FlowerLove
19-01-2008, 10:20 PM
Nếu bạn còn chưa biết người yêu mình muốn bạn làm cho cô ấy những gì và làm thế nào để bạn chinh phục trọn vẹn trái tim cô ấy, hãy đọc 40 điều khám phá này.:5: :so_funny: :fi:
1. Rủ cô ấy đi chơi. (Có thêm những kỉ niệm đẹp khi hai người bên nhau sẽ vui hơn nhìu phải hok nào)
2. Ôm eo cô ấy. (Bạn biết không, cô ấy hạnh phúc nhường nào khi được bạn ôm eo)
3. Đưa cho cô ấy áo khoác của bạn. (Có thể sẽ rộng thùng thình, nhưng trông cô ấy lúc đó thiệt đáng iu và hạnh phúc, không tin ư? Bạn thử mà xem)
4. Hôn cô ấy một cách chậm rãi. (Điều này thể hiện sự nhẹ nhàng của bạn đối với cô ấy)
5. Chia sẻ những bí mật của nhau. (Như là những người bạn tuyệt vời nhất để tin tưởng nhau, các bạn sẽ có tình cảm rất gần gũi bởi sự chia sẻ , quan tâm và hiểu nhau hơn đó)
6. Hãy gọi nhau bằng những biệt danh đáng iu (Nhưng chỉ gọi lúc có mình hai đứa thui, nếu có cả người khác nữa thì đối phương không thích đâu... người ta ngại mà)
7. Ôm cô ấy trong vòng tay bạn càng lâu càng tốt. (Cũng khi chỉ có hai người thui nhé)
8. Cho cô ấy đi cùng mỗi khi bạn đi chơi cùng bạn bè. (Bạn giới thiệu với bạn bè của bạn về cô ấy, cũng đủ để cô ấy biết tình cảm của bạn dành cho cô ấy là thực sự rùi)
9. Mỉm cười và nắm tay cô ấy. (Sẽ làm cho cô vui lém)
10. Chụp ảnh cùng cô ấy. (Người ta muốn lưu giữu những kỷ niệm đẹp hoặc khoe với bạn bè mà )
11. Để cô ấy ngồi vào lòng bạn. (Trông các bạn thiệt sự... iu nhau nhìu lém)
13. Khi bạn cô ấy nói rằng anh ta yêu cô ấy nhiều hơn bạn, hãy phản ứng lại. Hãy giữ cô ấy bên bạn. (Làm như vậy cô ấy sẽ cảm nhận thấy mình được yêu thực sự.)
14. Ôm chặt cô ấy và nói rằng "Anh yêu em" mỗi lần cô ấy nhìn bạn hoặc cô ấy thổ lộ với bạn. (Như thế cũng là món quà bạn dành tặng cô ấy rùi)
15. Hôn cô ấy một cách bất ngờ. (Những điều bất ngờ và thú vị bao giờ cũng làm cho ta cảm thấy thích thú phải không nào)
16. Nói rằng cô ấy đẹp và đáng yêu (và có thẻ kể cả những lúc cô ấy đang bực mình, bạn chỉ cần nói vd:"Ui, em tức giận trông đáng iu quá"... là okay rùi)
17. Dành cho nhau thiệt nhiều thời gian, nhưng không phải tất cả (Vì sẽ gây cho nhau sự mệt mỏi, đến nỗi chán nhau... "khi xa càng nhớ, gần nhau lại thường" mà, và còn vì bạn phải để cho ấy có thời gian dành cho bạn bè, người thân, công việc hay chuyện học hành của cô ấy nữa)
18. Đừng nói nhiều quá (Con trai mà nói nhiều thì không hay đâu... sẽ chẳng khác nào "ông 8"... Àh nhưng cũng có thể có những trường hợp ngoại lề... đặc biệt thui đó)
19. Đừng yêu cầu cô ấy mua đồ đạc gì cho bạn mà bạn hãy mua cho cô ấy. (Bởi có nhận có trả mà, bạn quan tâm một thui, là cô ấy đã muốn quan tâm bạn mười rùi)
20. Cho cô ấy biết những cảm giác tốt đẹp của bạn về cô ấy. (Nhưng đừng có tung hứng quá cao)
21. Nhắc nhở cô ấy những điều cần thiết (Nhớ rằng, đừng để người ta nghĩ bạn là "ông bố" của cô ấy nhé)
22. Mua cho cô ấy những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. (Dù là rất nhỏ thui, nhưng nó đã thể hiện sự quan tâm rùi đó bạn àh)
23. Đừng nói dối cô ấy. ("Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra"... và một khi lòi ra, thì bạn biết nó sẽ làm bạn đâu như thế nào rồi đó, và nhất là cái cảm giác mình đã bị lừa, tưởng rằng, cái bọc đó "êm ái" như thế nào)
24. Không được đánh đập cô ấy. (Một trong những điều cấm kị nhất đó, có khi các bạn sẽ chỉ vì một "cái tát" là tình yêu dành cho nhau "đổ xuống sông xuống biển" cả đó)
25. Đưa cô ấy tới bất cứ đâu mà cô thích. (Chiều cô ấy... nhưng vừa phải thui nha, cẩn thận người ta "hư" đó)
26. Gửi tin nhắn cho cô ấy vào mỗi buổi sáng, chúc một ngày tốt lành và cho cô biết bạn nhớ cô ấy biết bao (Cô ấy sẽ hạnh phúc nhường nào khi biết được bạn nhớ tới cô ấy cả trong giấc ngủ và sáng sớm tinh mơ khi thức dậy)
27. Luôn bên cạnh mỗi khi cô ấy cần. (Nhưng đừng có lúc nào cũng ghè ghè bên cạnh, làm người ta "ngột thở" đó)
28. Khi trời lạnh hãy tăng cho cô ấy món quà là đôi găng tay hoạc chiếc mũ len đáng iu rùi ôm cô ấy thật chặt, tất nhiên cô ấy cũng có thể ôm bạn. (Cô ấy sẽ rất hạnh phúc và ấm áp vì sự quan tâm của bạn đó)
29. Đưa cô ấy đi dạo mỗi tối có thể. (Nhưng bạn hãy để ý đến thời gian để cô ấy còn học bài hoặc làm việc nữa nhé)
30. Hôn lên mũi cô ấy. (Thông qua điều đó, bạn đã cho cô ấy biết, cô ấy đáng yêu đến chừng nào trong mắt bạn rùi đó)
31. Trong rạp chiếu phim hãy nắm tay và để cô ấy dựa đầu lên vai bạn và có thể thỉnh thoảng bạn hãy thơm nhẹ lên trán hoặc mái tóc cô ấy (Cô ấy sẽ rất vui khi có cảm giác rằng, bạn luôn để tâm đến cô ấy, nhưng đừng làm nhìu lần quá nhé , nếu không người ta sẽ hiểu nhầm rằng, bạn chẳng thích coi phim đâu đó)
32. Khi cô ấy phàn nàn rằng vai hay chân bị đau, bạn hãy message cho cô ấy. (Vì có thể cô ấy đã chịu đau lém rùi, và đến tột độ thì mới kêu bạn đó. Nhưng cũng không ngoại trừ những trường hợp cô ấy "làm nũng" bạn)
33. Khi người ta chỉ trích cô ấy, hãy đứng về phía cô ấy. (Ví dụ khi cô ấy có làm đổ vỡ gì, thì bạn nên đứng lên và nói:"Không sao đâu em, để anh dọn cho" hoặc "Em cẩn thận đừng để bị cứa vào tay, để anh dọn cho"... Bạn có biết không, chỉ một câu nói của bạn mà có thể làm cô ấy nhớ mãi và iu bạn hơn rất nhìu... vì những lời nói đó đã thể hiện rất rõ sự quan tâm của bạn với cô ấy rùi)
34. Nhìn sâu vào mắt cô ấy và nói rằng "Anh yêu em". (Cái nhìn là cửa sổ tâm hồn và cũng là thể hiện sự chân thành của bạn đối với cô ấy. Vì thế mỗi khi ở bên nhau, bạn hãy nhìn cố ấy thật ân cần và đằm thắm)
35. Cho cô ấy nghe tiếng đập nhanh của tim bạn. (Để thể hiện bạn rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy và để thể hiện rằng bạn iu cô ấy đến nhường nào)
36. Khi đi dạo hãy nắm chặt tay cô ấy. (Chú ý đừng làm cô ấy đau nhé)
37. Gọi điện hàng đêm để chúc cô ấy có những giấc mơ đẹp. (Cô ấy sẽ rất vui và thiếp đi với những nụ cười thiệt hạnh phúc trên môi, và rùi sẽ chỉ toàn nghĩ về bạn mỗi khi ngủ)
38. Khi cô ấy buồn, khóc, hãy an ủi, làm tan đi những giọt nước mắt của cô. (ví dụ hãy ôm cô ấy thiệt chặt và vuốt tóc nữa để cô ấy có cảm giác được bạn chia sẻ và bảo vệ)
39. Hãy luôn hôn tạm biệt (và từ từ kết thúc thôi nhé... đừng vội vã... mà "sôi hỏng bỏng không")
40. Luôn nhắc nhở rằng bạn rất yêu cô ấy.
Đó cả thể nói là những tâm lý chung tạm thời của các cô gái bây giờ...:5: và tất nhiên còn nhìu nhìu nữa...và mỗi người mỗi khác... nhưng FlowerLove viết mỏi tay rùi :fi: hi hi... Các bạn nào có thêm ý kiến gì, thì bổ xung topic nhé :rang:
Àh còn chi tiết nữa...Mình muốn hỏi : Từ nãy tới giờ khi đọc xong bài viết này... bạn nghĩ đến ai nhiều nhất?? Hoac: Ban mong ai lam dieu do nhat... Người đó chính là người mà bạn "thầm thương trộm nhớ" hoặc là người iu bạn đó :fi:
Chúc các bạn may mắn.
FlowerLove
1. Rủ cô ấy đi chơi. (Có thêm những kỉ niệm đẹp khi hai người bên nhau sẽ vui hơn nhìu phải hok nào)
2. Ôm eo cô ấy. (Bạn biết không, cô ấy hạnh phúc nhường nào khi được bạn ôm eo)
3. Đưa cho cô ấy áo khoác của bạn. (Có thể sẽ rộng thùng thình, nhưng trông cô ấy lúc đó thiệt đáng iu và hạnh phúc, không tin ư? Bạn thử mà xem)
4. Hôn cô ấy một cách chậm rãi. (Điều này thể hiện sự nhẹ nhàng của bạn đối với cô ấy)
5. Chia sẻ những bí mật của nhau. (Như là những người bạn tuyệt vời nhất để tin tưởng nhau, các bạn sẽ có tình cảm rất gần gũi bởi sự chia sẻ , quan tâm và hiểu nhau hơn đó)
6. Hãy gọi nhau bằng những biệt danh đáng iu (Nhưng chỉ gọi lúc có mình hai đứa thui, nếu có cả người khác nữa thì đối phương không thích đâu... người ta ngại mà)
7. Ôm cô ấy trong vòng tay bạn càng lâu càng tốt. (Cũng khi chỉ có hai người thui nhé)
8. Cho cô ấy đi cùng mỗi khi bạn đi chơi cùng bạn bè. (Bạn giới thiệu với bạn bè của bạn về cô ấy, cũng đủ để cô ấy biết tình cảm của bạn dành cho cô ấy là thực sự rùi)
9. Mỉm cười và nắm tay cô ấy. (Sẽ làm cho cô vui lém)
10. Chụp ảnh cùng cô ấy. (Người ta muốn lưu giữu những kỷ niệm đẹp hoặc khoe với bạn bè mà )
11. Để cô ấy ngồi vào lòng bạn. (Trông các bạn thiệt sự... iu nhau nhìu lém)
13. Khi bạn cô ấy nói rằng anh ta yêu cô ấy nhiều hơn bạn, hãy phản ứng lại. Hãy giữ cô ấy bên bạn. (Làm như vậy cô ấy sẽ cảm nhận thấy mình được yêu thực sự.)
14. Ôm chặt cô ấy và nói rằng "Anh yêu em" mỗi lần cô ấy nhìn bạn hoặc cô ấy thổ lộ với bạn. (Như thế cũng là món quà bạn dành tặng cô ấy rùi)
15. Hôn cô ấy một cách bất ngờ. (Những điều bất ngờ và thú vị bao giờ cũng làm cho ta cảm thấy thích thú phải không nào)
16. Nói rằng cô ấy đẹp và đáng yêu (và có thẻ kể cả những lúc cô ấy đang bực mình, bạn chỉ cần nói vd:"Ui, em tức giận trông đáng iu quá"... là okay rùi)
17. Dành cho nhau thiệt nhiều thời gian, nhưng không phải tất cả (Vì sẽ gây cho nhau sự mệt mỏi, đến nỗi chán nhau... "khi xa càng nhớ, gần nhau lại thường" mà, và còn vì bạn phải để cho ấy có thời gian dành cho bạn bè, người thân, công việc hay chuyện học hành của cô ấy nữa)
18. Đừng nói nhiều quá (Con trai mà nói nhiều thì không hay đâu... sẽ chẳng khác nào "ông 8"... Àh nhưng cũng có thể có những trường hợp ngoại lề... đặc biệt thui đó)
19. Đừng yêu cầu cô ấy mua đồ đạc gì cho bạn mà bạn hãy mua cho cô ấy. (Bởi có nhận có trả mà, bạn quan tâm một thui, là cô ấy đã muốn quan tâm bạn mười rùi)
20. Cho cô ấy biết những cảm giác tốt đẹp của bạn về cô ấy. (Nhưng đừng có tung hứng quá cao)
21. Nhắc nhở cô ấy những điều cần thiết (Nhớ rằng, đừng để người ta nghĩ bạn là "ông bố" của cô ấy nhé)
22. Mua cho cô ấy những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. (Dù là rất nhỏ thui, nhưng nó đã thể hiện sự quan tâm rùi đó bạn àh)
23. Đừng nói dối cô ấy. ("Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra"... và một khi lòi ra, thì bạn biết nó sẽ làm bạn đâu như thế nào rồi đó, và nhất là cái cảm giác mình đã bị lừa, tưởng rằng, cái bọc đó "êm ái" như thế nào)
24. Không được đánh đập cô ấy. (Một trong những điều cấm kị nhất đó, có khi các bạn sẽ chỉ vì một "cái tát" là tình yêu dành cho nhau "đổ xuống sông xuống biển" cả đó)
25. Đưa cô ấy tới bất cứ đâu mà cô thích. (Chiều cô ấy... nhưng vừa phải thui nha, cẩn thận người ta "hư" đó)
26. Gửi tin nhắn cho cô ấy vào mỗi buổi sáng, chúc một ngày tốt lành và cho cô biết bạn nhớ cô ấy biết bao (Cô ấy sẽ hạnh phúc nhường nào khi biết được bạn nhớ tới cô ấy cả trong giấc ngủ và sáng sớm tinh mơ khi thức dậy)
27. Luôn bên cạnh mỗi khi cô ấy cần. (Nhưng đừng có lúc nào cũng ghè ghè bên cạnh, làm người ta "ngột thở" đó)
28. Khi trời lạnh hãy tăng cho cô ấy món quà là đôi găng tay hoạc chiếc mũ len đáng iu rùi ôm cô ấy thật chặt, tất nhiên cô ấy cũng có thể ôm bạn. (Cô ấy sẽ rất hạnh phúc và ấm áp vì sự quan tâm của bạn đó)
29. Đưa cô ấy đi dạo mỗi tối có thể. (Nhưng bạn hãy để ý đến thời gian để cô ấy còn học bài hoặc làm việc nữa nhé)
30. Hôn lên mũi cô ấy. (Thông qua điều đó, bạn đã cho cô ấy biết, cô ấy đáng yêu đến chừng nào trong mắt bạn rùi đó)
31. Trong rạp chiếu phim hãy nắm tay và để cô ấy dựa đầu lên vai bạn và có thể thỉnh thoảng bạn hãy thơm nhẹ lên trán hoặc mái tóc cô ấy (Cô ấy sẽ rất vui khi có cảm giác rằng, bạn luôn để tâm đến cô ấy, nhưng đừng làm nhìu lần quá nhé , nếu không người ta sẽ hiểu nhầm rằng, bạn chẳng thích coi phim đâu đó)
32. Khi cô ấy phàn nàn rằng vai hay chân bị đau, bạn hãy message cho cô ấy. (Vì có thể cô ấy đã chịu đau lém rùi, và đến tột độ thì mới kêu bạn đó. Nhưng cũng không ngoại trừ những trường hợp cô ấy "làm nũng" bạn)
33. Khi người ta chỉ trích cô ấy, hãy đứng về phía cô ấy. (Ví dụ khi cô ấy có làm đổ vỡ gì, thì bạn nên đứng lên và nói:"Không sao đâu em, để anh dọn cho" hoặc "Em cẩn thận đừng để bị cứa vào tay, để anh dọn cho"... Bạn có biết không, chỉ một câu nói của bạn mà có thể làm cô ấy nhớ mãi và iu bạn hơn rất nhìu... vì những lời nói đó đã thể hiện rất rõ sự quan tâm của bạn với cô ấy rùi)
34. Nhìn sâu vào mắt cô ấy và nói rằng "Anh yêu em". (Cái nhìn là cửa sổ tâm hồn và cũng là thể hiện sự chân thành của bạn đối với cô ấy. Vì thế mỗi khi ở bên nhau, bạn hãy nhìn cố ấy thật ân cần và đằm thắm)
35. Cho cô ấy nghe tiếng đập nhanh của tim bạn. (Để thể hiện bạn rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy và để thể hiện rằng bạn iu cô ấy đến nhường nào)
36. Khi đi dạo hãy nắm chặt tay cô ấy. (Chú ý đừng làm cô ấy đau nhé)
37. Gọi điện hàng đêm để chúc cô ấy có những giấc mơ đẹp. (Cô ấy sẽ rất vui và thiếp đi với những nụ cười thiệt hạnh phúc trên môi, và rùi sẽ chỉ toàn nghĩ về bạn mỗi khi ngủ)
38. Khi cô ấy buồn, khóc, hãy an ủi, làm tan đi những giọt nước mắt của cô. (ví dụ hãy ôm cô ấy thiệt chặt và vuốt tóc nữa để cô ấy có cảm giác được bạn chia sẻ và bảo vệ)
39. Hãy luôn hôn tạm biệt (và từ từ kết thúc thôi nhé... đừng vội vã... mà "sôi hỏng bỏng không")
40. Luôn nhắc nhở rằng bạn rất yêu cô ấy.
Đó cả thể nói là những tâm lý chung tạm thời của các cô gái bây giờ...:5: và tất nhiên còn nhìu nhìu nữa...và mỗi người mỗi khác... nhưng FlowerLove viết mỏi tay rùi :fi: hi hi... Các bạn nào có thêm ý kiến gì, thì bổ xung topic nhé :rang:
Àh còn chi tiết nữa...Mình muốn hỏi : Từ nãy tới giờ khi đọc xong bài viết này... bạn nghĩ đến ai nhiều nhất?? Hoac: Ban mong ai lam dieu do nhat... Người đó chính là người mà bạn "thầm thương trộm nhớ" hoặc là người iu bạn đó :fi:
Chúc các bạn may mắn.
FlowerLove