PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự cùng ai



cauamnhangheo
20-01-2008, 10:32 AM
Em yêu !
Không biết từ bao giờ , anh cảm thấy hình như giữa chúng ta có một khoảng cách , khoảng cách ấy cứ từ từ lớn lên. Do em , do anh , hay do cả hai.
Chúng ta đã quen nhau , và dần có tình cảm , tuy rằng tình cảm chỉ thiêng về một phía , nhưng anh vẫn tin rằng em có đôi chút tình cảm với anh. Em giận anh , nhiều lúc cơn giận của em làm anh tức lắm , nhưng mà tức rồi thì càng cảm thấy nhớ em , em có hiểu không?
Em !
Sao em lại không nói gì , em hãy nói với anh dù chỉ một lời , em giân anh cũng được. Anh đã từng mong như thế , nhưng giờ đây anh cảm thấy mình không đủ can đảm để tiếp tục , em đã cảm thấy hạnh phúc khi rời xa anh va, anh không muốn làm em khó xử.
Em à !
Từ khi quan hệ của hai ta không còn như trước , anh đã suy nghĩ nhiều , nhiều lắm. Điều gì khiến em như vậy. Thôi thì anh đành chấp nhận và chờ đợi, thời gian sẽ cho anh câu trả lời đúng nhật
Hiện anh đang cố gắng để kìm mình lại , và sẽ chờ em quay trở lại như lúc xưa. Anh dừng bút , chúc em mạnh khoẻ

--------------------------------------------------------------------------------

sutu_hadong
20-01-2008, 10:43 AM
poc' tem ah ha
ước j` anh là người iu của em nhỉ
chao ui là tình cảm ghê ta
kaka
níu đã chia tay thì thoai anh ah
ta tìm người khác mong chờ j` một bóng hình mà ta đã bik là 4ever hok về hả anh
cuộc sống muốn tốt đẹp thì ta cần phải we^n we^n đi tất cả anh ah

cauamnhangheo
20-01-2008, 02:21 PM
những gì không thuộc về mình cố níu kéo cũng vậy đúng không em. nhưng bản thân anh không làm như vậy dc em ah.

kaite_loan
30-01-2008, 12:19 PM
Trời ui iu dễ sợ thế, thời này ít người iu kiểu đó lắm....hihiih...^_^

Rieng_minh_anh_co_don
30-01-2008, 02:19 PM
hj, nếu tình yêu của 2 bạn là chân thật, thì , nó sẽ mãi tồn tại thui muh, như mặt trăng kia, lúc tròn , lúc khuyết , lúc hầu như hem koá, nhưng 1 sự thật , nó vẫn mãi tồn tại ^^...chúc bạn sẽ rút ngắn khoảng cách ^^ hjhj....

nữhiệpnáothiênquân
30-01-2008, 02:36 PM
thành thật chia buồn cùng anh

angle blue
30-01-2008, 04:09 PM
Hix, tui hok bít nói j nữa. Ko bít có phải do mình tưởng tượng hok nữa mà thấy sao chuyện nào cũng hao hao giống của mình vậy nhỉ? Nên có lẽ một phần nào đó mình cũng hiểu được dù là không hết.
Nhưng thôi bạn à, những người đã mún đi thì có níu kéo cũng chẳng được j. Cứ để thuận theo tự nhiên đi, rùi sẽ có 1 ngày nào đó bạn sẽ tìm được người con gái chỉ dành riêng cho bạn. Sự nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp, cố gắng lên bạn nha!!!!

tuannhi
30-01-2008, 04:34 PM
nếu như cô ấy hạnh phúc khi rời xa anh thì anh nên cầu chúc cho cô ấy. cô áy hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc thôi vì anh yêu cô ấy mà. đừng chờ đợi làm gì chỉ thêm sự tuyệt vong và đau khổ thêm mà thôi.tất cả cũng sẽ wa thôi

cauamnhangheo
30-01-2008, 04:54 PM
lâu lắm rồi tý mới ghé lại nơi đây để đọc lại những gi tý đã viết ra.. giờ tý cãm thấy nhẹ nhõm đi 1 phần nào đó rồi.nhờ có các bạn tý thanks các bạn nhiều lắm..http://360.yahoo.com/profile-dAxkGGIlcqsNtTOvpx9n3usb5Gl.NF5bd3Y-?cq=1 đây là blog cũa tý tý rất vui dc làm quen với các bạn

suol
31-01-2008, 03:50 PM
thật buồn bạn nhỉ! Nhưng bạn đừng bi quan quá nhé ! hãy tin rằng những gì của mình thì tất sẽ là của mình đừng buồn bạn nhé! hãy vui lên!