Xem đầy đủ chức năng : Chẳng còn ai???
giangtuantuong
18-01-2008, 09:00 AM
Lâu rùi mới ghé lại đây
Bạn đâu chẳng thấy tôi đây rất buồn
Muốn tìm vài người để buôn
Để được giải tỏa nỗi buồn trong tôi !:timvo:
em chua biet yeu
18-01-2008, 10:01 AM
đời sao đúng lắm chuyện buồn
thôi thì cùng cảnh vào buôn với người
mặc cho ai đó chê cười
ta đây vãn sẽ mặc đời ta đi
fallen_angel8x
19-01-2008, 05:16 AM
Lâu rùi mới ghé lại đây
Bạn đâu chẳng thấy tôi đây rất buồn
Muốn tìm vài người để buôn
Để được giải tỏa nỗi buồn trong tôi !:timvo:
Thấy pa bùn tui cũng vào góp chiện
Tám lăng nhăng cho vơi bớt muộn phiền ^^
nhoccon_118
19-01-2008, 06:26 AM
lâu lém anh mới về đây
Thì cứ ngồi đã ngó nghiêng làm gì
Để em sẽ gọi chú dì
Cùng cô với bác họ hàng qua đây
Rồi lại những chuyện phơi bầy
Tỏ sao cho rõ tấm lòng của nhau ! hỹ !:D
giangtuantuong
19-01-2008, 07:42 AM
đời sao đúng lắm chuyện buồn
thôi thì cùng cảnh vào buôn với người
mặc cho ai đó chê cười
ta đây vãn sẽ mặc đời ta đi
Nỗi buồn cũng sẽ qua mau
Và rồi hạnh phúc sẽ mau trở về
Em ơi !! có nhớ hẹn thề
Ngày nào xa lắm.... mình về với nhau
Thấy pa bùn tui cũng vào góp chiện
Tám lăng nhăng cho vơi bớt muộn phiền ^^
Cám ơn người bạn không tên
Có bạn an ủi... muộn phiền qua nhanh !!
giangtuantuong
19-01-2008, 07:48 AM
lâu lém anh mới về đây
Thì cứ ngồi đã ngó nghiêng làm gì
Để em sẽ gọi chú dì
Cùng cô với bác họ hàng qua đây
Rồi lại những chuyện phơi bầy
Tỏ sao cho rõ tấm lòng của nhau ! hỹ !:D
Gặp em là thấy vui rồi
Thấy được bà xã của tôi...khi nào
Giờ này em sống ra sao
Yêu đương thì có...ai vào tim chưa??
em chua biet yeu
19-01-2008, 11:20 AM
Nỗi buồn cũng sẽ qua mau
Và rồi hạnh phúc sẽ mau trở về
Em ơi !! có nhớ hẹn thề
Ngày nào xa lắm.... mình về với nhau
hạnh phúc hai tiếng xa vời
khi người người đó nói cười với ai
làm ta cảm thấy bi ai
chứng kiến cái cảnh kề vai của người
Thấy pa bùn tui cũng vào góp chiện
Tám lăng nhăng cho vơi bớt muộn phiền ^^
Hôm qua 11:01 AM
tưởng rằng ai đó không quen
hóa ra là gã fallen _angel
làm ta cũng phải bất ngờ
bởi vì lời nói.....hờ hờ :so_funny: hay hay :so_funny:
giangtuantuong
19-01-2008, 02:09 PM
@em chưa biết yêu :
Thế thì bé nhầm với ai
Chứ anh nào thế .... kè vai ai nào ??
dungHSHT
19-01-2008, 05:32 PM
ai buồn thì cứ mặc aj
còn tôi chẳng thấy buồn tênh tý nào
bây giờ tôi thấy rất vui
bởi vì tôi mới trúng lô đậm nà !!! khè khè
fallen_angel8x
20-01-2008, 04:01 AM
Cám ơn người bạn không tên
Có bạn an ủi... muộn phiền qua nhanh !!
Ai là người bạn ko tên =.=
Tên tui to oạch Fallen angel
Mắt ông này cũng hờ hờ
Ko né thì nác hờ hờ phải hem ^^ :rang:
*****************************
Đùa choa dzui thui ^^ đừng giận ^^ giận là tổn thọ đấy :slider: :vui:
[B][COLOR="magenta"]tưởng rằng ai đó không quen
hóa ra là gã fallen _angel
làm ta cũng phải bất ngờ
bởi vì lời nói.....hờ hờ :so_funny: hay hay :so_funny:
He he lại gặp cô này
Lại mún chiến típ chốn này hay sao
Người ta chán chiện thì vào
Phởn như em ấy vào đây làm jia` :5:
em chua biet yeu
20-01-2008, 04:32 AM
@em chưa biết yêu :
Thế thì bé nhầm với ai
Chứ anh nào thế .... kè vai ai nào ??
không kề cũng dựa người ta
quay lại đối đáp nhìn ra liền à
thế nên đừng nói rằng là
anh đây yêu bé nên là nói thôi
em chua biet yeu
20-01-2008, 04:40 AM
He he lại gặp cô này
Lại mún chiến típ chốn này hay sao
Người ta chán chiện thì vào
Phởn như em ấy vào đây làm jia` :5:
ai nào muốn chiến típ đâu
chẳng qua thấy lạ vì lời ai kia
mấy khi nói được lời hay
nay lại nghe được câu này ..thế...nên :so_funny:
nhoccon_118
20-01-2008, 05:59 AM
Gặp em là thấy vui rồi
Thấy được bà xã của tôi...khi nào
Giờ này em sống ra sao
Yêu đương thì có...ai vào tim chưa??
Thì rằng vẫn khoẻ anh ơi
Và công tác tốt yên lòng mẹ cha
Đến đây cái ngày 13
Người ta bảo nhóc sẽ là chóng quên
Chóng quên cái tuổi ỡm ờ
Chóng quên những mối tình hờ anh ơi !
giangtuantuong
20-01-2008, 12:35 PM
không kề cũng dựa người ta
quay lại đối đáp nhìn ra liền à
thế nên đừng nói rằng là
anh đây yêu bé nên là nói thôi
Nói thật cũng chẳng được sao
Chẳng lẽ im lặng....ước ao ngắm à
Thì rằng vẫn khoẻ anh ơi
Và công tác tốt yên lòng mẹ cha
Đến đây cái ngày 13
Người ta bảo nhóc sẽ là chóng quên
Chóng quên cái tuổi ỡm ờ
Chóng quên những mối tình hờ anh ơi !
Tình nào là tình hờ thôi
Chỉ tại bé chẳng mở lời với ai?
Bé cứ đứng trên tượng đài
Khiển anh mỏi cổ... chờ ai mãi à
Thất vọng a liền đi ra
Vậy giờ gặp bé.... trách ta thế này
fallen_angel8x
20-01-2008, 03:06 PM
ai nào muốn chiến típ đâu
chẳng qua thấy lạ vì lời ai kia
mấy khi nói được lời hay
nay lại nghe được câu này ..thế...nên :so_funny:
Xời ơi! Ý đẹp mí chả lời hay
Câu sau câu trước vứt ngay bồn kầu :so_funny:
Lời hay ý đẹp ruồi bâu
Tui đem liệng bỏ cả lô đây nè
***********************************
Ba kái thứ dư thừa ấy mah` ^^ ko chấp :haha:
misslona
21-01-2008, 02:25 AM
lâu ùi mới ghé 4room
sao mình thấy lạ làm wen cái nhờ
là mem ai cũng mún rằng
dd phát triển vui lắm còn ji ^^
em chua biet yeu
21-01-2008, 06:03 AM
Nói thật cũng chẳng được sao
Chẳng lẽ im lặng....ước ao ngắm à
lời này thật dạ thật sao
hay là giả dối làm sao em tường
khi mà trên những nẻo đường
chao ôi lắm lối tơ vương vì tình
lời ai ai nói thật tình
lời ai giả dối định hình làm sao
Xời ơi! Ý đẹp mí chả lời hay
Câu sau câu trước vứt ngay bồn kầu :so_funny:
Lời hay ý đẹp ruồi bâu
Tui đem liệng bỏ cả lô đây nè
***********************************
Ba kái thứ dư thừa ấy mah` ^^ ko chấp :haha:
đúng là cái lão fallen
nói đi nói lại đường quen trở về
không còn thuốc nữa chữa đâu
tui đang buồn vậy lão làm rầu thêm
ONG LAI XE OM
21-01-2008, 06:53 AM
Lâu ngày trốn ơ trông kho
Bây giờ nắng ráo mới mò ra dây
Gặp cô bác chú ơ dây
Thôi thì vào lại ơ dây lại buồn
fallen_angel8x
21-01-2008, 03:23 PM
[B]
đúng là cái lão fallen
nói đi nói lại đường quen trở về
không còn thuốc nữa chữa đâu
tui đang buồn vậy lão làm rầu thêm
Người sầu tui đổ thêm dầu
Cho sầu lênh láng đã sầu sầu thêm :rang:
Người vui tui góp chiện cười
Cho đời dzui dzẻ vậy thôi em ah`
U sầu là của người già
Ko phải là chiện tuổi mình đâu em :vui:
em chua biet yeu
22-01-2008, 02:00 AM
Người sầu tui đổ thêm dầu
Cho sầu lênh láng đã sầu sầu thêm :rang:
Người vui tui góp chiện cười
Cho đời dzui dzẻ vậy thôi em ah`
U sầu là của người già
Ko phải là chiện tuổi mình đâu em :vui:
lần đầu nghe chuyện tức cười
nghe như chuyện lạ ở đời à nghen
dù sao cảm ơn fallen
vì câu nói ấy làm em bớt buồn :5:
fallen_angel8x
22-01-2008, 03:09 PM
lần đầu nghe chuyện tức cười
nghe như chuyện lạ ở đời à nghen
dù sao cảm ơn fallen
vì câu nói ấy làm em bớt buồn :5:
Có j` mah` chiện tức cười :haha:
Thêm dầu vào lửa là nghề của tui
Thêm cho người cháy đen thui
Chít toi mí kẻ làm tui sầu đời :so_funny:
*********************************
Khỏi cám ơn lun :D
em chua biet yeu
23-01-2008, 02:30 AM
Có j` mah` chiện tức cười :haha:
Thêm dầu vào lửa là nghề của tui
Thêm cho người cháy đen thui
Chít toi mí kẻ làm tui sầu đời :so_funny:
*********************************
Khỏi cám ơn lun :D
fallen đúng là fallen
trước giờ đâu được ai khen bao giờ
bây giờ ta mới khen mờ
hắn ta liền trả hờ hờ.....vẫn zui :so_funny:
fallen_angel8x
23-01-2008, 12:08 PM
fallen đúng là fallen
trước giờ đâu được ai khen bao giờ
bây giờ ta mới khen mờ
hắn ta liền trả hờ hờ.....vẫn zui :so_funny:
Xin lỗi kái câu trước giờ :meo:
Khen tui khen mãi nghe hoài chán tai :rang:
Rằng thì là wa' đa tài :rang:
Nên kiu nên chảnh có j` lạ đâu :rang:
giangtuantuong
23-01-2008, 01:25 PM
@em xinh chưa yêu
Với anh những kẻ lừa tình
Thì đó chẳng phải bóng hình của anh
A là một kẻ chân thành
Yêu em anh mãi chỉ dành cho em
em chua biet yeu
23-01-2008, 01:51 PM
@em xinh chưa yêu
Với anh những kẻ lừa tình
Thì đó chẳng phải bóng hình của anh
A là một kẻ chân thành
Yêu em anh mãi chỉ dành cho em
lời nói toàn thấy chân thành
có ai tự bảo rằng anh dối nào
lời thì ai cũng cũng trao
làm sao biết được lời nào thật tâm
cảm ơn người anh đã quan tâm
nhưng tình cảm ấy âm thầm lặng thôi
tình rồi tình cũng sẽ trôi
như dòng nứơc chảy chao ôi thật buồn
kurawa
24-01-2008, 04:50 AM
nước kia chảy đến cuối dòng
như tình anh đó mãi trong tim này
muôn đời chẳng thể đổi thay
ngọt ngào cùng hưởng đắng cay chịu cùng
em chua biet yeu
24-01-2008, 10:37 AM
nước kia chảy đến cuối dòng
như tình anh đó mãi trong tim này
muôn đời chẳng thể đổi thay
ngọt ngào cùng hưởng đắng cay chịu cùng
nghe lời đúng thật chân tình
nhưng mà nước xoáy vô tình cuốn trôi
cuốn anh đi mãi xa tôi
sông kia chỉ có mình tôi mới buồn
giangtuantuong
27-01-2008, 03:28 PM
@ em xinh chưa yêu
Vần thơ chia sẻ chút thôi
Em đừng nói thế khiến tôi ngại ngùng
Tôi nào phải kẻ lung tunG
Quí bé tôi nói....bé đừng giận tôi
em chua biet yeu
28-01-2008, 01:47 AM
nào đâu dám dận gì anh
chẳng qua chỉ nói lòng thành mà thôi
em đây cũng vậy mà thôi
lúc buồn lúc rảnh viết đôi lời mà
nguyentrungnhi
28-01-2008, 11:11 AM
Ta biết rằng cố quên là càng nhớ
Nên dặn mình cố nhớ để mà quên
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
**Nguyễn Trung Nhi**
{ }
Y!M luctieuphung_haohoa_datinh_90
giangtuantuong
30-01-2008, 12:15 PM
@ em xinh chua yeu !!
Thế để mọi chuyện qua thôi
Êm đừng nhắc nữa mà tôi thêm buồn
thaingocdaly2006
02-02-2008, 07:01 AM
bạn thì chả hiếm chả hoi
nhưng kím bạn tốt hiếm hoi vô cùng
bạn thì nói chuyện ung dung
bạn xấu nói chuyện lung tung vô cùng
bạn là chỗ trút nỗi lòng
bạn là ngã rẽ hay cong cuôc đời :haha:
gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 06:02 PM
ngọc vô giá tìm còn dễ thấy
bạn chung tình có mấy ai đâu
giangtuantuong
05-02-2008, 06:56 AM
:hum:
bạn thì chả hiếm chả hoi
nhưng kím bạn tốt hiếm hoi vô cùng
bạn thì nói chuyện ung dung
bạn xấu nói chuyện lung tung vô cùng
bạn là chỗ trút nỗi lòng
bạn là ngã rẽ hay cong cuôc đời :haha:
Mong tìm một kẻ bạn thân
Chia sẻ cảm xúc .... thêm phần suớng vui
Nào phải chi đi tìm vui
Mà tìm bạn xấu .... bùi ngùi đau thuơng
ngọc vô giá tìm còn dễ thấy
bạn chung tình có mấy ai đâu
Xa thì xa tận chân trời
Nhưng có nhìu lúc .... lả lơi ngay mình
THIÊN TỬ
07-02-2008, 11:35 PM
MỘT NỖI BUỒN HAI NGƯỜI NHẬN
HAI NỖI BUỒN MỘT NGƯỜI ĐAU
MỘT NGƯỜI BUỒN, MỘT NGƯỜI SẦU
NGÔI ĐÂU TÁN ĐÓ CHO SẦU VƠI ĐI
CÁC BẠN LẠI CÓ CHUYỆN CHI?
BUỒN THÌ CŨNG SỐNG KHÔNG BUỒN CŨNG XONG
NGỒI ĐÂY TỤI MÌNH TÁM LONG NGONG
BIẾT CÓ NGƯỜI TƯỞNG MÌNH KHÌN HAY KHÔNG
TÔI CHÚC CÁC BẠN TRONG PHÒNG (ROOM)
MỘT NĂM VUI VẺ KHÔNG PHIỀN SAU LƯNG
CÓ GÌ THÌ CŨNG CÓ CHỪNG
ĐỪNG VÌ BUỒN BÃ MÀ TA DỪNG PHÚT VUI:battay::haha:
fallen_angel8x
09-02-2008, 05:17 AM
MỘT NỖI BUỒN HAI NGƯỜI NHẬN
HAI NỖI BUỒN MỘT NGƯỜI ĐAU
MỘT NGƯỜI BUỒN, MỘT NGƯỜI SẦU
NGÔI ĐÂU TÁN ĐÓ CHO SẦU VƠI ĐI
CÁC BẠN LẠI CÓ CHUYỆN CHI?
BUỒN THÌ CŨNG SỐNG KHÔNG BUỒN CŨNG XONG
NGỒI ĐÂY TỤI MÌNH TÁM LONG NGONG
BIẾT CÓ NGƯỜI TƯỞNG MÌNH KHÌN HAY KHÔNG
TÔI CHÚC CÁC BẠN TRONG PHÒNG (ROOM)
MỘT NĂM VUI VẺ KHÔNG PHIỀN SAU LƯNG
CÓ GÌ THÌ CŨNG CÓ CHỪNG
ĐỪNG VÌ BUỒN BÃ MÀ TA DỪNG PHÚT VUI:battay::haha:
Ơ hơ kaka thiên tu
Làm kí j` ư hử ở đây
Chúc chiếc j` ở chốn này
Mang rượu wa chỗ đệ này caca
"anh em" ta fai? dzô dza
Vài ba chầu nữa gọi là mừng xuân
Mời khắp bè bạn xa gần
Vô mần 1 chén chia vui koi nèo :vui::vui::vui:
xxlangtuxxx
04-03-2008, 08:56 PM
trung hiếu chua tròn sầ vạn hiếp/nghĩa tình chua vẹn hận ngàn thu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.