PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi ấy --- Nhỏ bibi từ đây !!!



HuyenTrang387
04-01-2008, 06:56 AM
" Gửi ấy... người tớ đã lỡ thương thật lòng "
Đã từ lâu, từ khi I gặp "ấy " - Cái ngày mà không bao giờ I wên được... cái ngày đã cho I gặp ấy ! Hình như lúc ý I vẫn chưa để... cho ấy. Nhưng rồi, 1 buổi tối nọ, I đi bên ấy , hình như I đã thương ấy tự lúc nào ! Nhưng ấy biết mà ko thèm nói rằng ấy biết I thương ấy nhiều, ấy vốn ít nói mà ! I biết vậy nhưng mà là 1 đứa con gái thì ai ngõ lời trước bao giờ. Rồi bạn bè I " đốt " vào quá nên I đành phải hạ mình nói tiếng LOVE ấy... và rồi , I & ấy wen nhau !!!:thatall:
Vì ấy ít nói, I cũng lại nhút nhác wa' nên từ khi wen ấy , I chẳng có lúc nào thật sự ở bên ấy cả , chẳng có lúc nào I có thể nhắc lại tiếng LOVE với ấy... buồn thế đấy nhưng I vẫn cố thương ấy cho dù đôi lúc lũ bạn I bảo " KHÙNG "...
Cả tuần nay, ko thấy ấy đâu, I buồn lém... buồn kinh khủng... gần thi học kì rồi nhưng mà tâm trí I vẫn cứ để đến ấy, tập trung học đâu được !
Chiều nay, cả lớp I được nghĩ,, tụi này rũ nhau đi chơi thì gặp ấy... Ấy đang đi với ai???
Lớp I gọi ấy , ấy quay lại rồi lẩm nhẩm trong miệng hai từ << ^_^ >> Lớp I đứa nào cũng sững người ( có 1 vài đứa chơi với ấy, bảo là ko tin vào cái đang nhìn thấy được nữa mừ ! )... Ấy có biết lúc đó I buồn thế nào ko? Chỉ vừa để ấy đi wa, I ko biết trong mắt I có cái gì cay cay, cái gì nó bay vào làm I không chịu nỗi !!! I chỉ biết nhìn lũ bạn rùi cúi gằm mặt cho mất giọt nước mắt rơi... rơi... giọt nước mắt đầu tiên I rơi vì 1 thằng con trai... huhu... ko có ai tin được... kể cả I !
Nhưng rồi I ko thèm khóc nữa , đâu phải I ko có ai thích... con trai vì I cũng đã rơi nước mắt đâu phải là ít :fi: Đến lúc này thì I cũng nên nói lời bibi ấy trước khi I còn kịp khóc vì ấy thêm 1 lần nào nữa !
Bibi ấy nhá !:timvo:

tuấn_love_lyly
04-01-2008, 07:42 AM
ối giờ , tuấn có cảm giác như bạn LOVE người ta theo hội bạn của bạn mà thôi , sao kứ phải nghe theo lời hội ban mà làm chứ , hãy cố gắng sửa đổi tính nhút nhát nha ban