Xem đầy đủ chức năng : cho ngày đã qua
Tigon
15-01-2008, 04:23 PM
_Biết phải viết gì đây ,những gì mình muốn viết giờ đã như bóng bóng vỡ tan mất rồi ,nỗi vui mừng vì hôm 24 /12 có thêm một đứa cháu trai chưa nguôi thì...uhm thì đứa kia lại vội vã ra đi ,nó có tội tình gì đâu chứ ,nó còn chưa được đầy tháng nữa là...mỗi đêm nhắm mắt là lại thấy...một mùa đông ấm áp nhất của mình ,trước mặt có lẽ là mùa xuân vui vẻ nhất của mình ,hax muốn kiếm một góc nào đó trút bỏ tất cả ,cuối cùng lại chui vào đây ,cuối cùng lại chẳng viết được gì ngoài những dòng khô khan ngắn ngủi ,có lẽ mình thay đổi thật rồi ,đã ko còn có nhiều cảm xúc như xưa nữa...có người đang làm một việc vô nghĩa...tại sao đêm ko đủ lạnh để lòng nó ấm lại ,tại sao đêm ko đủ hoang vắng cho lòng nó tái tê...
_CN :đứng nép mình trong góc lặng nhìn ông già đóng từng cây đinh trên nóc hòm ,khi cây đinh cuối cùng được đóng xong ,ông bật khóc tức tưởi như trẻ con ,ông khóc ,khóc rất nhiều..
_Hy vọng đó là lần cuối cùng nó phải khóc.
Tigon
19-01-2008, 12:20 PM
chẳng hiểu gì sấc ,dạo này mình còn quan tâm được tới 1 thứ đã là giỏi lắm rồi ,hơi sức dâu nữa mà ngồi mò mẫm nữa ,uhm dường như mình sẻ chẳng bao giờ còn có cơ hội gặp lại ,dù chỉ là một cái nick vô tri ,cứ ngỡ bấy nhiu đã là tệ lắm rồi vậy mà cái điều tệ nhất vẫn còn chờ phía trước ,rời xa mãi mãi để là chính mình ưh? hay rời xa mãi mãi vì ko muốn nhìn thấy những thứ ko đáng để thấy.Sai lầm ưh...mãi mãi ra đi ưh? có cần thiết thế ko? sao ko để những thứ đáng ghét ấy biến mất ,có phải hay hơn ko...
_Nó vốn đâu phải là con người ko biết xấu hổ ,ngược lại vì có quá nhìu điều khiến nó phải xấu hổ nên nó mới cố đeo cho mình cái mặt nạ vô cảm đó thôi ,cố gắng giữ cho cái mặt nạ ấy ko rơi.ko có chiếc mặt nạ ấy ,làm sao nó đủ can đảm để bước ra.
_Cố gắng bám víu vào cái gì đó để cón có thể đứng vững ,nó sợ khi nó đánh mất đi chút niềm vui nhỏ nhoi còn sót lại ,nó sẽ gục ngã mất,đáng ghét...đáng ghét thật mà.Nó còn nên quay lại ko...
Tigon
22-01-2008, 12:15 PM
uhm ,ko hiểu nó ưh? ko sao ,dù gì thì giờ đây nó chẳng còn muốn ai hiểu nó nữa rồi ,gia đình ,rồi thì sao chứ ,đã quá muộn để nó có thể tháo cái mặt nạ lạnh lùng vô cảm ấy rồi ,đuổi nó ưh ,hax ,trước sau gì nó cũng rời bỏ cái nhà ấy mà đi ,dù gì thì đó cũng ko còn có thể gọi là nhà được rồi ,hax nơi tập trung của những người tâm thần thì làm sao có thể là nhà được kia chứ...nếu còn có kiếp sau ,nó sẽ sống tốt hơn ,công ơn dưỡng giục xin hẹn kiếp sau vậy...
Tigon
09-03-2009, 11:28 PM
vậy là cuối cùng mình cũng ko thể nào gượng nỗi nữa rồi ,bao ngày qua đã ko còn biết đến ngày tháng ,quên mất...chỉ có nỗi nhớ lang thang cùng ta trong suốt quãng đường dài lạnh lẽo,trái tim ta buốt giá lạnh lẽo ,thê lương ,ta yêu cái thế giới của riêng ta ,nhưng ta cũng ghét nó nhìu như yêu nó vậy ,nó làm ta gục ngã mất rồi ,con người ai sống hoài trong sự cô độc dc chứ ,sống ko có niềm vui ,ko người chia sẽ ,sống cô đơn có dễ chịu gì ,biết vậy sao ta vẫn giam mình trong đó ,đã từ lâu kể từ ngày người đi ,ta ko còn vui nữa ,ta ko đi tìm niềm vui nữa niềm vui của ta là người ,cuộc sống của ta cũng là người ,có lẽ người ko biết đâu ,người đã là tất cả đối với ta ,ngày ta nhận ra điều đó trái tim ta đau biết bao ,ta yêu người nhưng ta lại ko dám yêu ,ta ko thể đem lại hp cho người ,ta biết ,trái tim ta đau ,yêu mà ko dám yêu ,ta đau lòng lắm ,ta vẫn cứ khóc thầm từng đêm,người biết ko.Ngày người ra đi ,trái tim ta như có ngàn mũi kim đâm nát vụn,ta đã cố giữ ,cố bên cạnh người như 1 người bạn.ta ko làm dc ,trái tim ta dằn vặt ,làm sao ko đau khi biết người mình yêu ko còn yêu mình ,những lỗi lầm ngốc nghếch làm người buồn phiền ,ta đâu có ngờ có ngày ta làm người ghét ta ,vậy mà ngày ấy lại đến ,ta giận ta lắm ,ta đau lắm ,ko còn người bên cạnh ta ghét chính ta ,ta ko tha thứ cho những ai làm người đau ,kể cả ta.Điều ta sợ nhất khi chia tay người sẽ ko còn trò chuyện cùng ta nữa ,người sẻ xa lánh ta ,vậy mà chính ta lại là nguyên nhân làm điều đó sảy ra,chỉ còn biết trốn trong bóng tối ,người ko thấy ta ,người ko phiền lòng ,ko còn ta hiện diện quanh người ,người sẽ ở lại nơi đây như vậy ta vẫn có cơ hội quan tâm người ,lần đầu tiên ta là người quay bước đi trước người phải ko?Thời gian trôi qua ,ta vui biết bao khi có người cho biết người tìm ta ,trái tim ta như nỡ hoa ,có vẻ như ông trời đang bàn cho ta món quà mùa xuân thật tuyệt vời ,ta đã chờ người suốt 2 ngày đó ,biết ko ,niếm hy vọng của ta sẽ dc gặp người trước khi xuân về ,ta đã chờ và ta đã gặp niềm vui nhỏ nhoi đầu tiên suốt gấn 1 năm qua.vậy mà gặp người ta ko thể tự nhiên như thuở nào ,sao ta lại sữ xự như thế chứ sao ta làm ra vẻ lạnh lùng thế chứ ,ta tìm gặp nỗi nhớ của ta suốt 1 năm qua ,để rồi như 2 kẻ xa lạ như thế sao ,có phải thời gian xóa tan tất cả ,hay ta trong trái tim người chết thật rồi ,người đến rồi đi như gió thoảng ,mặc cho ta có chờ người ,hy vọng lại dc là bạn của người...ta đã chờ ,chờ rất lâu...ước mơ của ta dc gặp người 1 lần,như 2 người bạn,ta ao ước có 1 kỷ niệm ko phải là hư ảo ,ta ao ước khắc sâu hình bóng người vào trong tim ta ,đã bao lần ta muốn gặp ,người hỏi ta ,gặp để làm gì? ta cũng ko biết ,gặp là gặp thế thôi ,ko phải gặp mặt để biến online thành ofline đâu...mong ước của ta...nay đâu?!? ta ko đi tìm niềm vui -niềm vui của ta là người,ta ko tìm tình yêu vì người,người đã là tất ca với ta ,là cuộc sống , niếm vui ,là hy vọng hạnh phúc của ta. Cuộc sống cô độc từ nhỏ khiến tâm hồn ta tàn khuyết, tuổi thơ cô độc tạo nên ta như thế đấy 1 quái nhân có lối sống khác đời có trái tim tàn khuyết.uhm làm gì có ai hiểu ta ,làm gì có ai....
Hy vọng người sẽ luôn vui vẻ,hy vọng người luôn hạnh phúc ,mãi mãi hạnh phúc.
Đã biết là hư ảo, tại sao còn cứ giữ mà ko buông tay?
("Ko ai điều khiển đc trái tim mình, dù có muốn cũng ko thể, mà thực ra là ko muốn", v.v... và vân vê... đc zồi đc zồi em biết em biết anh ko cần ca tiếp :phu:)
Anh nên biết là suốt 1 thời gian dài em tránh anh, phần vì để tìm lại sự cân bằng cho mình, phần là để anh quên em. (Chắc chắn là em tránh anh chứ ko phải ngược lại, vì em biết, chỉ cần em gọi là anh sẽ hiện hình zìa :phu:)
Em biết những điều em biết, và em ko biết... những điều em ko biết (lãng :so_funny:) Có 1 điều em thực sự ko biết (h thì biết rồi :phu:), rằng đến tận bây h em vẫn giữ 1 vị trí quan trọng như vậy trong anh. Mấy năm rồi ấy nhỉ? :D
Có những chuyện đã cũ, anh cứ nghĩ mãi và tự chất vấn đúng sai làm gì? Vì sao ta lại là bạn, lỗi do đâu, và lỗi do ai? Ko điều gì, và ko ng` nào hết. Đó là sự thật anh ạ. Mọi thứ đến và đi tự nhiên, tự nhiên như hơi thở vậy. Bỗng ta nghĩ ta yêu, thì là yêu. Bỗng ta nghĩ ta hết yêu, thì là hết yêu. Ty là gì? Đó có phải ty ko? Em có bao giờ thực sự yêu anh, và có bao giờ thực sự yêu ai? Em ko biết. Nếu cần 1 ng` nhận lỗi, thì nên là em, vì em "bỗng hết yêu" trước :nhi: (Nếu còn ty thì mọi điều khác đều có thể vượt qua hết, ngày xưa em nghĩ và tin như vậy, bây h em vẫn nghĩ và tin như vậy.) Nhưng mờ lại chẳng ai chi phối đc trái tim mình bao vờ - cái mớ lý thuyết hằm bà lằng ấy, suy ra trong chuyện tình cảm, ko ai là ng` có lỗi, tình cảm cũng ko có lỗi, suy ra: lỗi là 1 thứ ko tồn tại :nhi: Em lảm nhảm như bị cảm cả khúc này chỉ là muốn nói anh đừng nhận lỗi này lỗi kia nữa, trong chuyện cũ và trong cả chuyện hiện tại.
Em ko ghét anh, chưa từng ghét anh, chỉ có thấy bực bội và khó chịu vì cái kiểu anh dạo đó đó thôi. Mà bực bội và khó chịu là tâm trạng ko thể theo ng` ta mãi đc. Ngoài ra có 1 vài nhầm lẫn nho nhỏ khiến anh khó hiểu mà ko hiểu là khó cái gì là hồi trước em có nhầm anh với 1 ng`, nick trên HHT ấy :D Cái này nói anh nghe vậy thôi chứ anh chắc ko biết đâu :mpl:
Anh làm ơn thu hẹp phạm vi suy nghĩ của mình lại và nhìn mọi việc đơn giản hơn giùm em :gian: Cái gì mà xa lạ :meo: Tự nhiên và bình thường vô cùng í chứ :nhi: Có lẽ với anh bạn bình thường nghĩa là như kiểu em với anh hồi mới đầu í hử? Nói chuyện nhiều, cà rỡn, nghiêm, thoải mái, lâu lâu còn tâm sự này nọ? Anh biết em vốn là đứa ko hay tâm sự kể lể mà, anh biết em vốn là đứa hay im lặng và mình nghĩ gì chỉ mình mình biết mà. Vậy đừng nghĩ đó là xa lạ, vì thực sự đó ko phải sự xa lạ. Đó là 1 mối quan hệ bạn bè bình thường made by em - vậy thôi ^ ^ Anh lại hỏi về ngày xưa, nhưng bây h là ngày nay chứ có phải ngày xưa đâu. Ngày xưa em nhỏ, trẻ con, nông nổi, bồng bột và... lóc chóc hơn bây h (nghĩa là h vẫn còn :so_funny:), khả năng chịu đựng và kiềm chế kém, khả năng định hướng và giải quyết mọi chuyện cũng kém, nên khi bức xúc thì hay chịu 1 mình ko nổi, mà cũng ko biết thế là thế nào, nên xử ra sao, nên nhu cầu "giải tỏa" cao và dễ xảy ra hơn. H thì em đỡ trẻ con hơn tí và cũng giỏi giữ mình hơn :nhi: :D
Anh muốn gặp em 1 lần (thực ra là 1 lần nữa, tại có những thứ ng` ta muốn bỏ qua thôi ^ ^), ko cần biết là có on thành off gì gì ko, thực sự em thấy nó ko cần thiết, và em cũng ko muốn. Tại sao em ko muốn? Ko muốn vì ko muốn, vậy thôi. (Lạy anh, đừng cố suy nghĩ để lý giải nó :bow:)
Em 22, em già zồi, già mất zồi anh ui :crying: Anh 27 (anh còn già hơn em :bto:) - và chỉ mới 27 thôi, ko phải 72 anh ạ. Em ko biết em có ý nghĩa thế nào với anh, nhưng nếu em muốn anh làm 1 điều gì đó - vì em, anh có làm ko?
Em muốn anh sống cởi mở hơn. Chỉ như vậy thôi.
Ko cần phải phấn đấu nỗ lực vì 1 mục tiêu to lớn nào đó, ko cần phải thế này, thế nọ, chỉ cần anh sống cởi mở hơn thôi. Ko phải chỉ những ng` học cao hiểu rộng, nhà lầu xe hơi mới biết thế nào là hạnh phúc, anh biết như vậy mà! Nếu ta cứ ko hài lòng với bản thân nhưng lại ko muốn làm gì để đạt đến sự hài lòng, vậy ko hài lòng để làm gì? Nếu ko có ai hiểu anh, anh hãy nghĩ chỉ cần mình hiểu mình là đc. Dẫu ko phải thượng sách, nhưng đôi khi cũng nên học cách thỏa hiệp. Hãy cứ sống như chính anh đang sống, và chấp nhận nó, ngày sẽ trôi qua bình thản hơn. : )
P/s: anh thấy hình em ở đâu mà la nhí nhảnh zạ :") chắc trong blog hả :") thời tiết tốt thì mới giong buồm ra khơi đc mà, em vẫn vậy, chỉ là ko gặp thời, ko gặp ng` cùng gu, gặp rồi thì... cứ thế mà phát huy thôi anh ạ :") (lớp ĐH của em có con bạn cái "cục" nhí nhảnh của nó bự lắm, nó làm cái "cục" nhí nhảnh vốn tiềm tàng trong em trỗi dậy :")
Tigon
14-07-2009, 08:01 AM
khi nào là lần kế tiếp ta gặp nhau? khi nào...?liệu có còn là bạn ko? hay chỉ còn là một mảng phù phiếm xa lạ ,xa lạ ,xa lạ :(
_Ta là ai....
Tigon
03-02-2011, 09:06 AM
qua h dạo bao nhiu vòng quanh HHT rồi nhỉ ,vậy mà kiếm hoài chẳng ra đc cái gì ,bây h có nhìu nick tương tự quá ,tốt nhất là chả cần để ý làm gì :D
_hic ,đáng ghét thật đó ,pm cho mình 1 câu rồi biến mất tiêu ,bó tay thật ,biết mình đáng sợ rồi ,cứ tưỏng đánh giá đúng bản thân rồi chứ ,ai dè vẫn còn chưa đủ :D
_Bà mèo đâu rồi nhỉ ,lên đây 888 1 chặp xem nào ,lặn mất tiêu hơn 1 năm rồi còn gì :andon: kiểu này chắc hú hí với anh nào ,bị bắt cóc luôn rồi :D
Tigon
03-02-2011, 09:12 AM
tự dưng mưốn vào thọc gậy bánh xe nhóm khô lâu ghê ,3 đứa hâm hâm ( hâm thua mình 1 chút) chỉ biết mỗi hâm tím :D
_chán quá ,ko có chút xíu hứng nào đọc truyện vậy nè ,:flu:
...Đêm...
03-02-2011, 09:55 AM
ôm lấy những gì mình thích thì có lỗi gì ko nhỉ ,dạo qua dạo lại gặp đc khá nhìu thứ mình thích ,biết để đâu đây ,một góc nhỏ cất chứa chắc ko ai la đâu nhỉ :phu:
http://www.youtube.com/v/Wb7Pyi9cNAw&hl=en&fs=1&
"Ghost of a Rose "
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAAUC9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tigon
03-02-2011, 01:49 PM
chán như con gián ,tìm người bạn khó vậy sao ,làm 1 người bạn khó khăn vậy sao ,bỗng dưng ta lại muốn tiếp tục lang thang ,chẳng lẽ cứ phải đi mãi ,đi mãi sao
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ97786||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IF8WA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tigon
04-02-2011, 03:57 AM
thật mệt ,trong lòng cứ như có ai đè nặng ,thật khó thở :flu:
_tự dưng lại thích nhạc lâm nhật tiến ,thích cái giai điệu tha thiết ấy , ừh thì thích cái cảm giác thất tình ,nó như thế nào nhỉ ,lâu quá mình lỡ quên :cr:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW7DDFE6||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tigon
05-02-2011, 12:03 PM
Rồi mai đây khi đôi ta không cùng bước
xin em nhớ rằng
kỷ niệm anh mang trong tim là nước mắt
trôi theo từng nỗi đau
Rồi mai đây em đi theo con đường mới
Xin em chớ buồn
Này người tình ơi xin em hãy nhớ
Anh yêu em thật lòng
Dẫu có biết trước
Mai đây có xa người
Tigon
05-02-2011, 01:06 PM
_đêm dần khuya ,mọi người lại trở về với giấc ngũ êm ấm còn mình thì cứ tỏ tình to nhỏ với Đêm ,Đêm ko ngũ ,vậy là mình phải thức cùng Đêm ::mecry:
_bao nhiêu năm rồi nhỉ kể từ ngày ta làm bạn cùng Đêm ,hình như là từ ngày mình xa nhà thì phải :D nhớ lúc ấy cứ ngồi trên ban công gác nhỏ nhìn ngắm mọi người qua lại trên đường ,trời khuya ,chỉ còn con đường vắng lâu lâu mới có chiếc xe chạy ngang qua ,những con người vất vả mưu sinh...ta vẫn thường đọc truyện cho Đêm nghe ấy thôi ,cho đến khi giấc ngũ tìm về...
_Đêm...lạnh và cô tịch ,trong căn phòng nhỏ không người ,ta vẫn thường kể chuyện cho Đêm nghe ,nhìu thật nhìu những câu chuyện của ta :phu: có lúc thương tâm những giọt nước mắt cứ nhẹ lăn trên khoé mi ,Đêm vẫn thường nỉ non...những giọt lệ nhẹ lăn trên má làm lòng ta nhẹ vơi...
_Trời khuya quá Đêm ạh...không biết bao h ta bổng sợ ,sợ cái cảm giác thênh thang trống trãi ấy ,sợ cái lạnh khe khẽ ,những cơn gió nhẹ thoảng qua trong đêm ,ta ko thích nữa ,ta ko muốn nữa Đêm ạh ,ta ko muốn nữa cứ phải đem kỷ niệm kể cho mi nghe chờ đợi giấc ngũ tìm về...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ADO00||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tigon
05-02-2011, 01:57 PM
quyết định đi hết đêm nay mai ta out :so_funny:
_cứ ngồi thế này thật khó chịu ,mà địc truyện lại đọc ko vào ,khổ thật ,bình thường có vậy đâu nhỉ ,mọi lần vẫn hứng trí bừng bừng Dl truyện về ngồi ngâm cả buổi.
_tự dưng kiếm cái bài ko lời chi rồi ngồi ngâm cả buổi vậy nè :mecry:
_Bạn : ta trống trãi quá.
Tigon
05-02-2011, 03:09 PM
cám ơn bà Nguyên ,bà cũng giở hơi lắm mới tán gẫu với ta lâu vậy :rang: hẹn gặp lại ngày nào đó vậy :rang:
Tigon
07-02-2011, 09:06 AM
_bà bạn mèo vậy là năm nay ko thấy bóng dáng rồi ,kiếm bà tâm sự mà coi bộ ko đc rồi ,cũng gần 1 năm rưỡi kể từ ngày Q kể mèo nghe rồi nhỉ ,cái ngày Q lang thang trong nỗi dằn vặt của bản thân ,lần đó Q thức trắng mấy đêm ko ngũ đc ,lúc ấy cần biết bao 1 bờ vai cho Q dựa dẫm ,Q đã gọi 1 ai đó mà ko đc ,có lẽ cái địa chỉ yh ấy cũng tan biến theo những tấm ảnh mất rồi...
_Gần 1 năm rưỡi trôi qua ,Q chưa 1 lần đi thăm ,Q ko biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa mèo ạh ,mỗi đêm trong căn phòng nó ,nhìn những đồ vật của nó Q lại đau ,nó dại ,cái dại hình thành từ nỗi vô tâm của gia đình của Q ,lại thêm 1 cái tết ,Q vẫn ko đi thăm nó ,chắc nó giận lắm :(
_mèo biết ko.con vợ nó lại là người xúi đó đi trên con đường tội lỗi ,cuộc đời khốn nạn thật mèo ạh...Đêm từng đêm ,nỗi dằn vặt lại về trong Q ,1 năm rưỡi rồi...cứ nghĩ đến cảnh nó ăn ko no ,mặc ko ấm trong khi bản thân chăn ấm đệm êm lòng Q lại đau ,đau ,đau lắm...
_Vậy mà ko tìm đc 1 người chia sẽ...ngày 2 thằng bạn lấy vợ ,nó mời...Q ko đi ,bọn nó giận lắm ,cái khoảng cách bạn bè càng ngày càng dài thì phải ,Q sợ ,sợ 1 ai nó lỡ đâu nhắc đến vết thương của mình ,dù...đó là 1 lời hỏi thăm...
_Còn 6 năm rưỡi nữa mèo ạh ,6 năm rưỡi nữa...lòng Q đau quá ,xèo xấu quá ,chẳng chịu onl nghe Q lải nhãi gì hết ,tội cho Quán ,mấy ngày nay Q cứ lãi nhãi ở đó mãi ,chắc chủ Quán giận lắm ,tội cho mấy em thành viên mới ,mấy hôm nay Q quậy quá :rang:...dạo này Q khìn nặng quá rồi mèo ạh ,biết đâu cái ngày mèo gặp Q ,lúc ấy Q đang dạo chơi ở viện Biên Hòa thì sao :rang:
Tigon
07-02-2011, 09:20 AM
cũng lâu lắm ko onl yh ,cái lits nó lạnh tanh ,cũng chẳng onl làm gì ,mấy hôm rày cần người phát điên mà ko ai chịu hy sinh :so_funny: ,èo chẳng chơi với nó nữa đâu :nooo:
Tigon
22-02-2011, 09:43 AM
cõi lòng khó chịu quá đi mất ,cs chả ai nói trước đc ,dự định ngày mai chưa chắc ngày mai có thể làm đc ,đời long đong lận đận quá đi mất :rain:
_ Càng nghe càng não lòng ,cứ muốn nghe mãi
http://nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf?playlistfile=http://nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D185928
Đêm đi qua, sao tim buốt giá
Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương
Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ 1 đời
Em yêu anh, yêu không hối tiếc
Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim
Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi......ra đi không chút tiếc thương
Chorus:
Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi để em đớn đau
Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi
Không còn ai bên đời nữa
Không còn ai chia nỗi buồn
Không còn ai chia khỏanh khắc sướng vui ngọt ngào
Dù lòng vẫn biết là thế.....mà vì sao em vẫn không thể quên
Em không thể quên được người....
Xin cho em quên, xin cho em quên
Em thôi quay nhìn lại
Xin cho em quên, xin cho em quên
Em...thôi không nhung nhớ.
có ai ko...
Tigon
23-02-2011, 11:11 AM
_dù điên cuồng bao nhiu đi nữa ,chẳng thể nào khỏa lấp đc...hụt hẫng...,sự hiện diện của mình để làm chi nhỉ ,để đem lại sự phiền muộn cho xung quanh sao ,đủ điên cuồng chưa nhỉ ,có cần tiếp tục điên dại thêm nữa hay ko...có chỗ nào cho ta bám,cho ta níu giữ một chút hy vọng...dẫu rằng mong manh...
_sống để van xin...ta đó sao...tâm ta...sắp mãi mãi chết thật rồi...
Tigon
26-02-2011, 05:55 PM
đêm...lại 1 đêm nữa đi hoang trôi qua trong tĩnh lạng ,quán ko người chỉ có mình lẻ loi ,mưốn viết điều gì đó mà suy nghĩ cứ ngắt quãng ,chẳng thể nào viết nỗi nên câu ,đêm hôm nay trời hơi lạnh ,hay bởi chiếc áo quá mỏng manh :rain:
_Bạn là gì vậy nhỉ ,sao chỉ có ta còn nhớ về ,còn bạn...lại lãng quên mất ta ,bạn thoáng qua ta vô tình lẫn tránh ,ta giả bộ thôi bạn biết ko? ta vẫn đợi ,đợi đc nghe bạn gọi ,1 tiếng thôi sẽ làm lòng ta ấm lại...
_HHT nơi ta tìm lại ký ức riêng ta để rồi ta lại lạc lõng trong chính ký ức ấy ,nỗi hiu quạnh hơn bao h hết trào dâng trong tim,ta tìm gì nơi đây nhỉ ,tìm những ký ức rạn vỡ theo thời gian ,hay hy vọng tìm lại được chút ấm áp mong manh thuở nào ,HHT...nơi tôi có bạn hay nơi tôi mất bạn...cảnh vật còn đó mà bạn thì...đã xa
Tigon
27-02-2011, 11:01 AM
hết đêm nay mai lại bắt đầu 1 tuần bận rộn ,có vẻ như ta lại kiệt sức mất thôi ,những giấc mơ chập chờn...lặng nghe đường yêu online nghe lòng như thắt lại ,cái cảm giác ấy là sao nhỉ ,sao nó cứ đăng đắng ,nghe lòng thênh thang quá...
_cám ơn em nhé ,lúa ,em đem đến cho anh những phút giây ngắn ngủi vui vẻ ,ngũ ngon :)
Tigon
03-03-2011, 11:49 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ni9iMC82YjA1OTIwMjmUsIC1M2ZkYmI1ZjMxYjU4ZjBjN DQ0NGVhMi5cUIbaBmUsICDN8SG9hIEPDdUngmMgVsOgWeBmd8T eG7dUngSBEdW5nICBmdC4gIFRoYW5oIFTDdUngW5nfHwx
Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về.Ta lại ngồi bên nhau, nghe gió lay cành khế.
Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về.Anh lại ngồi bên em, chờ con nắng ghé qua thềm.
Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về.Khi anh tuổi đôi mươi, em mới lên mười tám.
Trong tim em ngập nắng, mang theo đóa cúc vàng. Em tặng mùa thu sang, mùa thu bông hoa thiên đường.
Muốn nói với em rằng
Trái tim này mong manh
Vẫn mong Em về
Dù bao tháng ngày, dù hoa đã phai tàn
Dù mùa thu đi mãi (đi mãi)
Mãi mãi không nơi nào
Với anh là xa xôi
Dẫu nơi chân trời
Dù xa bốn biển, rồi anh sẽ đi tìm.
Tìm lại bóng dáng em.
Đêm qua em vừa đến, sao chưa ghé qua nhà, sao chưa về để thăm anh.
Anh nhớ em nhiều lắm ấy.
Bâng khuâng trong vườn nắng, cô đơn khóm cúc vàng, đang chờ mùa thu sang.
Chờ cho đến lúc phai tàn.
Tigon
14-03-2011, 11:00 AM
lặng lẽ quá,lặng lẽ đến đáng sợ...mà sao ta mệt vậy nhỉ
Tigon
15-03-2011, 12:42 PM
chả muốn quay về ,đã 3 ngày rồi thì phải...đôi khi cũng chả biết tồn tại để làm gì ,để lắng nghe sự hằn học hay thưởng thức cái không khí u ám ,nó tồn tại để làm gì nhỉ...khốn nạn ,nó chỉ biết chạy trốn ,khó khăn lắm tìm được chút sức sống lại mất đi
niềm vui nó đây ưh ,cái theo đuổi của nó đây ưh ,nơi mà nó còn cảm thấy một chút bình yên lại là nơi hư ảo...chẳng thể nào bước ra được
nó đã nhốt mình quá lâu ,đủ lâu để ko còn bước ra được nữa ,hay ko còn ai bước chân vào được ,chẳng có bàn tay nào kéo nó ra khỏi thế giới u ám ấy
đau đầu quá
Tigon
18-03-2011, 01:19 PM
_Hơn 1 năm rồi ,bạn của tôi ơi ,tôi vẫn nhớ bạn nhiều như xưa tôi vẫn nhớ ,bạn vẫn chiếm giữ 1 ví trí quan trong trong tim tôi ,được gặp bạn tôi vui lắm ,ấy vậy mà niềm vui ấy ko được trọn vẹn mất rồi ,ước gì tôi có thể bên bạn ,tôi sẽ ôm bạn thật chặt ,bạn của tôi...tôi muốn trò truyện cùng bạn nhiều lắm ,vậy mà sao lại chẳng thể nào tìm được lời bày tỏ ,bạn biết ko tôi ko ngại chịu thêm 1 chút đau khổ để đổi lại 1 chút bình yên cho bạn ,cho người tôi quan tâm...ko phải tôi tham lam đâu ,tôi sẵn sàng trả giá cho điều ước của tôi đó thôi...tiếc thay điều được thấy lại trái ngược với điều hy vọng của tôi mất rồi...
_Thật ngại...những cái icon ấy ,bình thường tôi ko dùng ,đến khi dùng lại nhầm lẫn ,để nó trở nên vô duyên ,lãng xẹt ,ko cố ý đâu...
_cố lên ,giữ gìn sức khoẻ nhé ,điều tôi có thể làm là tôi chỉ có thể cầu chúc cho bạn mà thôi ,mong sao sau cơn mưa trời lại sáng ,cố lên bạn tôi....hãy cứ làm những điều bạn muốn ,ko cần thiết để ý xung quanh đâu ,sống ở đời đôi khi cũng cần biết ích kỷ một chút cho bản thân ,ko có gì gọi là khốn nạn cả đâu....đôi khi đến bản thân mình còn lo chưa xong ,tâm trí đâu để ý đến mọi người...
_Nhớ uống thuốc,ăn uống đầy đủ ,ngũ nhiều 1 chút vào ,hạn chế đi lại ,rồi sẽ mau khoẻ thôi :)
Tigon
19-03-2011, 02:56 PM
lại có gì đó thức dậy trong ta ,làm ta trở nên xấu xa thế này ,cảm giác khó chịu quá
Tigon
30-03-2011, 09:44 AM
nản quá ,trong lòng một khoảng hư không ,mộng mị
_vùi đầu vào game ,tìm một chút giản dị bình yên ,tìm một chút vơi bớt cái khoảng trống trải thênh thang ấy ,tự dưng lại chui đầu vào khoản game 9d ấy...mệt mỏi....
http://www.mediafire.com/?cw85dbs44i6w3f9
http://www.mediafire.com/?qu8t38hrhqrlh8p
Tigon
31-03-2011, 06:20 AM
mắng đi ,nó chẳng có còn cảm giác để mà đau nữa đâu ,cứ mắng nữa đi ,cứ hy vọng đi ,biết đâu nó ra đường ,xe tông chết mẹ đi cho rồi
nôbita
13-12-2014, 06:50 AM
_3 năm nữa lại đã qua,vậy là tất cả đã qua bao nhiêu năm rồi người hỡi ,từ lúc chia tay đến nay đã bao nhiêu năm rồi hỡi người,mà sao ta vẫn ngỡ như ngày hôm qua thế này ...
...lâu quá kg vào lại hht,cái nick Tigon của mình mình cũng quên mật khẩu mất rồi,già rồi trí nhớ cũng lãng mất rồi còn gì :rain:
Tigon
15-09-2016, 11:36 AM
Và rồi lại 2 năm nữa trôi qua, sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa đây, sẽ còn có ai còn nhớ mà về lại hht, về lại mái ấm mà ngày xưa cứ mỗi lần lên mạng là sẽ tìm về nơi đây, liệu còn có ai còn nhớ, còn có ai bất chợt quay về, và liệu còn có ai biết đến ta, hơn 10 năm cho những nỗi buồn vui, cho bao kỷ niệm, và cho cả một mối tình... Ko biết e, có bao giờ chợt nhớ, có một Ng ngày xưa đã yêu e ... Thời gian trôi qua, CS với bao sắc màu tươi đẹp, e có lẽ đã quên mất rồi phải ko...
Tigon
23-01-2017, 08:55 AM
Tết lại về rồi hht ạ, mi còn nhớ ta ko, ta bỏ mi lâu quá mà, chắc mi giận quên ta rồi phải ko, đừng giận ta nhé, ta vẫn nhớ mi nhiều lắm, có quá nhiều những kỷ niệm mà ta ko thể quên được, dù thời gian đã trôi qua quá dài... mười mấy năm ta vẫn nhớ từ cái ngày len lén nhìn ng ta lướt hht, tập tễnh gõ từng chữ trên bàn phím cũ kỹ, tập tễnh học cách nhí nhố tán dóc cùng mọi ng ... rồi những ngày tháng thương thầm trộm nhớ, những phút giây vui vẻ cùng ai đó ...
... dù lâu lâu vẫn len lén chạy trở về ,len lén ngống trông một ai đó ...ta già rồi, và mi cũng vậy, còn đc bao nhiêu lâu nữa để tồn tại nữa đây ...sao những tiếc nuối vẫn cứ len lén trong tim, sao những ước mong biết chẳng bao giờ đc trở thành hiện thực ...sao những giọt nước mắt vẫn còn tuôn rơi ... ta nhớ quá,mi ơi ...sao nằm đây mà giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi ...
Tigon
25-01-2017, 10:42 AM
Ngũ đi ta ơi khuya lắm rồi
Mưa rơi tý tách ...chạnh lòng chơi vơi
Nhớ ai khắc khoải đêm trường
Cô đơn chiếc bóng đêm đêm đợi chờ
Tigon
02-02-2017, 09:25 AM
16-1-2008 / 2-1-2017 : 9 năm cho một nhật ký, 14 năm kể từ ngày bước chân vào h2t, uhm có lẽ lâu hơn chút hihi ,có phải ko nhỉ...lại một năm nữa bắt đầu, dù khởi đầu chẳng một chút tốt đẹp gì , có ng nói với mình ,con trai ít nói thôi, con gái ko ưa, và bớt than thở đi, ừh thì bớt vậy, dù rằng điều đó cũng chẳng có nhiều lắm ý nghĩa nữa rồi, mấy năm rời xa h2t, rời xa fb , ngày muốn quay lại là lúc bản thân cảm thấy bình an đối mặt tất cả, có lẽ cs khép kín lâu quá làm nó khó có thể trao đổi cùng mọi ng, có lẽ nó đã sai ...
....cứ cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa mọi ng ...thời gian ngày càng trôi qua thì mọi ng càng nhiều tuổi hơn, cs khác nhau , ý nghĩ cách xa nhau, quan niệm sống cách biệt , thật khó để tìm về cảm giác ngày nào, thôi thì đành vậy , dù gì cũng chỉ là ng xa lạ, dù gì mình cũng ko phải đc bình thường ... hãy tập quen và tập quên đi thôi ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.