Xem đầy đủ chức năng : ai quen biết đại ca thì vào
dungnhinanh_em
21-01-2008, 05:24 AM
Xuân về rực rỡ khắp muôn phương
Rộn rã cười vui khắp nẻo đường
Bên nhau sánh bước duyên xum họp
Nhắn gửi đôi lời bớt nhớ thương
Chúc ông trăm tuổi với cháu con
Mẹ cha sức khoẻ , chẳng có buồn
Anh chị năm nay thêm cháu bé
Chúc em ít tuổi sẽ lớn khôn
Chúc bạn bè ta mãi bên nhau
Chúc duyên hai đứa đến bạc đầu
Chúc cho nhân loại thêm hạnh phúc
Tiếng cười chan chứa mãi về sau
chúc mọi người luôn vui vẻ nhá :5:
hoasauhan
21-01-2008, 07:37 AM
Xuân về rồi đất trời thay áo mới
Phía bình minh tiếng chim hót vọng ngàn
Nắng xuân về như trải rộng thênh thang
Màn trời đất như thêm nguồn sức sống
tôi_lang_thang
22-01-2008, 02:38 AM
Xuân qua , tết đến nhà xum họp
Một mâm tình nghĩa lộc đầu năm
Bao năm vẫn thế tình Mẹ Cha
Nuôi con khôn lớn,khắc ghi tim này
Gửi cô em gái nhỏ nơi xa
Mong sao tết tới nhà ta xum vầy
Năm nay đất khách quê người
Con nguyện không đón tết này Mẹ ơi
Bao nhiêu tình nghĩa nguyện chào năm sau
P/S : xin lỗi em , anh nhớ nhà lên xì pem chốn này cho bớt buồn nhé.
hoasauhan
22-01-2008, 04:45 AM
Tết dến xuân đi nhớ bóng người
Nhớ nhung thương nhớ đến hình như
Tưởng rằng có thể quên người ấy
Cho lên mây gió vẫn vô tư
Ngoảnh mặt ra sau ngước nhìn trời
Hỏi rằng ta nhìn thấy điều chi
Bước chân lơ đễnh trong tiềm thức
Bất chợt mây mù cuốn mưa rơi
tôi_lang_thang
22-01-2008, 04:52 AM
Mưa xuân thấm ướt hồn non dại
Gió xuân run thổi nát tuổi xuân
Đào , mai đua nở lòng đau xót
Lặng lẽ mình con đón giao thừa
kimanhvang
23-01-2008, 03:15 AM
Mimosa ôi nhành hoa kì diệu
Dáng hoa mền như thách thức thời gian
Loài hoa ấy không bao giờ khuất phục
Dưới bụi phàm không chịu nhuốm gió sương
Cánh Mimosa mỏng manh và huyền ảo
Toát lên niềm kiêu hãnh đến lạ thường
Vẻ tinh khôi đánh thức lòng tiềm ẩn
Giữa dòng đời tóat lên vẻ kiêu xa
Em tặng anh một nhành Mimosa
Khẽ thì thầm dáng hình em ở đó
Em hiểu rằng cũng như đời con gái
Mimosa cũng mền mỏng dễ hờn
Ôi Mimosa vẻ đẹp đầy thơ mộng
Sứ đà lạt còn in dáng kiều thơm
Mimosa em từ đâu mang đến
Đứng hiên ngang thách thức dòng thời gian
( gửi tặng người tôi yêu )
dungnhinanh_em
23-01-2008, 04:43 AM
Chúc xuân thiên hạ chúc lẫn nhau
Nào ai để ý chúc xuân đâu
Đừng giận buồn nghen nàng xuân hỡi
Vì nàng ta sẽ ngỏ đôi câu
Chúc nàng vận tiết mãi thuận hòa
Một bầu noãn khí chảy bao la
Xuân quang rạng chiếu vô cùng tận
Sắc thanh hương vị xúc đậm đà
Mãi luôn trường cửu chứ nàng xuân
Hương càng nồng đượm , sắc càng nhuần
Đến hẹn lại về cùng ta nhé
Ta vẫn lặng chờ bước chuyển luân
Ta vẫn lặng chờ bước chuyển luân
Đông qua xuân đến hỡi nàng xuân ...
Ta vẫn lặng chờ bước chuyển luân
Nàng xuân ơi hỡi , hỡi nàng xuân ...
tôi_lang_thang
23-01-2008, 02:14 PM
Xuân đến xuân đem niềm vui mới
Chào xuân con đếm phút giao thừa
Lặng lẽ vui xuân nhà lo ấm
Mẹ yêu con nhớ khắc tim mình
Xuân ơi ta yêu mi nhiều lắm
Đem cả tình thương đến mọi nhà
dungnhinanh_em
17-02-2008, 03:30 PM
Xuân đã đến? Ồ Xuân qua chưa nhỉ
Xuân qua rồi hay Xuân vẫn nơi dây?
Chợt nhìn đôi má đỏ hây hây
Ta tự nhủ: "Thì ra Xuân vừa đến!"
Xuân vừa đến theo dáng hình yêu mến
Theo bóng tình đến đậu bến môi xinh
Mang sóng tình trong ánh mắt lung linh
Xuân vừa đến! Tình tôi Xuân vừa đến!
dungnhinanh_em
17-02-2008, 03:39 PM
T hắp cho xuân muôn vàn lộc biếc
O ng theo hương về với bướm hoa
A nh sẽ đợi chờ gió đông qua
L à hơi thở xuân ngập ngừng trước ngõ
L à trong xanh, là mặt trời chín đỏ
M ơ hoa về trắng cả những đêm xuân
Y ến oanh ca mãi khúc quây quần
F ire night and play with heart ^^
R eo trên cành mấy sắc vàng thưa thớt
I m lặng chờ đỏ thắm những sắc hoa
E m hãy về cho xuân thắm chan hòa
N hắn tin vui bay theo từng cánh én
D ẫu ngàn trùng cũng quay về em nhé
S ắc xuân hồng tô thắm nẻo tình duyên
Gió_ấm
21-02-2008, 07:46 PM
Bước vào nghe tiếng đại ca
Mà sao ta thấy tình xa cách tình
Danh người ta phải tôn vinh
Còn ta lãng tử cũng bình thường thôi
em chua biet yeu
22-02-2008, 01:23 AM
hok quen cũng cứ bước vào
lời đâu em gửi "xin chào đại ca"
chẳng biết người có quen ta
nhưng mà lỡ bước ngang qua chốn này
vào nhìn cũng thấy hay hay
nên đà em viết đoạn này "chào anh!":fi:
kimanhvang
16-05-2008, 07:53 AM
Nhớ anh
Xa rồi em mới nhận ra
Thì ra em đã yêu anh mất rồi
Thời gian sao cứ xa vời
Lòng em khắc khoaỉ chỉ vì nhớ anh
Tình yêu kia có hợp thành
Hay rồi cũng lại tan thành khói mây
Lòng anh có bóng hình ta
Hay là anh đã xóa nhòa thời gian
Ngày mai có gặp được anh
Ba năm chờ đợi có thành lứa đôi
khungbotinhyeu
17-05-2008, 12:13 AM
Xuân về rực rỡ khắp muôn phương
Rộn rã cười vui khắp nẻo đường
Bên nhau sánh bước duyên xum họp
Nhắn gửi đôi lời bớt nhớ thương
Chúc ông trăm tuổi với cháu con
Mẹ cha sức khoẻ , chẳng có buồn
Anh chị năm nay thêm cháu bé
Chúc em ít tuổi sẽ lớn khôn
Chúc bạn bè ta mãi bên nhau
Chúc duyên hai đứa đến bạc đầu
Chúc cho nhân loại thêm hạnh phúc
Tiếng cười chan chứa mãi về sau
Sai luật bằng trắc nhiều lắm nha bạn
TBT
BTB
BTB
TBT
và ngược lai nhá
BTB
TBT
TBT
BTB
Đây là bảng niêm luật,bạn nghiên cưứ thêm
Thân
kimanhvang
18-05-2008, 07:19 PM
Sai luật bằng trắc nhiều lắm nha bạn
TBT
BTB
BTB
TBT
và ngược lai nhá
BTB
TBT
TBT
BTB
Đây là bảng niêm luật,bạn nghiên cưứ thêm
Thân
Mình tưởng thất ngôn biến thể thì không theo quy luật bằng trắc ! Giới hạn bằng trắc sẽ được mở rộng và không phải theo đúng liêm luật một cách nghiêm ngặt như thơ đường luật ?
Sầu vạn cổ
( Hàn Mặc Tử )
Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh,
Hơn hết u buồn của nước mây,
Của những tình duyên thương lỡ dở,
Của lời rên siết gió heo may.
Cho ta nhận lấy không đềm đáp,
Ơn trọng thiên liêng xuống bởi trời,
Bằng tiếng kêu gài say chếnh choáng,
Bằng tim, bằng phổi nóng như sôi.
Và sóng buồn dâng ngập cả hồn,
Lan tràn đến bến mộng tân hôn.
Khóe cười nức nở nơi đầu miệng,
Là nghĩa, trời ơi, nghĩa héo hon.
khungbotinhyeu
18-05-2008, 11:46 PM
Chúc ông trăm tuổi với cháu con
Mẹ cha sức khoẻ , chẳng có buồn
Anh chị năm nay thêm cháu bé
Chúc em ít tuổi sẽ lớn khôn
Chúc bạn bè ta mãi bên nhau
Chúc duyên hai đứa đến bạc đầu
Chúc cho nhân loại thêm hạnh phúc
Tiếng cười chan chứa mãi về sau
coi kĩ lại bạn nhé,sai thế này đâu thể gọi thất ngôn biến thể....
lựu trắng
20-05-2008, 07:37 AM
coi kĩ lại bạn nhé,sai thế này đâu thể gọi thất ngôn biến thể....
Đại ca ở đâu rùi xuất hiện đi. Người ta phế thơ của anh nè !
@ khung bty : Cho hỏi thế nào gọi là thất ngôn biến thể...Được ra đời khi nào... Biến thể có nghĩa là gì... ? bạn hãy viết bảng liêm luật cụ thể hơn cho mình được không?
Thân ái :
Lựu trắng
khungbotinhyeu
21-05-2008, 12:31 AM
Ngoài dạng thơ Đường chuẩn luật là "thất ngôn bát cú" còn có các biến thể sau:
Thất ngôn tứ tuyệt
Thực chất là một bài "thất ngôn bát cú" đem bỏ đi bốn câu đầu hoặc bốn câu cuối. Luật bằng trắc và niêm, vần... vẫn giữ nguyên, có thể bỏ luật đối ở hai câu 3, 4 hoặc 5, 6. Lúc này nó sẽ thành một bài thơ "bốn câu ba vần" mà Nguyễn Du đã nhắc trong truyện Kiều.
Ví dụ: bài thơ sau của Quách Tấn
Từ buổi thuyền đưa khách thuận dằm
Trông chừng bến cũ biệt mù tăm
Cảm thương chiếc lá bay theo gió
Riêng nhớ tình xưa ghé đến thăm
Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thực chất là bài thất ngôn tứ tuyệt đem bỏ đi hai chữ đầu ở mỗi câu; các chữ còn lại vẫn giữ nguyên luật bằng trắc, niêm và vần.
Ví dụ: từ bài trên mà thành
Thuyền đưa khách thuận dằm
Bến cũ biệt mù tăm
Chiếc lá bay theo gió
Tình xưa ghé đến thăm
Ngũ ngôn bát cú
Cũng là từ bài thất ngôn bát cú bỏ hai chữ đầu ở mỗi câu mà thành, luật bằng trắc, niêm và vần ở các chữ còn lại vẫn giữ nguyên.
Yết hậu
Yết Hậu3 (yết: nghỉ; hậu: sau) là lối thơ có ba câu trên đủ chữ, còn câu cuối cùng chỉ có một chữ.
Ví dụ: bài Lươn
Cứ nghĩ rằng mình ngắn,
Ai ngờ cũng dài đườn.
Thế mà còn chê trạch:
Lươn!
cho thêm 1 mớ biến thể mà coi nhá
Những yếu tố bắt buộc trong thể thơ này là : Niêm, luật và vần
1. Niêm (là sự kết dính của các câu 1-4 và 2-3)
Ví dụ:
Người đến người đi như giấc mộng
Tình đầy tình cạn tựa cơn say
Nằm nghe gió thổi đêm trầm bổng
Cứ ngỡ ta là hạt bụi bay
Chữ thứ 2-4-6 của câu 1 niêm với 2-4-6 của câu 4 (T-B-T)
Chữ thứ 2-4-6 của câu 2 niêm với 2-4-6 của câu 3 (B-T-B)
2. Luật quy định ở chữ thứ 2 của câu thứ 1
VD ở bài thơ trên, chữ thứ 2 là đến (Trắc) thì bài thơ là luật trắc
3. Vần
Cách 1: Gieo vần ở câu 1,2,4
VD:
Nâng ly ta cụng với mùa xuân
Gỡ hết sầu tư vấy bụi trần
Phơi tấm đợi chờ cho gió cuốn
Để tình trọn vẹn chữ ly phân
Cách 2: Gieo vần ở câu 1-3; 2-4
VD:
Ta hỏi mùa xuân nay mấy tuổi
Bao năm mòn mỏi đợi chờ ai
Còn đâu cái thuở chân rong ruổi
Có biết mộng vàng đã nhạt phai
trích Redo (Truongton)
khungbotinhyeu
21-05-2008, 01:33 AM
àh quên còn cái xuất xứ nữa
Thơ Đường Luật hay Luật Thi (cận thể) là loại thơ ngũ ngôn hay thất ngôn (bát cú và tứ tuyệt hay tuyệt cú) được làm theo luật thơ rất có quy củ đặt ra từ đời nhà Đường bên Trung Quốc (618-907).
Thơ Cổ Phong (cổ thể) là thể thơ tương đối tự do gồm những câu thơ 5 chữ hay 7 chữ (ngũ ngôn cổ phong hay thất ngôn cổ phong), không hạn chế số câu. Thơ Cổ Phong xuất hiện vào đời Đông Hán (25-220), trước đời nhà Đường.
Đừng nói phế thơ nghe thừa thãi quá,sai luật thì tôi nói sai luật.
__HanTinh__
21-05-2008, 08:25 PM
Mình tưởng thất ngôn biến thể thì không theo quy luật bằng trắc ! Giới hạn bằng trắc sẽ được mở rộng và không phải theo đúng liêm luật một cách nghiêm ngặt như thơ đường luật ?
Sầu vạn cổ
( Hàn Mặc Tử )
Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh,
Hơn hết u buồn của nước mây,
Của những tình duyên thương lỡ dở,
Của lời rên siết gió heo may.
Cho ta nhận lấy không đềm đáp,
Ơn trọng thiên liêng xuống bởi trời,
Bằng tiếng kêu gài say chếnh choáng,
Bằng tim, bằng phổi nóng như sôi.
Và sóng buồn dâng ngập cả hồn,
Lan tràn đến bến mộng tân hôn.
Khóe cười nức nở nơi đầu miệng,
Là nghĩa, trời ơi, nghĩa héo hon.
Biến thể nhưng vẫn phải có luật của biến thể. Anh KBTY nói ko sai
Còn bài thơ của Hàn Mặc Tử kia hoàn toàn đúng luật , rất hay. HMT là thần tượng số 1 của HanTinh ^^
"1 bài thơ hay trước hết phải đúng luật , nhưng 1 bài thơ đúng luật chưa chắc đã là bài thơ hay " ( Theo Hàn Mặc Tử )
HT nghĩ câu nói đó hoàn toàn đúng
Ui sao mà iu HMT đến thế hihi
kimanhvang
23-05-2008, 04:44 AM
Ka biết bài đó sai luật mừ ! Nhưng với ka thì thơ chỉ đơn thuần chứa những cảm xúc của mình ! đối với ka mà nói thì rất ít để ý đến vần vì ka vốn theo thể tự do mừ ! thành ra thất ngôn với ka là quá khó.... Vì vậy sao mọi người ko nghĩ người đó chỉ viết theo cảm xúc? đó vốn ko phải thơ thất ngôn...
Hận tình : Bạn cũng thích thơ HMT à? cùng phan với mình đó ha . Khi nào mình sẽ cho bạn biết một người bình về thơ HMT rất hay. Có thể nói hàng tiếng đồng hồ mà chưa hết cái hay trong thơ Hàn Mặc Tử.
Và tất nhiên mỗi người có một cách suy nghĩ riêng về thơ ca. Chính điều đó đã tạo ra cái riêng trong thơ của mỗi tác giả...
Khungbotinhyeu : ka đã từng nghiên cứu về luật thơ thất ngôn. nhưng chứa từng viết thành công bởi liêm luật quá khắt khe. ka rất phục HT và KBTY khi làm được những bài thất ngôn hay đến thế...
Ngay cả thất ngôn biến thể ka còn không làm nổi , Đường luật thì làm sao đây. Khi nào có thời gian nhất định sẽ nhờ mọi người chỉ giáo giúp cho nha...
Cảm ơn kbty vì bảng liêm luật đó ha :
Thân ái
kav
__HanTinh__
23-05-2008, 08:21 PM
Hận tình : Bạn cũng thích thơ HMT à? cùng phan với mình đó ha . Khi nào mình sẽ cho bạn biết một người bình về thơ HMT rất hay. Có thể nói hàng tiếng đồng hồ mà chưa hết cái hay trong thơ Hàn Mặc Tử.
Cái này hấp dẫn á bạn ^^
ka rất phục HT và KBTY khi làm được những bài thất ngôn hay đến thế...
HT làm TNBC dỡ lắm
THU TỚI
Thu tới em về thăm xóm xưa
Vườn ai trĩu quả cốm đang mùa
Gió nam thoang thoảng hoa cau nhẹ
Giọng hát à ơi tiếng mẹ đưa
Nắng nhạt lung linh cành liễu biếc
Hồn quê khao khát quả mơ chua
Ai buông tiếng sáo lòng vương vấn
Ngơ ngẩn mây hồng bay sớm trưa
HT
kimanhvang
26-05-2008, 01:03 AM
Mình rất thích bài thơ : Tình thứ tư : Của bạn quả là hay thiệt ! Hâm mộ !
Hận tình : chắc hẳn bạn phải rất từng trải trong tình cảm thì mới có thể viết được những dòng thơ da diết đến vậy ! Bạn đang ở Vùng Tàu à?
" Mình xa nhau thật rồi phải không anh ?
Là em ngốc cứ vịn anh rồi cho rằng mình đúng
Để lòng anh càng thêm tàn thêm lụi
Cho mùa sầu bám diết bóng hình anh... "
khungbotinhyeu
26-05-2008, 01:43 AM
ÒH,mình còn kém lắm.Chỉ tại bạn nói đó là tứ tuyệt biến thể thôi. Và bạn Lưu yêu cầu mình post bảng niêm luật ,nên mình post.
Thân
Nguyễn Anh Lương
02-06-2008, 01:30 PM
kimanhvang và các bạn than men!
Các bạn có biết không. "Khungbotinhyeu" và "hantinh" là hai bậc thầy về thơ đường luật ở giới trẻ đấy . Tôi cũng là người tạm biết làm thơ đường luật nhưng không đc hay lắm. Các bạn làm ngoài thể thơ tự do ra, còn lại bát cú hay tứ tuyệt gì cũng phải đúng luật, còn nếu viết thất ngôn bát cú mà khg đúng luật thì bài bát cú đó trở thành thơ tự do rồi! vậy thì viết tự do luôn cho nó phẻ
NAL
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.