langtusautinh
16-01-2008, 01:34 AM
vầng trăng lơ lửng trên đầu
đêm khuya sương lạnh nỗi sầu nặng vai
yêu em em lại yêu ai
trời không tác hợpcho hai chúng mình
tim tôi chỉ một bóng hình
là em người vẫn vô tình với tôi
em cùng người khác sánh đôi
tôi khong ghen chỉ buồn thôi rất buồn
cái bông hoa bưởi sau vườn
hương thơm lắm lúc lại thường xa bay
chút tình hờ hững cầm tay
mong manh sợi chỉ nối ngày và đêm
thế rồi em đã lang quên
vo tư sóng bước kề bên một người
đêm khuya sương lạnh nỗi sầu nặng vai
yêu em em lại yêu ai
trời không tác hợpcho hai chúng mình
tim tôi chỉ một bóng hình
là em người vẫn vô tình với tôi
em cùng người khác sánh đôi
tôi khong ghen chỉ buồn thôi rất buồn
cái bông hoa bưởi sau vườn
hương thơm lắm lúc lại thường xa bay
chút tình hờ hững cầm tay
mong manh sợi chỉ nối ngày và đêm
thế rồi em đã lang quên
vo tư sóng bước kề bên một người