blood_omen
22-01-2008, 12:37 AM
Đừng buồn ấy nhé, mình không đi chơi với ấy không có nghĩa là mình muốn tránh xa ấy đâu. Mình biết ấy có rất nhiều bạn khác ngoài mình ra và mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Nhưng nếu ấy nói ấy chỉ có mình mình là bạn thôi thì mình sẽ sẵn sàng là cầu nối cho ấy với cả thế giới này.
Đừng buồn ấy nhé, vì đôi khi mình không "đếm xỉa" đến ấy. Nhưng mình vẫn luôn âm thầm "quan sát" ấy đấy. Có thể mình không biểu lộ ra nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà ấy đang trải qua. Vì thế mình không nhìn ấy không có nghĩa là mình không thấy ấy
Đừng buồn ấy nhé, đôi khi mình gặp khó khăn nhưng không nhờ ấy giúp đỡ. Không phải mình không tin tưởng ấy mà mình chỉ muốn tự mình phải giúp mình trước khi nhờ ai đó. Mình chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, ấy đừng lo lắng nhé.
Cũng đừng buồn ấy nhé, đôi khi ấy ngã thật đau nhưng mình không bên cạnh đỡ ấy dậy. Mình vẫn đứng đấy nhưng chỉ nhìn và động viên ấy thôi. Vì mình biết những khó khăn đó sẽ không làm ấy lùi bước và vì mình cũng muốn ấy sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Để đôi khi chúng ta xa nhau, mình và ấy vẫn luôn sống tốt.
Đừng buồn ấy nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà ấy muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình trí nhớ kém! Những lúc ấy ấy hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn.
Đừng buồn ấy nhé, đôi khi có vài người đến và đi trong cuộc đời ấy. Có thể họ sẽ để lại trong ấy nhiều tiếc nuối. Nhưng họ sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho cuộc sống của ấy. Chắc là ấy sẽ thích xem một cái ti vi màu hơn là cái ti vi trắng đen phải không?
Đừng buồn ấy nhé, sẽ có vài lần ấy thấy mình hùa theo số đông hơn ngả về ấy. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho ấy thôi.
Đừng buồn ấy nhé, vì đôi khi ấy muốn chúng ta là một nhóm nhưng mình đã không làm thế. Không phải vì mình không xem trọng ấy mà là vì mình luôn tôn trọng không gian riêng của ấy. Ấy là duy nhất và ấy thật đặc biệt. Tuy nhiên mình rất thích vì được làm việc nhóm với ấy đó ấy biết không? Ấy có chơi trò ghép hình đúng không? Các mảnh ghép đều khác nhau nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt!
Đừng buồn ấy nhé, có vài lần mình cười với người khác nhiều hơn với ấy. Vì mình chỉ muốn ấy chú ý mình nhiều hơn thôi.
Đừng buồn ấy nhé, vì có những khi ấy pha trò nhưng mình đã không hưởng ứng. Những lúc ấy mình đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần ấy hơn mình mà.
Đừng buồn ấy nhé, có những lúc mình đã nói những lời nói mà ấy không thích. Mình biết ấy sẽ buồn nhưng mình chỉ muốn ấy tốt hơn thôi.
Đừng buồn ấy nhé... tại sao ấy lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ướt" nhé.
Đừng buồn ấy nhé, đôi khi ấy buồn mà mình không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, ấy chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho mình. Ừ đúng là mình không quen nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng ấy là mình vui rồi. Và mình sẽ phóng như bay đến bên cạnh ấy thôi.Nói thế thôi chứ cũng nên tiết kiệm tiền điện thoại ấy nhé , gọi skype í :D
À còn nữa, ấy cũng đừng buồn vì mình chỉ xưng hô "ấy với mình" thôi nhé. Mình muốn mọi việc thật tự nhiên thôi. Ừ, thật đơn giản và tự nhiên. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta xưng hô khác thôi. Nhưng mình vẫn thích xưng hô thế. Không phải mình không muốn tình cảm của chúng ta tiến xa hơn mà đơn giản chỉ vì đối với ấy, tình cảm của mình luôn nguyên vẹn như cái giây phút đầu tiên mà ấy làm mình... lung lay.Mình cũng biết ấy không thích 2 từ "ox , bx " nghe nó già quá phải không ấy :haha:
Ừm cũng đừng buồn ấy nhé, đôi khi mình hành động khác với suy nghĩ của mình nhiều lắm lắm. Có khi ấy sẽ thấy mình không đồng ý một vài điểm gì đó với ấy, nhưng đã từ lâu mình tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận con người thật của ấy rồi. Biết sao giờ, mình có khi mâu thuẫn thế đấy.Áy cũng thấy mình khùng khùng phải không , minh đúng là hơi kì lạ nhưng cũng là vì ấy đấy :timup:
Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho ấy biết luôn là đừng buồn ấy nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là ấy sẽ nhận được hạnh phúc mà ấy xứng đáng được nhận. Và mình luôn luôn cầu mong cho ấy hạnh phúc về sau ngay cả khi ấy làm mình tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không? Nói thế thôi chứ không ghép được mình cũng sẽ gọt nó cho đúng hình dạng , khi nào ghép được mới thôi :so_funny:
Đừng buồn ấy nhé, ấy đừng buồn vì mình luôn giục ấy ngủ sớm. Không phải mình không muốn chat với ấy, mà mình chỉ muốn ấy luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn.Tuy nhiên thì 1 tuần cũng nên có một ngày xả láng mà đúng không ấy ^_^
Với lại, nếu ấy ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm, nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ được ở bên cạnh ấy nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ ấy nhỉ?...........
Cuối cùng nhé , ấy đừng buồn vì nghĩ là mình giận ấy nhé , có lẽ mình đã sai , mình quá ích kỉ khi nghĩ là mình luôn đúng. Mình biết ấy buồn , ấy không thích sự dối trá nhưng mình lại đem điều đó đến cho ấy , phải chăng "ghét của nào trời trao của nấy ". Thế nhưng mình cũng chỉ mong ấy suy nghĩ lại mình nói dối ấy là vì cũng chỉ mong ấy vui thôi , đôi khi sự thật mất lòng mà ấy :timvo: , những lần mình nói dối ấy mình thừa nhận là mình sai , dẫu biết rằng " 1 lần bất tín vạn lần bất tin " nhưng khi kết luận một cái gì mong ấy hãy nghĩ cho kĩ , ấy có biết những gì ấy nói với mình làm mình buồn lắm không :timvo: , mình đã nghĩ ấy không muốn nói chuyện với mình , mình đã tránh mặt ấy , nhưng ấy cũng nên bik mình thương ấy nhìu lắm đó :tim::huglove:
Thôi bibi ấy , chúc ấy 1 tuần vui vẻ
Đừng buồn ấy nhé, vì đôi khi mình không "đếm xỉa" đến ấy. Nhưng mình vẫn luôn âm thầm "quan sát" ấy đấy. Có thể mình không biểu lộ ra nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà ấy đang trải qua. Vì thế mình không nhìn ấy không có nghĩa là mình không thấy ấy
Đừng buồn ấy nhé, đôi khi mình gặp khó khăn nhưng không nhờ ấy giúp đỡ. Không phải mình không tin tưởng ấy mà mình chỉ muốn tự mình phải giúp mình trước khi nhờ ai đó. Mình chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, ấy đừng lo lắng nhé.
Cũng đừng buồn ấy nhé, đôi khi ấy ngã thật đau nhưng mình không bên cạnh đỡ ấy dậy. Mình vẫn đứng đấy nhưng chỉ nhìn và động viên ấy thôi. Vì mình biết những khó khăn đó sẽ không làm ấy lùi bước và vì mình cũng muốn ấy sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Để đôi khi chúng ta xa nhau, mình và ấy vẫn luôn sống tốt.
Đừng buồn ấy nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà ấy muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình trí nhớ kém! Những lúc ấy ấy hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn.
Đừng buồn ấy nhé, đôi khi có vài người đến và đi trong cuộc đời ấy. Có thể họ sẽ để lại trong ấy nhiều tiếc nuối. Nhưng họ sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho cuộc sống của ấy. Chắc là ấy sẽ thích xem một cái ti vi màu hơn là cái ti vi trắng đen phải không?
Đừng buồn ấy nhé, sẽ có vài lần ấy thấy mình hùa theo số đông hơn ngả về ấy. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho ấy thôi.
Đừng buồn ấy nhé, vì đôi khi ấy muốn chúng ta là một nhóm nhưng mình đã không làm thế. Không phải vì mình không xem trọng ấy mà là vì mình luôn tôn trọng không gian riêng của ấy. Ấy là duy nhất và ấy thật đặc biệt. Tuy nhiên mình rất thích vì được làm việc nhóm với ấy đó ấy biết không? Ấy có chơi trò ghép hình đúng không? Các mảnh ghép đều khác nhau nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt!
Đừng buồn ấy nhé, có vài lần mình cười với người khác nhiều hơn với ấy. Vì mình chỉ muốn ấy chú ý mình nhiều hơn thôi.
Đừng buồn ấy nhé, vì có những khi ấy pha trò nhưng mình đã không hưởng ứng. Những lúc ấy mình đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần ấy hơn mình mà.
Đừng buồn ấy nhé, có những lúc mình đã nói những lời nói mà ấy không thích. Mình biết ấy sẽ buồn nhưng mình chỉ muốn ấy tốt hơn thôi.
Đừng buồn ấy nhé... tại sao ấy lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ướt" nhé.
Đừng buồn ấy nhé, đôi khi ấy buồn mà mình không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, ấy chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho mình. Ừ đúng là mình không quen nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng ấy là mình vui rồi. Và mình sẽ phóng như bay đến bên cạnh ấy thôi.Nói thế thôi chứ cũng nên tiết kiệm tiền điện thoại ấy nhé , gọi skype í :D
À còn nữa, ấy cũng đừng buồn vì mình chỉ xưng hô "ấy với mình" thôi nhé. Mình muốn mọi việc thật tự nhiên thôi. Ừ, thật đơn giản và tự nhiên. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta xưng hô khác thôi. Nhưng mình vẫn thích xưng hô thế. Không phải mình không muốn tình cảm của chúng ta tiến xa hơn mà đơn giản chỉ vì đối với ấy, tình cảm của mình luôn nguyên vẹn như cái giây phút đầu tiên mà ấy làm mình... lung lay.Mình cũng biết ấy không thích 2 từ "ox , bx " nghe nó già quá phải không ấy :haha:
Ừm cũng đừng buồn ấy nhé, đôi khi mình hành động khác với suy nghĩ của mình nhiều lắm lắm. Có khi ấy sẽ thấy mình không đồng ý một vài điểm gì đó với ấy, nhưng đã từ lâu mình tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận con người thật của ấy rồi. Biết sao giờ, mình có khi mâu thuẫn thế đấy.Áy cũng thấy mình khùng khùng phải không , minh đúng là hơi kì lạ nhưng cũng là vì ấy đấy :timup:
Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho ấy biết luôn là đừng buồn ấy nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là ấy sẽ nhận được hạnh phúc mà ấy xứng đáng được nhận. Và mình luôn luôn cầu mong cho ấy hạnh phúc về sau ngay cả khi ấy làm mình tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không? Nói thế thôi chứ không ghép được mình cũng sẽ gọt nó cho đúng hình dạng , khi nào ghép được mới thôi :so_funny:
Đừng buồn ấy nhé, ấy đừng buồn vì mình luôn giục ấy ngủ sớm. Không phải mình không muốn chat với ấy, mà mình chỉ muốn ấy luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn.Tuy nhiên thì 1 tuần cũng nên có một ngày xả láng mà đúng không ấy ^_^
Với lại, nếu ấy ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm, nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ được ở bên cạnh ấy nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ ấy nhỉ?...........
Cuối cùng nhé , ấy đừng buồn vì nghĩ là mình giận ấy nhé , có lẽ mình đã sai , mình quá ích kỉ khi nghĩ là mình luôn đúng. Mình biết ấy buồn , ấy không thích sự dối trá nhưng mình lại đem điều đó đến cho ấy , phải chăng "ghét của nào trời trao của nấy ". Thế nhưng mình cũng chỉ mong ấy suy nghĩ lại mình nói dối ấy là vì cũng chỉ mong ấy vui thôi , đôi khi sự thật mất lòng mà ấy :timvo: , những lần mình nói dối ấy mình thừa nhận là mình sai , dẫu biết rằng " 1 lần bất tín vạn lần bất tin " nhưng khi kết luận một cái gì mong ấy hãy nghĩ cho kĩ , ấy có biết những gì ấy nói với mình làm mình buồn lắm không :timvo: , mình đã nghĩ ấy không muốn nói chuyện với mình , mình đã tránh mặt ấy , nhưng ấy cũng nên bik mình thương ấy nhìu lắm đó :tim::huglove:
Thôi bibi ấy , chúc ấy 1 tuần vui vẻ