PDA

Xem đầy đủ chức năng : thôi đi nhé



thik
21-01-2008, 07:30 AM
thôi đi nhé từ nay ta quên hết
anh 1 đường em cũng 1 đường đi
đừng nhìn lại cái gì trong quá khứ
bởi thật lòng ta cũng níu được chi

nhạn phương xa bay tìm nơi tản mạn
cánh trời chiều sao oằn nặng 2 vai
cảnh ko khóc sao người sầu 1 đổi
nhuốm cả trời trong sắc áo thu phai

đã bảo đi sao ai như còn đó
thoáng giật mình thì ra chỉ là mơ
ai gần quá sao đưa tay ko tới
nắm được gì chỉ là cát bụi thôi

từ lúc yêu đến giờ tình đứt đoạn
có bao giờ ta ko nhớ người đâu
ta nhớ ai cả khj người ở cạnh
mắt ai kìa sao cứ mãi lung linh
đứt đoạn chi li tan chi người hỡi
sao ko về ta vẫn đợi đấy thôi
hoa rã xác bên thềm bao lần đấy
lá thay màu nhìu hơn cả trong thơ
xanh đâu mất lá bây giờ xơ xác
ta đợi chờ..cứ như phải chờ thôi

tinhemlabienrong17
21-01-2008, 11:22 AM
thôi đi nhé có xa đừng oán trách
để cõi lòng khỏi mang xách thương đau
dẫu xa nhau ta cũng phải cười nào
đừng mếm yếu sầu đau mà môi nhạt!

hai chúng ta gặp nhau trong sa mạc
và cùng chung cảnh ngộ -khát chết khô
tâm hồn giao chỉ một thoáng hư vô
rời vùng đất hoang khô - hai đường bước

đã biết rồi sao trong lòng ao ước
mà ước ao dẫu biết chẳng thành đâu
ước nào cao mà tim lại mang sầu
để tim héo tưởng đâu về chốn cũ!

thôi đi nhé.... một thời ta mê ngủ
tưởng lời ru -nhưng tiếng hú trong đêm
tưởng là trong những giây phút êm đêm
nhưng tiếng ấy làm trái tim loạn nhịp


thôi đi nhé đừng ai thương tội nghiệp
đừng ngọt ngào rồi mãi thiếp trong mơ
tỉnh dậy đi để khỏi phải ngẩn ngơ
và thôi nhé !đừng nghi ngờ cho mệt !

thik
23-01-2008, 05:42 PM
thôi đi nhé 1 thời mình vụn dại
lở yếu mềm và ngây dại con tjm
thik đùa vui mà quên chưng sóng gió
vỗ ì ầm vào khoảng trống thời jan

thôi đi nhé ai về cho khuất lối
lối nào dài thì cứ thế mà đi
tôi lặng lẽ đón vào mình lối vắng
cây bên đường sao tất cả héo khô

thôi đi nhé ngày mai hai lối rẽ
cúi gầm gừ quên tất cả hôm nay
gặp nhau đó nhìn nhau như xa lạ
cười làm j` gợi thêm kái xót xa

thôi đi nhé quên đi nào tất cả
hãy đẩy lùi kái quá khứ đau thương
dẫu cho lòng còn mang trọn niềm đau
vẫn lặng lẽ...1 mình 1 đường vắng

ChangKhoAnhKiet
24-01-2008, 05:48 AM
Thôi đi nhé, từ nay mình ly biệt
Chữ yêu đương, anh viết lại trong lòng
Rồi muôn đời, chôn giấu giữa hư không
Mang trong tim, mối tình nồng câm nín

Thôi đi nhé, đừng luyến lưu bịn rịn
Khóc làm chi phút tiễn biệt phân kì
Rồi mai này, em cũng sẽ quên đi
Chẳng nhớ đâu vì em là như thế

Thôi đi nhé, đừng trách đời dâu bể
Cũng do người, chẳng chung thủy lương tâm
Thì trách sao, khi tình chẳng chân thành
Rồi bay xa, sau nhiều lần vấp ngã

Thôi đi nhé, anh chịu rồi tất cả
Những đau thương, gian trá của tình đời
Vui xong rồi, em vứt bỏ thân tôi
Cười đi em, rồi mai này em khóc...

01-23-08
Anh Kiệt

sangsang
24-01-2008, 06:14 AM
Thôi đi nhé! hãy quên đi tất cả
Xa nhau rồi đừng hờn trách chi nhau
Tình yêu xưa như phấn viết rồi lau
Như giấc mộng chiêm bao giờ tàn úa

Thôi đi nhé! đừng nhớ nhung chi nữa
Chuyện qua rồi đừng cố nhớ làm chi
Xa nhau rồi mỗi kẻ một đường đi
Thôi đi nhé! hãy quên nhau đi nhé!

thik
24-01-2008, 07:21 AM
thôi đi nhé ừ thì thôi đi nhé
đắng cay này tất cả chuốc về ai
có phải riêng anh đâu mà trách em mãi thế
em khóc thật rồi anh có biết hay chăng?


tay đưa vội quẹt mắt sâu đang rỏ
sao mặn đầy như kái vị tình ta
sao chua chát như kái nhìn ai đó
sao cay xoè như lời nói vừa buông

thôi đi nhé ừ quyết thôi đi nhé
đứng gần nhau thì cứ rời vài bước
để rồi kẻo nhìn nhau mà ngường ngượng
khỏi xua chi chỉ 1 kái mỉm cười

ChangKhoAnhKiet
24-01-2008, 10:06 AM
Thôi đi nhé, xin em đừng hờn dỗi
Không trách đâu, khi lỗi chẳng do người
Bởi cuộc đời, đẩy chúng mình hai nơi
Anh giả vui, em cười trong thinh lặng

Thôi đi nhé, đừng trách tình cay đắng
Bởi trong lòng, chẳng ai muốn chia xa
Chỉ trách ta, sao yêu quá đậm đà
Để rồi đau, để rồi sầu đêm vắng

Thôi đi nhé, anh hai bàn tay trắng
Không thể nào che chắn mãi cho em
Nên đành thôi mong hạnh phúc ấm êm
Luôn bên em suốt cuộc đời em nhé

Thôi đi nhé, chia tay là có lẽ
Anh và em, hai lối rẽ do trời
Mình chẳng cùng, chung tư tưởng em ơi
Thì đành thôi, khép lại lời yêu đó...

01-24-08
Anh Kiệt

suol
24-01-2008, 01:58 PM
Thôi đi nhé tình nay đành xa cách!
Em hãy về với người của em đi
tôi sẽ chúc em luôn được hạnh phúc
Tình đôi ta sẽ chia cắt từ đây!

Thôi đi nhé em về vui đi nhé!
Anh với em giờ nay đành cách biệt
Tôi sẽ quên người tình không chung thủy
Tình đôi ta sẽ vỉnh biệt từ đây
Thôi đi nhé nay đành xa nhau nhé...

GiRl Sh0cK
25-01-2008, 07:16 AM
thôi anh nhé,tình mình giờ đứt đoạn
anh cứ hờn cứ dỗi cứ thế thôi
cứ bảo em là người ko chung thủy
để bước đi mà chẳng phải bận lòng

thôi đi nhé tất cả là quá khứ
anh xa rồi có thấy cảnh này đâu
có thấy em nước mắt buồn tuôn đấy
em quay đi... anh chỉ bảo anh buồn
có thấy đâu cái nhìn sau bước chân ấy
có thấy đâu răng cắn chặt bờ môi
có thấy đâu tiếng nấc bậc mất rồi
em cố nén chỉ vì ko thể nói

thôi đi nhé em ko thể vì anh
ko đem đến cho anh nhìu hp
ko thể cho anh dc kái anh cần
em cất bước vì mình yêu anh quá......

thik
26-01-2008, 10:59 AM
thôi anh nhé em ko nhìn lại nửa
anh xa rồi em nhìn mãi người chi
em cố dấu kái gì anh đâu biết
em dối lòng rồi tất cả sẽ qua

thôi đi nhé cuộc đời như sóng vỗ
sóng ầm ì đánh tan cả giấc em
em mơ mãi giấc mơ anh vế đấy
mơ tan rồi nước mắt hòa cùng mưa

thôi đi nhé em biết anh là thế
cố nói với để em khỏi buồn lòng
anh đâu biết em âm thầm chịu đựng
cắn chặt môi tiễn bước chân 1 người

thôi đi nhé nhưng giấc mông nơi tim
thôi đi nhé kái mộng mị 1 đời
thôi đi nhé để anh về bên ấy
em nhủ thầm thôi đi nhé từ đây

thik
27-01-2008, 04:59 PM
đối với tôi tình yêu là mộng mị
có lối đi nào cho trai gái yêu nhau
gặp mặt li tan muôn đời vẫn thế
thì cố làm chi kái giới hạn cuộc tình

cố rượt đuổi nhau cố tìm lại cảm giác
mất sạch rồi hoài vọng mãi mà chi
có phải đâu 1 nửa mình tìm kiếm
biết thế sao ko quên nổi 1 người

thôi ta nhé ngày mai sẽ quên hết
cố bước đi cố mỉm cười thế đấy
có ai đâu biết ta sầu 1 đổi...
khó chi đâu...cứ dối lừa 1 đời

suol
02-02-2008, 09:32 AM
thôi đi nhé! tình ta nay chấm hết
em đi rồi anh cũng chẳng chờ mong
tình yêu ấy không còn là hy vọng
quá phũ phàng khi trao tặng trái tim yêu

thôi đi nhé! tình yêu không hy vọng!...

ChangKhoAnhKiet
02-02-2008, 09:50 AM
Thôi đi nhé, ta ơi đừng nhớ nữa
Nhớ một người, người có nhớ mình đâu
Nghĩ ngợi chi, rồi chuốt thêm ưu sầu
Còn nhiều việc, đang chờ ta phía trước

Thôi đi nhé, ta ơi đừng buồn nữa
Chuyện qua rồi, như phấn trắng rơi đi
Không về đâu, đừng chờ đợi làm gì
Chỉ hoài công, rồi mỏi mòn thân xác

Thôi đi nhé, ta ơi đừng mộng mị
Hi vọng nào, rồi cũng sẽ vỡ tan
Sáng ngày mai, thức dậy thấy ngỡ ngàng
Chỉ là mơ, có phải đâu hiện thực

Thôi đi nhé, ta ơi đừng yêu quá
Yêu càng nhiều, càng đau khổ mà thôi
Thà không yêu, sống vậy đến muôn đời
Khỏi khổ đau, khỏi phải buồn phải khóc...

02-02-08
Anh Kiệt

sangsang
04-02-2008, 04:16 AM
Thôi đi nhé trái tim đừng thổn thức
Hãy quên đi những ký ức ngày xưa
Nhớ làm chi những sáng đón chiều đưa
Nhớ chi nữa cơn mưa thời quá khứ

Thôi đi nhé trái tim đừng cố giữ
Hãy cho đi những thứ chẳng của ta
Hãy buông tay thả kỷ niệm trôi xa
Thôi đi nhé! xin trả vào dĩ dãng

GiRl Sh0cK
06-02-2008, 09:03 AM
một sáng mai khi tôi bừng tỉnh giấc
tôi chợt cười như kẻ trong cơn điên
anh đâu biết ừ đâu bao giờ biết
vì với anh tôi là kẻ qua đường

tôi đã cố cứ cười dù muốn khóc
lệ cứ tràn,rèm mi đâu chịu chứa
chớp mắt thôi tôi đã khóc mất rồi
ừ tôi nghĩ có chi đâu mà khóc
sang ngày mai tôi sẽ cười vui vẻ
sẽ cho người trông thấy vẻ kiêu sa
anh đừng nghĩ vì anh tôi lại khóc
thấy xót xa hay thấy chỉ bình thường...
tôi ko khóc ừ tôi sẽ ko khóc
cố mỉm cười...thôi đi nhé từ mai
cười đi nhé...ừ cười đi nhé
bỗng chốc điên...hic điên tự bao giờ????

benemlabien_rong76
11-02-2008, 10:27 AM
thoi đi nhé một mối tình vụng dại
Một lần yêu để chuốc lấy khổ đau
Thôi đi nhé hỡi con tim khờ dại
Để ko còn mãi nhắc tên anh
thôi đi nhé,từ đây thôi đi nhé
Sexko còn nhắc nhớ đến anh đâu

thik
26-02-2008, 02:41 AM
sao c0n tjm ta cứ trót iu khờ dại
mãi 1 người...ấp ủ những cơn đau
tay ôm lấy niềm đau và nổi khổ
chẳng trách hờn..cứ thế mãi mà thôi

ke_khong_cau_may
26-02-2008, 03:07 AM
Thôi đi nhóc thôi đừng mơ mộng nữa.
Người ta đi mi còn tiếc làm gì
Thôi đi nhóc đừng đợi chờ vô vọng
Cuộc đời mi đâu dài đến mai sau.

Thôi đi nhóc khóc làm chi thêm khổ
Nước mắt mi đâu níu giữ được người
Nghoảnh mặt đi không một lời từ biệt
Người đi rồi có khóc cũng vậy thôi

Thôi đi nhóc thôi đừng buồn nữa
Cuộc đời mi đâu là của riêng ai
Mi là nhóc ,là của cha của mẹ
Thế gian này đâu hết kể yêu mi

Tội tình chi mi chung tình đến thế
Yêu lầm người mi có tiếc hay không
"Ta đâu tiếc,chỉ trách mình khờ dại
Mãi thủy chung với một kẻ vong tình"

Thôi đi nhóc cười lên đi nhé
Hết mưa rồi,ngày nắng lại lên thôi.

babylove17
26-02-2008, 03:53 AM
Có hòn đá bơ vơ bên suối lạnh
Đá lặng im, mặt đã phủ rêu xanh
Đá ngồi đó, đá vẫn ngàn năm đợi
Một mối tình, đá vẫn mai tương tư

Trong lòng đá, sóng cuộn trào gào thét
Chứa nỗi niềm tình đá của thiên thu
Có ai thấu cho tâm hồn của đá
Đá đã từng yêu, vẫn còn yêu