Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Man Mác Hồn Thu



NuocMatMuaThu
21-01-2008, 10:04 PM
XIN MƯA ĐỪNG RƠI

Nói đi anh dẫu một lời
Trước khi tạm biệt để rồi mình xa
Cho em mắt lệ đừng nhòa
Khóc thương đời nghiệt tình là giây oan

Xin Thu lá chớ vội vàng
Mong trăng nửa mảnh đừng tàn đêm nay
Mưa sầu thôi nhé ngừng bay
Đưa ta về lại những ngày đã qua

NuocMatMuaThu
*******
NMMT xin gởi lời mến chào tới tất cả các bạn:

Đây là lần đầu tiên NMMT ghé vào thăm trang thơ này, nên cho NMMT xin được mạo muội gởi lời chào thân ái tới Ban Điều Hành của trang Học Trò Forum cùng các bạn thơ khắp nơi, và Thu xin mến chúc các bạn những chuỗi ngày bình an và thật dễ thương, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, và nếu như Thu lỡ có đi lạc trong này, Thu rất mong được các bạn giúp đỡ dùm cho, Thu xin thành thật cảm tạ thật nhiều

lathephong
22-01-2008, 05:43 AM
:clap: Welcome NMMT đến chơi nhé, BĐH và các bạn trẻ ở đây rất thân thiện, NMMT sẽ thấy rất thoải mái, hơn nữa có người bạn đồng hành này, có gì thì cứ hú một tiếng. Have fun nha NMMT ;)

loiyeudanhchoai2007
22-01-2008, 11:24 AM
nói gì em khi đó chỉ là
phút mơ mộng và ta giờ tỉnh giấc
em nín đi giấc mơ nào có thật
giữ làm gì chỉ thêm chật trái tim

nước mắt kia đứng lại hãy nằm im
chớ chảy xuống mặn thêm bờ môi nhạt
nói gì em khi chỉ là chốc lát
anh dừng chân rồi chút dạt trời mây

và em ơi đời nhiều mối trăm dây
nghìn ngang trái đong đầy bao sầu hận
em bảo nói-nói rồi em có giận
đừng cố vương thêm vướng bận lòng đau

lá thu kia nghe được tiếng em sao?
mà em bảo em xin đừng rơi nữa
và nửa trăng đâu sáng bằng ngọn lửa !
nên em đừng chờ mong nữa làm chi!

giọt mưa sầu đâu lớn chỉ li ti
nếu em muốn ngưng bay thì đừng khóc
phía tương lai có người chờ bảo bọc
về làm gì! khô khốc những ngày xưa !

NuocMatMuaThu
22-01-2008, 07:12 PM
THƯƠNG GIẤC MƠ HOA

Em vẫn biết, mộng mơ chỉ là ảo
Có bao giờ, hiện hữu phải hôn anh
Đến rồi đi, như gió thổi qua mành
Và bỏ lại, lòng mình bao nuối tiếc

Để nhiều đêm, lệ nhòa đôi mắt biếc
Khóc thương đời, sao nỡ hợp rồi tan
Phải tình yêu, như chiếc lá trở vàng
Theo gió lộng, lìa cành bay đi mãi

Em thầm hỏi, cớ sao tình ngang trái
Kẻ đầu sông, và người ở cuối sông
Chẳng xuôi theo, nước cuộn chảy thành dòng
Buồn chất ngất, lòng ơi làm sao ngỏ

Để rồi khi, xa nhau từ dạo đó
Xuân chẳng về, và nắng chẳng còn tươi
Mắt môi em, chợt cũng nhạt nụ cười
Phố vắng anh, phố như buồn muôn thuở

NuocMatMuaThu
*****

:clap: Welcome NMMT đến chơi nhé, BĐH và các bạn trẻ ở đây rất thân thiện, NMMT sẽ thấy rất thoải mái, hơn nữa có người bạn đồng hành này, có gì thì cứ hú một tiếng. Have fun nha NMMT ;)

NMMT xin mến chào anh LaThePhong, NC, và LoiYeuDanhChoAi2007 khoẻ và bình an:

Dạ, Thu xin rất cám ơn anh LTP đã ghé vào thăm Thu và gởi lời chào đón, và Thu cũng xin rất cám ơn NC, LYDCA2007 cũng đã ghé thăm và cũng đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, Thu rất cảm kích nhiều, và Thu xin gởi lời mến chúc anh LTP, LYDCA2007 cùng các bạn một ngày mới bình an và thật dễ thương, hồn thơ cũng luôn đầy và đẹp mãi

Thân ái

NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
23-01-2008, 05:50 AM
http://img151.imageshack.us/img151/9558/eyesuq7.gif


BIẾT MAI VỀ ĐÂU

Ngắm nửa vầng trăng rụng xuống cầu
Nghe buồn thức giấc đã từ lâu
Sao anh nỡ bỏ lòng em nhớ
Chạm mãi từng cơn chất ngất sầu

Có phải Thu về mang lá rơi
Mây giăng tím ngắt cả khung trời
Lìa cành nhạn vụt bay tìm bạn
Chẳng gặp buông lời thảm thiết khơi

Có phải tình là nghiệt ngã không
Xa nhau giọt nắng chẳng còn hồng
Rồi mai trên bước đường xuôi ngược
Kẻ Bắc, người Nam ai nhớ mong??

NuocMatMuaThu
*****

em chua biet yeu
23-01-2008, 01:25 PM
người đã khuất bóng xa rồi
ra đi để lại một người ngồi mong
ngồi mà mang nặng nỗi lòng
của người khuất bòng làm lòng quặn đau

tình nào tình chẳng có sầu
sao ta chỉ thấy một mầu tang thương
ai ai cũng thấy vấn vương
đi đâu cũng thấy tình trường bi ai

yêu chi yêu một chàng trai
để giờ mình phải giọt dài bờ mi
giọt rơi cứ ngỡ giọt gì
nào đâu biết được tình si lệ dài

rồi đây sẽ là ngày mai
mong cho tình đó sẽ phai phai màu
vì rằng em chẳng muốn đâu
giữ mài màu ấy để lau lệ tình

thương thay vì quá chung tình
nên giờ cứ thế một mình mang đau
vì mình cứ mãi trước sau
rồi lại cứ thế lại đau vì tình

loiyeudanhchoai2007
24-01-2008, 10:37 AM
ai người ngồi nhớ đợi mong
đợi trông chi kẻ đã không nhớ mình
phải là hiện hữu -vô hình
tình dây oan đó trăm nghìn mối đau
mấy ai tình nhận ngọt ngào
chỉ toàn thấy kẻ khổ đau u sầu
để đêm ai lệ canh thâu
cứ tuôn rơi mãi nơi đâu cứ trào
nén lòng thôi chớ thương đau
cứ mà sầu mãi ngày sau thế nào!

em chua biet yeu
24-01-2008, 11:18 AM
nào đâu thấy được tương lai
nào đâu thấy được chàng trai của mình
nào đâu thấy được chân tình
hỏi rằng như thế liệu mình có đau ??
không đau cũng thấy cái sầu
tương lai mù mịt một mầu mờ phai
em đây đâu biết hỏi ai
hỏi rồi hỏi đó nào ai trả lời
thế nên cứ thế nụ cười
thay bằng nước mắt hỏi người làm sao ?

loiyeudanhchoai2007
24-01-2008, 12:17 PM
phũ phàng số kiếp quần hoa
bước vào tình ái phải là thiệt thua
lòng buồn như cánh hoa mua
thắm tàn tàn thắm vẫn thua hoa hồng
khổ thân số kiếp chờ mong
nhận nào đâu được tấm lòng ai đâu
sao mà cứ mãi u sầu
tương lai xa tít tận đầu chân mây
nụ cười đó những tháng ngày
ai thay nước mắt làm dài nhớ thương
bến trong bến đục khó lường
làm sao biết được con đường sắp đi !
não nùng quá chữ biệt ly
ờ thì người cứ ra đi hả lòng
tình kia có thắm có nồng
hay không là bởi tấm lòng ai thôi !

Sắc Thu Phong
24-01-2008, 01:32 PM
Man mác hồn thu chiều cuối đông.
Hồn thu man mác sắc thu phong
Sắc thu ẩn khuấn chiều đông cuối
Hỏi sắc thu tàn có buồn không?

Tôi hỏi lòng tôi hay hỏi ai
Hay hỏi hồn thu xưa tàn phai
Hay hỏi bóng chiều đông ngày cuối
Hay hỏi một người quen ngày mai.

NuocMatMuaThu
25-01-2008, 01:45 PM
http://i126.photobucket.com/albums/p90/leniacat/sug_kb0YZxXoQUrc.gif



CHÉN TRÀ NHÂN LOẠI
Ly trà rót kính bạn phương xa
Đã ghé vào thăm bút điệu hoà
Những đoạn tình thơ lời đáng mến
Xin hoài giữ mãi ở lòng ta

Cầu xin tất cả được bình an
Nắng sẽ từ đây chẳng trở vàng
Nghiệt ngã dòng đời không xót lại
Trong lòng các bạn một màu tang

NuocMatMuaThu
*****

NMMT xin mến chào em chua biet yeu, LYDCA2007 và Sắc Thu Phong mến:

Dạ, Thu rất cám ơn và rất hân hạnh đã được các bạn ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu vừa qua, và đã lưu lại những bài thơ thật hay mến tặng, ly trà và bài thơ trên, cho Thu xin phép đáp lại dùng để thay thế cho lời cảm kích của riêng của lòng Thu tới tất cả các bạn, và Thu xin được gởi lời mến chúc các bạn, cùng gia đình một cuộc sống thật bình an, và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và riêng các bạn, Thu xin mến chúc hồn thơ các bạn luôn đầy và đẹp mãi, với một ngày mới, thật dễ thương, thơ của các bạn thật hay và dễ thương lắm, Thu xin rất cảm tạ nhiều

Thân ái

NuocMatMuaThu

em chua biet yeu
25-01-2008, 02:54 PM
ly trà tuy nhỏ mà hay
làm cho ta phải cũng say theo trà
trà này hương sắc mặn mà
của tình ai đó thật là dễ thương

uống trà làm lòng vấn vương
của người bạn mới ở phương trời nào
làm cho lòng dạ xốn xao
khi ai ai đó gửi trao qua trà

cảm ơn bạn đã mời trà
trà kia hoà quyện đúng là ngon ghê
uống ly trà ấy khỏi chê
làm ai ai nấy say mê theo trà

nhân đây ta cũng muốn là
chúc bạn sức khoẻ và ngàn niềm vui
cái buồn cuộc sống đẩy lùi
bao nhiêu buồn tủi xoá lui phai mờ

tinhemlabienrong17
26-01-2008, 04:26 AM
cho tôi xin hỏi chủ nhà
hương liệu sản xuất ly trà thơm ngon
mùi hương phản phất vẫn còn
hoa hồng sắc thắm màu son nghĩa gì?
trà kia gửi ban tương tri
cùng lời cầu chúc gửi đi bao người
đang buồn cũng phải vui tươi
uống trà thưởng thức đời người qua thơ!

Sắc Thu Phong
26-01-2008, 04:21 PM
"Thơ đã trong thanh như câu hát,
Còn có trà tươi hương thơm ngát!"

Mấy ai ghé lại nơi này,
Nghe Thu Phong kịp rãi bày đôi câu:
Vườn thơ vắng bóng bấy lâu
Thơ dường cũng đã phai mầu mơ hoa.
Vào đây thưởng thức thơ, trà
Ấm lòng cô khách mượt mà hồn thơ.
Xin người đừng há thờ ơ
Ra đi để lại hồn thơ rụng rời :
Vào đây lưu lại đôi lời
Không thơ cũng tiếng tạ người dâng thơ.

tinhemlabienrong17
27-01-2008, 05:10 AM
hỡi bao bạn hữu xa gần
tấm lòng cô khách ân cần mời ta
ngâm thơ ta lại uống trà
cùng nhau thưởng thức món quà thiên nhiên
thơ này đối với bạn hiền
trà này kết nối dẫu miến xa xôi
để rồi bạn chẳng quên tôi
nào ta bày tiệc cùng ngồi đối thơ !
hương trà thoang thoảng tựa mơ
làm cho say ngất ngẩn ngơ lòng người
thanh nhàn sao cảnh vui tươi
bỏ bao thế sự cùng người trà trao!
đắng không! và chát không nào !
ẩn trong đắng chát -ngọt ngào lẩn xen
thói đời trắng lại thay đen
uống trà cũng thế nên quen lâu rồi
vị trà đọng lại trên môi
chất trà thấm đậm vào rồi tâm can
xót đây một mảnh trà vàng
dư hương đắng chát ngỡ ngàng đã phai!

NuocMatMuaThu
27-01-2008, 06:53 AM
CHÂN THÀNH TÌNH THU

Trà tôi pha với tình người
Thấm nồng hương vị rót mời tri âm
Lỡ mai lạc bước đường trần
Mời xin ghé lại hạ vần thơ đan

Cùng tôi nhặt chiếc lá vàng
Thả hồn mình mộng với đàn chim bay
Vào trong thế giới đêm dài
Quên đi bao cảnh đắng cay của đời

Cầu xin lệ sẽ ngừng rơi
Nắng không còn đổ cuối trời Thu phai
Cùng ai tay nắm bàn tay
Dìu nhau qua những chuỗi ngày thênh thang

Quên đi những chuyện lỡ làng
Biết yêu chiếc lá trở vàng vừa rơi
Biết anh còn ở bên tôi
Ru tròn kỷ niệm của người cùng ta

NuocMatMuaThu

*****
NMMT xin mến chào TELBR19, ecby, LYDCA2007, và STP vẫn khoẻ và bình an:

Thu rất hân hạnh và rất cảm động đã được các bạn ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu mấy ngày qua, và đã lưu lại những đoạn tình thơ thật đáng mến và chất chứa đầy tình người, Thu nghe lòng mình như ấm lại thật nhiều, nên Thu cũng đã ráng cố gắng để làm bài thơ mộc mạc trên, xin đáp lại lòng thành của các bạn thơ để xin thay thế cho lời cảm kích của lòng mình dành cho các bạn, và Thu xin luôn luôn mãi cầu chúc cho các bạn một cuộc sống thật bình yên và luôn gặt hái được nhiều may mắn trong mọi lĩnh vực, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với một ngày mới thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin thành thật cảm tạ thật nhiêu``````````````````````

Thân ái

NuocMatMuaThu

loiyeudanhchoai2007
27-01-2008, 01:29 PM
thay lời đa tạ đến nàng
dù mai xa cách tít ngàn nơi đâu
không quên chiếc lá trời sầu
mưa thu nước mắt tâm đầu tri âm
vầng thơ lớn với tháng năm
gieo nên âm điệu ấm trầm nghĩa nhân
hương trà thoang thoảng xa gần
kết tình bằng hữu bạn thân nha nàng
thu sang thương sắc lá vàng
bỏ cành xa cội ngỡ ngàng lìa xa
cùng mơ ước dệt gấm hoa
xây thiên đường ây có ta với người

Sắc Thu Phong
27-01-2008, 07:22 PM
Nhìn em lượm xác lá vàng,
Ta như chợt thấy bóng nàng đâu đây.
Nàng thu tóc gió vơi đầy
Bên em ,gió đậu vai gầy, xôn xao.
Chợt như câu hát năm nào
Mùa thu tóc gió trôi vào mắt em :
Mùa thu ơi đâu nỡ quên ,
Mùa thu còn đó bên em kia rồi
Mùa thu về đến bên đời
Mùa thu về lại trong lời gió thu...

NuocMatMuaThu
28-01-2008, 01:08 AM
MỘT CHÚT THIẾT THA

Gió lay thổi áng mây mù
Gọi mùa Thu tới kể từ hôm qua
Chợt nghe lòng bỗng thiết tha
Trong em nỗi nhớ như là vừa dâng

Phải anh người khách phong trần
Đến đi thật vội mấy lần rồi không
Cho em hồn cứ hoài mong
Bài thơ hạ bút còn dòng dở dang

Đành thôi chấm lại xuống hàng
Gởi theo chiếc lá thu vàng vừa bay
Một chút mộng, một chút say
Chút gì để nhớ đến ngày mai sau

NuocMatMuaThu

*****
Sắc Thu Phong mến:

Thu xin mến chào STP vẫn khoẻ và Thu xin rất cám ơn STP đã ghé vào thăm Thu và đã mến tặng cho Thu một bài thơ thật hay, cho Thu xin gởi lời mến chúc STP một chiều bình an và thật dễ thương

Thân ái

NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
28-01-2008, 01:37 AM
thay lời đa tạ đến nàng
dù mai xa cách tít ngàn nơi đâu
không quên chiếc lá trời sầu
mưa thu nước mắt tâm đầu tri âm
vầng thơ lớn với tháng năm
gieo nên âm điệu ấm trầm nghĩa nhân
hương trà thoang thoảng xa gần
kết tình bằng hữu bạn thân nha nàng
thu sang thương sắc lá vàng
bỏ cành xa cội ngỡ ngàng lìa xa
cùng mơ ước dệt gấm hoa
xây thiên đường ây có ta với người




ĐÀN BUÔNG TIẾNG MONG
Gởi anh một nụ môi cười
Trà thơm hương vị của đời viễn phương
Cùng đây với giấc mộng thường
Em hằng ấp ủ lời thương mấy dòng

Cầu xin mai nắng còn hồng
Em môi mắt vẫn chờ mong một người
Cùng nhau ngắm lá vàng rơi
Quên đi bao chuyện dòng đời dở dang

Tay buông phím dạo cung đàn
Lời yêu bay bổng ngút ngàn lên mây
Ru lòng em mãi đắm say
Có anh đời đẹp những ngày bình an

NuocMatMuaThu

*****

LYDCA2007 mến:

Thu xin mến chào LYDCA vẫn khoẻ, thơ của LYDCA thật hay lắm, Thu rất hân hạnh và ngưỡng mộ nhiều, và Thu cũng xin rất cám ơn LYDCA đã ghé vào thăm Thu hôm qua, và Thu cũng xin gởi lời mến chúc bình an tới LYDCA cùng với một chiều thật dễ thương và hồn thơ luôn đẹp mãi

Thân ái

NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
30-01-2008, 07:21 AM
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Quạ Trắng
30-01-2008, 10:28 AM
Anh đã hiểu!

“Anh sẽ là dòng sông
Để em là biển rộng
Anh sẽ là gió lộng
Để em là mây bay
Anh sẽ là nắng mai
Để em là nhành hoa đỏ
Anh sẽ là lối nhỏ
Để em bước vào đời”

Anh đã khóc!
Nhớ lại chuyện đã qua
Anh luôn biết,
Anh luôn chắc chắn
Anh yêu em rất nhiều.
Nhưng anh chợt nhận ra

Trong em
Anh chẳng còn gì.
Anh chợt nhận ra
Anh đã quá dại khờ
Chỉ biết yêu mà thôi
Mà có lẽ
Với em là chưa đủ.
Giá như em quay lại
Anh sẽ vẫn yêu em
Và làm tất cả!
Vì trong trái tim anh
Em cũng là tất cả.

NuocMatMuaThu
09-02-2008, 01:14 PM
KHẼ HỎI LÒNG EM

Theo anh dòng sông trôi
Em con thuyền đi mãi
Lạc giữa khắp bến đời
Dừng ngắm lá thu bay

Chạnh lòng hỏi vì sao
Cớ nay trời không nắng
Mây hình như đổi màu
Từng áng bay đi mau

Bến vẫn con thuyền xưa
Bao năm dài vẫn đợi
Nhớ ngỏ biết sao vừa
Buồn lắm anh yêu ơi

Biết nước chảy về đâu
Ra sông dài biển rộng
Và tình có phai màu
Bỏ lòng lắm thương đau

NuocMatMuaThu

___________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NMMT xin mến chào Quạ Trắng vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được QT cùng các bạn thơ ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu bao ngày qua, và đã lưu lại biết bao bài thơ hay cùng những lời thân ái mến tặng, Thu rất cảm kích nhiều và thành thật ghi ơn, nên sẵn Xuân cũng còn đây, cho Thu xin thêm lần nữa, mến gởi lời chúc lành, và thân ái nhất tới Quạ Trắng, cùng các bạn khắp nơi, Thu xin mến chúc QT cùng các bạn và gia đình một Mùa Xuân như ý, và vạn sự luôn được tốt đẹp, cùng với một ngày mới thật dễ thương trong cuộc sống, thêm lần nữa, Thu xin cảm ơn Quạ Trắng thật nhiều cho bài thơ dễ thương đã mến tặng, mong QT bảo trọng

Thân ái

NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
10-02-2008, 05:28 AM
MƯA NHỚ ANH
Chiều nay bất chợt đổ cơn mưa
Nhớ biết làm sao ngỏ để vừa
Hạ bút bài thơ buồn chữ ghép
Bao lời lắng đọng gởi người xưa

Có phải đời còn lắm nghiệt oan
Tình theo gió lộng vội đêm tàn
Người đi kẻ ở bao giờ gặp
Sớt sẻ cùng nhau những trái ngang

Em ở nơi này anh ở đâu
Đêm buông vọng lại tiếng ai sầu
Hoà chung với nhớ lòng em đó
Chất ngất hồn nghe chạnh bấy lâu

NuocMatMuaThu


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Quạ Trắng
10-02-2008, 07:25 AM
!!^^ Thank NMMT nhìu ^^!!

Hòn Đá!

Đêm nay cô đơn trong bóng tối
Nghe bài hát mà thêm buồn
Những ký ức
Đua nhau tìm về
Đầy những suy nghĩ
Ngẫm tưởng đã quên
Ngẫm tưởng chỉ còn là dĩ vãng
Chẳng ngờ được...

Em nơi kia hạnh phúc
...Anh có một niềm vui

Anh nơi này
Như hòn đá
Nhỏ nhoi
Trơ trọi
Khô khốc
Nhưng nó không phải là hòn đá bình thường
Vì trong nó…

...Còn có tình yêu!

benemlabien_rong76
11-02-2008, 10:43 AM
Có nói gì ,cũng đã là quá khứ
Giấc mơ xưa nay đã quá xa vời
Từng cơn gió thì thầm qua kẽ lá
Cứ nhẹ nhàng tha thiết gọi tên anh

Cơn mưa thoảng ướt bờ vai bé nhỏ
Gió đông về lạnh lẽo ,tái tê
Nhớ khi xưa hai ta cùng chung bước
Mùa đông về đầy ắp thương yêu
..........
Anh đi mãi ,...ko cấn em nữa

Sắc Thu Phong
15-02-2008, 05:22 AM
Cũng chẳng hiểu nổi mình,
Bỗng dưng nao nao quá.
Như bất chợt nhận ra,
Mình nhớ ai đến lạ!

Một người chưa găp mặt
Một người không biết tên
Một người dưng, xa lạ
Mà hồn chẳng nào quên.

Chỉ biết qua sắc điệu
Chỉ gặp qua lời thơ
Mà sao như đã thấy
Gặp gỡ từ bao giờ.

Hay trong ta mộng tưởng
Hay hồn ta còn mơ
Hay lòng còn mong nhớ
Một người trong trời thu !

NuocMatMuaThu
04-03-2008, 06:27 PM
CÓ PHẢI
LÀ ANH??

Phải anh người lữ khách
Lạc bước......chốn đường tình
Ngắm mưa rơi tí tách
Nhớ ai...hồn lặng thinh??

Sáng trông...chiều, đêm đợi
Ngày cứ vẫn.....mong chờ
Để đôi lần thầm trách
Sao tình quá.....vu vơ??

Mượn vần thơ bút ghép
Bao lời mến yêu đầy
Xin đời mai vẫn đẹp
Cho ta mãi còn say

Cùng nhau tay ai nắm
Dạo bước dưới trăng ngà
Cầu mai trời nắng ấm
Sưởi hồn em cùng ta

NuocMatMuaThu

******
NMMT xin mến chào Sắc Thu Phong, benemlabien_rong76 và Quạ Trắng vẫn khoẻ:

Dạ, Thu xin rất cám ơn các bạn thơ đã ghé vào thăm Thu bao ngày qua và đã lưu lại những bài thơ hay mến tặng, Thu thật cảm kích và hân hạnh nhiều, và xin được gởi lời mến chúc STP, belbr_76 và QT một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng với một ngày mới....thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

suol
06-03-2008, 12:47 AM
Dạo chơi lạc bước vào đây
Đọc xong thơ lại thấy buồn nao nao
Thơ ai mang đậm nỗi buồn
Nhìn màu nét tím nổi buồn càng thêm
Xuân đi hạ đến lại buồn!
Ai đi đi mãi cho buồn lòng ta
Chiều nay tim tím phương nao
Nhìn mây tim tím lòng ta lại buồn
Em đi đã mấy thu rồi
Lá xanh rồi lại lá vàng khẽ rơi!
Chiều nay ngắm chiếc lá rơi
Mà sao ta lại lệ rơi hỡi người!
Lá vàng lặng lẽ rơi rơi!
Lòng ta lặng lẽ nhớ người người ơi!

mây mơ êm
09-03-2008, 04:00 AM
"Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mưa bay"
Đừng đừng buồn ai nhá!
Chúng ta hãy cùng say...

Cạn rượu nồng chưa đủ
Ấp ủ mối tình si ;
Chuyện tình lặng lẻ chi...
Gió thu khẽ lay động.

Tình đến trong giấc mộng
Mộng chỉ là mộng thôi
Người lữ khách đâu rồi?
Sao nỡ quên tình tôi !

Ai bảo người khép nép
Đứng lặng chi bên thềm
Để tình kia lẳng lặng :
"Vụng vun cao cao thêm"

Cuộc đời hãy tin tưởng
Phía trước đường còn dài
Chuyện tình của mỗi ai
Chỉ người luôn tường tận

Mỗi người một số phận
Đừng buồn khổ đau thương
Tất cả mọi nẻo đường
Gió mây xua nước mắt.

hoamytrang
12-03-2008, 03:58 PM
cành cây vương bóng thiên thai
có ai lạc bứơc đào nguyên bước vào
cánh cò lạc bước mây đưa
xa trông cánh hạc trắng trời nhớ thương

Mr.Ngọc
13-03-2008, 08:44 PM
Lặng thầm quay đi trong lòng đắng
Bài untll anh hay hát cho em nay phải quên
Sương đang giăng trên những nẻo đường đêm
Ướt tóc
Lối về lạnh
Trong tim sầu

NuocMatMuaThu
20-03-2008, 05:33 PM
ĐÔI DÒNG TRI ÂM

Cám ơn khách đã tới thăm nhà
Để lại tình thơ thật thiết tha
Sưởi ấm lòng Thu đêm giá lạnh
Khi trời bảo tố chuyển phong ba

Khắc mãi lòng xin giữ trọn đời
Cho dù ngày tháng có phai phôi
Bài thơ vẫn đẹp từng vần một
Tựa gió vừa hôn ánh mặt trời

Cầu xin hạnh phúc với bình an
Tới khắp muôn nơi cùng xóm làng
Trong đó có tình người khách lạ
Bao lời vàng ngọc vẫn riêng mang

NuocMatMuaThu

*****

NMMT xin mến chào Suol, mây mơ êm, hoamytrang, ngoc8765 các bạn vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được các bạn thơ ghé thăm bao ngày qua và đã lưu lại những đoạn thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích thật nhiều, và Thu xin được gởi lời mến chúc tất cả các bạn thơ một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày mới bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
________________________________


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

kimanhvang
20-03-2008, 11:26 PM
gió chiều lướt nhẹ hàng mi
bóng ai lạc bước đuổi tìm trái tim
giữa trời mây gió có êm
hình người thấp thoáng êm đềm giấc mơ ?
trăng tàn ơi, bóng trăng tàn
vương trời đêm, một cõi lòng sầu ai
lòng người đâu rõ một hai?
để ta mãi kẻ đi tìm tri âm ...
hoa sầu một bóng hồng nhan
đời vương nước mắt làm thanh mưa ngâu

suol
21-03-2008, 01:18 AM
xưa kia có chức nữ chàng ngu
tình duyên đứt đoạn vì trời không thương
thêm tình ngang trái éo le
trương chi cách biệt cùng nàng mị nương
thương cho số kiếp long đong
vì tình mà phai mang nhiều khổ đau
nhìn đời sao lắm chớ trêu
luôn gây cách trở cho tình thêm đau
đời người ai cũng trót mang
tình đầu muôn thuở là tình chia xa!
---------------------------------------------
đời người như chiếc lá
tình đời như cơn gió
gió khẽ nhẹ lá rơi
người khóc biệt tiễn đưa
tình đi vào dĩ vãng
vì đời lắm trái ngang!

NuocMatMuaThu
25-03-2008, 03:48 AM
NMMT xin mến chào kimanhvang và Suol vẫn khoẻ:

Thu rất hân hạnh đã được kav và Suol ghé thăm và đã lưu lại hai bài thơ hay mến tặng, Thu xin được gởi lời mến chúc kav và Suol hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng với một ngày mới bình an và thật dễ thương, và Thu xin cám ơn cả hai :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

mpkbantrongtraitimtoi
25-03-2008, 03:19 PM
tÌm VỀ YÊu ThƯƠng



LÁ PhƯỢng Xanh Tre NgÀng MẦu KỶ NiỆm
TiẾng Ve BuỒn Thao ThỪc SuỐt CẢ ĐÊm
VÀ CƠn GiÓ GƠi MỘt TrỚi NỖi NhỚ
ThỦa HỌc TrÒ ChẲng RỄ MẤy Ai QuÊn


NgỒi ĐẾm LẠi TỪng VẦn ThƠ
NÉt VÔ TƯ VƯƠng VẦn TỰ Bao GiỜ
ChỢt HiỆn VỀ Noi TÂm HỒn Sao ĐỘng
Ấm VÒng Tay Đan GiỌt NẮng CuỐi MÙa

Trang LƯu BÚt ViÈt TÊn NgƯỜi Ở LẠi
CẢ BÀi ThƠ ChÉp TẶng LÙc Sa TrƯỜng
CÀo CẢo LÁ NẰm NghiÊng TrÊn CỎ DẠi
NỤ CƯỜi HiỀn Thao ThỨc GiẤc YÊu ThƯƠng


________ Mpk ______

09/03/08

mpkbantrongtraitimtoi
25-03-2008, 04:02 PM
CỔ TÍch BÉ VÀ Anh


NgÀy SƯa ChẲng BiẾt TỪ Bao GiỜ
BÉ NgỒi BÉ ViẾt CÁnh ThƯ Xanh
ThiÊn ĐỊa NhÂn DuyÊn ĐÂu NgỜ TỚi
GiÓ MÂy ĐƯa LẠc ĐẾn BÊn Anh


CÔ BÉ TrÓt ThƯƠng NhỚ MỘt NgƯỚi
GẶp Nhau Trong NhỮng GiẤc MƠ ThÔi
Áo LÍnh MẦu Xanh Anh Xa BÉ
KẺ Ở ChÂn MÂy KẺ CuỐi TrỜi


HỒ ĐiỆp UyÊn ƯƠng Ta SÁnh BƯỚc
Bay VÀo ThẾ GiỚi CỦa HƯ VÔ
ĐỢi Anh TrÊn ChiẾc CẦu Ô TƯỚc
TÓc ƯỚt SƯƠng ĐÊm TỰa ĐÁy HỒ


BÉ KhẮc TÊn Anh VÀo VÁch ĐÁ
CÓ HÌnh MỘt ChiẾc LÁ Phong Lan
ChiỀu NhẠt MẦu Sang Ko LẠnh GiÁ
NghÌn NĂm TƠ KẾt VỚi Hoa Đan


ChƯa GẶp Nhau Chi VẪn ĐƠi ChỜ
VẪn Mang NỖi NhỚ ChẲng Phai MỜ
VẪn GiỮ Trong Tim HÌnh BÓng Ầy
TrỌn KiẾp YÊu Anh HÓa DẠi KhỜ

_______mpk_______

11/3/08
CẢm Ơn ThỦy RẦt NhiỀu
MÌnh SẼ NhỚ MÃi 1 TÌnh BẠn ĐẸp
LƯƠng Quang Thinh

Lặng thầm quay đi trong lòng đắng
Bài untll anh hay hát cho em nay phải quên
Sương đang giăng trên những nẻo đường đêm
Ướt tóc
Lối về lạnh
Trong tim sầu

__________MPK___________
]

mpkbantrongtraitimtoi
25-03-2008, 04:10 PM
--------------------------------------------------------------------------------

KHẼ HỎI LÒNG EM

Theo anh dòng sông trôi
Em con thuyền đi mãi
Lạc giữa khắp bến đời
Dừng ngắm lá thu bay

Chạnh lòng hỏi vì sao
Cớ nay trời không nắng
Mây hình như đổi màu
Từng áng bay đi mau

Bến vẫn con thuyền xưa
Bao năm dài vẫn đợi
Nhớ ngỏ biết sao vừa
Buồn lắm anh yêu ơi

Biết nước chảy về đâu
Ra sông dài biển rộng
Và tình có phai màu
Bỏ lòng lắm thương đau

___________mpk__________


26/3/08

Gió Bụi
26-03-2008, 04:40 PM
Nước mắt mùa thu em rơi từng giọt
Khóc cuộc tình bất chợt đến rồi đi
Lá vàng thương khẻ đưa sầu ly biệt
Cúc giận hờn trách trời khắc nghiệt mối tình thơ

Nước mắt mùa thu từng giọt rơi vụn vỡ
Lạnh đêm về nức nỡ sầu riêng mang
Định mệnh ơi, trái ngang tình đôi lứa
Để em mãi tìm một nữa của đời em...

L.Q sorry đã dùng nick danh of NMMT để trong bài thơ nhé.

NuocMatMuaThu
29-03-2008, 04:34 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/lnmmtttt.jpg


NMMT xin mến chào mpk, và LQ vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh và thật cảm kích nhiều vì đã được hai Chàng thơ ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của mình, thơ của mpk và LQ thật hay, Thu thật ngưỡng mộ nhiều, và hy vọng Thu vẫn còn nhiều dịp được đón thêm những bài thơ thật hay của hai Chàng cùng các bạn trong trang nhà của mình, và trước khi hạ bút, cho Thu xin được gởi lời mến chúc mpk, cùng với LQ một chiều cuối tuần bình an, hồn thơ luôn đẹp và đầy mãi cùng với những gì thân ái và dễ thương nhất :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
29-03-2008, 06:22 AM
--------------------------------------------------------------------------------

KHẼ HỎI LÒNG EM

Theo anh dòng sông trôi
Em con thuyền đi mãi
Lạc giữa khắp bến đời
Dừng ngắm lá thu bay

Chạnh lòng hỏi vì sao
Cớ nay trời không nắng
Mây hình như đổi màu
Từng áng bay đi mau

Bến vẫn con thuyền xưa
Bao năm dài vẫn đợi
Nhớ ngỏ biết sao vừa
Buồn lắm anh yêu ơi

Biết nước chảy về đâu
Ra sông dài biển rộng
Và tình có phai màu
Bỏ lòng lắm thương đau

___________mpk__________


26/3/08


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/April9f098bd58d39f47c.gif


TÌNH BUỒN

Ầu ơ ru nỗi nhớ
Trên mười ngón tay buồn
Bỏ đêm nhiều trăn trở
Mấy lần dòng lệ tuôn??

Tình như cơn sóng vỗ
Nhuộm hồn thơ màu sầu
Ghép vẫn còn dang dở
Giờ biết gởi về đâu??

Đành thôi mang trả lại
Cho mà áng mây trời
Tình buồn như chiếc lá
Thu vàng vẫn còn rơi

Rồi mai em đi mãi
Chẳng một lần quay về
Từ nay không gặp lại
Chôn lòng kiếp đam mê

NuocMatMuaThu

******

NMMT xin mến chào mpk vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất cảm ơn và rất hân hạnh đã được mpk ghé thăm nhà và đã lưu lại những bài thơ hay mến tặng, Thu xin thành thật cảm kích nhiều, và cũng xin được phép gởi lời mến chúc mpk hồn thơ luôn đẹp mãi cùng với một chiều bình an và thật dễ thương :)

Thân ái
_________________________________


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
30-03-2008, 08:54 PM
Đừng để lệ rơi nữa Thu ơi
Em khóc bao nhiêu đã đủ rồi
Duyên xưa không vẹn âu là phận
Dòng đời như nước mãi tự trôi

Đừng bận lòng nhé hỡi mùa thu
Ta biết ta chỉ kẻ lãng du
Nay đây mai đó bạc sương gió
Hanh. phuc' niem` rieng tít xa mù

Cho ta góp nhặt chút vấn vương
Nhặt lá vàng rơi phía cưới đường
Biết người có nhẫn lòng chờ đợi
Để nối cuộc đời gắn niềm thương

L.Q

NuocMatMuaThu
31-03-2008, 06:15 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/beautifulghnmjf6.gif



CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG

Có những niềm đau chẳng cội nguồn
Nên hoài bỏ lệ vẫn còn tuôn
Này anh có biết hồn thơ khóc
Nhỏ giọt vì ai thấy thật buồn???

Anh đời lữ khách sống tha phương
Em lá vàng bay chết dọc đường
Trở gió đêm về nghe thấm lạnh
Bàng hoàng tiếc nuối một lần thương

Giữ lại dùm em chiếc lá rơi
Vần thơ nước mắt khóc thương đời
Bao phen đã chịu nhiều giông bão
Vẫn mãi còn nghe nỗi nhớ khơi???

Em ở nơi này anh ở đâu
Có nghe trong gió tiếng thu sầu
Gọi anh nức nở từng đêm vắng
Để lệ hóa thành những giọt ngâu???

NuocMatMuaThu

*****

L.Q mến:

Thu xin mến chào L.Q khoẻ, và xin rất cảm ơn L.Q cho bài thơ thật hay đã mến tặng, xin mến chúc L.Q một ngày đẹp như ý và thật dễ thương, thơ của L.Q quả thật là hay, Thu rất ngưỡng mộ nhiều và rất hân hạnh đã được đón chào bước chân của L.Q trong góc nhỏ mộc mạc này của mình, và hy vọng sẽ vẫn còn thêm nhiều dịp, nếu như L.Q không chê bai

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

kimanhvang
31-03-2008, 11:00 PM
nuocmatmuathu

thơ của chị thật là hay ! kav xin mạo phép chị chen chân vào chốn này mong chị chào đón em nha !

một cảnh hòng hôn

Chiều tà lẻ bóng giữa trời xa
Một sắc hương hoa vỡ rụng tàn
Sắc hoa in màu tình phai nhạt
Để lại tâm hồn màu máu phai

Chân người lạc bước chốn hồng hoa
Giấc mộng thiên thu có hợp vần
Đời người vẫn thế thường ai oán
Một kiếp đau thương giữa bụi phàm

Gió Bụi
01-04-2008, 06:38 PM
Người ơi nơi ấy buồn lắm không
Chớ để lệ rơi ta xót lòng
Hồn thơ man mác hồn Thu khóc
Giọt tình ai gợi hóa mênh mông

Ta đời phiêu bạc kiếp gió sương
Em chốn lầu hoa dệt mộng thường
Giang tay ta muốn ôm đời liễu
Dìu dắt em đi khắp ngàn phương

Ta sẽ cùng em nhặt lá vàng
Gánh sớt đời em những riêng mang
Hồn thơ thôi không còn lạnh vắng
Lệ chẳng còn rơi chốn địa đàng

L.Q

NuocMatMuaThu
03-04-2008, 03:39 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsztrang20thu20nho20le2wm6.jpg


Thu xin mến chào L.Q và kimanhvang vẫn khoẻ:

Thu rất hân hạnh vì đã được L.Q và kav ghé vào thăm góc thơ mộc mạc này của Thu mấy ngày qua, và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, Thu thật cảm kích nhiều, và rất hân hạnh được đón chào cả hai Thi nhân, và xin được gởi lời mến chúc L.Q và kav môt cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, cùng với một đêm/ngày thật dễ thương, thơ của L.Q và kav thật hay, Thu xin cảm tạ..thật nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

suol
04-04-2008, 03:00 AM
kể từ lúc đôi ta đà ước hẹn
trái tim này anh đã dành cho em
anh dành trọn con tim đầy chung thủy
không một lần anh gợn chút dối dang
tình anh đó và tình yêu anh đó!
trao em rồi em có biết hay không?
sao những lúc em buồn vu vơ em hỏi
này anh ơi liệu đôi ta tan vỡ
anh có còn nhớ đến em không ?
này anh ơi liệu mai ta cách biệt
anh có còn mong nhớ người xưa ?
này anh ơi liệu tình anh em không giữ!!
anh có còn yêu mến em không? và...

này em hởi nếu mai ta đành tan vỡ
trái tim hồng sẽ chết mất em ơi!
anh sẽ nhớ những chiều ta hò hẹn
những đêm về ta nắm lấy tay nhau
và nhưng lúc môi kề môi tươi thắm
tất cả về chung một nỗi cô đơn!
tình anh đó em đi là chấm hết
cuộc đời này anh chỉ có em thôi!...

NuocMatMuaThu
11-04-2008, 09:30 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/sad-8.jpg


DANG DỞ TÌNH THƠ
DANG DỞ
THU

Anh cứ hẹn, nhưng rồi anh chẳng tới
Bỏ em buồn, như chiếc lá sầu đông
Nghe suy tư, dâng ngập trĩu cả lòng
Khe khẽ hỏi, phải tình ta là lá???

Lạc giữa dòng, đời buồn còn nghiệt ngã
Ngỡ chân trời, như cũng nhuộm màu tang
Chiều chưa buông, sao nắng vội hanh vàng
Hoa héo sắc, khóc thương đời mình phận???

Anh cứ hẹn, nhưng rồi anh quên hẳn
Tan nát lòng, em chiếc lá mùa thu
Cuốn bay bay, theo từng áng mây mù
Về đâu nhỉ, chôn vùi ta tình lỡ???

Trả anh chiều, tương tư bao nỗi nhớ
Cánh thơ hồng, xếp lại vẫn còn đây.....

NuocMatMuaThu


Suol mến:

Thu xin mến chào Suol vẫn khoẻ và rất cảm ơn Suol đã ghé vào thăm và đã để lại bài thơ hay mến tặng, mến chúc Suol hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, cùng với một chiều bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

suol
12-04-2008, 12:01 AM
mùa thu đến lá vàng rơi heo hắt
tận cõi lòng ta thấy quá đơn côi
người đâu hỡi!? người yêu ta thương mến!
phút giây này em đang ở nơi nao!

nhìn lá úa sao lòng đau như cắt
ánh nắng chiều sao xuống quá đau thương
nhìn cảnh vật sao điêu tàn hoan vắng
hởi người ơi giờ em ở nơi mô!

gió mùa thu mang nặng cõi lòng ta
lá vàng bay hay tình đã bay xa?
bay trong gió bay trong làng nước mắt
mùa thu buồn và tình đã bay xa...!!

NuocMatMuaThu
14-04-2008, 07:11 AM
VẼ GÌ
ĐÂY ANH

Cảm xúc hồn thơ anh vẽ mây
Gieo xao xuyến chạm vầng trăng gầy
Bao đêm thổn thức mình em vẫn
Sống với nỗi buồn quay quất quay

Lòng mơ mấy lúc được bình an
Tạo hóa đôi khi lắm phũ phàng
Chạm để hồn thơ cùng bút mực
Em thường than khóc chuyện đời tan

Mộng chỉ là mơ anh biết không
Tình như con sáo mới sổ lồng
Ra đi bỏ lại dòng sông vắng
Với một người còn dõi mắt trông

Buồn ngồi bút vẽ giọt nắng rơi
Kỷ niệm mang theo suốt cuộc đời
Là những chuỗi ngày sầu ngập lối
Trên đường tình bước anh yêu ơi :(

NuocMatMuaThu


____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
15-04-2008, 05:56 PM
AI CHỜ AI ĐỢI
AI BUỒN VÌ AI

Ai lỡ hẹn, cho lòng ai hờn dỗi
Cho nắng sầu, chiều cũng bỏ đi hoang
Thu chưa sang, mà sao lá trở vàng
Mây nhuộm xám, cả một vùng trời nhớ

Phải chăng anh, tình xưa chừ đã lỡ
Trang giấy buồn, con chữ cũng lặng thinh
Mưa rơi rơi, thầm như khóc chuyện mình
Đời tan hợp, biết bao giờ mới tận???

Hữu duyên kia, ai bảo đời là phận
Thân bọt bèo, theo nước vẫn còn trôi
Dám mơ chi, bao giấc mộng xa vời
Sợ tình lỡ, gieo lòng nhiều tang tóc

Rồi một mình, từng đêm em sẽ khóc
Thương cho đời, nghiệt ngã vẫn còn mang
Hoa khoe hương, rồi đến lúc cũng tàn
Đường tình ái, đành lai sinh hẹn lại

NuocMatMuaThu_______________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

suol
15-04-2008, 10:05 PM
ai buồn tủi vì tình ai tan vỡ
bởi vì tình đôi lúc cũng trái ngan
thu chưa đến nhưng lá đà đổi sắc
nhuộm sắc buồn nhuộm tím cả trời thương

ai có hiểu cho đời ai cô lẻ
mãi đợi chờ ai chỉ mãi nhớ thương
thương một kẻ vô tình không biết đến
bởi một chiều sao ta quá ngẩn ngơ!

ai có hiểu cho tình ta đau đớn
yêu ai rồi ta chỉ mãi yêu ai
sao người bảo thôi tình ta không bến!
giã từ nhau trao trả hết cho nhau...

tình đã vở ôi tình ai tan vỡ
bởi vì ai ai đã khổ vì ai
ta có duyên nhưng chẳng nợ gì nhau
đành khóc tiễn đưa cuộc tình xa khuất...

nếu ai hiểu cho lòng này đôi chút
xin xót thương cho con tim tội nghiệp
tình trót mang sao ai nỡ phụ đành
tình muôn kiếp là tình khổ hay sao!?

Sắc Thu Phong
16-04-2008, 06:58 AM
"Xin đừng khóc nhé đêm thanh
Đừng rơi lệ ướt hóa thành biển khơi
Tàn canh thức cũng đủ rồi
Ai chờ ai đợi ai người biết đâu!"

qminhnguyen
16-04-2008, 12:28 PM
Thân Chào Mùa Thu

Heo mây thỏ thẻ trở về
Thì ra thu đã gần kề bên hiên
Lòng ta lạc giữa vô biên
Để nghe thu đến nghiêng nghiêng dáng sầu
Trăng thu nửa mảnh về đâu
Quanh mình chỉ thấy một màu hoang liêu
Yêu em anh yêu thật nhiều
Mùa thu chấp cánh theo diều bay cao
Hồn ta phiêu bạc phương nào
Tình em diệu vợi thân chào mùa thu...

MQN

NuocMatMuaThu
17-04-2008, 05:03 PM
CHÉN TRÀ THƠ

Trà thơm rót đãi khách yêu thơ
Nấu với tình Thu vô bến bờ
Sưởi ấm hồn nhau đêm giá lạnh
Xin hòai giấc mộng đẹp như mơ

Cầu mai giọt nắng sẽ đừng phai
Cúi nhẹ hôn lên suối tóc dài
Áo trắng chiều bay trong gió lộng
Xui hồn ai đó ngẩn ngơ say

Để được một lần nghe vấn vương
Trông hoa mơ mộng giấc thiên đường
Ừ nhỉ....có phải lòng ta đã??
Khắc bóng hình ai....với nhớ thương :)

NuocMatMuaThu

NMMT xin mến chào Suol, Sắc Thu Phong và qminhnguyen vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh và rất cảm ơn vì đã được ba Chàng thơ ghé vào thăm Thu góc nhỏ này của Thu mấy ngày qua, và đã lưu lại nhiều bài thơ hay mến tặng, chén trà sen mộc mạc trên, cho Thu xin được phép dùng thay thế cho lòng cảm kích của mình tới ba Chàng thơ, và xin gởi lời mến chúc cả ba Chàng thơ những lời chúc thân ái và tốt đẹp nhất trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau, cùng với một ngày mới bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

P.chi
17-04-2008, 07:05 PM
Trà châm đầy chén, hồn thi sĩ
Buôn rãi vầng thơ tuyệt đỉnh nghì
Mân mê tà áo tường suy nghỉ
Dáng yêu kiều gợi đấng tu mi

Thân tặng các bạ:wavey: n

qminhnguyen
18-04-2008, 08:49 AM
Xin thân chào và cảm ơn NMMT đã vào thăm trang thơ mộc mạc của M và để lại một bài thơ rất dễ thương. Mình rất thích phong cách làm thơ của NMMT và sẽ thường xuyên ghé qua trang thơ của bạn. Cầu chúc mọi sự lành, sức khỏe và niềm vui sẽ luôn đến với NMMT để bạn có nhiều nguồn cảm hứng mà "sáng tác" thêm nhiều vầng thơ thật lãng mạn cho bạn đọc của vườn thơ HHT nhé! Có bài thơ mọn mến tặng NMMT

SẼ QUEN

Trước lạ rồi sau cũng sẽ quen
Đêm mơ nhân ảnh thức chong đèn
Sông Ngân bắc nhịp cầu Ô Thước
Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ em.

Giao cảm tâm hồn cũng sẽ quen
Lòng riêng thao thức nghĩ thâu đêm
Thẩn thơ lầm lẫn người trong mộng
Bóng dáng ai hay bóng dáng em.

Dù xa nhau mấy cũng sẽ quen
Thả lá đề thơ hiểu rõ thêm
Thực thực hư hư mơ tưởng mãi
Cho sầu ngăn cách nhẹ tênh tênh.

Trái đất tròn nên cũng sẽ quen
Trao thơ chan chứa mộng êm đềm
Đời không cô quạnh niềm vui tới
Nhớ ai hay là chỉ nhớ em.

MQN

NuocMatMuaThu
19-04-2008, 05:22 AM
XAO XUYẾN HỒN THƠ

Gởi anh lữ khách lạc đường xa
Một chút tình thu thật đậm đà
Giữa chốn này đây trời bốn bể
Ru lòng mở hội những hương hoa

Ước được cùng anh dệt ý thơ
Say trong kỷ niệm đẹp vô bờ
Anh hình, em bóng kết thành một
Mãi chẳng rời xa, chẳng cách đôi

Bài thơ em vẽ lá thu bay
Nắng nhẹ hôn lên môi mắt này
Làm chợt hồng thêm em má phấn
Buông lời khẽ bảo yêu anh hay

NuocMatMuaThu

******
NMMT xin mến chào Qminhnguyen vẫn khoẻ:

Dạ, Thu thật hân hạnh và xin cảm ơn qmn thật nhiều, đã nhiều lần ghé vào thăm Thu, và nhất là, đã để quên lại những bài thơ thật dễ thương và cũng không kém phần lãng mạng mến tặng, thơ của qmn thật hay, Thu xin ngưỡng mộ nhiều, và cũng xin rất hân hạnh được đón chào bước chân của qmn thêm nhiều dịp nữa trong thư quán này hoặc còn hân hạnh hơn nữa là trong trang thơ nhà của mình, xin mến chúc qmn một ngày mới bình an và thật dễ thương, và cũng xin cho phép Thu để quên lại bài thơ mộc mạc trên nơi đây qmn nhé :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
19-04-2008, 07:21 AM
Thơ của NMMT càng đọc càng bị thu hút......qminhnguyen rất khâm phục tài làm thơ của bạn. Một lần nữa xin phép NMMT cho M được để vài một bài thơ "cóc" của mình nhé!

Yêu Thơ Mến Bạn

Từ mấy phương trời hợp một phương (HHT)
Hồn thơ vun tự buổi lên đường
Đậm đà sau, trước cung bằng hữu
Bát ngát chiều, mai ánh thái dương

Xót đoá phù dung nghiêng sắc tím
Mừng duyên tri ngộ thắm màu hường
Trường xuân, gắn bó ly tao hội
Mặt giấy giao tình hẹn lắm chượng

MQN

NuocMatMuaThu
19-04-2008, 03:32 PM
DƯỚI ÁNH TRĂNG NGÀ HOA LÁ BAY

Bên anh giấc mộng hoá thành thơ
Gió thổi Sao đêm toả mập mờ
Cũng đủ làm em hồn chất ngất
Buông lời khẽ nói tiếng vu vơ

Mắt chạm nhìn nhau thương mến trao
Ru xin kỷ niệm của hôm nào
Còn đây vẫn mãi anh hình bóng
Sưởi lại hồn em ấm biết bao

Say trong tiếng nhạc quá du dương
Trỗi nhẹ đàn ai khúc nghê thường
Gió thổi vô tình hôn mắt biếc
Bên Chàng, Thiếp ngẩn một trời thương

Uống cạn Chàng ơi hạnh phúc đây
Bên nhau sưởi ấm cuộc tình này
Đừng nên đánh thức ngàn cây cỏ
Mới cũng hình như vừa ngủ say

NuocMatMuaThu

Thu xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ:

Dạ, Thu nghe mình rất hân hạnh đã được đón nhận liên tục nhiều bài thơ hay và thật dễ thương của qminhnguyen mến tặng trong trang nhà của mình, thơ của qmn quả thật là hay, đây là lời khen thật lòng, còn về thơ Thu, thì có lẽ Thu chỉ viết theo cảm hứng của mình mùh thôi, nhưng thường là Thu hay viết thơ buồn nhiều hơn, chắc có lẽ qmn nhìn qua nick của NMMT cũng đã đủ hiểu chút ít phần nào về người cầm bút :), chứ ngoài ra, Thu hông biết gì về luật lệ làm thơ cả, chỉ cảm thấy lúc lòng mình nghĩ sao, thì hạ bút viết xuống vậy thôi qmn, nên lời thơ Thu rất vụng về, nên Thu mong nếu có gì sơ sót, mong qmn và các bạn hông cười và chê bai cho, là Thu đã nghe vui lắm rồi, thêm lần nữa, Thu xin thật cảm kích nhiều cho những bài thơ hay và những lời thật dễ thương của qmn đã kích lệ và đã mến dành, Thu nghe thật hân hạnh lắm, và xin mến chúc qminhnguyen một đêm ngủ ngon, mơ nhiều mộng lành và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
19-04-2008, 03:45 PM
_____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

suol
20-04-2008, 12:50 AM
Tặng em hai chữ thơ ngây
Yêu em hai chữ chung tình biết bao
Tình em sáng tỏ hơn sao
Sánh cùng nhật nguyệt ngàn đời chẳng phai
Bên em anh thấy vui thay
Cùng em sánh bước trọn đời không phai
Tình em như vầng thái dương
Soi đường rẻ lói cho đời anh đi
Tình em em đã trao anh
Một lòng không đổi trọn đời không phai
Bên em anh thấy may thay
Thiên thần nhỏ bé trọn đời anh yêu!

P.chi
20-04-2008, 04:56 PM
Mưa ơi mưa có biết
Từng giòng châu suối biếc
giọt và giọt tha thiết
Chờ !!! tình yêu vĩnh biệt

Mưa ơi mưa có biết
Mắt buồn theo mãi miếc
Chân đạp khẻ, tình nghiệt
Xót xa lòng thương tiếc

NuocMatMuaThu
25-04-2008, 05:14 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/beauty-28888888888.jpg


NMMT xin mến chào Suol và P.chi vẫn khoẻ:

Dạ, Thu xin rất cảm ơn hai bạn đã ghé vào thăm Thu trong mấy ngày Thu vắng nhà vừa qua, và đã để lại hai bài thơ dễ thương mến tặng, Thu thật cảm kích nhiều, và xin gởi lời mến chúc Soul và P.chi một ngày cuối tuần bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
28-04-2008, 10:00 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/fantasy77777777sm1.gif



DƯỚI ÁNH TRĂNG NGÀ HOA LÁ BAY

Bên anh giấc mộng hoá thành thơ
Gió thổi Sao đêm toả mập mờ
Cũng đủ làm em hồn chất ngất
Buông lời khẽ nói tiếng vu vơ

Mắt chạm nhìn nhau thương mến trao
Ru xin kỷ niệm của hôm nào
Còn đây vẫn mãi anh hình bóng
Sưởi lại hồn em ấm biết bao

Say trong tiếng nhạc quá du dương
Trỗi nhẹ đàn ai khúc nghê thường
Gió thổi vô tình hôn mắt biếc
Bên Chàng, Thiếp ngẩn một trời thương

Uống cạn Chàng ơi hạnh phúc đây
Bên nhau sưởi ấm cuộc tình này
Đừng nên đánh thức ngàn cây cỏ
Mới cũng hình như vừa ngủ say

NuocMatMuaThu

Thu xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ:

Dạ, Thu nghe mình rất hân hạnh đã được đón nhận liên tục nhiều bài thơ hay và thật dễ thương của qminhnguyen mến tặng trong trang nhà của mình, thơ của qmn quả thật là hay, đây là lời khen thật lòng, còn về thơ Thu, thì có lẽ Thu chỉ viết theo cảm hứng của mình mùh thôi, nhưng thường là Thu hay viết thơ buồn nhiều hơn, chắc có lẽ qmn nhìn qua nick của NMMT cũng đã đủ hiểu chút ít phần nào về người cầm bút :), chứ ngoài ra, Thu hông biết gì về luật lệ làm thơ cả, chỉ cảm thấy lúc lòng mình nghĩ sao, thì hạ bút viết xuống vậy thôi qmn, nên lời thơ Thu rất vụng về, nên Thu mong nếu có gì sơ sót, mong qmn và các bạn hông cười và chê bai cho, là Thu đã nghe vui lắm rồi, thêm lần nữa, Thu xin thật cảm kích nhiều cho những bài thơ hay và những lời thật dễ thương của qmn đã kích lệ và đã mến dành, Thu nghe thật hân hạnh lắm, và xin mến chúc qminhnguyen một đêm ngủ ngon, mơ nhiều mộng lành và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Mấy bữa nay M "out of town" cho nên hôm nay mới vào lại vườn thơ "HHT" và đọc được những bài thơ mới "đánh rơi" của NMMT nơi "trang trại" của qminhnguyen. Cám ơn những bài thơ hay, những lời khuyến khích, động viên đầy ưu ái mà NMMT luôn dành cho qminhnguyen. Nhân tiện cũng mạn phép NMMT cho mình được "bỏ quên" một bài thơ mọn trong "vườn thơ" của bạn nhé. Chúc NMMT sức khoẻ dồi dào, tinh thần luôn vui và nhiều may mắn.

NHỚ VƯỜN HOA MỘNG

Ý thơ lòng bỗng thấy nao nao!
Vàng cánh mai xen thắm cành đào
Lướt sóng thuyền trôi ngoài biển rộng
Vờn mây yến lượn giữa trời cao

Nên duyên chẳng hết lời đưa đón
Vướng nợ đâu còn chuyện đổi trao
Vườn mộng nhớ thương đầy mộng ảo
Hồn thơ lai láng lối đi vào

MQN

romio_273
28-04-2008, 03:09 PM
sẽ xanh mãi tuổi hoc trò ơi
gió phập phồng trang thư xanh viết vội
câu hát xanh dưới chân trời nắng mới
khoảng trời xanh với kỉ niệm mênh mông

suol
28-04-2008, 10:14 PM
Mùa thu đẹp nhưng lắm nỗi buồn!
Tình cách trở tình buồn theo chiếc lá!
Lá rơi buồn lá rơi mãi vì đâu!?
Tình mãi đau tình mãi chia ly!?

Mùa thu đẹp nhưng tình thì không đẹp
Tình lẻ loi tình chấp cánh bay xa
Người yêu đó giờ đây còn đâu nữa!
Đã xa rồi cái thuở mới quen nhau!

Mùa thu đến làm cho lòng ai lạnh!
Chết trong lòng chết luôn cả con tim!
Mùa thu đến lá vàng rơi lặng lẽ!
Em đi rồi anh lặng lẽ tình đau!/

NuocMatMuaThu
29-04-2008, 03:00 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_Untitled-1111111111111.jpg


Thu xin mến chào QminhNguyen, romio_273, và Soul vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu rất hân hạnh và xin được gởi lời cảm tạ tới qmn, romino_273, và Soul đã ghé vào thăm trang nhà mộc mạc này của Thu bao ngày qua và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, Thu xin mến chúc tất cả các bạn thơ một đêm bình an, hồn thơ luôn chất chứa với những ý từ thật đẹp và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
30-04-2008, 11:36 AM
Xin cảm ơn đến NMMT một lần nữa đã để lại trong "vườn nhà em" một bài thơ thiệt là dễ thương....Cho M được bái NMMT làm sư phụ nhé.....lời thơ và lối làm thơ của bạn quả thật là rất hay...

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chǎng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng nǎm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.

MQN

NuocMatMuaThu
03-05-2008, 05:08 PM
MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Xào xạc lá vàng bay
Nối theo những tháng ngày
Lòng nghe buồn vô tận
Nhớ dâng ngút trời mây

Tìm anh sao chẳng thấy
Lạc em chốn đường trần
Sầu hoa rơi trên giấy
Mấy lần nghe băn khoăn?

Biết mai về đâu nhỉ
Khi tàn lá thu vàng
Đời chia hai thế kỷ
Thế là cuộc tình tan???

Anh cơn đau thầm lặng
Trong em nhẹ bắt nguồn
Để nhiều lần lệ đắng
Chợt trên bờ mi tuôn

NuocMatMuaThu

*****


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/714444.jpg


Thu xin mến chào QMinhNguyen vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được QMN dừng chân ghé thăm nhà và đã mến tặng một bài thơ thật hay, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin được gởi lời mến chúc bạn một đêm bình an và hồn thơ luôn đẹp và đầy mãi với những ý từ thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

kimanhvang
03-05-2008, 10:01 PM
NMMT. Mình rất mến bạn. Những lời thơ của bạn làm lòng mình rung cảm . Dạo này đây tâm hồn mình không được tốt lắm nhờ những vần thơ của bạn làm cho minh lấy lại được cảm xúc. cảm ơn bạn nhiều lắm . Mình ghé vào đây thăm bạn mà không có gì tặng bạn. vậy xin được tặng bạn vần thơ của mình khi ghé thăm " nhà " Của bạn nha ! Gọi là bạn là bạn... liệu có sao không nhỉ? Nhưng thiết nghĩ bạn bè thì không cần phân biệt tuổi tác đúng không NMMT?



Lắng nghe hồn của lá
Vương trên màu vàng son
Em thấy lòng ngây dại
Thì ra lá đang buồn

Lá mang hồn thầm kín
Vấn vương gió trời thu
Mà sao mưa gió lộng
Cuốn trôi lá về đâu ?

Hình như lá ngẩn ngơ
Tiếc một thời xưa cũ
Hình như lá thấy buồn
Khi xa rời cuộc sống !

Em giật mình nhìn lại
Đời đâu có đuổi em
Vậy mà sao thất vọng
Ngập tràn trong mắt em?

Gió Bụi
04-05-2008, 03:22 AM
Ta xin nhặt lá vàng
Đốt sạch những hoang mang
Cho đời em nay sẽ
Lệ thôi rơi mi nàng

Tình em ở trên cao
Mà ta đời viễn xứ
Nên cứ hoài do dự
Sợ làm khổ đời nhau

Biết sẽ đi về đâu
Đời ta hai hướng lạ
Mà em khi nào đã
Một lần về quê hương

Thôi thì chữ yêu thương
Ta dành cho định mệnh
Mong đời đừng xô lệch
Cho ta đổ tình nhau

L.Q
chào NMMT...Thu vẫn khoẽ chứ lâu nay L.Qbusy quá nên kg có ghé thăm trang thơ of nàng.

NuocMatMuaThu
15-05-2008, 10:51 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_buonnhugiotmuathucy7.jpg


Thu xin mến chào kimanhvang và L.Q. vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh và thật cảm kích nhiều vì đã được kav và L.Q. ghé dừng chân lại thăm nhà và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, nhưng vì năm nay trở trời, nên Thu hay cứ bị bệnh lao đao mãi :(, và lớp vì còn bận bịu với nhiều công việc, nên mãi tới hôm nay Thu mới trở lại được vườn thơ để xin gởi lời tri ân muộn, mong kav và L.Q. thông cảm dùm cho, mùh hông bắt tội, thêm lần nữa, Thu xin gởi lời thành thật cảm kích cả hai thật nhiều, và xin gởi lời mến chúc kav và L.Q. những chuỗi ngày bình an trong cuộc sống, cùng những gì thân ái và dễ thương nhất :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
15-05-2008, 01:59 PM
Welcome back NMMT ve^` lại với vườn thơ HHT sau ho*n một tuần dài vắng bóng...Có bài thơ vui tặng bạn và cầu chúc cho NMMT mau khoẻ mạnh để góp những vần thơ hay.

NỤ HÔN

Đêm qua anh ngủ lại nằm mơ
Đến trước nhà em ,cạnh bờ rào. (nhà NMMT đó...hihi)
Hối lộ con LU dăm miếng thịt
Rồi tìm nơi vắng đặng leo vào.

Phòng em nằm ngủ tận lầu hai (có fải dzị hông?)
Trong ánh trăng đêm mấy khóm nhài
Anh vội leo lên cành hoa sứ
Lòng thầm van vái đừng có ai.

Anh bấm đèn pin đã thấy em
Đang say giấc điệp thật êm đềm
Anh cứ ngất ngây ,nhìn say đắm
Trong lòng cảm thấy rất "sương" thêm.

Khuông mặt em xinh như nàng tiên
Trong dáng ngủ say thật dịu hiền.
Qúy Phi ,Bao Tự dường chỉ thế ?
Lòng thầm sung sướng tợ như điên.

Bỗng em chói sáng ,mở mắt ra
Thần hồn kinh hãi mở miệng la.
Anh vội úp tay che miệng lại
Thì thào bảo nhỏ : Anh đây mà....

Em giận đấm anh nhưng nhẹ thôi
Những quả thương yêu bỡi bồi hồi.
Rồi siết thân anh vòng tay ngọc
Vuốt mãi một hồi mới chịu thôi.

Anh vội đền em những nụ hôn [thì mơ mà :)...]
Một cái đầu tiên để hết hờn
Một cái thứ hai em mất ngủ
Rồi thêm cái nữa ,hứa keo sơn .

Rồi sau không đếm được bao nhiêu...? (nhớ hổng nỗi nữa...haha)
Chỉ biết anh hôn thật là nhiều.
Hai đứa ôm nhau hôn say đắm
Hôn hoài hôn mãi...trên gối thêu...:so_funny:...

MQN

Mua Sao Bang
15-05-2008, 09:06 PM
Cho ta gởi mùa thu cho bé nhé
Mùa lá bay, mây trắng nhẹ nhàng
Mùa của nắng vàng rơi trên phố
Của riêng ta đã mộng bấy lâu rồi

Cho ta gởi mùa xuân cho bé nhé
Mùa hoa xinh, hương thắm rộn ràng
Mùa của trái tim nồng nàng.. hy vọng
Ta ước mong nhiều hạnh phúc không xa

Cho ta giữ mùa hạ cho ta nhé
Mùa chia tay hoa phượng rực hồng
Mùa ta đã nhìn nhau không dám nói
Đã xa rồi ta tiếc mãi không ngôi

Cho ta giữ mùa dông cho ta nhé
Mùa tuyết rơi, ta xứ lạnh quê người
Mùa mãi mãi không còn em bên cạnh
Ta tìm tòi trong kỉ niệm không tên

NuocMatMuaThu
16-05-2008, 07:13 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_Untitled-1333333.jpg


Thu xin mến chào qminhnguyen và Mua Sao Bang vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được hai khách quý ghé nhà thăm và cũng đồng thời đã để lại đôi bài thơ hay và dễ thương mến tặng, Thu xin cảm kích thật nhiều và xin mến chúc qmn và MSB một chiều thứ sáu bình an và dễ thương, và Thu vẫn mong và hy vọng vẫn còn nhiều dịp được hân hạnh thưởng thức thêm nhiều bài thơ hay của hai khách quý cùng các bạn trong khu phố HHT xinh xinh này :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
16-05-2008, 07:19 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/quangngai1gk6at1.jpg
___________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
17-05-2008, 09:42 AM
Xin phép chủ nhà để M góp bài thơ nữa nhé. Chúc NMMT mau chóng bình phục và một cuối tuẩn vui vẻ bên gia đình.


GIỌT LỆ MÙA THU

Em như lá mùa Thu rơi ngấn lệ
Anh hai tay hứng lấy giọt lệ đầy.
Trong mắt em cả trời Thu mây bay
Để cho lòng anh ngày đêm thao thức.

Mỗi cánh lá rơi lòng càng ray rức
Hồn em qua những gân lá u buồn.
Khiến anh thêm nhung nhớ những chiều buông.
Màu lá đang xanh trở thành ủ rũ.

Nhớ lá rơi đêm về anh không ngủ
Buồn bâng khuâng theo gió tận chân trời
Mây bay đi khiến lá cũng chơi vơi
Những giọt lệ hằng đêm rơi từng giọt.

MQN

NuocMatMuaThu
19-05-2008, 10:59 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_Untitled-1gggggggggg20copy.jpg


Thu xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được M ghé vào thăm nhà mấy ngày qua và để lại nơi này vài chiếc lá Thu, Thu thật cảm kích nhiều và xin mến chúc hồn thơ của M luôn đầy và đẹp mãi với những lời tình tự thật say mê làm đắm say lòng người :), và cũng mến chúc Chàng Thơ một ngày còn lại bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
19-05-2008, 05:33 PM
Mạn phép "chủ đất" NMMT cho M được để lại một bài thơ lục bát ngắn nhé. Mến chúc Thu một ngày còn lại thật bình an và hạnh phúc trong tâm hồn.

THUYỀN MƠ


Hoa rơi từng cánh bên đời

Rơi ngoài sương gió,hoa rơi vào lòng

Vi vu con gió ngoài song

Ta ngồi nắn nót những dòng thơ êm

Gởi qua bên đó làm quen

Kết tình thơ mộng trên miền đất thơ

Nhưng lòng cứ nghĩ vu vơ

Ước chi có một thuyền mơ đón nàng

MQN

NuocMatMuaThu
20-05-2008, 08:44 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/aotrang.jpg



THUYỀN ANH
THUYỀN EM

Thả nhẹ hồn theo tiếng mến thương
Cùng anh lữ khách lạc ven đường
Mơ hoa ngắm cảnh trời mây nước
Nhặt lá thu vàng đổ bến tương

Ước mộng trong em tà áo trắng
Mai còn vẫn đẹp dáng thơ ngây
Anh là giọt nắng soi tình tự
Chất ngất làm say nỗi nhớ này

NuocMatMuaThu

*****

qminhnguyen mến:

Dạ, Thu xin thật cảm kích nhiều cho sự dừng chân ghé thăm nhà và bài thơ hay của qmn đã mến tặng, và xin gởi lời mến chúc qmn một đêm bình an và ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
20-05-2008, 11:00 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/41778019lh5.jpg
______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Mua Sao Bang
20-05-2008, 11:06 PM
Và em ơi mùa thu mà có tuyết
Như có em mà anh vẫn một mình
Lòng chẳng biết vì đâu ta xa cách
Mắt ước nhòa khi hạnh phúc đi qua

Từ lâu lắm ta gắn lòng cứng rắng
Nhưng em ơi chẳng một phút giây nào
Ta quên được ngọt ngào ngày xưa ấy
Bước bên em trong ánh nắng chiều vàng

Ừ có lẽ hồn em toàn tuyết trắng
Đến bên ta cho vui vẽ vậy mà
Rồi lặng lẽ bỏ đi tìm vui khác..
Mặc ta buồn ôm cả một yêu thương

qminhnguyen
21-05-2008, 06:59 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/znielson00003blackandwhvt1.jpg


VẼ GÌ
ĐÂY ANH

Cảm xúc hồn thơ anh vẽ mây
Gieo xao xuyến chạm vầng trăng gầy
Bao đêm thổn thức mình em vẫn
Sống với nỗi buồn quay quất quay

Lòng mơ mấy lúc được bình an
Tạo hóa đôi khi lắm phũ phàng
Chạm để hồn thơ cùng bút mực
Em thường than khóc chuyện đời tan

Mộng chỉ là mơ anh biết không
Tình như con sáo mới sổ lồng
Ra đi bỏ lại dòng sông vắng
Với một người còn dõi mắt trông

Buồn ngồi bút vẽ giọt nắng rơi
Kỷ niệm mang theo suốt cuộc đời
Là những chuỗi ngày sầu ngập lối
Trên đường tình bước anh yêu ơi :(

NuocMatMuaThu


M xin được cảm ơn nàng thơ đã nhiều lần ghé thăm và tặng đến trang thơ của M và các bạn yêu thơ những bài thơ tình thật ngọt ngào, lãng mạn. Mong nàng thơ cho phép M được một lần nữa để lại một bài thơ mọn nơi vườn thơ của Thu nhé. Hy vọng là nàng thơ không chê bai thơ "ếch" của kẻ hèn này. Ước mong sức khoẻ, bình an, hạnh phúc và mọi điều may mắn sẽ luôn là người bạn đồng hành với nàng thơ trong cuộc sống.

NẾU EM HỎI...

Nếu em hỏi :
Anh vẽ gì giữa nắng
Anh mĩm cười
Anh sẽ vẽ mây giăng
Theo bạt gió
mây ngàn bay lơ lửng
Chờ đêm về thỏ thẻ cùng trời trăng

Nếu em hỏi
Anh khắc gì trên đá
Anh bồi hồi
Khắc dấu ái ân xưa
Ngọt ngào qua
Rồi dĩ vãng nhạt nhoà
Nhưng phiến đá vết tình tôi vẫn tựa

Nếu em hỏi
Anh nói gì cùng gió
Anh thì thầm khẽ gọi nhẹ
"Gió ơi !"
Đừng cuốn đi
bao hạnh phúc cuộc đời
Khi nhắm mắt
Xuôi tay đau vời vợi

Nêú em hỏi
Anh thả gì vào suối
Anh bùi ngùi
Thả nốt chiếc thuyền trôi
Lạc loài phương
Lây lất hướng âm thầm
Đâu thấy bến
Nên mãi hoài tăm tối

MQN

NuocMatMuaThu
21-05-2008, 09:10 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/tea1.gif



CHÉN
TRÀ THƠ

Trà em rót đãi khách phương xa
Cảm tạ chàng thơ ghé lại nhà
Nắn nót bài thơ dòng mực tím
Ru tình sống lại những ngày xa

Mời anh nán lại ngắm vầng mây
Thả nhẹ hồn bay vút chốn này
Hạnh phúc ta đan bằng những chữ
Ngôn từ thật đẹp khiến lòng say

NuocMatMuaThu
NMMT xin mến chào Mua Sao Bang và qminhnguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, cho Thu xin được gởi lời tri ân tới hai vị khách quý thật nhiều vì đã dừng chân ghé thăm nhà và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, dạ, theo như Thu nghĩ là thơ xuất phát từ tâm hồn mùh ra, Thu cũng đâu biết gì về luật thơ đâu M ơi, nên thơ của Thu cũng chỉ viết vu vơ thôi, nên nếu có gì sơ sót hông đúng, Thu cũng mong hai vị khách quý và các bạn thông cảm mùh bỏ qua dùm cho, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích MSB và qmn thật nhiều và xin mến chúc hai vị khách quý một đêm bình an với nhiều mộng lành và thật dễ thương ạ :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
21-05-2008, 09:19 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_MUATH333333333.jpg

_______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
21-05-2008, 10:02 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_buonmenhmong.jpg



Buồn như ly rượu đắng
Anh uống mà em say_______________________________________________ __

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
22-05-2008, 03:50 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/07112403047779ft0.gif


GỞI GIÓ CHÚT NIỀM RIÊNG

Có phải mưa buồn trong mắt em
Đêm nay tí tách đổ trên thềm
Khơi lòng nỗi nhớ dài vô tận
Nhắc lại càng nghe đau xót thêm

Hỏi có bao giờ mưa khóc không
Khi hay Sáo đã bỏ xa lồng
Còn đây con bến sầu đang đợi
Vẫn tháng ngày qua thổn thức mong

Định mệnh an bày tình cách xa
Bao đêm trở giấc mắt cay nhòa
Buồn mang gởi gió lời tâm sự
Một chút niềm riêng ta với ta

NuocMatMuaThu


_______________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
22-05-2008, 10:50 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_buonmenhmong.jpg



Buồn như ly rượu đắng
Anh uống mà em say_______________________________________________ __

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

SAO LẠI KHÓC HỠI EM YÊU DẤU

Sao lại khóc hỡi em yêu dấu
Bến giang đầu anh vẫn chờ em
Vẫn mỗi ngày mỗi nhớ nhung thêm
Hẹn ước cũ chẳng hề phai nhạt

Sao lại khóc hỡi em yêu dấu
Từng giọt buồn xé nát lòng anh
Chiếc thuyền tình dù có mong manh
Đời sẽ đẹp khi mùa Xuân đến

Sao lại khóc hỡi em yêu dấu
Xoá dùm anh bóng tối chiều đông
Cơn sóng nhỏ giữa mùa biển động
Sẽ ru em về cõi mênh mông

Lau mắt đi hỡi em yêu dấu
Ngủ cho ngoan mở rộng từ tâm
Bên gối mộng vẫn còn anh đấy
Trước mặt em mãi mãi vần thơ

Đừng khóc nữa hỡi em yêu dấu
Đường trần buồn chi mấy xót xa
Trăng viễn xứ chở hồn phiêu lãng
Sẽ đời đời còn lại trong ta ...

MQN

NuocMatMuaThu
22-05-2008, 02:16 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rszhairheels10ma1wl9.jpg


LỜI BUỒN
MÊNH MÔNG

Thơ là gói ghém những niềm vui
Cố điểm trên môi lại nụ cười
Cũng có đôi khi vần chẳng trọn
Biến thành giọt lệ thế mà rơi

Lắm lúc đôi lần viết chữa xong
Tim nghe nức nở cả từng dòng
Tìm đâu chẳng được ra mà chữ
Xếp lại thành hàng anh biết không??

Này thơ sao để hồn thu sầu
Lá trở hanh vàng chết mộ sâu
Nửa mảnh trăng buồn rơi xuống nước
Lòng ta tím nhuộm bởi vì đâu???

Ngỏ hết làm sao được những lời
Nào là thương mến của lòng khơi
Đành mang tất cả chôn vùi lại
Trong góc tim đang rỉ máu đời

NuocMatMuaThu

_______________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
22-05-2008, 02:22 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rszcid01f201c74a28479c9kh7.jpg



Lá ơi sao lá khóc
Đánh thức hồn ta buồn
Để rồi trong phút chốc
Nghe mắt mình lệ tuôn
__________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
22-05-2008, 04:08 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/tearsrrrrrrrrrrrrrrrci7.gif


NƯỚC MẮT MÙA THU RƠI

Nước mắt mùa thu khóc cuộc đời
Người Nam kẻ Bắc cách đôi nơi
Mười năm chẳng gặp tình còn vẹn
Giữ mãi lòng ghi trọn những lời

Lắm lúc buồn nghe chất ngất cao
Suy tư chợt để lệ mình trào
Làm sao ngỏ hết vừa nhung nhớ
Chạm nhẹ hồn ta đến lúc nao

Có phải trời bày chuyện hợp tan
Trăng soi lấp lánh chợt đêm tàn
Sầu như suốt kiếp còn đọng lại
Lá khóc vì ai bởi dở dang

Đành gom tất cả trả lại nhau
Kỷ niệm ngày xưa đã ngã màu
Cất bước chân đi lòng nức nở
Buồn từ nay đến tận nghìn sau

NuocMatMuaThu

_______________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
22-05-2008, 06:48 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rszhairheels10ma1wl9.jpg


LỜI BUỒN
MÊNH MÔNG

Thơ là gói ghém những niềm vui
Cố điểm trên môi lại nụ cười
Cũng có đôi khi vần chẳng trọn
Biến thành giọt lệ thế mà rơi

Lắm lúc đôi lần viết chữa xong
Tim nghe nức nở cả từng dòng
Tìm đâu chẳng được ra mà chữ
Xếp lại thành hàng anh biết không??

Này thơ sao để hồn thu sầu
Lá trở hanh vàng chết mộ sâu
Nửa mảnh trăng buồn rơi xuống nước
Lòng ta tím nhuộm bởi vì đâu???

Ngỏ hết làm sao được những lời
Nào là thương mến của lòng khơi
Đành mang tất cả chôn vùi lại
Trong góc tim đang rỉ máu đời

NuocMatMuaThu

_______________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Xin họa lại vài câu nhen Nàng Thơ. Chúc Nàng Thơ luôn tìm thấy nhiều niềm vui và tiếng cười. Thơ của NMMT hay lắm, nhưng có nỗi buồn làm man mác lòng người. Một ngày còn lại thật bình an nhé em !

Buồn Trốn Trong Thơ

Trong giấc ngủ anh chập chờn nỗi nhớ
Nghĩ về em bên nớ bước lang thang
Mưa thấm ướt đôi vai đời hiu quạnh
Từng giọt buồn rơi một cõi riêng mang

Em vẫn đó sao mà xa vời vợi
Hai bến bờ không nối được chờ mong
Để ngóng trông bạc đầu theo con sóng
Đem bơ vơ dấu kín ở trong lòng

Trăng có rụng giữa hồ xanh nước biếc
Xin nằm yên cho mộng ước hôm nay
Chớ khuấy động mạch sầu đang ở trọ
Đã hết rồi thuở khóc mướn cho vay

Nhìn lá bay bay nghe đời lệ nhỏ
Ai bỏ nỗi buồn ẩn trốn trong thơ
Tiếng cười đó mảnh thuỷ tinh vụn vỡ
Phá tan tành ảo ảnh ngợp quây quanh

Con chỉ rối mỗi ngày càng thêm rối
Chim đại bàng gảy cánh hoá ngu ngơ
Thôi em hãy quên đi niềm trăn trở
Ru hồn vào từng hơi thở trong mơ ...

MQN

qminhnguyen
22-05-2008, 07:03 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/tearsrrrrrrrrrrrrrrrci7.gif


NƯỚC MẮT MÙA THU RƠI

Nước mắt mùa thu khóc cuộc đời
Người Nam kẻ Bắc cách đôi nơi
Mười năm chẳng gặp tình còn vẹn
Giữ mãi lòng ghi trọn những lời

Lắm lúc buồn nghe chất ngất cao
Suy tư chợt để lệ mình trào
Làm sao ngỏ hết vừa nhung nhớ
Chạm nhẹ hồn ta đến lúc nao

Có phải trời bày chuyện hợp tan
Trăng soi lấp lánh chợt đêm tàn
Sầu như suốt kiếp còn đọng lại
Lá khóc vì ai bởi dở dang

Đành gom tất cả trả lại nhau
Kỷ niệm ngày xưa đã ngã màu
Cất bước chân đi lòng nức nở
Buồn từ nay đến tận nghìn sau

NuocMatMuaThu

_______________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif


Hứng Sầu

Để anh hứng nhé gịot sầu
Đừng đong đầy giếng mắt sâu nhạt nhòa
Để anh cởi những thật thà
Cài lên tóc xõa làm quà van xin

Để anh góp nhạc vào tim
Góp thơ vài chữ góp tình vài trang
Để anh gởi vội cho nàng
Dăm ba ngôn tự cưu mang ý tình

MQN

NuocMatMuaThu
22-05-2008, 08:11 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/lllauraslastsymphonyll2wx0.gif


NỨC NỞ TIẾNG ĐÀN BUÔNG

Đàn buông tích tịch tích tình tan
Cách trở từ nay giấc mộng tàn
Xót lại giờ đây trang nhật ký
Bao lần hạ bút chữ YÊU đan

Cố góp nắng vàng với lá Thu
Dang tay đẩy hết áng mây mù
Vào trong một góc trời hiu quạnh
Để nhớ anh còn cất tiếng ru

Buồn ơi sao mãi vẫn theo ta
Khiến mắt mi xanh giọt lệ nhòa
Khẽ bật trong đêm thành tiếng khóc
Thương đời số phận kiếp cầm ca

Biết có bao giờ anh nhớ em
Khi hay giọt nắng rớt trên thềm
Và Xuân có lẽ không về nữa
Chợt thấy lòng nghe trống vắng thêm

TÍCH TỊCH TÌNH TAN TIẾNG KHÓC TA
RU XIN NỖI NHỚ CHỈ CÒN LÀ
DƯ ÂM VỌNG LẠI TỪ NĂM THÁNG
ĐÃ NGỦ CHÔN VÙI DƯỚI MỘ HOA

TÍCH TỊCH TÍCH TÌNH TAN

NuocMatMuaThu


qmn mến:

Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm Chàng Thơ vẫn khoẻ và xin rất tri ân cho những bài thơ hay anh thường xuyên mến tặng trong trang nhà, và xin mến chúc anh một đêm bình an cùng với nhiều mộng lành

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
22-05-2008, 09:07 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_Untitled-1123.jpg

________________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
22-05-2008, 09:47 PM
HẠT BỤI TÔI

Xin được làm hạt bụi
Bay ngang qua chốn này
Dừng chân chiều Thu cuối
Ngắm lá từng chiếc bay

Rồi mai theo gió lộng
Mình tôi vẫn lạc loài
Cõng hồn cùng với bóng
Đi tìm lá thu rơi

Trả lại anh tất cả
Những gì của cuộc đời
Có vay rồi có trả
Buồn như giọt mưa rơi

NuocMatMuaThu
_______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
22-05-2008, 10:18 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz1trang20rot20hon20thfw4.jpg

__________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

suol
23-05-2008, 08:49 AM
lá rơi lá đã rơi đầy!
người đi người đã xa rồi còn đâu!
bao mùa thu đã qua đi!
mà ai biết được lòng ai đợi chờ

đợi chờ trong nỗi xót xa
thu thì cứ đến cứ đi vô tình
người ơi có thấu nỗi niềm
tình ai còn đó chẳng phai bởi mùa
thu về ai thấy đau đau
thu về ai thấy lòng đau muôn trùng
thu đi thu đến bao lần
mà người khuất bóng xa xăm chốn nào!?

NuocMatMuaThu
23-05-2008, 09:08 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/backgroundtwoif7tx0.gif



LÁ VẪN
CÒN BAY

Thu đến rồi đi đã mấy lần
Nắng chiều rơi rụng khắp ngòai sân
Mây đen phủ kín vùng trời nhớ
Mà bóng anh đâu vẫn khuất dần???

Biết đến bao giờ mới bớt mưa
Và đau ngỏ hết đặng cho vừa
Lòng em như chiếc thuyền không bến
Vẫn đợi người về sắp tới chưa??

Cất bước Hạ sang nắng có trong
Thương yêu còn nở rộ trong lòng
Hoặc nghe lá khóc ngòai song cửa
Nhạt ánh trăng tàn rớt xuống sông??

Biết nói đây gì thương mến ơi
Trách ai hay chỉ hỏi sao trời
Đành mang tan hợp làm chi nhỉ
Bỏ mãi lòng ta lệ vẫn rơi??

NuocMatMuaThu

****

Thu xin mến chào Soul vẫn khoẻ:

Dạ, Thu xin gởi lời tri ân đến Soul thật nhiều cho sự dừng chân ghé thăm và mến tặng một bài thơ hay trong vườn nhà, xin mến chúc Soul một đêm thân ái cùng với nhiều mộng lành

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
23-05-2008, 09:43 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/62h2w7kpy4.gif



NHẠT NẮNG CHIỀU THU
NGHE NHỚ NHUNG

Nhạt nắng chiều về mây vẫn bay
Trong em khắc khỏai nỗi u hòai
Bừng lên chạm nhẹ lòng mình mãi
Biết đến bao giờ anh mới hay???

Tình buồn khiến mắt ngọc em cay
Lặng lẽ nhiều đêm chỉ thở dài
Khẽ hỏi vì sao đời nghiệt ngã
Chia đồng nước chảy ra làm hai???

Tạo hóa như còn quá khắc khe
Xuân đi bỏ lại cảnh chiều Hè
Thu sang đất khách buồn man mác
Xót lại lòng nghe chỉ tiếng ve

Em ở nơi này...anh ở đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Cô đơn khẽ gọi trời mây nước
Có thấu dùm cho nỗi nhớ nhau???

NuocMatMuaThu
______________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
23-05-2008, 11:05 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/3t9lc6dl.gif


CÓ CHỢT BAO GIỜ
ANH NHỚ EM

Ngủ mãi dùm ta những dỗi hờn
Đừng nên đánh thức nỗi cơ đơn
Xui hoa lá chết sầu trăng vỡ
Rớt giữa trời thu giết cả hồn

Lạc bước đường tình mắt ngọc cay
Sầu vương tím nhuộm cả hình hài
Mà sao bóng dáng người yêu vẫn
Ngỡ tựa như là cánh hạc bay

Làm sao ngỏ hết nhớ trong ta
Vẫn mãi từng đêm gợi xót xa
Gió thổi vi vu buồn bỗng chạm
Khơi lòng kỷ niệm những gì qua?

Có chợt bao giờ anh nhớ em
Thầm buông tiếng gọi thật êm đềm
Dù xa cách trở tình ta vẫn
Mãi đẹp như là giấc mộng đêm???

NuocMatMuaThu
__________________________________


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

P.chi
23-05-2008, 11:06 PM
Thương quá hỡi, mùa lá bay Thu tới
Hương nồng nàng hồng đượm xa khơi
Lá vẫn vương buồn nương nơi gió
Đu đưa nào xào xạt, rủ cành lơi

Em ở đâu, tình thơ chờ đợi
Anh bến nào, bở ngỡ trong mơ
Vờ tay nắm lòng hoài thơ thẩn
Tưởng Thu này hoa vẫn nở tâm tư

Thân mến

NuocMatMuaThu
26-05-2008, 04:50 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/58529remjzqwe71.gif



BUỒN MÀU ÁO EM

Chiều nay ngắm lá rớt ven sông
Gío thổi vờn bay những cánh hồng
Nhặt lại lòng anh buồn có hỏi
Vì sao kỷ niệm nhạt màu không???

Chẳng hiểu là nên trách nắng rơi
Hay do phận bạc kiếp con người
Em sinh ra giữa dòng đời nghiệt
Chỉ thấy lòng mình giọt lệ thôi???

Áo trắng xưa còn áo trắng bay
Hay nay áo đã nhuộm u hòai
Suy tư em sống đời thầm lặng
Gởi nhớ nhung lòng theo lá bay???

NuocMatMuaThu

*****

Thu xin mến chào P.chi bạn vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh và thật cảm ơn bạn đã dừng chân ghé thăm nhà và đã để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin mến chúc bạn một ngày còn lại bình an và thật dễ thương

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

suol
26-05-2008, 09:26 PM
chiều nay lạc bước quay về
chốn xưa bến cũ nơi ta vần về
nhìn hàng cây lá úa tàng
ngậm ngùi cúi nhặt lá vàng rơi!

chiều nay lạc bước chốn buồn
bâng khuân gợi nhớ bóng hìnhh ai kia!
tình ta sao quá chóng tàn
hỡi người có biết nguyên do thế nào?

tôi muốn hỏi tình đời nhân thế!
sao gieo chi bao nỗi đắng cay
lối xưa bến cũ hàng cây vẫn còn
sao người yêu lại ra đi bẽ bàng

chiều nay đau nhói trong lòng
bâng khuâng cúi nhặt lá vàng lá rơi
lòng buồn nhỏ lệ ngược dòng
khóc thương số kiếp sao tình trái ngan!...

suol
26-05-2008, 09:37 PM
gởi em nước mắt mưa thu!
thơ thì đã đọc sao tình trái ngan
lời thơ sao quá nhói đau
tình yêu em đẹp sao mà đau thương

xót thương nước mắt em rơi
buồn cho số phận bẽ bàng bên em
ghét cho số kiếp hồng nhan
thường là bạc phận sao trời bất công

tình em tôi biết vẫn còn!
tình em tôi biết trong lòng chứa chan
em ơi! tôi biết nói làm chi đây!?
cho vơi nỗi nhớ nỗi buồn em mang!...

qminhnguyen
28-05-2008, 08:21 PM
Hãy vui lên nhé nàng thơ chớ đừng buồn lâu quá sẽ bị bệnh đó :blow:

HỒN THƠ NGẤN LỆ

Trăm năm trước ta đã yêu nhau
Trả nợ nhân sinh bạc mái đầu
Mong kiếp lai sinh trần tục lụy
Xin Trời hai đứa được gần nhau.

Nhưng Trời vẫn cứ trêu ngươi ta
Mỗi đứa một phương : xa rất xa
Kẻ ở đầu non , người góc biển
Nhận nhau vì cảm mối tình ta.

Những bài thơ nhỏ bay trong gió
Đã khiến hồn anh cảm nhận ngay.
U - uẩn lời thơ như ánh mắt...
Làm cho anh khóc biết bao ngày .

Dòng thơ như những giọt lệ em
Bay bay như lá rớt bên thềm
Như sương đọng lại trên hoa sứ
Như ánh sao trời rụng mỗi đêm

MQN

Gió Bụi
29-05-2008, 12:53 AM
Ta kẻ lữ hành đứng ven sông
Thấp thoáng dáng ai một bóng hồng
Trầm tư lệ nhỏ sầu hoang vắng
Sao cứ dại khờ mãi ngóng trông

Hai ta cách biệt những non ngàn
Mây trời phiêu lãng gió giăng ngang
Em có hiểu không đời sỏi đá
Ta ngại vì em chốn lầu vàng

Từ nay ta sẽ trốn vào thơ
Mang cả yêu thương lẫn mong chờ
Một minh ta hiểu mình ta chịu
Em chớ bận lòng nghĩ bâng quơ

...............
Ta ôm mùa thu ở trong tim
Cho nước mắt thôi rớt bên thềm
Cho tình ta ấm càng thêm thắm
Từ nay xin khep chuỗi im lìm
L.Q

thi_thị_kiều_trang
29-05-2008, 07:39 AM
Nước mắt rơi rồi không thể giử
Mùa thu qua rồi không kéo được
Chỉ còn nổi nhớ và mong chờ
Chờ gì trong buổi chiều lá bay vắng lặng?

Nghe lòng nhẹ tên từng khúc đưa tan
Mỗt người đi và một kẻ ở lại
Không lời chia tay không màu tiễn biệc
Con đường đi buồn chia đôi ngã
Sương rơi nhiều như màu trái tim rơi.