Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hiểu Cho Em!



sangsang
18-01-2008, 01:54 AM
Anh à! em thật sự không biết nói sao nữa, em biết anh rất yêu em, anh yêu em chân thành không giả dối và tin tưởng em. đối với em cũng vậy em cũng rất yêu và tin tưởng anh. Em cũng vậy anh à ! em cũng mong muốn hai đứa mình sẽ mãi bên nhau không bao giờ xa cách. Em mong anh hiểu cho em do em đã đau khổ thật nhiều trong tình yêu nên khi đến với anh em luôn lo lắng và sợ sệt chứ không phải em không tin tưởng hay không yêu anh mà ngược lại vì em đã thật sự yêu anh nên em mới lo lắng cho tương lai của hai đứa vì quá yêu anh nên em lo sợ sẽ mất anh. Em biết có đôi lúc anh buồn về cách suy nghĩ của em nhưng anh à nếu yêu em thì anh hãy thông cảm cho em, hãy cho em một thời gian để em bình tâm lại không lâu đâu anh à, anh hãy tin tưởng ở em vì đối với em sự tin tưởng và thông cảm của anh là điều cần thiết nhất để em tìm thấy hạnh phúc của chúng ta. em yêu anh!

thaingocdaly2006
18-01-2008, 02:02 AM
rồi anh cũng muốn nói với em là anh yêu em nhiều hơn cả em yêu anh cơ ^^! em yêu !!
chúc hạnh phúc mf

suol
24-01-2008, 04:29 AM
Anh hiểu nỗi lòng của em! cho đến nay tình yêu của anh vẫn không hề thay đổi mà trái lại anh lại càng yêu em hơn bao giờ hết, anh sẽ mãi tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh bởi vì anh biết trong tình yêu chúng ta cần phải hiểu và thông cảm cho nhau. Anh biết em yêu anh thật lòng và anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em nên em đừng sợ mất anh, anh sẽ không bao giờ cho phép em rời xa anh đâu! Anh sẽ giữ em mãi bên anh cho đến hơi thở cuối cùng và thậm chí nếu có thể anh sẽ cùng em tiếp tục nắm tay nhau khi đã sang thế giới bên kia! Em đừng lo gì cả anh mãi mãi yêu em, hỡi người tình của anh!

phambangtam
24-01-2008, 11:21 AM
rùi người ta sẽ tự hỉu thui mà bạn.....

haibep
24-01-2008, 02:30 PM
Bạn đừng lên bi quan như thế chư......