PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn cho cuộc đời



em chua biet yeu
20-01-2008, 05:23 AM
nhìn ngang nhìn dọc thế gian
sao mà lắm kẻ dối gian vậy người
sao quanh ta lắm những người
dối gian gian dối buồn đời quá đi

nhoccon_118
20-01-2008, 06:08 AM
Ừ thì rất lắm dối gian
Nhưng nào phải thế oan than kêu trời
Cuộc đời còn lắm gian nan
Như trò chơi ấy gian chuân vậy mà !
ps : mình sống tốt là dc mà, tốt với người mai sau người tốt! tuy hơi muộn 1 tý hỹ

em chua biet yeu
20-01-2008, 08:49 AM
ta nào có dối gian ai
là người thật dạ nên ai cũng lừa
cảm thấy đời quá lọc lừa
xung quanh toàn kẻ dối lừa nhau thôi

than phân trách phận thế thôi
chứ nào ta biết đâu thôi chuyện này
hỡi người thân của ta hay
những yêu quý có hay ta buồn

tìm đâu ra một trái tim chân thật
để ta tin ta quý hỡi thế gian
dù cho lắm lối gian nan
ta đây không sợ bạt ngàn khổ đau
mong sao tìm được thấy nhau
tìm người ta sống tin yêu muôn đời

sutu_hadong
20-01-2008, 12:37 PM
dối gian gian dối được j`
để roài đau khổ làm chi hả người

misslona
21-01-2008, 02:27 AM
cưộc đời là thế chẳng ai chối
vui bưồn dối trá thiếu ji đâu
thui thì cứ sống cho vui nhá
để thấy wanh mình còn tình thương

em chua biet yeu
21-01-2008, 06:15 AM
tình thương đâu ta tìm không thấy
nhìn qua nhìn lại thấy đó đây
dối gian gian dối lắm thay
lắm gian nhiều dối thấy cay nối lòng
kiếm người thật dạ thật lòng
mà sao thấy khó....buồn không....hỡi người ???

giangtuantuong
23-01-2008, 01:37 PM
Anh nào nói dối em đâu
Mà em nói thế... a sầu rùi nghe !!
Lai đây nói nhỏ bé nè
Bên anh bé nhé....chở che bé mà

em chua biet yeu
23-01-2008, 02:04 PM
nghe ai thỏ thẻ bên tai
lời sao mật ngọt rót tai vô mình
nào đâu chẳng thấy chân tình
mà sao cứ nói thật tình mần chi

nếu ai gian dối thôi đi
đừng cho em phải sầu bi người à
tính em vốn tính thật thà
đừng nên gian dối làm ta phải sầu

kurawa
24-01-2008, 04:07 AM
dối gian chỉ một chữ sầu
nhưng không ai muốn phải sầu ngàn năm
để rồi người mãi biệt tăm
ngàn năm suốt kiếp xa xăm mịt mù

em chua biet yeu
24-01-2008, 10:48 AM
đời này lắm chuyện thật hư
để mà phân biệt thật ư khó mà
quá ít...quá ít....thật thà
vì là như thế nên ta mới buồn

thienduonguocmo_93
27-01-2008, 02:54 AM
ban ơi bạn giống mình nha
tin người không bằng tin ta
thà rằng đừng quá thật thà
để giờ cùng ngồi đây suýt soa

thaingocdaly2006
02-02-2008, 07:04 AM
nhìn ngang nhìn dọc thế gian
sao mà lắm kẻ dối gian vậy người
sao quanh ta lắm những người
dối gian gian dối buồn đời quá đi
nhìn ngang nhìn dọc làm chi
chỉ nhìn 1 chỗ bik liền ng ngay
xung quanh lắm kẻ dối lừa
nhưng vẫn có kẻ vẫn chưa ngạo đời
nếu buồn bạn đến bên tôi
tôi sẽ cùng bạn , chảy trôi chuyện buồn :d

em chua biet yeu
02-02-2008, 03:27 PM
nhìn ngang nhìn dọc thế gian
để em tìm kiếm 1 chàng thật tâm
nhìn xa rồi lại nhìn gần
mà sao không thấy biết mần sao đây
đời là thế đấy ai hay
toàn là thấy nỗi đắng cay riêng mình
kiếm đâu được chốn chân tình
kiếm đâu được kẻ cùng mình sẻ chia

suol
02-02-2008, 05:13 PM
buồn cho cuộc đời trái ngan
lòng người đen bạc khó phân tỏ tường
buồn cho số kiếp con người
sống luôn chân thật mà nhiều khổ đau!
buồn cho khắp cả thế gian
đâu đâu cũng khổ huống chi là mình!

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 05:21 PM
Thế gjan ơj sao lắm ngươj` bôj. bạc
Ôj con ngươj` chân thật bje^t' tjm` đâu
Thế gjan ơj cho ta hoj? 1 câu
Sao lòng ngươj` la. thường hay thay đôj?

em chua biet yeu
03-02-2008, 03:25 AM
một câu hỏi nhỏ sao mà khó quá đỗi
chẳng có ai trả nỗi lời đó đâu
thế nên ta mãi âu sầu
vì đời gian dối thay mầu ngươi ơi

kurawa
03-02-2008, 04:49 PM
câu hỏi khó bao đời chưa giải nổi
người thay lòng...hối hận liệu có không ???
vì thế đó..nên sống trên trần thế
chấp nhận thôi...vì chẳng thể làm gì