Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bốn Mùa Và Em - Sir.K Ft. Phương CD



hoabinhtronven
20-01-2008, 11:01 AM
http://vnupload.com/files/095722Bon_Mua_Va_Em_-_hoabinhtronven_www.diendanamnhac.info.mp3
[Sir.K]
Mùa đông qua mùa xuân lại tới
Trong lòng anh như thấy chơi vơi
Và tình yêu đã chợt hé cười
Như nụ hồng mùa xuân khoa sắc
Em thật đẹp như hàng ngàn câu ca
Vai kề vai chung bước trên đường
Trong không gian ngập tràn yêu thương
Rồi mùa xuân lặng lẽ trôi qua
Tình đôi ta ngày càng thiết tha
Tiếng chim ca cùng ánh dương chan hòa
Cả không gian như trôi nhanh vào hạ... Yo!!!

[PhuongCD]
Bốn mùa và em. Em là bốn mùa
Xuân hạ thu đông
Người yêu ơi anh sẽ hái tất cả bông hồng trên thế gian này tặng em
Để chứng tỏ tình yêu của anh như bầu trời vẫn mãi mãi một màu xanh
Luôn toả sáng lấp lánh bên ngôi sao tình yêu
Mấy vần thơ này thay cho bao nhiêu điều bấy lâu nay anh hằng ấp ủ
Những đêm thâu thức trắng không ngủ
Ước một ngày đôi mình bên nhau
Vượt qua mọi khổ đau
Và em sẽ là bốn mùa của anh
Em yêu
Khi xuân sang những tia nắng mới bắt đầu rọi sáng
Nụ cười em làm cho mặt trời thêm chói chang
Những hạt tuyết đọng lại của mùa đông
Sẽ hoà tan trong nắng
Cây cối ra nụ nở hoa
Chim bướm vui cùng hát ca
Ôi mùa xuân vạn vật muôn màu sắc hoa
Và rồi những tiếng ve báo hiệu mùa xuân đã qua
Nhường chỗ cho mùa hạ
Nụ cười em như những phép lạ
Làm dịu đi ánh nắng gay gắt
Em yêu ơi
Em mãi là nàng tiên trong đời của anh.

[Sir.K]
Một tình yêu một nụ cười
Vẫn hiện ra nơi khóe môi
Rồi sẽ chẳng bao giờ tàn phôi. Ôi!!!
Tình đôi ta thật là sáng ngời
Như cơn gió se lạnh mùa thu
Như chiếc lá đưa ngang cửa sổ
Mùa thu về trên từng con phố
Tay trong tay cười nói chuyện trò
Tình trao nhau không chút đắn đo
Rồi cơn gió thoảng qua mái tóc
Đưa cuộc tình trôi vào mùa đông
Mùa đông nay sẽ là màu hồng
Khi anh có một người ngóng trông
Làm cho anh vững tin cuộc sống
Trước tương lai ngày mai mênh mông

Trước mùa đông giá lạnh rét căm
Ta hướng về chân trời xa xăm
Hướng về một màu hồng tình yêu
Buổi sớm mai của cuộc tình chúng ta
Sẽ mãi chẳng bao giờ nhạt nhòa
Không như ngàn bông tuyết ngoài kia
Theo hơi ấm tan chảy thành mây
Anh mong sao ta không chia lìa
Không bao giờ biết tới phân chia
Em yêu ơi có hiểu lòng anh
Rằng anh muốn cuộc tình mãi xanh
Không để em bơ vơ hiu quạnh
Lạc lõng giữa bốn mùa và anh
Cả bốn mùa nay đã trôi qua
Tình yêu ta sẽ mãi chói lòa... Yo!!! Sir.K...