Xem đầy đủ chức năng : Trượt Đại học thì đã sao?
Gà xinh
28-07-2005, 07:50 PM
Tháng 8 trôi ì ạch như 1 con rùa vác trên mình chiếc mai nặng nhọc.Và ngày trọng đại của các sĩ tử cũng đã đến ,ngày mà mọi học sinh lớp 12 biết điểm thi .Vào ngày này mọi thứ đều tắc:mạng tắc,đường phố tắc và các trường đại học cũng tắc.Trong sân trường , hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn các sĩ tử chen chúc nhau đến gần bảng niêm yết kết quả thi.Ai cũng mong có tên mình trên cái bảng vàng đó.
Và để rồi có tiếng cười , tiếng Yo! lên của những bạn đỗ đại học.Nhưng đâu đó trong đám đông vẫn có nét buồn rầu , những giọt nước mắt của những kẻ không may thi rớt.
Mình cũng ko hiểu từ bao giờ , hai tứ ''sinh viên''lai trở nên quan trọng với mọi học sinh THP đến vậy?Họ đâu có biết rằng ''sinh viên''chir là cái mác để đánh giá chất lượng hàng của chúng ta.
Nếu bạn là 1 trong những người thi đỗ đại học thì mình xin chúc mừng bạn .Chúc bạn học tập tốt trong giảng đường nơi bạn luôn ao ước.
Nhưng nếu ko may bạn thi trượt thì bạn chỉ nên buồn 1 tháng thui. 11 thang còn lại hãy dành cho việc ôn luyện của minh.Và mình tin rằng bạn sẽ nhận dc tin đõ Đại học vào tháng 13.Mình tin chắc vậy.
Đại học ko phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công sau này của bạn.
Chúc bạn thành công! :smioh:
Thân!
tiểu quỉ
29-07-2005, 03:49 AM
"trượt đại học thì đã sao", phải, trượt thì đã sao.. chỉ là hơi buồn một chút, hơi "quê" một chút... và hơi... một chút...
tomato123
29-07-2005, 03:58 AM
một chút... một chút... và một chút thôi
Con đọc được nỗi buồn trên tận cùng vầng trán mẹ xanh xao
Ba hình như trầm ngâm hơn ngày trước
Con biết con đã đánh vỡ niềm mơ ước
Xin khói thuốc ba đừng vỡ thêm nhiều
***********************************
Tomato đã tốt nghiệp đại học rồi , nhưng kỷ niệm đó....
Có lẽ nào ta không vươn tới được
Vì sao xanh mơ ước tận chân trời
Gà xinh
29-07-2005, 06:46 PM
một chút... một chút... và một chút thôi
Con đọc được nỗi buồn trên tận cùng vầng trán mẹ xanh xao
Ba hình như trầm ngâm hơn ngày trước
Con biết con đã đánh vỡ niềm mơ ước
Xin khói thuốc ba đừng vỡ thêm nhiều
***********************************
Tomato đã tốt nghiệp đại học rồi , nhưng kỷ niệm đó....
Có lẽ nào ta không vươn tới được
Vì sao xanh mơ ước tận chân trời
Kỉ niệm đó làm sao vậy Tomato chia sẻ cho tụi mình nghe đi.Tui còn 2 năm nữa nè! :cooll:
bebadboy87
29-07-2005, 07:26 PM
"trượt đại học thì đã sao", phải, trượt thì đã sao.. chỉ là hơi buồn một chút, hơi "quê" một chút... và hơi... một chút...
chả có gì là quê cả, đâu phải ai thi cũng đỗ đâu. Đến cả Bill Gate củng bỏ đại học đó > và bấy giờ thì ông ta sao nào > ông ta là người giàu nhất thế giới !
tiểu quỉ
29-07-2005, 07:44 PM
thì ai chả biết thế nhưng mừ quê là quê chứ sao :le:
storm_desert
29-07-2005, 09:39 PM
có seo đâu ,năm nay ai thi Dược ba con 9 còn trượt nữa là:so_funny: dzui thiệt 27 điểm còn trượt ,bó tay rùi:D
Kitty
29-07-2005, 10:41 PM
Trượt Đại Học đâu có sao....Nếu cố gắng hết mình thì có thể đậu năm sau mà....Kiên trì và thực sự cố gắng thì ko cần phải bàn.hì hì.....
nhomotthua
30-07-2005, 04:10 AM
thi đại học là một con đường đua khắc nghiệt,ko phải ai cũng đến đích được,mà có người đến sớm người đến muôn.nhưng bạn đựng nên nản trí vì thất bại đầu tiên mà hãy láy đó làm sức mạnh để vươn lên
hãy quyết tâm biến nỗi buồn thành sức mạnh
ai lên khôn chẳng vấp ngã đôi lần
Gà xinh
31-07-2005, 01:13 AM
chả có gì là quê cả, đâu phải ai thi cũng đỗ đâu. Đến cả Bill Gate củng bỏ đại học đó > và bấy giờ thì ông ta sao nào > ông ta là người giàu nhất thế giới !
Đúng rồi !bebadboy87 nói rất đúng!Bill Gate có học DH đâu mà ông ta vẫn giàu và giỏi giang trong lĩnh vực CNTT.
Mà bebadboy87 vừa thi DH xong hả?Hay cac mem khác có ai vừa vượt Vũ Môn thì chia sẻ với các mem sau như em với! :guoc:
Mgaci
31-07-2005, 08:47 AM
Chẳng sao cả ngoài chuyện bố mẹ chửi một trận...ta lại học tiếp nhưng may sao mình không phải thế :D
tocdaitinhnghich
01-08-2005, 01:55 AM
đối với tocdai đại học ko phải là con đường duy nhất có rất nhiều cách để tiến thân mà
bebadboy87
01-08-2005, 06:31 AM
biết rồi, ông nuôi tóc cho thiệt dài rùi ông đem bán chứ gì :D
boy_handsome_87bs
03-08-2005, 05:07 PM
Tôi nghĩ thế này : một mũi tên làm bằng tre dù sắc nhọn thế nào cũng không thể tốt bằng lúc nó dược bịt sắt vào đầu.Chúng ta cũng thế thôi,tuy đại học không phải là con đường duy nhất để thành công,nhưng con đường thành công nào cũng trở nên rộng hơn khi nó được trạng bị những kiến thức ở DH. :champ:
_______________________________________________
http://www.locolobo.net/fearyonrose.gif
Gà xinh
03-08-2005, 07:32 PM
biết rồi, ông nuôi tóc cho thiệt dài rùi ông đem bán chứ gì :D
Đọc lại đi ông ơi!Người ta là Girl mà!
Hix!Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứ? :guoc:
boy_handsome_87bs
06-08-2005, 02:35 AM
nói nhìu vô ích tui vừa thi nè cứ nói DH không phải là con đường duy nhất.Hỏi tất cả những người từng trượt DH xem cảm nghĩ của họ ra sao ?
tiểu quỉ
06-08-2005, 06:37 AM
cảm nghĩ hả?? chán sống.. muốn nhảy sông tự tử, tiếc cái nhảy xuống dưới sực nhớ mình biết bơi nên... bơi vào bờ.. :D
iam_toi
06-08-2005, 07:23 AM
chan wua neu trươt DH thi chac la toi
se chet mat thoi ban be se nhin minh = 1 anh met khinh thương mat thoi
CongTuLevi's
06-08-2005, 10:24 AM
Mình trượt ko những mình buồn mà cả bố mẹ cũng buồn nữa mà làm thế nào để xóa hết nỗi buồn đây??
hibicus
06-08-2005, 04:55 PM
Bạn cứ cố vượt Lên Vinh quang sẽ đến với bạn
Gà xinh
06-08-2005, 07:18 PM
Các bạn của mình làm gì phải tự ti vậy nhỉ?
DH ko phải.là con dg` quyết định tương lai sau này cho bạn đâu!Nhưng nếu bạn tin DH là tất cả với bạn thì bạn phải tin tưởng vào mình và cố gắng mà ôn luyện chứ!Tất cả là do bạn quyết định mà thui!
Thân!
bebadboy87
06-08-2005, 07:39 PM
có phải ai cũng thi được đâu mà sao mấy bác trượt đại học ở đây có vẻ chán nản thế nhỉ ?
Gà xinh
06-08-2005, 08:18 PM
Bác bebadboy nói đúng wa!Tui ủng hộ lun !
rommeo
07-08-2005, 12:24 AM
Thi ĐH làm gì ? Thi trung cấp đi bà kon :D
Có phải ai cũng đỗ được ĐH đâu , có phải ai thi lại cũng sẽ vào được ĐH đâu !
Vì mỗi kỳ thi , bao giờ số ngừi đỗ cũng chỉ = khoảng 1/10 số ngừi trượt ! Trượt nhìu , đỗ ít ....!
Biết tự lượng sức mới là đúng đắn , mới ko phí phạm thời gian ! ( Hơi dạy đời chút :D )
:guoc:
thienthancanhden
07-08-2005, 01:05 AM
uh tôi cũng nghỉ như vậy bạn nói nghe hay tuyệt
Mưa Đêm
07-08-2005, 02:13 AM
ở đây đang bàn đến việc thi đại học và bị trượt cơ mà, tự dưng thi trung cấp là sao??
nói chung thì trượt ai chẳng buồn.. quan trọng là sau khi buồn phải biết gượng dậy, lấy lại tinh thần.. ôn tập kĩ.. năm sau... gỡ vốn :D
emgaimongmo
07-08-2005, 05:54 AM
nếu bị trượt thì ko nên buồn làm gì mà nen giành thời gian để ôn thi có tốt hơn ko
mình rất lo vì chi mấy năm nữa là mình cũng thi đại hoc.
bạn anh mình mấy năm liền đều thi trượt nhưng anh ấy ko hề nản trí,có lẽ một phần là do gia đình thúc đẩy,va cũng có thể anh ấy cảm nhận dc nỗi vất vả của bố mẹ khi tần tảo nuôi mình khôn lớn.
vấn đề ko phải là bố hay mẹ mà là mình có quyết tâm ko thôi.
năm nay thi trượt thì còn năm sau mà, lo gì
chuc ban năm sau bạn sẽ thi đỗ với số điểm cao!
Gà xinh
07-08-2005, 05:36 PM
ở đây đang bàn đến việc thi đại học và bị trượt cơ mà, tự dưng thi trung cấp là sao??
nói chung thì trượt ai chẳng buồn.. quan trọng là sau khi buồn phải biết gượng dậy, lấy lại tinh thần.. ôn tập kĩ.. năm sau... gỡ vốn :D
cry_as_a_baby nói đúng đóa, mình nghĩ các bạn nên tự tin vào chính mình chứ! :cool1:
Các bạn có bít rằng với môn KHOAI như Văn mà còn có bạn đỗ 10d trọn vẹn đấy thui :smioh: Và chẳng có lý do gì mà tụi mình lại ko dc như vậy hết?
Good Luck! :cool1:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.