PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình buồn...



em chua biet yeu
18-01-2008, 10:19 AM
yêu anh em yêu chần thành
nhưng mà sự thật quá đành nhẫn tâm
nên em chỉ biết âm thầm
dõi theo từng bước đường đời anh đi

yêu anh một mối tình si
lặng thầm theo dõi bước đi của người
yêu anh em cố nói cười
hi vọng anh sẽ là người được vui

yêu anh nên muốn anh vui
đừng buồn đừng tủi hãy vui lên nào
yêu anh đâu đựơc ngọt ngào
mỗi khi đêm đến lệ trào vì yêu

yêu anh tha thiết bao nhiêu
nhưng mà đó chỉ tình yêu dại khờ
vì anh cứ mãi hững hờ
nên em đành phải đợi chờ đổi thay

yêu anh mà nào có hay
tình em cay đắng chua cay anh à
tình đó em trao mặn mà
nhưng vì người đó nên là em im

yêu anh em dấu trong tim
con tim nhỏ ấy in hình anh thôi
yêu anh người ở xa xôi
vì tình là thế nên tôi mãi buồn

Gió_ấm
18-01-2008, 11:39 AM
Yêu chi hình bóng viển vông
Yêu chi một kẻ đã không yêu mình
Yêu chi cái kẻ vô tình
Thà như anh vậy một mình lại vui

Nói vậy chỉ để cho vui
Yêu ai biết trước ngọt bùi chua cay
Hồn nhiên vui vẻ tháng ngày
Bỗng đâu tình đến đổi thay thật nhiêu

Xa nhau thì thấy cô liêu
Biết mai gặp lại còn yêu mặn nồng
Hỏi người vẫn ở phòng không
Yêu rồi có thấy đêm đông thật dài

em chua biet yeu
18-01-2008, 12:22 PM
yêu mà đâu biết ngày mai
yêu đâu thể chọn tim ai yêu mình
yêu ai em yêu chân tình
dù cho người đó vô tình với em
dù cho người đó ghét em
nhưng mà lỡ trót em đem tim mình
khắc ghi hình bóng người tình
người mà không thể yêu mình như ai
tình yêu vẫn biết chông gai
tình này vẫn biết không ai như mình
nhưng giờ đã trót trao tình
nên giờ đành vậy một mình yêu anh

vì yêu nên chỉ âm thầm
dõi theo từng bước hồi luân cuộc đời
dẫu anh không nói một lời
nhưng mà em vẫn nguyện đời yêu anh
.................tình buồn..........

tinhemlabienrong17
19-01-2008, 01:49 AM
tình buồn buồn thật thế sao?
tình buồn là chẳng ngọt ngào khi yêu
tại sao phải khổ đau nhiều
nào ai có thể giải đều trái tim
một người yêu -chỉ im lìm
lặng thầm nhưng lại dâng thêm nghĩa tình
nhớ về người đó -bóng hình
mà ai kia lại vô tình nhẫn tâm
ngọt ngào tình nghĩa trăm năm
hay sẽ phai nhạt âm thầm thời gian
tình buồn duyên nợ bẽ bàng
hỏi người nơi đó bạc ngàn có hay
người đi để lại nơi này
tình buồn với nỗi đong đầy nhớ thương!

dungHSHT
19-01-2008, 05:19 PM
yêu anh em chẳng biết để đâu
để trên cái thớt em chặt làm đôi

NotAlone
19-01-2008, 10:49 PM
Đúng rùi phải chặt làm đôi
Mỗi người một nửa thế thôi em ah
Sau này chừa mặt nó ra
Sở khanh sợ lắm ba hoa là tài
Cho dù hắn có đẹp trai
Cũng đừng có tiếc gút bai làm gì

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 01:36 PM
nở đâu em giết người tình
đó là em giết tim mình còn đâu
biết rằng ai chỉ mang sầu
nhưng nào đâu thể chặt đầu làm đôi
thấy người hạnh phúc vui rồi
mặc mình buồn tẻ lẻ loi cũng đành
đã không được bước song hành
cố gieo đau khổ có thành uyên ương
làm sao nỡ giết người thương
khi mình nặng nợ tình trường còn mang

em chua biet yeu
21-01-2008, 04:14 AM
thương người người ở quá xa
vì là như thế nên ta mới sầu
tình buồn là tình luôn luôn
không sao đuổi được nỗi buồn đi đâu

tình buồn luôn mang nỗi sầu
nào ai thấu hiểu cái sầu của ta
tình buồn vì mãi cách xa
tình buồn vì mãi cách xa 1 người

tình buồn vì thấy một người
bên cạnh người khác nên là buồn thôi
tình buồn vì ấy yêu tôi
mà tôi thì lại chao ôi nản lòng
phải chăng tôi đã phụ lòng
khi mà ai đó thật lòng yêu ta
còn ta thì mãi rằng là
đi theo bóng khác người ta lạ buồn

tình buồn là tình luôn luôn
không thể cải biến nỗi buồn thành vui
tình buồn tình mãi ngậm ngùi
nào đâu thấy được ngọt bùi như ai

tình buồn yêu phải chàng trai
nhưng mà người đó yêu ai mất rồi
thế nên cứ mãi buồn trôi
thế nên như vậy tình tôi lại buồn

tinhemlabienrong17
21-01-2008, 01:00 PM
thương chi người ở quá xa
một người lãng tử hào hoa đa tình
chỉ làm khổ trái tim mình
có vui đâu bởi cái tình hư vô

tình buồn ai lại bước vô
để giờ chỉ có mặt hồ- lá thu
buồn cười tưởng đó thiên thu
ngàn năm chỉ một mac dù cách xa

tình buồn buồn chỉ một thoáng qua
qua đi rồi lại để ta nỗi sầu
có ai người hiểu hết đâu
vướng tình thêm khổ quay đầu là hơn

tinhyeulalytuongcuatoi
23-01-2008, 04:12 AM
"tình ko biên giới "ai ơi
tình ko biên giới là lời của tôi
có duyên thì sẽ gặp thôi
ko duyên hội ngộ để rồi cách xa
thu nào thu chẳng đi qua?
mấy mùa đông tím ấy là nhớ nhung
có duyên thì sẽ trùng phùng
ko duyên chung bước.. để vùng vẫy ra..
" tình hư vô ' đó đâu già?
quay đầu đi nhé đấy là...bờ to
" tình buồn " ai có biết cho
khi rồi họ cũng kiếm hò kiếm vui
" đa tình " cũng chỉ thế thôi
ko như ai đó áp môi vai kề
than ôi tình chỉ là mơ
và còn chat nữa là..thơ ko lời
chúc ai vui vẻ đời đời
chúc ai ấm áp bên người họ yêu
chat là phung phí tiền tiêu
tốn thời gian đó với nhiều....Ước Mơ....

xedap
23-01-2008, 05:23 AM
Ôi Cuộc Đời Sao Làm Điều Phi Lý:xao:
Bắt Tôi Cười Trên Nỗi Khổ Của Tôi:dien:
Tôi Muốn Khóc Nhưng Không Sao Khóc Được :thatall:
Tuy Tôi Cười Trong Khi Lệ Chưa Chán
Cười Nhiều Có Phải Là Vùi Đâu
Chỉ Muốn Quên Đi Những Nổi Sầu
Người Đang Cười Là Người Đang Khổ
Cười Ngoài Mặt Mà Khổ Trong Tim !!!

nonono
23-01-2008, 10:05 AM
tim đã chết sao lòng còn đau đơn?
yêu làm gì cho lệ khóc tuôn rơi.

loiyeudanhchoai2007
23-01-2008, 11:01 AM
chắc là ai nói đúng rồi
tình khộng biên giới chỉ tôi với tình
có duyên đó - mới có tình
không duyên nói chuyện thình lình lặng thinh
tình hư vô mới vô hình
quay đầu là bến bạn mình phải không!
tình buồn nên chẳng màu hồng
nó trôi mất hút theo dòng nước xanh
đa tình có phải ông anh!
còn như ai đó tim dành cho ai!
giấc mơ đâu thể kéo dài
online chat chít tiêu sài phí hao!
chúc ai ai chúc ngọt ngào
chúc ai ai được như bao lời người
cứ vui cứ sống mà cười
còn ai ai đó mặc người ta đi!

em chua biet yeu
23-01-2008, 02:48 PM
một thời chát chít rồi sao
tình yêu có đó lời nào anh trao
ngẫm lại còn thấy nao nao
lời tỏ tình ấy chưa lần nào quên
tình ấy chưa kịp đặt tên
tình cảm anh đó em mang bên mình
vì rằng em biết chân tình
anh trao em đó thật tình với em
giờ ngồi ngẫm lại thì em
"vô tâm" - "bướng bỉnh" - là em đúng rồi
em đây còn nhớ những lời -
nhận xét ấy đó là lời của anh
vậy mà anh vẫn chân thành
bao nhiêu tình cảm anh dành cho em
nhưng em em đã coi xem
như điều vốn dĩ nên em cứ vờ
mặc cho anh đó đợi chờ
em đây vẫn vậy giả vờ không hay
để rồi khi anh đã bay
đến nơi xứ lạ....em hay....mình buồn
em biết anh vẫn luôn luôn
nhớ em nhiều lắm và buồn hơn em
nhiều lần anh gọi nửa đêm
trong cái giá lạnh trong đêm xứ người
trong đêm lạnh buốt cả người
anh vẫn cố gắng hỏi lời thăm em
lời thăm vào lúc nửa đêm
khi mà anh đã say mềm vì men
chỉ có như thế thì anh
mới đủ sức gọi cho em thôi mà
chỉ khi đó mới nói ra
"anh yêu T lắm" - "thật mà T ơi"
nghe anh mà lệ muốn rơi
thế mà em đã nói lời không hay
để khi anh lên máy bay
em biết anh đã lệ cay nhói lòng
xin lỗi em đã phụ lòng
xin lỗi em đã làm lòng anh đau
em chỉ muốn chúc mai sau
anh sống vui vẻ đừng sầu vì em

tinhemlabienrong17
24-01-2008, 10:00 AM
nói nghe hay quá vậy ta!
lời thơ rất đỗi mượt mà làm sao
tình nào có thật để đau
lời thơ vơi cạn dạt dào còn đâu!

em chua biet yeu
24-01-2008, 10:56 AM
tình này tình thật chị ơi
chứ em đâu rảnh nói lời không đâu
vì thế nên mới có câu - "tình buồn"
thơ em luôn có cội nguồn
thế nên mới viết tình buồn thành thơ

loiyeudanhchoai2007
24-01-2008, 11:07 AM
"tình thơ đi trước văn xuôi
văn xuôi nhường bước nên lùi tình thơ"
thế nên mới lắm mộng mơ
để rồi tình giấc thấy giờ buồn thêm
tình kia có được dịu êm
là tình chân thật trái tim nói rồi
cho nên tim mới bồi hồi
và vấn vương mãi khi phai phôi màu
em ơi có thật lòng đau
tình buồn như thế vướng vào làm chi?

em chua biet yeu
25-01-2008, 01:54 PM
từ nay tạm biệt tình buồn
bây giờ tết nhất tạm dừng buồn thôi
ai ai hãy hãy như tôi
quên đi sầu muộn để rồi mà vui

suol
02-02-2008, 04:49 PM
tình buồn thôi hãy đi đi
giờ ta sẽ sống một đời vui tươi
xuân về trên khắp quê hương
đời ta tươi đẹp nay không buồn tình!

kurawa
02-02-2008, 06:17 PM
tình buồn như gió cuối đông
đến khi xuân đến đã không còn gì
cố quên giờ phút biệt li
từ nay phải sống...sống vì chính ta

em chua biet yeu
03-02-2008, 03:16 AM
bạn ơi bạn nói đúng rồi
nhưng mà chỉ sợ nói rồi mà không
khi mà mang nặng nỗi lòng
sợ rằng điều đó khó lòng mà quên

kurawa
04-02-2008, 08:15 AM
thật lòng yêu dễ khó quên
nhưng tình xa mãi quên thôi tiếc gì
nhớ gì giây phút chia ly
nhớ gì giây phút người đi xa mình

em chua biet yeu
04-02-2008, 10:44 AM
không phải mình tiếc người ơi
mà là cảm thấy suốt đời không quên
vì tình ấy đã có duyên
tình kia sẽ mãi không quên đâu người
dù người cứ nói cứ cười
ta đây vẫn biết là người vẫn đau
vỡ tan giấc mộng tình đầu
mối tình ấy đó thấm sâu tim người

Gió_ấm
05-02-2008, 02:18 AM
"1 duyên 2 nợ âu đành phận
5 nắng 10 mưa giám quản công"
Hỏi người có đúng vậy không
Tình là duyên số mênh mông tình buồn
Ngăn sao được mắt lệ tuôn
Ép sao được tiếng cười buồn trên môi
Duyên đành phận phải chịu thôi
Buồn chi cho lắm để rồi trách than

em chua biet yeu
05-02-2008, 04:38 AM
đúng rồi ! người nói đúng rồi
nhưng em nào có..có ngồi trách than
chỉ là lời ấy miên man
về mối tình với anh chàng ấy thôi
tình thì cũng lỡ mất rồi
bây giờ chỉ biết bồi hồi nhớ nhung
tình xa cách trở muôn trùng
viết câu thơ ấy nhớ nhung tình khờ

lucbinhtimvn
14-02-2008, 04:33 AM
tình này tình thật chị ơi
chứ em đâu rảnh nói lời không đâu
vì thế nên mới có câu - "tình buồn"
thơ em luôn có cội nguồn
thế nên mới viết tình buồn thành thơ




Chân tình...là thật người ơi
Ta xưa cũng có một thời như ai
Chưa lần vương tiếng thỡ dài
Chưa lần hoen mắt lệ tràn đôi mi...

Một ngày tình đến...rồi đi
Để ta ngơ ngẫn dạ sầu buâng khuâng
Lệ đêm chãy biết bao lần
Thương thương nhớ nhớ...biết là tại sao?

Tình đi ,rồi đến ,thật mau...
Như cơn gió lướt qua mau,cuộc tình...
Nỗi buồn ở lại,lặng thinh
Cho ta giữ mãi...tim đau một đời...

Gió_ấm
14-02-2008, 05:39 AM
Không mối tình nào trở thành bất tử
Không giây phút nào giữ mãi được đâu em
Cơn mưa mờ mịt nhá nhem
Cuốn đi tất cả bỏ em một mình
Ngồi buồn than phận trách tình
Biết chăng tình mới là tình trăm năm

em chua biet yeu
14-02-2008, 09:54 AM
người bảo rằng không có tình bất tử
cớ sao người nói chữ tình trăm năm
người làm ta cứ băn khoăn
tình yêu vĩnh cửu... phải chăng tạm thời
nghe lời nói ấy của người
làm ta thêm phải chán đời thêm thôi

tinhyeulalytuongcuatoi
15-03-2008, 02:54 PM
chán đời chán quá đi thôi
người ơi sao lại nói lời gió bay
hôm nào tay nắm trong tay
dưới trăng dạo bước nói ngày mai sau
" mai sau ta sống sang giàu
tình yêu hai đưa bạc đầu thủy chung
sinh con mỹ nữ anh hùng !
một lâu đài nhỏ vui cùng nước non "
nhưng rồi ai có sắt son?
gió ơi gió thổi hoa còn xác xơ !
tình tôi tôi cũng ko ngờ
anh ơi anh hỡi bây giờ yêu ai !
...mách các bạn một tin nhỏ : emchuabietyeu là BongHongSacTim ở : sinhvienquynhon.info !

em chua biet yeu
16-03-2008, 03:04 PM
chán đời chán quá đi thôi
người ơi sao lại nói lời gió bay
hôm nào tay nắm trong tay
dưới trăng dạo bước nói ngày mai sau
" mai sau ta sống sang giàu
tình yêu hai đưa bạc đầu thủy chung
sinh con mỹ nữ anh hùng !
một lâu đài nhỏ vui cùng nước non "
nhưng rồi ai có sắt son?
gió ơi gió thổi hoa còn xác xơ !
tình tôi tôi cũng ko ngờ
anh ơi anh hỡi bây giờ yêu ai !
...mách các bạn một tin nhỏ : emchuabietyeu là BongHongSacTim ở : sinhvienquynhon.info !


chẳng biết ai đó nói lời...
rồi đành lặng lẽ bỏ thời quên ta
không biết ai đã bảo là
"cùng nhau sướng khổ một nhà nghe em"
vậy mà ngày lại qua đêm
người im mất tiếng chẳng thèm nói chi
thế mà bảo là mình si
bây giờ chẳng nhớ những gì đã trao
qua đây còn lại rêu rao
bông hồng sắc tím lẽ nào dối gian
thực sự không hiểu lòng chàng
tình yêu lý tưởng mai vàng ra sao?
yêu ai lời nói thốt trao
chắc giờ hối hận lẽ nào...thật sao?
quên nhé lời nói hôm nao
quên đi quên nhé...biết bao nghĩa tình
bông hồng sắc tím một mình
quay lại nơi ấy một mình mình thôi
người gần nhưng lại xa xôi
thôi thì thôi nhé...chao ôi...tình buồn