PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi tâm sự đôi lứa !!! (GTT- tinhemlabienrong)



giangtuantuong
18-01-2008, 09:15 AM
Tạo riêng đôi ta chỗ này
Để mà nói chuyện tỏ bày cùng nhau
^____________________________________^

" Mơ một hạnh phúc....ấm áp nơi con tim em....có quá lớn lao không em...hãy nói a nghe đi em "

Nghe nhạc lại nhớ tới em
TâM trí giờ lại toàn em thế này

tinhemlabienrong17
19-01-2008, 02:07 AM
nghe nhạc anh nhớ tới ai?
mà anh lại bảo nhớ hoài bóng em
ngày qua anh có êm đềm
sao mà không thấy -biết tìm anh đâu
tâm trí có phải toàn em?
nói sao ngọt lịm em xem thật lòng
anh mơ hạnh phúc màu hồng
để con tim ấm - cõi lòng quạnh hiu
đều đó cũng chẳng quá nhiều
nào đâu có lớn chỉ đều giản đơn
vầng thơ đối đáp gần hơn
sẻ chia tâm sự cô đơn tháng ngày
anh cứ mơ chuỗi ngày dài
để anh hạnh phúc cùng ai sau này
nói bao tâm sự đong đầy
thấy ai vui vẻ lòng này hân hoan
con tim nhịp đập nghênh ngang
chẳng nơi yên tĩnh bình an anh à !
nói anh nghe -chỉ thơ ca
sớt chia sầu não đó là lời em!!!

giangtuantuong
19-01-2008, 07:36 AM
Mơ một hạnh phúc bên em
Mơ được vui sống ấm êm với nàng
Nhưng nào thấy bóng em sang
Anh nào có hiểu... tình nàng trao ai
Ước mơ những chuỗi ngày dài
Cùng em vươn tới tương lai mầu hồng
Em ơi em có hiểu không?
Những lời anh nói.....theo dòng nước trôi
Bởi em nào biết tình tôi???

dungHSHT
19-01-2008, 04:55 PM
Em vẽ anh lên cát
Rồi hôn anh một phát
Anh cho em một tát
Lòng em như tan nát
mà sao anh chẳng hiểu

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 05:27 AM
Mơ một hạnh phúc bên em
Mơ được vui sống ấm êm với nàng
Nhưng nào thấy bóng em sang
Anh nào có hiểu... tình nàng trao ai
Ước mơ những chuỗi ngày dài
Cùng em vươn tới tương lai mầu hồng
Em ơi em có hiểu không?
Những lời anh nói.....theo dòng nước trôi
Bởi em nào biết tình tôi???


giấc mơ là giấc mơ thôi
cớ sao anh lại bồi hồi làm chi
cứ mơ thì được những gì!
bóng em là ảo sao đi qua chàng !
biết là ở cách biệt ngàn
cho nên gặp chỉ mơ màng qua thơ
giấc mơ thì đến bao giờ
trở thành hiện thật nên lơ đi chàng
mỗi ngày ta dệt mộng vàng
qua vầng đối đáp thế càng thêm vui
xin ai chớ có bùi ngùi
ân tình tri kỉ đẩy lùi sầu bi

giangtuantuong
20-01-2008, 12:15 PM
Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là mơ
Khiến cho đôi ta cứ đợi chờ
Em ơi hãy biếN mơ thành thật
Như vậy có phải đỡ ngẩn ngơ

Chẳng lẽ mãi mãi chỉ đối thơ
Mà chuyện tình cảm em hững hờ
Anh mong có lúc em nghĩ lại
Để chuyện này chẳng... chỉ là mơ

Em ơi anh hỏi đôi câu
Tên tuổi địa chỉ...đang sầu hay vui
Quen nhau cả năm tháng rùi
Chẳng bít gì cả.... ngoài tài thơ thôi !!!

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 12:27 PM
anh muốn biết để làm chi !
tên và địa chỉ nghĩa gì đâu anh
giấc mơ buồn mới tạo thành
con người em đó trời dành sầu bi!
suy đi nghĩ lại được gì
vầng thơ như thế vậy thì hay hơn
thấy anh sống cảnh cô đơn
xa nhà -đất khách buồn hơn vui vầy
nơi thơ em tỏ phân bày
chia sẻ cùng đó tháng ngày xa quê
đừng mơ mộng để quên về
biến mơ thành thật chẳng hề có đâu
hồn em là cả trời sầu
làm sao anh hiểu mặc dầu nói ra
huống chi người ở phương xa
ân tình tri kỉ đậm đà hơn không!
đừng gieo hy vọng chờ mong
lỡ em vương mối tơ lòng khổ thân
bao lời em đã rõ phân
lời thơ đối đáp làm gần tri âm!

giangtuantuong
23-01-2008, 01:08 PM
Anh xa nhưng tình cảm gần
Muốn nàng chờ đợi.... có phần khó chăng !
Xa nhau nhưng vẫn mong rằng
Có ngày được gặp... há chăng chẳng thành !!
Mơ mãi nhưng vẫn không thành
Nơi đây lạnh lẽo mình anh thế này
Đối thơ nàng chẳng tỏ bày
Về nàng một chút....Nơi này ngóng em !!

em chua biet yeu
23-01-2008, 01:39 PM
chị em nói rõ rồi mà
người ơi tỉnh giấc không là sẽ đau
ai mà biết trước được đâu
thôi thì cứ hãy đôi câu đáp lời
tình xa buồn lắm người ơi
thôi thì cứ vậy bằng lời thơ đi
như vậy người sẽ quên đi
bao nhiêu sầu muộn việc ni được rồi
người ơi người hãy nghe tôi
lời thơ đối đáp thế thôi người à

loiyeudanhchoai2007
24-01-2008, 11:22 AM
ngóng mà ngóng nữa làm chi
khi người ta đã ra đi lâu rồi
hỡi ông anh của lòng tôi
đừng mơ mộng nữa xa xôi phương trời
có thành không hỡi người ơi
tiếng thương yêu đó là lời chi đây !
mà ước được sống vui vầy
chỉ tòan ảo mộng rẩy đầy hư vô
trái tim kia quá héo khô
u sầu chi mỗi mơ hồ mà thôi
mơ chi có cặp thành đôi
để rồi cũng chỉ lẻ loi cô phòng
nơi phương trời ấy lạnh không
mau mau tìm kiếm bóng hồng khác đi!

giangtuantuong
27-01-2008, 03:25 PM
@ em xinh chua yeu
Nếu đơn giản chỉ là mơ
Thử hỏi ta cứ làm thơ làm gì
Hỏi tình là cái thứ chi
Mà khiến tôi đã..... "ngu si"....mất rùi
@ lời yêu dành cho ai
Đã yêu phải biết có gắng
Chứ đâu thể lúc nắng lúc mưa
Có thể biết thế nào vừa
Khiến ta thêm buồn đau mãi

em chua biet yeu
28-01-2008, 01:53 AM
thơ tình nào đâu chưa trải
nhưng mà người phải chấp nhận thôi
người ta đã nói rõ rồi
đừng nên thế nữa để rồi khổ đau

giangtuantuong
30-01-2008, 12:13 PM
Ngậm ngùi chịu khổ niềm đau
Mong rằng đến lúc mau mau yêu nàng

hoasua
31-01-2008, 03:44 AM
liL0........sweetlove...njce chưa đủ hả anh Tường...

suol
02-02-2008, 04:44 PM
tình yêu nào phải là cho
tình yêu nào phải chỉ chờ không thôi!
tình yêu nào phải lôi thôi
tình yêu là phải một đời ngóng trông!

tình không thành thì tình thôi đã chết
chẳng ngóng trông chẳng đợi chẳng chờ
vì tình chết là tình không sống lại
sao mãi chờ cho trái tim đau!?...

giangtuantuong
05-02-2008, 06:50 AM
liL0........sweetlove...njce chưa đủ hả anh Tường...

Im mồm .... lộ hết của anh rồi ...kekeke