PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hỏi tí !



ve sầu hát
18-01-2008, 03:26 AM
Làm thế nào để "tán" con trai ?

GRTL
18-01-2008, 04:38 AM
hỷ !? dể òm à ! lén lén hôn nó một cái ! yên tâm đi không sợ bị bụp tai sưng má đâu ! nếu ngại thì nắm tay cũng được - còn sợ nữa thì viết thư tỏ tình đi ! mà chử xấu quá thì nhìn vào mắt hắn đắm đuối và kết thúc bằng một cái đá lông mi <--- đảm bảo hắn không nhào tới thì cũng bỏ chạy luôn ! thấy dể không bạn !? hí hí hí

chichitaa
18-01-2008, 04:52 AM
nang dang di bo 1 minh :"ay oi cho minh hoi chut,hinh nhu ban hoc lop E tren tang 2 fai hok " ,nag tra loi "u,thi sao",ban tiep " hoi bua minh hoc ke ben do 1 ngay ma co nhieu van de hok hieu abn co the....hjhj" ( sau do tim cach tiep can voi nang , ay cha cha co len "

Mr.Chuym
18-01-2008, 05:29 AM
lén lén hôn nó một cái
Chí lí nhất :haha:

cuccungcuabame
18-01-2008, 07:08 AM
..........Làm sao tán con trai ưh..........Mình cũng đang cần đây.........:so_funny:........Theo mình bik thì chĩ cần lời nói , ánh mắt , những cái chạm tay nhẹ nhàng cũng đũ " báo điềm " rồi..........:so_funny:

giangtuantuong
18-01-2008, 09:20 AM
Dễ ẹc..................đi qua nó tát cho nó phát....là nó thix mình ồi

chickchoecutduoi
18-01-2008, 10:26 AM
CÒn TuỲ Anh ChÀng MÀ BẠn MuỐn TÁn ThuỘc Tip NgƯỜi NÀo!, NhƯng ĐẾn 98%khÔng TÊn Kon Trai NÀo ThoÁt KhỎi NhỮng LỜi NÓi DỊu DÀng, NhỮng CÁi NhÌn Ấm Áp VÀ NhỮng NỤ CƯỜi "chẾt NgƯỜi"

linh_crazy
18-01-2008, 02:34 PM
............chuyện này tui bó tay rùi..................co bit j` dau cho nen đến giờ chưa hề có bạn trai^^..........................................

tienu
18-01-2008, 10:44 PM
Dễ ẹc..................đi qua nó tát cho nó phát....là nó thix mình ồi

Bạo lực quá!!! Kiểu này gặp thèng nào giang hồ nó tưởng mình đàn anh đàn chị ở đâu cầm dao đâm lủng bụng chết!!! :so_funny:
Hoặc gặp thằng trí thức nào nó tưởng mình bị...hội chứng ADHD...hay chí ít cũng bị tổn thương não bộ...

=> Chậc chậc Ko thành công là tới 99,99%


..........Làm sao tán con trai ưh..........Mình cũng đang cần đây.........:so_funny:........Theo mình bik thì chĩ cần lời nói , ánh mắt , những cái chạm tay nhẹ nhàng cũng đũ " báo điềm " rồi..........:so_funny:

Ờ....-__-''
Nghi ông này bị...Gay

fallen_angel8x
19-01-2008, 04:39 AM
Làm thế nào để "tán" con trai ?

Thế mah` cũng hỏi :so_funny: tới gần, cầm cái sọt, úp lấy nó, mang vìa nhà :rang:

poison-candy
19-01-2008, 07:21 AM
uhm , muốn tán trai hử? mà trai thuộc kiểu nèo?
* trí thức (nhìn giống thư sinh , thuộc dạng con ngoan trò giỏi.....nhưng không biết nó thông minh tới bao nhiêu?......^^)
*gangter (nhìn rất cool, mặc đồ rất đúng mốt , ăn nói có duyên , có thể nói là công tử bôt..... )
* sporty ( chơi thể thao cực giỏi , nhìn rất hot khi chảy mồ hôi...hic hic >_< , thích đi ăn uống với bạn bè..... )

Okie..... nếu muốn cưa "trí thức" thì cứ giả ngu , hay nhờ chỉ bài giùm , sau đó lấy lý do , nó giúp mình trong học tập ,muốn cám ơn, rủ nó đi chơi cùng với mịnh

uhm , muốn "gangter" thì phải nhờ luck một chút , tại vì mấy đứa này hay bị chứng chảnh ! nếu học chung lớp thì càng tốt. nó dở cái gì thì chỉ nó cái đó , và đừng bỏ rơi mất tên này. vì khi nó "cắn câu " thì chỉ cần bỏ rơi nó một chút thui , tự ái liền.... ^^

Còn "sporty" thì phải cổ vũ cho nó khi nó chơi sport , động viên nó lúc nó chơi thua....uhm , chẳng hạn như , dẫn nó đi ăn , đi chơi đâu đó cho giảm stress.

Nói chung , ngoài những chuyện đó ra , thì luôn cười , và giúp đỡ những người khác , thì tiếng tốt sẽ tới người đó. Chẳng hạn như bố thí cho kẻ nghèo này vài trăm , cho mấy cái áo mới , cùng với thằng nào mà bà đang cưa luôn cũng tốt ! ^^ hehehe ^^ Good luck nhen !

emkothenoi_viemqua_yeuanh
28-01-2008, 07:58 AM
tán hả???????? bay wa............... ê thằng wỹ, tao thix mài.............
kaka...... đừng làm theo nhá, mất chai ngay phút đầu lun ^O^ !
Nói chung là............ hỹ hỹ.......... con gái nên có cách biũ lộ đừng wá lộ lĩu như pọn kon chai, mình khác nó mờ........
kon gái đi tán chai ê mặt nắm ^O^

honghanhi88
28-01-2008, 03:48 PM
''tình yêu ko thể dùng tiền để mua càng ko thể dùng vũ lực để cướp ''
Muốn lấy nó cần có thời gian , một chút gần gũi ,1 ít sẻ chia ,2 phần quan tâm ,+1 tá chân thành , 2 lít trân trọng >>>>>>tình yêu là ko tưởng..............hix.........càng nói càng thấy buồn cho số phận ta................:chayle:

jinny_mimi
29-01-2008, 06:12 AM
tán coan trai hả? đi wa nó dẫm chân 1 phat............rồi say ím sorry thế là wen nhau hì :vui:

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 07:59 AM
thôi đi.....cần gì tán con trai............nó đến thì tự nó đến............mình là con gái mà.....sao lại phải đi tán con trai cơ chứ...........như thế đi ngược thời đại rồi "cọc đi tìm trâu "
bạn hok lo ở hok đâu.......cái gì đến thì cũng đến thôi mà....

nhoc rom
29-01-2008, 10:30 AM
uh,mình cũng dồng tình với ý kiến trên người con trai luôn thích những bạn gái tâm lí nụ cười zuyên hiền thục bít wan tâm họ dúng lúc khi họ bùn nào chúng ta cố lên hen!!hihihi

_Juliet_
29-01-2008, 12:29 PM
nữ tính là 1 điều ko thể thiếu nhưng con gái cũng cần có cá tính chứ. có cá tinh thì thằng con trai nào khỏi cần cưa nó cũng tự đổ thui