PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nifesto



Nifesto
04-01-2008, 11:30 PM
5.1.2008
Thực ra đôi khi không biết là mình đúng hay là sai? Rõ ràng nếu mình chấp nhận điều đó thì thua thiệt nhất sẽ là mình, và có rất nhiều điều mà mình không thể nào lường được. Sắp đến lúc phải đi đến quyết định thật sự. Nhưng quả thực mình đã hứa quá nhiều, đôi khi mình thử nghĩ lại xem, nếu là mình bây giờ mà trong thời điểm đó mình sẽ lại làm như vậy hay là làm khác? Mình đã từng đặt ra cho mình rất nhiều tiêu chuẩn, tôn chỉ nhưng cuối cùng điều mình mong muốn lại không đến với mình và mình phải chấp nhận một điều mà mình vốn chán ghét, vốn đề phòng nhất.
Cuộc đời chỉ có 70 năm, tại sao lại phải sống vì những người khác? Tại sao mình không sống vì chính mình? Có lẽ nếu cứ sống vì chính mình thì mình cũng không phải là mình nữa.
Lại đối mặt với một ngã 3 của cuộc đời, ngã 3 đầu tiên, có ý nghĩa quyết định. Rồi ta sẽ tính sao? Hay lại để mọi chuyện đến đâu thì đến?