨNG KHÔN:battay::haha:
Vip_Hong_Kong
06-02-2008, 12:50 AM
Đâu cần vắt óc vặn đầu
Trong đầu có chữ, lôi đầu nó ra
nghilang_91
06-02-2008, 02:41 AM
Dòng thơ ai viết mà lai láng
Dòng đời u tối lắm hoang mang
Người tìm tri kỉ, ta tìm bạn
Cõi trần ai biết thật hay gian..........
Mà nghĩ làm chi cho khổ ta
Giữa vườn thơ tìm bạn thật thà
Mấy dòng lục bát nàng đã viết
Thất ngôn ta đáp cũng gọi là..........
em chua biet yeu
06-02-2008, 02:52 AM
cảm ơn người đã ghé qua
để lại dòng chữ làm ta vui mừng
kiếm bạn để lúc vui - rưng
để ta tâm sự nhưng mà rồi sao
bạn thì bóng ở nơi nào
còn ta lẻ bóng đi vào vườn thơ
một mình mong ngóng đợi chờ
mà bạn thì đã hững hờ ra đi
THIÊN TỬ
06-02-2008, 03:14 AM
SAO LẠI NÓI TA ĐÂY HỮNG HỜ
DÒNG THƠ TA ĐỂ BẠN HIỀN HIỂU KHÔNG?
TA ĐÂY THẬT CẢ TẤM LÒNG
LÀM QUEN VỚI BẠN CHUYỆN TRÒ ĐÔI CÂU
CÓ LẼ TA CÁCH XA NHAU
THỜI GIAN KHÁC BIỆT KHÓ LÒNG GẶP NHAU.:battay:
Vip_Hong_Kong
06-02-2008, 03:19 AM
Khi mà trời đất ngả nghiêng
Tôi xin là kẻ bạn hiền ở đây
Cũng xin giúp bạn 1 tay
Bạn ko đơn lẻ chốn này, đừng lo
em chua biet yeu
06-02-2008, 01:35 PM
cảm ơn các bạn của ta
động viên chút ít làm ta vui rồi
đêm 30 tết còn ngồi
ngồi đây ngóng đợi 1 người trong thơ
THIÊN TỬ
06-02-2008, 04:09 PM
MÌnh ĐỢi Ai? Ai ĐỢi MÌnh?
ChỈ BiẾt CỐ ĐỊnh ThỜi Gian BẠn Ơi
DÙ Cho CÓ SỚm Hay MuỘn
ThÌ RỐt CuỘc NgƯỜi Ấy CŨng ĐẾn ThÔi
ĐỪng BuỒn NỮa BẠn CỦa TÔi
NĂm MỚi Vui VẺ KhÔng U SẦu
em chua biet yeu
08-02-2008, 05:07 AM
năm mới đã đên.. đến rồi
thế mà mồng 1 lẫn mồng 2
ở nhà ngồi nghĩ có ai như mình
năm mới chỉ có mình mình
lặng thinh ,lẻ bóng...một mình dạo đây
tết nhất ai cũng sum vầy
ai ai vui vẻ...mình đây...bình thường
ngày tết tệ hơn ngày thường
mọi người vui cả....người thương đi cùng
còn mình lặng lẽ ung dung
lạc chân quay lại trùng phùng vườn thơ
THIÊN TỬ
09-02-2008, 04:18 PM
TỚ ĐÂY CŨNG KHÔNG KHÁC GÌ
VÌ Ở NƠI XA KHÔNG QUÊ NHÀ
THA PHƯƠNG LẬN ĐẬN TỚ CHẤP NHẬN
CHỈ MONG MỘT NGÀY THĂM CỐ HƯƠNG
TẾT VIỆT NAM BÊN NÀY VẪN HỌC
NÊN TỚ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ GÌ
VUI THÌ KHÔNG BUỒN CŨNG KHÔNG
TỚ VẪN LẢO ĐẢO SẦU TRONG LÒNG:rain:
kurawa
09-02-2008, 05:51 PM
xa quê lưu lạc xứ người
cùng chung cảnh ngộ cùng cười với nhau
ngày dài cứ thế qua mau
nhưng rồi tết đến nổi đau thêm dài
đau vì xa cách đường dài
ngày cuối năm đó có ai bên mình
em chua biet yeu
10-02-2008, 04:14 AM
hoá ra các bạn xa quê
ở nơi đất khách...xa quê lạc loài
mong cho 2 bạn nguôi ngoai
bớt đi lạnh giá không ai phải sầu
vì tương lai ấy mai sau
cố lên bạn nhé ngày sau cùng về
thăm lại...xây dựng miền quê
một thời đã sống....phu thê nước mình
dân Việt rất nặng chữ tình
các bạn cũng thế cùng mình cạn ly :cungly:
quên đi sầu tủi chia ly
chúng ta hãy cạn..cạn ly chúc mừng :cungly: năm mới
:bay: :bay: :bay: :bay:
Gió_ấm
11-02-2008, 11:44 AM
Có ta tết cũng một mình
Dăm ba ngày tết lăn mình ngủ say
Ngủ cho quên cả tháng ngày
Bết đâu em gái ngày ngày nhơ ta
Xin lỗi em nhữn ngày qua
Vô tình không ghé tặng quà cho em
Thơ em càng viết càng hay
Thơ em càng viết càng say lòng ngươi
Chúc em mãi nở nụ cười
Gặp nhiều may mắn gặp người em yêu
tinhemlabienrong17
11-02-2008, 01:15 PM
vầng thơ thương nhớ thật nhiều
ai ai nơi đó mấy đều phân qua
ai đi không để lại quà
để cho ai phải lệ mà hoen mi
ngậm ngùi thầm trách người đi
chẳng còn nhớ nữa hôm ni người thề
nói rằng chờ đợi ai về
vậy mà ai đã ngủ mê chốn nào
lối về lạc bước từ nao
hôm, nay quay lại ngọt ngào dỗ em!
em chua biet yeu
11-02-2008, 01:55 PM
Có ta tết cũng một mình
Dăm ba ngày tết lăn mình ngủ say
Ngủ cho quên cả tháng ngày
Bết đâu em gái ngày ngày nhơ ta
Xin lỗi em nhữn ngày qua
Vô tình không ghé tặng quà cho em
Thơ em càng viết càng hay
Thơ em càng viết càng say lòng ngươi
Chúc em mãi nở nụ cười
Gặp nhiều may mắn gặp người em yêu
có ông anh đúng vô tình
ngày tết ấy đó để mình em cô
bây giờ anh mới nhảy vô
nói lời ngon ngọt dỗ cô em này
tết nhất sắp đã qua ngày
ghé vào thăm tí không hay lì xì :so_funny:
vầng thơ thương nhớ thật nhiều
ai ai nơi đó mấy đều phân qua
ai đi không để lại quà
để cho ai phải lệ mà hoen mi
ngậm ngùi thầm trách người đi
chẳng còn nhớ nữa hôm ni người thề
nói rằng chờ đợi ai về
vậy mà ai đã ngủ mê chốn nào
lối về lạc bước từ nao
hôm, nay quay lại ngọt ngào dỗ em!
chị em cũng vậy khác chi
mấy ngày lễ tết chị đi đâu ngồi
bây giờ mới ghé thăm tôi
ghé qua chút đó làm tôi thấy sầu
bởi vì chị nói gì đâu
không một lời chúc không câu...lí xì :so_funny:
tinhemlabienrong17
11-02-2008, 02:09 PM
trời ơi bé sắp có chồng
sao còn nhõng nhẽo khóc ròng mà chi
tết về cũng thế khác gì
khác là béo chút và phì hơn xưa
...
lì xì chúc tụng được gì
thôi thì chúc bé sớm đi theo chồng
hiiiiiiiiii!
THIÊN TỬ
11-02-2008, 03:08 PM
Ở NƠI XA LÒNG LUÔN NHỚ NHÀ
NHỚ CẢNH NGỒI NHÀ LÀM BÁNH TRƯNG ĂN
NHỚ ĐẾN HOA MAI TRƯỚC VỈA HÈ
NHỚ DÀN PHÁO TỐNG PHÁO CHUỘT NỔ TUNG
ÔI THÔI MỘT PHÚT TÌNH NỒNG
DÂN VIỆT VẪN NHỚ CỘI NGUỒN CHỨ KHÔNG
KHÔNG BAO GIỜ TA RA ĐI MÀ QUÊN QUÊ HƯƠNG
BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG TA SẼ GẶP NGƯỜI VÀ LÀM BẠN
NHƯNG MÃI SẼ KHÔNG NỒNG NÀNG BẰNG TÌNH BẠN CHÂN QUÊ:battay:
*trái_tim_băng_giá*
14-02-2008, 03:41 AM
Ta vẫn nơi đây chẳng dối lòng
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn chờ mong
Dù cho cách trỡ tim này vẫn
Giữ mãi chữ tình dẫu bão giông
Em là thành viên mới đến mong được làm quen các anh chị.:)và cũng mong được sự chỉ bảo hơn.^_^
tieubachlongtctn
17-02-2008, 05:56 PM
vẫn là vậy vẫn yêu thương vẫy gọi
khoảng tình nồng trong những thoáng xa xôi
để êm đềm đọng lại những bờ môi
cho đắng chát vị đau trên nỗi nhớ
em chua biet yeu
18-02-2008, 01:48 AM
chẳng còn gì để mà thương mà nhớ
anh đi rồi em nhớ mãi làm chi
đau thương tan nát chẳng còn gì
vết thương lòng đến khi nào lành lại
giờ chỉ còn trái tim em quằn quại
tiếng thét lớn trong tim còn vọng mãi
đau nhói quá khắc khoải 1 trái tim
chết lịm dần....trong màn đêm...vĩnh cửu
người đã xa thôi đừng thương nhớ!
vứt đau thương thương nhớ để tàn tro
người phụ bạc thôi đừng hoài thương nhớ
kẻ phụ tình ta tiếc mãi làm chi!...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.