Xem đầy đủ chức năng : Em gái ơi !
crazy
21-01-2008, 03:20 AM
Hà nội lạnh buốt mưa mùa đông
Nhớ cô em gái đang kén chồng
Chót yêu ngây dại, phận má hồng
Hãy quên tình cũ thả trôi sông
Tình yêu đơn phương thương thương quá
Tiếc mối tình thơ nhớ nhớ xa
Em gái xinh tươi cười cười nhé
Đừng có ngậm ngùi vui vui thôi
em chua biet yeu
21-01-2008, 03:40 AM
không biết anh gửi tới ai
có phải gửi tới người em gái này
nếu đúng thì nói thế này
cảm ơn anh nhé ! - lời này của em
nếu mà không gửi cho em
thì em cũng sẽ coi xem như là
lời anh trai gửi đến ta
cảm ơn anh đã nói lời động viên
chuyện tình cũng chỉ thế thôi
người ta kia đã có đôi rồi mà
nên em cũng biết rằng là
em phải quay lại như là hồi xưa
hay cười vui vẻ như xưa
hỏi rằng như thế được chưa anh à?
lời thơ cứ thế tuôn ra
nào đâu biết được là ta phải dừng
nhiều lúc cũng đã muốn ngừng
để sống vui vẻ tưng bừng như xưa
quên đi cái cảnh ngày xưa
những gì ấm áp ngày xưa thuở nào
quên đi lời nói ai trao
quên đi tình cảm ngọt ngào trong tim
lucbinhtimvn
21-01-2008, 04:06 AM
Ngày xưa mỡ hội kén chồng
Hết bao lãng tữ xông vào lại ra
Vườn hồng có lắm sắc hoa
Nào ai nhớ đến loài hoa Lục Bình
Phận buốn cánh tím chẳng xinh
Thương thương ,nhớ nhớ...biết là vì đâu
Sông sâu người gỡi nhịp cầu
Còn em tình đó...gỡi ai bây giờ
Thôi thì gởi trọn vào thơ
Nhờ mây nhắn gió trao lời cho ai
Lọ lem đã đánh mất Hài
Thế nên Hoàng Tử...tìm hoài không ra...
Tình kia...cứ tường là Ta
Nên xây cung mộng,dệt mơ cho mình
Biết rằng tình ấy...chỉ mình
Nhưng xin yêu để ''dệt tình trong thơ''
Biết rằng ta vốn mộng mơ
yêu thơ nên tưởng nàng thơ là tình...
Hỏi người em gái nhỏ xinh
Vì sao lại để u hoài tim yêu...
:slider: :slider: :slider:
lovely-student27
21-01-2008, 01:55 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Hà nội lạnh buốt mưa mùa đông
Nhớ cô em gái đang kén chồng
Chót yêu ngây dại, phận má hồng
Hãy quên tình cũ thả trôi sông
Tình yêu đơn phương thương thương quá
Tiếc mối tình thơ nhớ nhớ xa
Em gái xinh tươi cười cười nhé
Đừng có ngậm ngùi vui vui thôi
( trích)
Trời đang rét buốt em ơi
Đừng buồn đừng khóc để rồi lạnh thêm
Thân em tay yếu chân mềm
Lỡ mà ngả bệnh thì chết lun cho rồi đi
AI LÀM THƠ DỞ CHẾT MỒ!
em chua biet yeu
21-01-2008, 02:46 PM
tim ta chỉ có bấy nhiêu
mà sao có lắm những điều không đâu
ăn rùi toàn thấy sầu đau
ăn rồi cứ phải ngồi lau lệ tràn
ai đâu biết được thế gian
tình là bể khổ muôn ngàn là đau
ai đâu biết được mai sau
tình ta đâu biết về đâu hỡi người
một thời ta nói ta cười
cũng có vui vẻ như người ta thôi
nhưng giờ hạnh phúc xa rồi
nên giờ cứ thế làm tôi nao lòng
người thương xa quá nên lòng
nhiều khi trĩu nặng và lòng buồn mang
đời này ta mãi xa chàng
vì là như thế nên hàng lệ rơi
loiyeudanhchoai2007
22-01-2008, 10:58 AM
em gái ơi ! hãy quên đi
chớ mà cố nhớ lệ mi hai hàng
ai xa tít-tận bạc ngàn
nghe lời tâm sự của nàng không vương!
đời là bể khổ đau thương
giả dối không ít hiền lương không nhiều
đau buồn chỉ một chữ yêu
phải chăng nguyệt lão đang trêu con người !
ngày xưa ai đó vui cười
vì chưa xao động một người lạ xa
bây giờ tim ấy xót xa
run lên nhịp đập vậy mà -vô tâm!
nhớ thương chi chỉ âm thầm
người nơi xa ấy xa xăm đâu tường
chắc đà lỡ nhịp yêu đương
nói hoài ta cũng thấy vương nỗi buồn
hoasauhan
23-01-2008, 04:46 AM
anh ơi em vẫn vui tươi
em nào đâu có hận sầu chi đâu
năm mới tết sắp đến rồi
chúc anh hai chữ thành công ở đời
chắc anh không biết em đâu
em là cô gái mưa phùn gió đông
không biết anh gửi cho ai
nhưng em mạo phép chen vào mấy câu
mùa thi sắp kết thúc rồi
ra đời thành đạt thành tài nha anh !
nếu không đoán được ra em
thì...???
nhoccon_118
14-02-2008, 12:31 PM
Ngước đầu lên nhìn vì sao sáng
Nhớ một người mà nước mắt rơi
Mới dưng dưng mà lòng đã thắt
Nói làm gì khi nước mắt nó rơi!
hoasauhan
15-02-2008, 04:34 PM
Tôi trở về dòng đời đầy nghiệt ngã
Giữa khói mơ của một kiếp phong trần
Đời cay đắng mang trao tôi lạnh giá
Tương lai còn mù mịt chốn mù khơi
crazy
15-02-2008, 05:08 PM
@em tui: Nhẹ nhàng nghe khúc nhạc du dương
Thả hồn theo gió nhớ vô thường
Nhớ người em gái thật mến thương
Mơ một ngày mai bước chung đường
^_^
@nhóc: Gói nỗi nhớ bằng những giấc mơ hồng
Buộc chặt lại bằng sợi vàng niềm tin
Cất thật kĩ nơi sâu thẳm tâm hồn
Lau nước mắt ....nở nụ cười xinh tươi ^.^
nhoccon_118
18-02-2008, 10:45 PM
@ Zy
Đã một lần thử gói trong mơ
Nhưng vẫn vậy bồi hồi nhung nhớ
Không thể quên bóng hình mơ ấy
Nỗi bận lòng cứ dấy trong tim
crazy
19-02-2008, 10:02 AM
@Nhoc
Nói thì dễ khi làm thiệt là khó
Ta cũng giống người nhớ ra riết khôn nguôi
Lời ân tình mãi dành cho người ấy
Và ta sợ....thời gian trôi....tình người cũng trôi
nhoccon_118
23-02-2008, 12:33 AM
Nếu sợ thời gian và sợ người như thế
Thì sao lại một chút ngóng trông !?
crazy
23-02-2008, 11:19 AM
Nào có phải là một chút ngóng trông
Ngàn thương vạn nhớ mối tình hồng
Kiếp sinh ra chót mắc nợ tang bồng
Ta chẳng biết người ấy hiểu cho không?
Thở dài....nghĩ suy....lòng ngao ngán
Bâng khuâng....rưng lệ....khẽ thở than
Chén sầu chén tạc xin uống cạn
Cay cay đăng đắng xót tâm can
em chua biet yeu
23-02-2008, 12:54 PM
hóa ra anh tôi lại thế này
thế mà cứ tưởng hổng có say
giờ đây say rượu say tình ái
lẫn trong men rượu...vị cay tình
tinhemlabienrong17
23-02-2008, 07:28 PM
đã nói rồi anh chẳng có chịu nghe
nay mới thế em e rằng anh khổ!
say rượu nồng..men tình... như bão tố
cái chuyện này cũng thấy ngộ anh tui
đã bao lần anh bảo chẳng ngậm ngùi
vô tư lắm niềm vui anh học miết
thế mà giờ nỗi nhớ nào da diết
nói đi mà...! để em biết sẻ chia
chớ để lòng rồi những giấc đêm khuya
anh thao thức bên kia nào hay biết
và lúc đó anh là người chịu thiệt
cả nỗi lòng anh chẳng biết cùng ai!
nói đi anh em gái sẽ chỉ bày...! hi !
đừng để dạ có ngày anh bị bịnh
ngõ yêu đương mấy ai mà chẳng dính
vướng ngõ tình giờ anh tính làm sao!
kimanhvang
23-02-2008, 10:40 PM
@czary
Đã lâu rồi tôi không được ngặp anh
Anh vẫn thế vẫn như ngày xưa ấy?
Hay giờ đây dòng đời kia thay đổi
Dòng lệ kia ,anh có góp đôi phần?
@ tinhemlabienrong...
em nghe nói rằng tên chị là Thơ?
là tên thật hay là do sở thích?
cái tên ấy nghe thật hay chị nhỉ?
khiến cho em hâm mộ đã nhiều phần
thơ của chị không hổ danh tên tuổi
thật không hổ khi bố mẹ đặt tên
bạn của em mang tên thơ như chị?
nhưng người ta là dân toán chị à ?
tinhemlabienrong17
26-02-2008, 03:12 PM
cám ơn người ! người đã có lời khen!
là tên thật chớ nào quen lừa dối
có là chi đâu..những dòng thơ...chiều rong rõi
lúc rãnh nhàn...tôi viết...khỏi phí time!
tên cũng như ai... mẹ đặt..buổi sơ khai
tên không ngắn.. không dài...không sóng động
nhưng tên tôi...nghĩ cũng nhiều... ảo mộng
thơ thẩn thẩn thờ.... có có....lẫn không không!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.