PDA

Xem đầy đủ chức năng : 167601



chira786
08-01-2008, 05:28 AM
Tôi đã vô tri hay đã chết
Mà giờ lệ chẳng chảy trong tôi
Nỗi buồn không làm tôi đau đớn
Tình yêu không thể giét chết tim tôi
Tôi cần gì và chẳng cần gì
Mà tim tôi không thể lên tiếng
Ôm nỗi sầu mà chẳng thả ra
Hận ngàn năm vì tiếng yêu người
Tôi muốn khóc và chỉ một lần
Nhớ đến em như tôi từng nhớ
Rồi đốt hết ân tình xưa ấy
Cùng với nàng trong trái tim tôi
Tôi muốn bước trên đoạn đường vắng
Chỉ một mình đơn côi lặng lẽ
Nhưng lệ đã rơi trước một người
Khi bóng người chợt đến bên tôi.

thienduonguocmo_93
16-01-2008, 06:11 AM
trời ơi thơ thì rất hay
nhưng đọc khong hiểu mấy
tôi phải goi là thầy

Pé Kem
17-01-2008, 03:29 AM
kứ fải gọi nàz pó tay #3