Xem đầy đủ chức năng : Hẫng....!
Vo Hinh Lang Tu
18-01-2008, 10:32 AM
Bao lâu rồi ko vào h2t?bao lâu rồi ko viết những dòng suy nghĩ tâm sự của mình để thanh thản nơi cõi long?Mải mê bon chen với những thú vui của cuộc sống,đắm chìm với những gì tầm thường của cuộc đời để thờ ơ với lãnh đạm với tất cả mọi thứ.Để rồi chiều nay ta ngồi ngẫm nghĩ và chợt nhớ ra :h2t!
Hơn một năm rồi ta vào h2t và gần 1 năm rồi ta quen em...Giao thừa năm ngoái ta vẫn còn nhớ có 1 người con gái gọi điên cho ta nới Sapa lạnh giá...Ấm áp dù ko có em ở bên...Nhưng cuối cùng ta nhận ra rằng...Ta chỉ là người thay thế một cách hoàn hảo để rồi ta quị ngã...Cuộc sống vốn vậy mà!Tình yêu là vậy mà...!1 Năm qua đi mọi người có rất nhiều sự đổi mới còn riêng ta thì ko?bạn bè công ăn việc làm đầy đú đứa thì lấy vợ đứa lấy chồng còn ta có gì ngoài 2 bàn tay trắng và vãn mài gối lê những bước chân mệt mỏi trên giảng đường dh....Nản!Người yêu?uhm cũng đã thử yêu và cũng đã đc yêu.Để rồi nhận là là thứ tình yêu trẻ con thứ tình yêu vui đùa trong chốc lát...!
18/1 của 6 năm về trước vẫn còn có 1 thằng nhóc đạp xe hơn 10km để đưa cho con bé cái đĩa mà nó thích.Mối tình đầu trôi qua!Nhớ....
Đêm mùa đông lạnh co ro trong chiếc áo phao,lang thang lặng lẽ một mình góp nhặt những kỉ niệm đã qua.Ánh đèn leo lắt trong phòng...cảm giác lạnh buốt tới từng thớ thit..Nếu ko có bóng đèn, có lẽ tôi đang chìm trong giấc ngủ, chìm trong những cơn mơ đầy xa xăm, và những cơn ác mộng cứ vây lấy tôi Ác mộng, không có gì bên tôi cả, thứ ánh sáng mờ nhạt, những sắc màu tươi vui, nhưng ẩn chứa bao nhiêu điều bí ẩn trong đó
Những thứ giả tạo..., thế giới sao mà thật xa lạ đối với tôi.
Xa !!!!!!!
caykeomut
19-01-2008, 08:37 AM
hẫng...ta giật mình nước mắt chẳng rơi...sao lồng ngực quặn thắt...đau vì cái gì...vì mải miết giữa bộn bề cuộc sống ta lạc mất chính ta những đam mê và khát vọng không còn đủ lửa để cháy...dũng khí để lựa chọn dừng lại hay đi tiếp không có...lo sợ ngày hôm nay , ngày mai của ngày mai ta ở đâu là ai...tất cả...nhạt nhoà...
mưa_buồn
20-01-2008, 03:04 PM
hụt hẫng wá ư?
con người là thế , chỉ nhận ra giá trị của một thứ gì đó khi đã rời xa nó..
hối hận?
nghe sao mà dễ dàng wá thể , chỉ cần hối hận thì sẽ đc tha thứ ư? cuốc sống thật tồi tệ , có đôi khi.......
Vo Hinh Lang Tu
21-01-2008, 08:03 AM
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm…
Ngàn năm ru hòai, ngàn đời ru ai…
Gọi tên Em…
đóa hạnh hoa thơm ngát
Ta ngủ vùi trên một cánh ưu tư
Còn lại gì cho nhau
ngoài những mạch ngôn từ
Và nỗi nhớ…
thấm ướt bài thơ cổ
Còn lại gì cho nhau
trên phím cầm dang dở
trên lời ca không hát nổi thành lời
Cánh hoa sầu trước gió bỗng buông lơi
Rơi lãng đãng vào tóc Em huyền thoại
Dịu êm ơi… đưa ta về thực tại
Bên gót hài e ấp của giang san
Đóa mây hồng trên tóc mái mơ màng
Dòng suối ngọc đưa thuyền trôi về biển
Dịu êm ơi… trong lâu đài băng tuyết
Ta là chàng lãng tử mãi đơn côi
Vẫn chờ Em, nàng công chúa không lời
Mê mải ngủ giữa trần gian tội lỗi
Bên hoàng cung, ta quì thân sám hối
Kính dâng Em !
Giọt lệ của điêu tàn
Ru ngàn năm khúc hát của Thiên Lang
Mong Em dậy là hồn ta xao xác
Dịu êm ơi… hương quỳnh hương còn ngát
Phiến môi hồng ngơ ngác chẳng còn phai
Tóc Em bồng trên dải lụa sương mai
Ta ôm ấp đưa Em vào thiên cổ
Đời vụng dại chia nhau từng hơi thở
Kiếp rong buồn cát bụi hóa đau thương
Nụ từ ly chia nửa đoạn tình buồn
Duyên lỡ hẹn ta chờ nhau kiếp khác
Ru ngàn năm cho hồn ta lạnh toát
Để hồn Em xao động tái sinh cùng
Dòng tóc buồn tan chảy biển lâm chung
Môi tê tái gọi ta về bất diệt...
caykeomut
22-01-2008, 02:25 AM
Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi
Đừng khóc trong đêm mưa,
Đừng than trong câu ca...
Buồn ơi trong đêm thâu,
Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về,
Có ấm từng cơn mơ em chưa...
Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề...
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
Lạnh ướt mi
Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông....
Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Ôi mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ...
Thằng_giang_hồ
22-01-2008, 07:56 AM
Hẫng...một cảm giác hụt hẵng đến chới với. Ôi ! Hẫng..1 từ..:thatall: Hẫng
tea_young
23-01-2008, 07:33 AM
Đã nghe bài hát Ta trở về của Jimmi Nguyễn chưa anh?
Nghe nhé
a trở về, ta phải trở về
Cây còn thương gốc nước thương nguồn
Lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người
Ta trở về nay ta trở về
Cha mẹ nay tóc đã bạc màu
Từng ngày qua vẫn mong sao sẽ có đến ngày thấy con
Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu
Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắc lư trên đầu
Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay
Bờ đê vẫn đìu hiu, khói lam chiều
Ta trở về, ta phải trở về
Nghe từng câu hát đón câu vè
Tiếng ve sầu còn văng vẳng những khi trưa hè
Ta trở về nay ta trở về
Quay về sông núi của Lạc Hồng
Này cùng nhau hãy vương vai hết sức góp mình đắp xây
.
Nhanh thật . Nếu có thể , em vẫn gọi lên Sapa ngày hôm đó của năm nay. Em mong là có thể. Em vẫn dùng số cũ.
Vo Hinh Lang Tu
29-01-2008, 07:40 AM
Hụt hẫng chơi vơi ...
giữa thời tiết buốt giá của mùa đông...
Nhớ lắm...!
Nhớ những lần em gọi điên cho anh...
nhanh thật đấy phải ko?...
0984 364 070....!
Hàn Cát Nhi
29-01-2008, 02:22 PM
Bắt gặp tâm trạng của ai đó khi đọc bài viết này :). Lâu rồi mới thấy bạn Lãng , lâu rồi mới tìm lại chút cảm giác tưởng như đã mất.
Không hẫng như bạn Lãng mà cảm thất HỤT...:)
Đang cảm giác là mất dần đi những thứ quan trọng , vẫn là nơi ấy nhưng sao cảm xúc khác quá bạn Lãng à ^^!. Hồi trước tớ với bạn Lãng là bạn tri kỉ phải không nhỉ :)...Bạn tri kỉ ơi ! Chúng ta đồng bệnh mất rồi...hai chúng ta..." HỤT HẪNG "...với cảm giác mất rồi :)
angle blue
29-01-2008, 03:49 PM
đọc thấy hay nên cũng bon chen cho có phần. Nhưng lại ko bít fải nói sao, thui, có xuất hiện, mọi người bít mình còn tồn tại, vậy là đủ......( đủ hok ta?)
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
30-01-2008, 06:16 AM
Sắp Tết rồi! Ai thấy Tết về chưa? Hẫng chi nữa? Buồn mà chi nữa? Về với mái ấm, với Gia Đình. Mở rộng tấm lòng mà đón tuôi đi thôi :)
Vo Hinh Lang Tu
30-01-2008, 11:39 AM
Còn lại gì cho nhau hay chỉ còn những kí ức đã nhạt màu...Có một người bảo với ta rằng : đừng gục ngã hãy vươn vai mà sống bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu...Uh ta đang cố gắng sống tốt phần đời còn lại nhưng tại sao số phận lại trêu đùa ta đến thê??Những lúc ta chập chững bước đi ta có thêm một chút hy vọng vào cuộc sống nhưng chính lúc này nó lại vùi dập ta tới thê thảm đưa ta trở lại vạch xuất phát ban đầu...Vẫn kiêu hãnh lạnh lùng dù đau khổ vẫn ngẩng cao đâu nhưng Con người đấy trong ta này còn đâu....Chỉ còn sót lại rơi rớt những cảm xúc những suy nghĩ bi quan về cuộc sống...Nực cười...!
Chiều cuối năm ảm đạm mọi người vui xum họp bên gia đình riêng ta vẫn mải miết kiếm tìm một cái gì đó cho riêng ta...Một chút hơi ấm của tình yêu ,một chút hơi ấm của gia đình nhưng tất cả là vô nghĩa....Cái rét của mùa đông xâm chiếm vào từng thớ thịt từng mạch máu của cơ thế...Trái tim ta tê buốt.......Ước.....!
Rượu ngon khó uống...tri kỉ khó tìm....!
ThieuVan
03-02-2008, 12:52 PM
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm…
Ngàn năm ru hòai, ngàn đời ru ai…
Gọi tên Em…
đóa hạnh hoa thơm ngát
Ta ngủ vùi trên một cánh ưu tư
Còn lại gì cho nhau
ngoài những mạch ngôn từ
Và nỗi nhớ…
thấm ướt bài thơ cổ
Còn lại gì cho nhau
trên phím cầm dang dở
trên lời ca không hát nổi thành lời
Cánh hoa sầu trước gió bỗng buông lơi
Rơi lãng đãng vào tóc Em huyền thoại
Dịu êm ơi… đưa ta về thực tại
Bên gót hài e ấp của giang san
Đóa mây hồng trên tóc mái mơ màng
Dòng suối ngọc đưa thuyền trôi về biển
Dịu êm ơi… trong lâu đài băng tuyết
Ta là chàng lãng tử mãi đơn côi
Vẫn chờ Em, nàng công chúa không lời
Mê mải ngủ giữa trần gian tội lỗi
Bên hoàng cung, ta quì thân sám hối
Kính dâng Em !
Giọt lệ của điêu tàn
Ru ngàn năm khúc hát của Thiên Lang
Mong Em dậy là hồn ta xao xác
Dịu êm ơi… hương quỳnh hương còn ngát
Phiến môi hồng ngơ ngác chẳng còn phai
Tóc Em bồng trên dải lụa sương mai
Ta ôm ấp đưa Em vào thiên cổ
Đời vụng dại chia nhau từng hơi thở
Kiếp rong buồn cát bụi hóa đau thương
Nụ từ ly chia nửa đoạn tình buồn
Duyên lỡ hẹn ta chờ nhau kiếp khác
Ru ngàn năm cho hồn ta lạnh toát
Để hồn Em xao động tái sinh cùng
Dòng tóc buồn tan chảy biển lâm chung
Môi tê tái gọi ta về bất diệt...
Vo Hinh Lang Tu em,
Topic này tâm sự thì lắm, nghe buồn thương vô hạn đây... Cho anh hỏi, giữa một đống tâm sự của em trên kia, em tương bài thơ này vào làm chi? Ý nghĩa của bài thơ so với những gì em viết có vẻ hơi bị chênh lệch đấy...
Tiện đây, cho anh hỏi em thêm một câu... Em có biết tác giả bài thơ trên là ai, và em paste nó ra từ nguồn nào không?
Nên học cách tôn trọng tác giả bằng việc copy- paste cái gì thì ghi rõ nguồn, ghi rõ tên bài thơ chứ đừng tự ý thêm bớt như thệ Điều nhỏ nhặt đó sẽ làm người khác tôn trọng em hơn đấy, hiểu chưa?
TV
phương ^_^
03-02-2008, 02:32 PM
tôi đã bị hút hẫng rất nhiều thư
nhưng toio mất đi người tôi yêu nhất tôi thây hụt hẫng vô cùng
buồn cực luôn
chẳng bít olam gì khi đó cả chỉ bít khóc thôi
tea_young
16-02-2008, 01:39 AM
Thật là xin lỗi vì tất cả, vì công việc, mọi thứ..
Ráng lên anh.
Con trai ta phải can trường và mạnh mẽ.
.::—ßµÖn—::.
20-02-2008, 01:16 PM
hụt hẫng wá ư?
con người là thế , chỉ nhận ra giá trị của một thứ gì đó khi đã rời xa nó..
hối hận?
nghe sao mà dễ dàng wá thể , chỉ cần hối hận thì sẽ đc tha thứ ư? cuốc sống thật tồi tệ , có đôi khi.......
COn ngưỜi ta vẫn thưỜng vây... tham lam quá.....
:hiepsi: :hiepsi: :hiepsi: :hiepsi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.