Xem đầy đủ chức năng : Hãy ngỏ lời anh ơi!!!!!
dark_angel_2806_2805
18-01-2008, 03:45 PM
Lâu lắm rồi, tình yêu có gì đâu mà anh chẳng dám nói. Anh biết đấy, em là con gái mà, hãy ngỏ lời đi anh. Hãy đến bên em và tự tin nói điều đó, chẳng khó đâu. Anh biết anh yêu em mà. Sao cứ lặng câm đến vậy. Em biết điều đó, mọi người đều biết, hãy mạnh dạn lên anh.
Gửi anh thân yêu!
ngocdunghihi
19-01-2008, 06:02 AM
có người thì cần ngỏ lời , còn có người thì lại chẳng giám nói......., cái vòng luẩn quẩn của ty ah
kaite_loan
30-01-2008, 11:43 AM
Hiihihii. Chán nhỉ, một người đợi lời tỏ tình , một người lại lặng thinh.Thế thì biết đến khi nào 2 người mới có thể chính thức đi vào tình yêu.? Một người phải can đảm lên , còn một người phải tìm cách để làm cho người đó biết là bạn yêu và mong chờ lời tỏ tình đó chứ....Nói thế thôi chứ tui chưa iu nên ko biết.ihiih^_^
nu_gangster18
30-01-2008, 01:16 PM
===>thời gian này la địa ngục đây mà?cảm giác thì chỉ có càm nhần được thôi chứ nòi thì làm sao mà nói nên lời đây? ai cùng nhung nhịp cảm sẽ cảm nhận đuộc tình cãm cũa đối fuong thôi, đôi khi ko cần fai nói mới có thể cảm nhận và hiễu được, khó nói vậy thì hành động đi,
Rieng_minh_anh_co_don
30-01-2008, 01:59 PM
hjx, tui cũng như vậy nè, đâu có hiểu rõ con gái đâu, ban gái tui cũng ngỏ lời trc', ^^! , tệ thật đấy nhưng mà có sao đâu nhỉ, yêu là yêu có thế thôi...cố lên bạn ơi, và sao k tự nắm lấy hạnh phúc của mình ^^
nữhiệpnáothiênquân
30-01-2008, 02:20 PM
hic... bạn ghi dòng này lên để mong anh ấy đọc đc hay seo zay :fi:
angle blue
30-01-2008, 04:01 PM
Úi dào cứ chờ 1 ngày đi, mà con gái tỏ tình cũng có sao đâu. Cả 2 mà cứ như vậy thì khi thời gian trôi wa sẽ thấy rất hối tiếc, khi đó không kịp nữa đâu.
KT-Khói Thuốc
30-01-2008, 04:05 PM
oai dời :haha: tình iu hok có lời mà :haha:
love storms
31-01-2008, 09:00 AM
vì sao không la em đươc nói em yêu anh.Vì sao không la em đươc đên bên anh.Đưng để phải hôi tiếc vì nhưng ngày đã qua.Hãy tư tin nói lôi yêu thương
love storms
31-01-2008, 09:21 AM
tình yêu của em và anh giống như những cơn mưa...đến và đi thật vội vang.anh nói rằng anh yêu em nhưng tại sao anh lại có thể quên như vây.anh chỉ xem đó như môt trò vui không hơn không kem.tại sao? tại sao?
_Juliet_
31-01-2008, 02:00 PM
iu thì nói iu đừng vòng vo kẻo hối hận hok kịp đó
hãy dũng cảm lên 1 lần
đâu sao đâu pahỉ hok
dainguks2007
31-01-2008, 02:07 PM
cươc song that la cho treu qua phai hok ban bat ban phai doi cho , con minh thi mong dươc ngươi do chap nhan thi cung that la kho khan. hok noi thi lai bieu.. ma noi thi.. co phai tinh yeu la the hok nhi
Em ạ! em đừng ngại vì mình là con gái mà không ngõ lời trước, lỡ như người ấy không dám ngõ lời thì sao, em đừng quan niệm là con gái thì không ngõ lời trước được, đâu phải lúc nào trâu cũng đi tìm cộc, nào hãy mạnh dạng lên để nắm lấy hạnh phúc em nhé! hãy nắm lấy cơ hội nhé em!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.