PDA

Xem đầy đủ chức năng : chết vì sĩ gái



langtusautinh
17-01-2008, 11:16 AM
bắc thang nên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được không
trời bèn đá mạnh vào mông
bao nhiêu gương sáng mày không thấy à
thấp mưu thua chí đàn bà
tao còn bị gạt nữa là thứ mi
khóc than than khóc ích gì?
đàn ông ai chẳng chết vì gái xinh
đắng cay cho cái phận mình
đắng cay cũng bởi chữ tình mà ra
về nhà lừa mẹ dối cha
xin hai trăm rưỡi bảo là học thêm
một ngay qua thật dịu êm
đóng băng tài khoản sau đêm hẹn hò
nàng pha nàng diễn đủ trò
tiết canh, lòng lơn, phở bò ,cháo cay
số tiền vừa mới cầm tay
bỗng dưng không cánh mà bay mất rồi
trở về sau một cuộc chơi
dưng dưng tôi khóc tiền ơi là tiền
chúng mình quả thật vô duyên
sao mi chẳng chịu nằm yên một ngày
sảy ra cơ sự thế này
khi tao khốn khổ thì mày làm ngơ
khôn ba năm dại một giờ
muốn cho hết dại xin chờ kiếp sau
ta nào có nợ gì nhau
tiếc tiền tim cứ nhói đau từng hồi
dòng sông bên nở bên bồi
bảo không sĩ gái thế rồi lại quên
vũng lầy càng lấn sâu thêm
dại nhiều mà chẳng khôn nên tí nào
chín xu đổi lấy một hào
trắng tay khi mới bước vào đường yêu
không ăn cũng chẳng dám tiêu
thế nhưng nàng rút bao nhiêu vẫn cười
chắp tay anh lạy em rồi

fallen_angel8x
17-01-2008, 02:33 PM
Chắp tay anh lạy kon giời
Cho anh xin lấy mấy giờ bình yên
Cho anh được phép cầm xiền
Mua kái j` đó cho mình ! Xin em
Thui em xin chớ đòi kem
Đừng đòi phở cuốn nem chua mần j`
Cho anh được 1 lần nì
Có dăm ba lít dùng riêng cho mình

***************************************
He he tớ nah` tớ ủng hộ cậu đến đây thoai tớ fai? lượn đây ^^ bà xã gọi :chayle::chayle::chayle:

Ah`! nhớ đừng nói với ai là tớ vít nhá :D kẻo mah`............. :so_funny:

sutu_hadong
20-01-2008, 12:50 PM
ka ka
1 lũ nói mà hok sợ bị trời đánh
ka ka
nhác như thỏ

thienduonguocmo_93
21-01-2008, 04:55 PM
po' tay
người ta nhác mới phải bỏ chạy

tôi_lang_thang
22-01-2008, 05:09 AM
chắp tay lên hỏi ông trời
Có tiền cho gái có đòi được không?
Ông trời ông bảo mày ơi
Tao còn mất của nói chi là mày
Thôi thì tao bảo câu này
Mày ngon cứ thử không cho xem nào
Vợ mày khốn khổ , con mày kêu la
Tao thì đã hiểu thông ra
Mày hỏi chi vậy , tao đành chịu thua
:so_funny: :vui::vui::vui::vui:

ma_cô
22-01-2008, 07:44 AM
trăm năm trong cõi người ta
chết vì sĩ gái là điều tất nhiên

fallen_angel8x
22-01-2008, 02:59 PM
trăm năm trong cõi người ta
chết vì sĩ gái là điều tất nhiên

Nói ra một câu chán òm
Thế mah` cũng dám om xòm tất nhiên
Thui xin ông chớ luyên thuyên
Sĩ ngu thì chít tất nhiên kái j` =.=' :ham:

tôi_lang_thang
23-01-2008, 02:25 PM
hôm qua sĩ gái bon chen
Hôm nay anh chết vì em sĩ gì

:so_funny:

neo89
24-01-2008, 05:27 AM
anh đâu sĩ gái ai ơi,
Vậy mà vì gái chơi vơi mấy lần
Thôi thì ngậm đắng nuốt cay
Lỡ mai nó bỏ hết tiền vay ai

tôi_lang_thang
24-01-2008, 06:36 AM
anh đâu sĩ gái ai ơi,
Vậy mà vì gái chơi vơi mấy lần
Thôi thì ngậm đắng nuốt cay
Lỡ mai nó bỏ hết tiền vay ai


Không sĩ không chơi vơi
Không khổ không nhục không vay cuộc đời
Thôi thì sĩ gái dơ thân
Ai ngon cứ thử em thì chào thua

:so_funny:

langtusautinh
24-01-2008, 11:10 AM
cám ơn các bạn nhiều nhiều
đã không ghét bỏ những điều trong thơ

nguyentrungnhi
29-01-2008, 04:48 AM
bắc thang nên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được không
trời bèn đá mạnh vào mông
bao nhiêu gương sáng mày không thấy à
thấp mưu thua chí đàn bà
tao còn bị gạt nữa là thứ mi
khóc than than khóc ích gì?
đàn ông ai chẳng chết vì gái xinh
đắng cay cho cái phận mình
đắng cay cũng bởi chữ tình mà ra
về nhà lừa mẹ dối cha
xin hai trăm rưỡi bảo là học thêm
một ngay qua thật dịu êm
đóng băng tài khoản sau đêm hẹn hò
nàng pha nàng diễn đủ trò
tiết canh, lòng lơn, phở bò ,cháo cay
số tiền vừa mới cầm tay
bỗng dưng không cánh mà bay mất rồi
trở về sau một cuộc chơi
dưng dưng tôi khóc tiền ơi là tiền
chúng mình quả thật vô duyên
sao mi chẳng chịu nằm yên một ngày
sảy ra cơ sự thế này
khi tao khốn khổ thì mày làm ngơ
khôn ba năm dại một giờ
muốn cho hết dại xin chờ kiếp sau
ta nào có nợ gì nhau
tiếc tiền tim cứ nhói đau từng hồi
dòng sông bên nở bên bồi
bảo không sĩ gái thế rồi lại quên
vũng lầy càng lấn sâu thêm
dại nhiều mà chẳng khôn nên tí nào
chín xu đổi lấy một hào
trắng tay khi mới bước vào đường yêu
không ăn cũng chẳng dám tiêu
thế nhưng nàng rút bao nhiêu vẫn cười
chắp tay anh lạy em rồi

langtusautinh
02-02-2008, 05:24 AM
các bạn nhớ rút ra bài học kinh nghiệm nhé

thaingocdaly2006
02-02-2008, 06:51 AM
ông trời ổng nói rằng k
tiền mà cho gái thì hok dc đòi
có tiền thì cứ lấy cho
hok tiền mà thik thì lo ăn mày

langtusautinh
06-02-2008, 04:26 AM
có lẽ là cung phải đi ăn mày thật đấy

chuchocon
06-02-2008, 09:32 AM
thui thui , có ăn mày hay ko là chiện ngừ ta hơi đâu mà wan tâm , nói chung là có tiền cho gái là ko đòi dc vì cho rùi mà còn đồi là kạo dẻo đó , đừng đòi nhé kẻo xấu mặt

langtusautinh
07-02-2008, 11:48 AM
điều ấy là dĩ nhiên rồi kêu khổ một mình vậy thôi cho vui ấy mà

xuka_123
07-02-2008, 01:07 PM
trăm năm trăm cõi người ta
HIẾU bị cận mắt là chuyện đương nhiên

xuka_123
07-02-2008, 01:17 PM
tui đây sĩ gái kệ tui
tui đây sĩ gái kệ tui... tốn xiền

langtusautinh
11-02-2008, 04:33 AM
kệ làm sao dc tui là người nhiều chuyện mà

angle blue
11-02-2008, 05:24 AM
bắc thang nên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được không
trời bèn đá mạnh vào mông
bao nhiêu gương sáng mày không thấy à
thấp mưu thua chí đàn bà
tao còn bị gạt nữa là thứ mi
khóc than than khóc ích gì?
đàn ông ai chẳng chết vì gái xinh
đắng cay cho cái phận mình
đắng cay cũng bởi chữ tình mà ra
về nhà lừa mẹ dối cha
xin hai trăm rưỡi bảo là học thêm
một ngay qua thật dịu êm
đóng băng tài khoản sau đêm hẹn hò
nàng pha nàng diễn đủ trò
tiết canh, lòng lơn, phở bò ,cháo cay

....

oy`, ai bỉu ngu nhá, lấy tiền cho gái rùi còn mún đòi lại, đã mang tiếng ngu còn mún mang tiếng hèn à...:so_funny: :so_funny:

xatara
11-02-2008, 12:13 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Lấy tiền cho gái có đòi đc ko
Ông trời ổng bảo :"Im đê
Câu này cũ rích hỏi chi hỏi hoài
Hỏi rồi lại lấy tiền cho
Cho rồi lại hỏi biết chừng nào dứt đây"

*_ PHONG HẠ _*
11-02-2008, 10:59 PM
bó tay cái bố :haha:

tôi_lang_thang
11-02-2008, 11:33 PM
đàn ông sĩ gái tất nhiên
không dè phong hạ sỹ gì vậy ba
ba đọc ba cứ bon chen
không dè ba cũng khìn ngang sĩ gì?

:so_funny:

@ xatara:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Có tiền cho gái gái còn chửi cho
Thôi thì vẫn cứ bon bon
tiền em chả tiếc , chỉ tiếc thơ khìn
tìn tìn máy nổ bon chen
hỏi ai có biết em đây sĩ gì?

:so_funny: