PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt NgƯỜi KhÓ HiỂu!!!



tinhemlabienrong17
20-01-2008, 06:06 AM
phải chăng ai đã giận tui!
hay người chẳng thấy niềm vui chốn này
nơi đây không khí tràn đầy
vườn thơ xây những tháng ngày yêu thơ

giã từ một thuở mộng mơ?
hỏi người tạm biệt bây giờ đi đâu
một người khó hiểu mặc dầu
tôi đã cố hiểu chỉ sầu vương thêm

nỗi lòng đè nặng trái tim
cớ sao ai lại mang thêm u hoài
một người khó hiểu trách ai
trách ai ai trách ai ngày hôm nao!

một người khó hiểu vậy sao?
ra đi để lại câu chào chúc vui!
nghe lòng càng thấy ngậm ngùi
một người khó hiểu-hiểu tui nghĩ gì !

thời gian ơi hỡi xóa đi....!
tôi đây chẳng muốn hiểu chi về người!!!

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 02:25 PM
anh biết không !em ngang tàn lắm lắm
lúc nhân từ mơ mộng chốn xa xăm!
lúc sục sôi- ngang bướng quá e rằng....!
anh chùn bước cách ngăn tình mờ nhạt!

anh biết không! em lúc hiền nhút nhát
lúc bạo tàn hun ác chẳng ai hơn
lúc vui tươi sầu não cả giận hờn
lúc dối trá thật chơn nhiều lẫn lộn
con người em là cả trời hỗn độn
phức tạp nhiều chẳng ổn định phát ngôn
và nỗi buồn ẩn chứa mãi sinh tồn
in sâu đậm cả tâm hồn thơ dại

anh biết không! biết rồi anh nghĩ lại
nghĩ kĩ và anh nói lại lời đi
chớ đừng gieo vui đến lại chia ly
em sẽ hận chẳng tiếc gì nữa cả!

anh biết không! biết rồi đừng vội vã
trao lời mau để vấp ngã càng đau
chớ nên tuôn những lời nói ngọt ngào
rồi khi tỉnh ôm đau lòng hối hận

....giờ anh nói em thứ tha không giận
sẽ không buồn -vì lận đận tơ duyên
sẽ không phiền dù tình đó ngã nghiêng
mà em chúc anh tìm duyên hợp ý

...vẫn xem anh như một người tri kỉ
anh biết rồi thì suy nghĩ đi anh!!!

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 02:35 PM
em liều lĩnh bước vào đường tình ái
dẫu biết rằng đường đó lắm chông gai
và thời gian theo năm tháng kéo dài
mặc ai nói chàng trai kia ảo mộng

anh đã đến mang cho em nguồn sống
gieo chờ mong cả hy vọng trong tim
nỗi buồn kia như đã được nhấn chìm
niềm vui đến dẫu im lìm- ít ỏi!

đã nhiều lần trong lòng em thầm hỏi
sao tim mình cứ mòn mỏi nhớ thương
biết chi đâu cung điệu của yêu đương
vui len lỏi- mà sầu vương không ít

anh đừng giận bởi em còn con nít
nói hơi nhiều lại không ít hờn dai!
tại anh đó làm em thức đêm dài
bởi em nghĩ anh vì ai buồn đó

em cũng biết mình lớn rồi đâu nhỏ
mà lối yêu quá nhiều ngõ bon chen
em một mình một bóng cũng đã quen
anh đâu đến lẫn chen vào cuộc sống

con đường tình thênh thang và quá rộng
em quá liều khi chờ bóng ở xa
muốn chối từ nhưng tim lại thiết tha
nên liều lĩnh bỏ qua lời lí trí!!!

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 03:27 PM
biển muốn lặng- yên bình người lại...
cố tình gieo bão táp lẫn phong ba
biển hiền hoà nào có hại người ta
sao ai nở bảo là con sóng dữ!

gây bão táp hay là người muốn thử
lấy thuyền to chế ngự sóng phong ba
bão táp lên.. ai đó đã tạo ra
nào phải biển quá đà khi giận dỗi

những đêm trăng biển ngước nhìn thầm hỏi
hỏi chị hằng rằng cái lỗi do ai !
chú cuội kia cũng cất tiếng thở dài
đa lá rụng... trách ai giờ ai trách!!!

hỏi rằng ai có vượt qua thử thách
dám đương đầu với sóng lớn hay không!
biển cuồng phong dù đau khổ nỗi lòng
không tha thứ kẻ tạo dòng bão táp!

ngọn phong ba sẽ nhấm chìm- hỗn tạp
cuốn trôi về xây dựng tháp cuồng phong
chứa phong ba gió lớn ở bên trong
chờ có dịp -để thoả lòng uất hận

ai gây bão rồi nói rằng biển giận
tại do người người muốn biển si sân..
thế thì xin người chớ có đến gần
đi xa nhé kẻo có lần hối hận

... vì khi biển nổi lên con sóng giận
sẽ giết người vì người tạo phong ba
và biển không tha thiết với người ta
tuyệt tình biển lánh xa đời dối trá !

em chua biet yeu
21-01-2008, 04:45 AM
người ơi có hiểu cho rằng
chị ta đã nói với bằng tâm tư
chị ta đã phải suy tư
vì lời người nói quá ư - khó mà
sao người không nói thật ra
lòng mình suy nghĩ chị ta đỡ sầu
giận gì giận chuyện đâu đâu
sao người không nghĩ nông sâu để rồi
làm cho chị đó phải ngồi
trầm tư suy nghĩ những lời của ai
để rổi tự hỏi tại ai
tại ai ai đó cả 2 phải sầu
đừng vì những chuyện đâu đâu
làm em cũng phải sầu theo 2 người
vốn dĩ ai cũng nói cười
niềm vui ấy đó sao người không thông
sao anh không hiểu nỗi lòng
chị em em đó buồn lòng vi anh
anh ơi lời nói chân thành
hãy suy nghĩ lại đừng hành chị em
làm em cũng phải nghĩ xem
lời nào thật dạ lời nào anh mang -
dối lòng - như thế buồn mang
chỉ có anh đó là mang cái sầu
đừng vì lời đó mà rầu
chỉ là lời đáp muôn mầu thơ ca
anh ơi phải hiểu rằng là
tri kỉ hiếm lắm nên là đừng quên
chỉ vì điều đó không nên
đánh mất tri kỉ anh mang bên mình
lời em đây nói chân tình
xin anh đừng có vô tình dẫm lên
tình cảm ấy đẹp thiêng liêng
đừng nên đánh mất tình riêng của mình
hãy hiểu bằng tấm chân tình
của người tri kỉ bạn mình...anh ơi

tình yêu lý tưởng của tôi
đừng như thế nữa làm tôi cùng buồn

tinhemlabienrong17
21-01-2008, 12:21 PM
một người khó hiểu -sao thông
đã là khó hiểu khỏi phân tỏ bày
muốn vui để sống tháng ngày
lời thơ đừng nói giải bày làm chi !
tình yêu có nghĩa lý gì
vướng vô chỉ khổ vậy thì ta ra
tâm hồn ta chỉ thơ ca
và ta sẽ mãi ngân nga câu từ
phong ba bão táp dường như
hóa cơn sống yếu từ từ mạnh lên
thuyền ai ở giữa mông mênh
coi chừng sỏi đá gập ghềnh phải đâm
từ xưa biển vẫn âm thầm
bình yên tĩnh lặng xa xăm dạt bờ
con sóng vỗ nhẹ ngây thơ
đồng ca khúc nhạc lững lờ cứ trôi
hát rằng thuyền hãy bên tôi
tôi con sóng nhỏ thuyền trôi xuôi dòng
có cơn lốc xoáy màu hồng
bùng lên ánh lửa cuộn vòng thuyền kia
còn đâu thuyền biển chia lìa
chỉ còn mảnh vụn với tia lửa tàn
đứt rồi -lỡ nhịp phím đàn
chìm vào dĩ vãng với ngàn mối đau!