PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quái nhân sát trai



happy_cool_dog
20-01-2008, 11:48 AM
mới vào, chắc mấy bạn sẽ thấy truyện này giống truyện Tình yêu tuổi teen, nhưng thật ra thì khác nhiều. ai mà nghĩ tớ cóp là coi chừng :guoc: đó nha. tớ sẽ cố viết đều đặn, một tuần một lần ( ngắn ). truyện này tạm có tên là Quái nhân sát trai. tương lai sẽ đổi tên, vì cái tên đó khiếp quá.

O~o~O~o~O

hắn tên Hưng, là hot boy của trường tôi.
-ê, Hảo, hôm nay qua lớp 11a1 nha!
con Quỳnh la ầm lên, làm tôi ngơ ngác:
-qua làm gì?
-thì qua gửi thư tình cho Hưng chứ chi nữa. hôm qua cậu hứa rồi mà.
nó hớn hở kể 1 mạch. còn tôi, chỉ cần nghe chữ "Hưng" là tôi chán muốn chết rồi. hắn tưởng hắn có gì ghê gớm lắm sao? chỉ là nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, biết nấu nướng, chơi bóng rổ, sành điệu, ga-lang,... gia đình hắn cũng chả có gì hết: bố là tổng giám đốc công ty ở Mỹ, còn mẹ là chủ của khách sạn 5 sao.
-được rồi, đi. - tôi lẩm bẩm - hy vọng còn chỗ để chen vào. tự nhiên phải làm vật thế thân.
phòng tôi chỉ cách phòng hắn vài bước, thế mà tôi lười thấy sợ luôn hà. sao tôi ghét cái mặt của hắn quá.
-bà đưa hộ tôi đi. chiều nay tôi bao bà 5 gói sôcôla.
nghe chữ "sôcôla", máu tham ăn của tôi nổi lên. tôi giật tờ giấy và bước thẳng vào. đúng như đoán trước, đông ko thể tả nổi luôn. tôi cố chen vào, dúi lá thư vô túi áo của hắn, nói một câu rồi bỏ đi:
-ko phải của tôi đâu đấy nhé.
O~o~O~o
chiều hôm đó, trên đường đi học về...
ông trời quả thật là ko thương tôi, tự nhiên đổ mưa tầm tã, mà tôi lại quên mang áo mưa. ( cái tính hậu đậu nó thế đấy )lạnh thấu xương luôn, mà tôi ngu gì ở lại. thiếu gì việc để làm. đường ngập nước, sấm chớp đùng đùng phát khiếp. xui xẻo chết đi đựơc. mưa thế này thể nào cũng có chuột cống ( kẻ thủ của tôi đó ) "chít chít" từng tiếng một khẽ rít lên bên tai của tôi. hiểu rồi đấy nhỉ, tôi chắc chắn đó là...
-MÁ ƠI!!! CHUỘT CỐNG!!!
tôi la lên thất thanh, vang động con đường. lùi lại vài bước, tôi thút thít:
-có ai cứu tôi ko?
tất nhiên là ko rồi. trời mưa mà. ai dại gì mà ra ngoài. một chiếc xe bỗng phóng vù tới. tôi lấy tay dụi mắt mình. là Hưng. hắn nhìn tôi cười hề hề:
-thì ra là con quỷ nhỏ cả gan nói với anh một câu tráo trêu lại sợ chuột à? chuyện này vui thật đấy.
tôi rơm rớm nước mắt:
-anh biết thì có sao đâu? ai cũng phải có một nỗi sợ riêng chứ.
hắn đẩy chiếc xe tới gần:
-thế à? vậy mà tôi tưởng cô ko sợ gì hết.
-hy vọng anh tưởng tượng đúng. - tôi nép xát vào bước tường. vài chú chuột cống bò lại, kêu chít chít. - tôi sợ chuột lắm. cứu tôi đi.
-cứu để ngày mai cô lại chửi thẳng vào mặt tôi à? - hắn xăm xoi.
tôi giơ tay lên:
-thề, anh mà cứu tôi thì tôi sẽ ko quát mắng anh nữa.
rồi tôi lảm nhảm:
-nói có một câu mà là lối om sòm. đồ con trai chảnh choẹ.
hắn nghe được câu đó nên tức giận bỏ đi:
-ko cần thì thôi.
tôi hấp tấp nói ngay:
-nè nè, coi như tôi xin lỗi đi vậy.
-cha sanh mẹ đẻ chưa thấy ai như cô. - Hưng bực dọc.
-thì tôi làm sao? - tôi cong môi lên cãi. - anh nói tôi sao thì anh cũng giống vậy. nhưng giờ chắc còn nhiều người con gái điên điên khùng khùng giống tôi lắm đấy, vì bọn họ mù hết rồi mới thích anh.
Hưng giơ tay lên định tát tôi. tôi ngồi phịch xuống mặt đường sình lầy và khóc. ngẩng mặt lên, tôi thấy cánh tay của cậu ta chỉ cách tôi khoảng vài cm nữa thôi. Hưng lắp bắp:
-cô...cô.
-tôi thì sao? - tôi cố gắng cãi tiếp vì biết mình đang thắng. -anh ngon thì cứ đánh tôi đi, tôi sẽ loan truyền cho cả trường này biết là anh đánh con gái.
cứ như sợ hỏng uy danh lẫy lừng của mình, hắn rút tay lại và gầm lên:
-hừ, nếu tôi là một người bình thường thì tôi đã cho cô biết tay rồi.
rồi hắn leo lên xe.
-này này, ko định cho tôi quá giang sao? tôi đứng đây thêm 5 phút nữa là chết cóng vì lạnh và sợ luôn đấy. - tôi hớt hải.
Hưng nhìn tôi với đôi mắt rực lửa căm thù:
-lên đi. nếu ko phải vì cái uy danh của mình thì dù cô có chết thì tôi cũng ko thèm chở cô vào bênh viện đâu.

lần sau sẽ gửi hình lên cho.

ShiningSakhalin
20-01-2008, 11:52 AM
tuyệt
post tập 2 đi ^^
nhưng mờ đừng cho tình cảm phát sinh quá sớm nhé bạn
càng lâu càng lãng mạn đấy ^^

junhiunguoi
20-01-2008, 11:55 AM
Poc tem , có vẻ hay hay hay đấy mà sao cái tên này nóng quá vậy, đi đánh con gái..........

tienu
20-01-2008, 12:11 PM
Chậc...Nhiều thằng VN vũ phu thế đấy Jun!!!

tu than
20-01-2008, 12:20 PM
chậc , truyện hay đoa', tip' đi bạn, nhưng mà mô típ tình cảm hả bạn, nếu là zậy thì tui đọc nhìu roài, hãy cho tui xem cái mới từ truyện của bạn na'.:so_funny:

Torika_rufu
20-01-2008, 12:26 PM
rùi , mất tích , mở đầu thì yh het của TYTT còn jh` :-<

happy_cool_dog
20-01-2008, 12:46 PM
đã dặn trước rồi, mở đầu thì có lẽ là khá giống TYTT, nhưng rồi cứ từ từ chờ xem nào. tớ viết đến phần 3 rồi , nhưng mà lười post quá. 1 tuần 1 bài ngắn mà, hehe. mà nè, Shin thì nói nên lâu lâu một tí, còn Tử thần thì bắt viết nhanh lên ( tình cảm ) theo ai bây giờ?

tienu
20-01-2008, 12:53 PM
đã dặn trước rồi, mở đầu thì có lẽ là khá giống TYTT, nhưng rồi cứ từ từ chờ xem nào. tớ viết đến phần 3 rồi , nhưng mà lười post quá. 1 tuần 1 bài ngắn mà, hehe. mà nè, Shin thì nói nên lâu lâu một tí, còn Tử thần thì bắt viết nhanh lên ( tình cảm ) theo ai bây giờ?

Hình như tác giả hiểu lầm!!!
Post nhanh nhanh lên, còn ý của Shin là cho tình cảm tiến triển chậm thui!!!
Tớ thấy diễn biến như vầy cũng hơi bị chóng mặt quá!!!
Cách bạn viết cũng chưa đi sâu vào tâm trạng nhân vật, tình tiết hơi bị...lủng củng..., cách đoạn cách dòng và cách trình bày còn hơi rối mắt!!!
Nhưng cốt truyện thì...OK ^^

Khắc phục đc những điểm yếu ấy, tớ nghĩ bạn sẽ tiến đc rất xa!!! ^^

Mến...
Tiên Ù

junhiunguoi
20-01-2008, 01:10 PM
Tien oi , cậu tập viết cm giống sis tdg à =_=

ShiningSakhalin
20-01-2008, 02:23 PM
đúng là giống tocduoiga thật hahaha
bữa trước bị siss ấy giũa 1 trận trong pic của Shin
^^" đọc đến đâu toát mồ hôi hột đến đó ><

riku
20-01-2008, 02:25 PM
hình như truyện khá vội vàng thỳ phải
mới vào chỉ sau 1 việc đã xảy ra như vậy rồi

tienu
20-01-2008, 02:29 PM
@Jun: Hem cóa!!! Sis tdg nhận xét chất lượng hơn nhiều!!!
Có lẽ cái câu : Khắc phục đc những điểm ấy cậu sẽ tiến đc rất xa...thì ko biết... =_=
Chắc bị lậm *_*

riku
20-01-2008, 02:32 PM
càng nghĩ càng thấy tiên giống chị riku wá
cho riku gọi tiên là chị nhá, dù j` cũng hơn 1t :D
nếu ko đồng ý thỳ đừng trả lời chỉ làm riku thêm nhung nhớ

tienu
20-01-2008, 02:38 PM
Ặc...
Nhà tui có 1 đống em nhúc nhích nhục nhịch như giòi roài!!!
Thêm bà nữa chắc tui có nước loạn thần kinh mà...tự tử quá!!!

Làm cho Riku thêm nhung nhớ???

Mai phải đi xét nghiệm coi mình có bị Les ko mới đc!!! ^^

Đùa thui!!!
Bé Riku nhớ nghe lời chị nghen!!!
Xoa xoa đầu....qua mạng ^^

riku
20-01-2008, 02:40 PM
cho em hỏi nhà chị bao nhiu đứa em? ko bik có nhìu bằng nhà em ko

junhiunguoi
20-01-2008, 02:42 PM
Baf (riku) nổi hứng 8 à?????
Tien à , thong cảm đi , hình như bà ấy thiếu thốn tình cảm từ bé , jun cũng từng dc làm mẹ riuku đấy :D:D:D

tienu
20-01-2008, 02:43 PM
2 đứa mà muốn chết giấc với tụi nó *_*
1 đứa thì mập, chuyên môn giành ăn với bà chị của nó => Sư tỉ gầy rộc thế này đây *_*
1 đứa thì nhiều chuyện bà cố => Làm bà chị của hắn nhiều chuyện theo

Vậy là Jun cũng làm mama của Tiên hén???
(Cho bà này tổn thọ chơi :D)

riku
20-01-2008, 02:48 PM
mama, uni~~> cho em kẹo (- -")
4 đứa thỳ nói làm j sis, riku thì có 7,8 đứa em đây đến chết với chúng nó
mỗi lần đi mua đồ ăn là chúng nó xếp hàng nhìn minh với 1 ánh mắt ngây thơ vô tội vạ

tienu
20-01-2008, 02:51 PM
Tội nghiệp Riku của chị quá!!! Há há há...(<= cười ác độc)
Nhưng...đừng bắt chị mua đồ ăn cho Riku nhá!!! Chị đang...viêm màng :D

ShiningSakhalin
20-01-2008, 02:56 PM
2 ngươì lo 8
tội nghiệp 2pic ghê ><
seo ko post đi bạn?

happy_cool_dog
20-01-2008, 03:20 PM
hì hì, mình đã nói với bạn rồi: 1 tuần 1 bài ngắn. vậy nên ráng chờ đi nha. mà mấy người kia, quậy cái topic của tui mà ko cho tui vào cái gia đình "khủng khiếp" đó là sao hả? độc ác quá. tui sẵn sàng là em út nhé, vì tui biết chắc cái tuổi của mình cực nhỏ.

tienu
20-01-2008, 03:23 PM
E hèm...
Riku ơi, có người đòi gia nhập vào gia đình khủng khiếp của chúng mình ´kìa!!! :D
cool_dog mấy tuổi roài??? (<= câu hỏi nhập hội, ko trả lời thì...miễn bàn!!) :D

riku
20-01-2008, 03:27 PM
làm đàn em thì phải bik có lễ vật
mà xin má jun trước đi, má ý dữ lắm
mà ***? age?

ShiningSakhalin
20-01-2008, 04:10 PM
TrỜi Ơi !
1 TuẦn 1 BÀi NgẮn !
You LÀ SÁt ThỦ Ko Dao HẢ?
MÀ You LÀ Trai Hay GÁi VẬy?

tienu
20-01-2008, 04:12 PM
Tự biết đi!!!
Tác giả đề thế => Tự biết!!! ^^

riku
20-01-2008, 04:14 PM
khỏi nói
con gái
ko đúng ko..........

ShiningSakhalin
20-01-2008, 04:26 PM
có thể.... =.='
nếu là con trai thì cũng chỉ là.... cc ><

happy_cool_dog
20-01-2008, 04:35 PM
tuổi hả? hơi khó đấy, vì tuổi của tớ nhỏ quá mức cho phép. nói thiệt nha, tớ chưa học xong cấp I, còn tuổi thì never say. cứ coi như tớ là con gái mà muốn làm con trai đi ha (T.T) đừng nghĩ là tớ pđ đấy nhé. có lẽ tớ tương lai sẽ là Sát thủ ko đao đấy. hehehe. vào đây 8 là chính, chứ viết thì chả có hứng. còn cái vụ lễ vật thì có rồi: mỗi người nhận 1 cú đấm, chịu ko??? má Jun iu quý, cho con vào nhé!!!

riku
20-01-2008, 04:41 PM
tớ chưa học xong cấp I
60% ko tin

cứ coi như tớ là con gái mà muốn làm con trai đi ha
wá rõ rồi

mỗi người nhận 1 cú đấm, chịu ko??? má Jun iu quý, cho con vào nhé!!!
má jun chịu ko kìa

junhiunguoi
20-01-2008, 04:48 PM
má jun đây , má chịu oy` , các con tự túc là hạnh phúc nha , má ko nuôi đứa nào hít , cần thiết nuôi má.............

tienu
20-01-2008, 05:03 PM
Má Jun chơi kì quá!!!
Bóc lột sức lao động của trẻ em!"!! TT___TT

ShiningSakhalin
20-01-2008, 05:05 PM
haha =))
giờ happy ko post thì mọi người gọi happy = dog nha ^^
dog cũng có trong tên nick "mụ ta" mà =))

tienu
20-01-2008, 05:07 PM
Thoai kệ đi!!!
Cùng chung tinh thần lười....cao cả...
Với tư cách là chị 2 của gia đình...Văn Hóa này, tớ cho phép Happy_côol_dog đc viết tùy ý!!! Muốn viết lúc nào thì viết!!! ^^

Đừng đánh tôi nhé Shin!!! :D

ShiningSakhalin
20-01-2008, 05:09 PM
huhuhuhuhu
đâu có đánh
chém chết thôi à
1 2 3 phập !
( trính lời bình luận viên : hoan hô thưa quý vị, sau 1 cú chém ngoạn mục của Shining Sakhalin, đầu của tội phạm tienu đã rơi xuống vực thẳm....)

junhiunguoi
20-01-2008, 05:14 PM
happy _dog (=con chó vui vẻ à =_=) bà có post nhanh ko , viết xong chap 3 thì post tip đi...sao bà cứ thích tuần sau lam j hư??(mục đích chính là j )

tienu
20-01-2008, 05:14 PM
Lóc cóc lóc lóc....
Tối 12g đêm ấy...
- Shin kia.... - 1 bóng ma ghê rợn chập chờn ngoài cửa sổ phong của cô bé Shin - Tại sao??? Tại sao???

Tiếng gió rít lên như tiếng than ai oán khóc lóc máu me từ địa ngục...
Trăng tròn bỗng nhuộm máu đỏ như máu...
Nhưng cô bé Shin vẫn khò khò ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra...
Khuôn mặt ngây thơ vô...số tội và hơi thở đều đều chọc tức con ma Tienu...
Nó tức quá, tự...lao xuống vực kia để tìm lại đầu và nhờ Satan, bạn của nó làm phép thần cho liền lại...

CUỘC ĐẠI CHIẾN ĐC BẮT ĐẦU!!!
Varmpire VS Lucife Tiên

tienu
20-01-2008, 05:21 PM
@Happy_cool_dog: Hình như cậu là Male...Nếu tôi đoán ko lầm!! Con gái chẳng ai lại để 1 cái avatar nào mà mang mác Vua Trò Chơi cả....
Xin lối vì chiếm dụng pic của ông để hành nghề!!! Tôi đi đây....

junhiunguoi
20-01-2008, 05:30 PM
sao ko có thể chứ , jun cũng là một Fan nữ ghét truyện tranh tình cảm thích truyện đánh nhau mà............

Ngô Ngọc Linh
21-01-2008, 04:58 AM
Truyện thì được một chap ngắn ngủi ! Trong khi đó toàn thấy tám , tám và tám ! Chịu rùi !

riku
21-01-2008, 01:15 PM
@Happy_cool_dog: Hình như cậu là Male...Nếu tôi đoán ko lầm!! Con gái chẳng ai lại để 1 cái avatar nào mà mang mác Vua Trò Chơi cả....
Xin lối vì chiếm dụng pic của ông để hành nghề!!! Tôi đi đây....
ack, đâu cóa sao đâu tiên, suy đoán giống mầy đứa bạn tui wá
tui để hình cha riku cũng bị tụi nó hỉu nhầm

ShiningSakhalin
21-01-2008, 01:55 PM
cuộc đại chiến bắt đầu ^^
tienu vung cây kiếm gỗ, Shin vung cây kiếm thép.

- Choeng ! - kiếm gỗ tienu gãy đôi.

Shin thừa cơ thọt vàp bụng tienu 1 cái, tienu xịt hết ruột già, ruột non, thận, bàng quang, dạ dày, túi mật, lá gan, lá lách....

riku
21-01-2008, 02:15 PM
giống câu chuyện 3 chữ của final fantasy VII ghê

Ngô Ngọc Linh
21-01-2008, 02:35 PM
Ui giời ! 5 trang rồi mà toàn thấy tám ! Shock quá mà chết ! Truyện thì hem thấy đâu cả !!!

lonelylove_baby
21-01-2008, 03:08 PM
chài ơi 5 trang post dc đúng một lần

happy_cool_dog
21-01-2008, 03:50 PM
nói rồi!!! 1 tuần 1 lần ngắn. nhắc lại hoài à!!! tính lười gặp mấy người 8 còn lười hơn, hehe.

happy_cool_dog
21-01-2008, 04:26 PM
thui được rui`, giờ tui sẽ cố gắng post đều hơn. vì tui học nhiều lắm. có khi học bài xong là 11-12g rồi nên CN mới rảnh. may là hôm nay chỉ học 6 bài Địa thui đó.

hắn chở tôi về đến nhà là phóng xe đi luôn (ko quên đạp tôi xuống mặt đường). Híc, sao tôi lại ghét mấy tên hot boy dã man cơ chứ? chắc con Quỳnh biết chuyện Hưng chở tôi về, thể nào nó cũng tức giận rồi lan truyền cho cả lớp, cả trường rồi tất cả những đứa con gái mà tôi quen biết sẽ nghỉ chơi tôi ra, trừ Phương Tring, đứa bạn thân nhất của tôi ko biết yêu là gì. nó là đứa xinh nhất lớp, lại học giỏi, thông minh nữa. gia đình nó lại khá giả ko kém gì Hưng. thiếu gì đứa con trai tỏ tình với nó, nhưng nó cứ dửng dưng đáp: "xin lỗi, tớ ko biết yêu" sao mà trên đời lại có đứa con gái hồn nhiên như nó nhỉ? tôi với nó chơi thân từ nhỏ, ko gặp nhau 1 ngày là có chuyện ngay thôi. khỏi nói chi là cả tuần.
-Hảo!!!!!!!! đứng đó làm gì vậy? ướt như con chuột rồi kìa.
Khang Hy là ông anh hàng xóm của tôi, đẹp trai ngang ngửa Hưng, chỉ có điều là ko chịu ăn chơi mà cứ khoái chúi mũi vào học.từ lâu, tôi đã rất ngưỡng mộ anh, rồi ngày càng thích anh hơn. tất nhiên, anh cũng quan tâm đến tôi. có gì ngon, anh lại cho tôi. khỏi phải nói, anh chiều tôi làm cho tôi càng nhõng nhẽo hơn. chắc chỉ có anh và Trinh mới hiểu được tính nết thật sự của tôi.
-con bé này, có vào ko?
Tiếng Khang Hy kêu vang cả xóm. tôi vội vã chạy vào. tôi sống chung nhà với anh, vì mẹ tôi thường phải đi công tác xa, cả năm mới về một lần.
______________________
thông cảm cho tui đi, mama mà bắt được là chết. hơi ngắn nhỉ? lần sau sẽ cố vận hết nội công để viết. chuyện tuổi là thật 100%, ko tin thì thui, ko cố chấp làm chi hết. hình ảnh là vì ko có hình gì đẹp nên mới cài hình Yugi vào, chứ có ác ý gì đâu. mình nói thiệt mà ko ai tin hết. huhuhu!!! má Jun coi mấy người này ăn hiếp con kìa.

junhiunguoi
21-01-2008, 05:00 PM
MÁ THG CON LẮM !!!!!Nhưng sao con kẹt sỉ gần ngang má thế (má con đỡ hơn ) Post có tí , lại con chữ to , má ko thg con nữa đâu................

tienu
21-01-2008, 07:40 PM
Chậc chậc...
Dog ah, chị rất thông cảm cho tình trạng của em lúc này!!! Hô hô hô..
Nhưng mà em viết truyện với phong cách...ngột thở quá!!!
Công nhận là nội dung ổn, nhưng tình tiết cứ rần rật nối đuôi ào ào chạy tới, làm người ta...có cảm giác chóng mặt!!!
Ngay cả cái cách em diễn tả về những người bạn cũng quá vội vàng, sao ko...thêm mắm thêm muối tí cho...người đọc tò mò hơn nhỉ??? ^^
Chỉ là vài lời....lảm nhảm, em đừng để ý nhé!!! ^^
Nếu em thấy hay thì áp dụng, thấy dở thì...quăng, chị chẳng giận đâu!!! (<= mà trong đời chị cũng giận ai đc hơn...3' đâu??? -_-'')

@Shin: E hèm...Chúng ta đang phạm tội...xì pem bậy bạ đấy!!!
Muốn nghe kết truyện ko???
Quá cảm động trước nỗi chết oan của nàng Tiên....xinh đẹp '' hiền lành ''(<= chẳng phải đánh kiếm gỗ là gì??? Rõ ràng là ko muốn Shin bị đau!!!^^), Chúa trời sai Gabriella xuống lượm xác của nàng và phục hồi lại...
Còn Shin thì...Satan thấy nàng có triển vọng làm...Gương Mặt đen của năm nên...cắp nàng xuống địa ngục hòng đào tạo nàng thành...Satan Đệ nhị!!!...
<End> ^^

Một lần nữa dập đầu xin lỗi tác giả!!! Dập đầu....Dập đầu.... Má ơi!!! Chảy máu rồi!!!

honghanh
22-01-2008, 03:27 AM
mới vào, chắc mấy bạn sẽ thấy truyện này giống truyện Tình yêu tuổi teen, nhưng thật ra thì khác nhiều. ai mà nghĩ tớ cóp là coi chừng đó nha. tớ ]sẽ cố viết đều đặn, một tuần một lần ( ngắn ). truyện này tạm có tên là Quái nhân sát trai. tương lai sẽ đổi tên, vì cái tên đó khiếp quá.
tác giả đã nói rõ rằng mỗi tuần một đoạn thế mà mới post ngày hôm trước ngày hôm sau đã than kêu người ta hổng post rồi. Tại mấy you tám ghê quá đó chứ. Sợ thật nhiều lúc muốn coppy lại mấy bài hay hay về máy mà tìm không thấy truyện đâu chỉ thấy mọi người tám và gây lộn không ah.[/COLOR]

happy_cool_dog
22-01-2008, 12:57 PM
huhuhu!!! má Jun ko thương con nữa kìa. sao kì dzậy? em út phải được thương nhất chứ!!!
O~o~O
tôi vội vã chạy vào. lạnh ngắt mà cũng đứng đó. chắc tôi hơi bị khùng rồi. Khang Hy đưa tôi cái khăn:
-nhớ bồ hay sao mà đứng như trời trồng ở ngoài vậy hả?
-á, anh chọc em nhá. - tôi vỗ bôm bốp vào lưng của ảnh. - mà sao anh già rồi, cũng nhiều gái theo đuổi lắm mà, sao ko lấy cô nào làm bồ đi.
tôi chọc lại.
-học là trên hết, cô bé à. - Hy xoa đầu tôi như đứa trẻ lên 3 ko bằng. - đôi khi thì anh cũng nghĩ đến chuyện bồ bịch, nhưng đâu có ai...
tôi vội cướp lời:
-dễ mà. anh muốn thì em làm mai cho. - tôi hớn hở ra mặt - nếu ko ưng thì lấy em làm bồ cũng được.
-lo mà học đi, suốt ngày cứ lo chuyện này chuyện kia. nhiều chuyện quá. - anh nhéo má tôi - mới vào đầu năm đã ko có ý thức học rồi.
tôi cãi lại:
-em đâu có như anh. suốt ngày cứ học với hành. anh ko thấy chán sao?
anh lắc đầu. công nhận cái tính chịu đựng của anh hay thật. ko bao giờ tôi chịu học nghiêm túc trong vòng 1'.
ê, mà Dog ko có vậy à nha. Dog chăm lắm đó.
-hôm nay có bài nhà ko? - anh hỏi - anh sẽ giúp.
-em làm xong lâu rồi.
hì hì, tôi ko học bài cũng vì quá thông minh. chỉ số IQ cao lắm đó. anh chuyên gia chỉ bài cho mấy đứa hàng xóm nhưng gặp tôi thì... anh thất nghiệp rồi.
-hôm nay bác gái nấu gì hả anh? - tôi ngước mặt lên
-cho em nhịn đói. -Hy cười tủm tỉm. - muốn ăn thì lăn vào bếp. mẹ anh đi thăm bà rồi. bà ốm nặng. mà em biết đó, anh đâu có biết nấu.
-sao ko đi ăn cơm tiệm - tôi ngạc nhiên hỏi.
-ko có hỏi lôi thôi. lên tắm rồi nấu cơm. anh hết tiền rồi.
ặc ặc, vậy là khổ tôi rồi. ai cũng biết món tôi nấu rất ngon nhưng...sáng tạo quá mức cần thiết. híc, có lần đang nấu, tôi bỏ lộn gói thuốc xổ vào. thế là đêm đó rất vui với cuộc thi... tranh giành WC. từ đó việc nấu nướng giao cho bác gái.
-này, anh ko muốn phải đi WC suốt đêm đâu đấy. - Hy dặn dò khi tôi đang lững thững lên lầu.
O~o~O
nhìn chăm chăm vào món ăn tôi nấu, Khang Hy nghi ngờ:
-có lộn gì ko vậy. lo hết sức.
-hứa là rất cẩn thận. - tôi lấy chén múc cơm cho anh ta
ngồi nhai nhoàm nhoàm, anh đưa mắt lên nhìn tôi:
-ê, sao cơm có mùi vị lạ quá vậy?
-ừ thì...- suy nghĩ một lát, tôi la lên - chết rồi, lỡ bỏ chùn chĩ (*) vào rồi.
Khang Hy ôm miệng phun ra, ho khù khụ:
-ặc ặc. chùn chĩ đâu ra mà bỏ vào?
-thì cát mà anh định bỏ vào hồ cá đó. vậy là... con cá... coi chừng nó chết đói đó!!!

chùn chĩ là 1 loại sinh vật dành cho cá ăn.

thông cảm. Dog phải đi học. má Jun đừng ghét con nữa nha. tội nghiệp con lắm.

riku
22-01-2008, 01:02 PM
đọc thấy sao sao ấy, ko hấp dẫn

happy_cool_dog
22-01-2008, 01:16 PM
uh, công nhận là vậy. 1 số lí do truyện dở nè:
1. tui lười viết truyện
2.viết xong ko đọc lại
3. viết cho có
4. đọc lại thấy dở thì đã quá trễ
5. thây kệ, ko quan tậm
cho điểm hộ đi nha. ( thoải mái, ko quan tâm )

riku
22-01-2008, 01:34 PM
uh, công nhận là vậy. 1 số lí do truyện dở nè:
1. tui lười viết truyện
2.viết xong ko đọc lại
3. viết cho có
4. đọc lại thấy dở thì đã quá trễ
5. thây kệ, ko quan tậm
cho điểm hộ đi nha. ( thoải mái, ko quan tâm )

dog nói vậy có hơi wá về mình ko? riku thấy nếu thật sự như vậy thỳ ko nên viết truyện làm j`. nếu như viết 1 câu chuyện hay để cho bà kon cùng thưởng thức thỳ ko nên như vậy chứ
mà riku thấy dog ko như vậy đâu nhỉ

junhiunguoi
22-01-2008, 02:30 PM
cool_dog của má , con nói thật lòng đi , má hơi bị bất ngờ đấy

tienu
22-01-2008, 06:20 PM
uh, công nhận là vậy. 1 số lí do truyện dở nè:
1. tui lười viết truyện
2.viết xong ko đọc lại
3. viết cho có
4. đọc lại thấy dở thì đã quá trễ
5. thây kệ, ko quan tậm
cho điểm hộ đi nha. ( thoải mái, ko quan tâm )

Này, em út thiếu tự tin quá!!!
Nếu đọc lại thấy dở thì vẫn có quyền sửa bài cơ mà???
Tớ thấy:
- Thứ nhất: Nếu viết truyện mà tự thấy mình lười thì...đừng nên viết, vì 1 khi đã viết, tức là phải có trách nhiệm với truyện, khi đã quyết định viết rồi thì tốt nhất nên kiểm tra coi mình có cầm cự nổi đến The End ko...Dog thử nghĩ coi, hàng trăm người đón chờ đọc đến mỏi mòn... Vậy chẳng phải đối xử ác với độc giả thân yêu sao???

- Thứ 2: Nếu ko quan tâm, thì còn viết làm gì??? Viết cho có??? Nếu ko thấy hứng, tại sao còn viết??? Để tự vác trên mình cái công việc đánh máy nhảm nhí chán ngắt này???

- Thứ 3: Dog nên có thêm 1 chút tự hào về mình... Hoặc ít nhất nên mở mắt mở tai lắng nghe và quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn 1 tí!!! Kiểu nói của Dog...nghe rất chán đời thì phải??? Ko biết có giống tớ ko nữa??? -_-''

Hình như cả gia đình Văn Hóa nhất...thành phố muốn bé út post tiếp truyện và khắc phục điểm yếu của mình nhỉ???
Đừng giống như tiêu châm của chi tdg(???) nhé: Vạn sự khởi đầu nan => Nản!!!
Cố lên!!! Chiaki!!!
Ngẩng mặt lên và Face it đi nào!!! :D :D :D

pequay0609
23-01-2008, 03:38 AM
mà ko truyện dở thiệt mà =____= đọc cứ thấy nhìu chỗ rất là vô lý :| hix hix

happy_cool_dog
23-01-2008, 03:47 PM
mất hết phần 3 rồi!!! đã nản giờ nản hơn gấp bội. phải thay đổi cốt truyện thôi. shock shock shock!!!

tocduoiga
23-01-2008, 08:12 PM
Thứ nhất: Nếu viết truyện mà tự thấy mình lười thì...đừng nên viết, vì 1 khi đã viết, tức là phải có trách nhiệm với truyện, khi đã quyết định viết rồi thì tốt nhất nên kiểm tra coi mình có cầm cự nổi đến The End ko...Dog thử nghĩ coi, hàng trăm người đón chờ đọc đến mỏi mòn... Vậy chẳng phải đối xử ác với độc giả thân yêu sao???

Ơ...tienu nói đúng...tôi nên dẹp tiệm cái fic của mình luôn...đúng là tôi không nên viết tiếp nữa.

riku
24-01-2008, 12:18 AM
Ơ...tienu nói đúng...tôi nên dẹp tiệm cái fic của mình luôn...đúng là tôi không nên viết tiếp nữa.

sis tdg lại nữa kja`

happy_cool_dog
25-01-2008, 05:05 PM
chắc CN mình ko post được đâu: bận đi thi Nghi thức Đội cấp quận. mong bà con thông cảm cho. tuần này Dog đã viết 3 bài rui` . với lại Dog đang viết truyện mới nên ko post được nhìu .

junhiunguoi
25-01-2008, 05:17 PM
cooool_dog còn truyện nữa hả , post nữa đi (mà chăm vào nhà con út )

congchuatomoyo_95
25-01-2008, 05:48 PM
ui ui cac' bac' lo me me con con hoai` ma` wen ko post truyen tip ha?_ __ "

happy_cool_dog
26-01-2008, 04:16 AM
má Jun độc ác. con bận 24/24g mà má còn bắt con viết truyện mới chắc con die luôn quá . tuần sau sẽ post tip'

riku
26-01-2008, 04:24 AM
má Jun độc ác. con bận 24/24g mà má còn bắt con viết truyện mới chắc con die luôn quá . tuần sau sẽ post tip'

em nói em học cấp 1 thì đâu có j` là bận
post típ đi để cho mọi người bik khả năng của mình nào

happy_cool_dog
26-01-2008, 04:51 AM
ặc! nghĩ sao mà học cấp I ko bận hả chị ?????????
đi học về: 5g
đi học tiếp tới 9g30
học Anh văn: 10g -->11g
học đàn : 11g-->11g30
ôn bài: 11g30 --> 1g00 ( đôi khi trễ hơn )
đi ngủ: 1g30'
mai thức dậy : 6:00

em rảnh quá hen ?

junhiunguoi
26-01-2008, 10:33 AM
Sao kinh khủng wa vậy , má cũng thuộc loại học nhìu nhưng ko tới mức thế đâu ( mà má cùng ở trên Hà Nội rồi , bọn nó học ko tới thế đâu )

tienu
26-01-2008, 10:34 AM
Hehe, giống tớ hồi còn ở Vn hén!!!
Lịch học kín mít, ngủ còn ko có thời gian huống hồ gì viết truyện ^^

happy_cool_dog
26-01-2008, 10:59 AM
đúng là chỉ có chị hai thương em thui. hehe

riku
26-01-2008, 11:45 AM
ặc! nghĩ sao mà học cấp I ko bận hả chị ?????????
đi học về: 5g
đi học tiếp tới 9g30
học Anh văn: 10g -->11g
học đàn : 11g-->11g30
ôn bài: 11g30 --> 1g00 ( đôi khi trễ hơn )
đi ngủ: 1g30'
mai thức dậy : 6:00

em rảnh quá hen ?
vậy là rảnh rồi nhox
chị mài nài
học: 6h30 - 11h5 ( về đến nhà 11:30)
tập yoga: 12h-14h
học kèm: 14h30-16h
đánh vợt: 16h30-20h
giao đấu:20h-22h
nhưng vì sức khoẻ íu đuối nên lun lun nghỉ sớm 30' rùi ngày mai bù, ngày mai lại íu nên mốt................

happy_cool_dog
26-01-2008, 12:32 PM
oa oa...
Riku ko thương em thì thôi sao lại đụng tới nỗi đau oái ăm của em nhỉ?
trong trường em nổi tiếng vì cái vụ học tập, giờ lại có người hơn rồi.
BỚ NGƯỜI TA ĂN HIẾP CON NÍT ( cái chiêu của tui đó )
ủa, mà chị tập yoga hả? sao giống bà cụ non thế? hehehe

junhiunguoi
26-01-2008, 12:40 PM
H mới bit các con khở sở ghê , học cứ như chạy sô ấy
Má thì : 6h15 dậy đi học
11h30 về đến nhà ngu đến 12h30 ăn cơm , sau đó ngủ típ , có hôm đến 5h30 thì chơi máy tính dc 1h30' nữa , hôm thì chăm đột xuất 3h chiều đã dậy rồi :D , 8h đi học ngồi chơi trên bàn 1 tiếng rồi mới bắt đầu học (tức 9h) , 11h30 đi ngủ........Thật ;à vất vả wa' hà T__T

riku
26-01-2008, 02:19 PM
oa oa...
Riku ko thương em thì thôi sao lại đụng tới nỗi đau oái ăm của em nhỉ?
trong trường em nổi tiếng vì cái vụ học tập, giờ lại có người hơn rồi.
BỚ NGƯỜI TA ĂN HIẾP CON NÍT ( cái chiêu của tui đó )
ủa, mà chị tập yoga hả? sao giống bà cụ non thế? hehehe
ăn hiếp à lắm chuyện hiếp luôn jờ
yoga là mấy nhỏ bạn thân tập nên rủ tập chung, dù j` ăn xong rùi ngủ sẽ càng mập thêm nên thà làm việc j` cho xong

happy_cool_dog
27-01-2008, 03:22 PM
ặc, dđ học như điên thế thì giờ nào tập yoga nữa hả chị?

riku
27-01-2008, 03:28 PM
ặc, dđ học như điên thế thì giờ nào tập yoga nữa hả chị?

tập yoga đỡ cái là bà cô dạy ở nhà nhỏ bạn, nên bữa đực bữa cái
bây jờ đang trốn giờ giao đấu, mai tập sẽ lại cứng đơ
lạy chúa, vậy thì con sẽ ăn hết, cầu cho chúng nó nhẹ tay