PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng chạm mùa..



Nhật
03-01-2008, 10:16 PM
Một buổi sáng rỗi rãi trong những điều chật chội :so_funny:

Lang thang vào quán ngồi.Hai mạng ngồi trước,thêm anh là 3.Lúc sau họ lặn,còn lại mình anh.
Thế gọi là quán vắng :so_funny:
Nắng đẹp cực,mềm,cơ mà vẫn run :thatall:

Ngớ ngẩn,đi ngồi nhìn con chim sâu (thik cái tên này hơn là chích bông) lóc chóc nhảy nhót hót véo von.
Trông nó rõ bùn cười.
..
Tự nhiên là thấy mình vui vui,hơ hơ..

Đang ngồi lạnh,lại thêm 3 mạng nữa mò vào.Chán,về.Phí cả buổi sáng hay ho của anh :bicycle:

Nhật
03-01-2008, 11:11 PM
Anh và Em ít gặp nhau,nhưng cơ hội để Anh cầm tay Em có lẽ là không ít,còn Anh thì chẳng dám.
Nguyên nhân thì đầy rẫy,mà Anh thì không muốn ai biết,ai chẳng giữ cho mình những bí mật riêng tư.
..
Giữa những tình cảm của Anh và Em,Anh luôn dựng lên một hàng rào vô hình,để,Anh không bước qua.

..

Anh vẫn nhớ,cái lần anh chạm vào vai Em.Một bờ vai nhỏ,mềm và có lẽ là hơi run nữa nhỉ,lúc ấy,anh đã muốn che chở cho Em biết bao,cả một hay nhiều chút ích kỉ của lòng tham muốn Em là của riêng Anh nữa chứ..
Nhưng anh chẳng làm được.
Anh,chỉ là một người bình thường chứa đựng những điều không bình thường.
..

Rồi Anh và Em cứ lặng im tách xa nhau,chẳng phải vì quên,không vì thay đổi..
ai cũng có những rắc rối của riêng mình,ai cũng có những lúc yếu ớt của riêng mình.
Anh là một cá thể đầy mâu thuẫn,dễ dàng thông cảm cho người khác,nhưng lại chẳng thể tự bỏ qua cho chính bản thân mình được bao giờ.
Anh là cá thể của những điều trái ngược nhau,khi thế này,lúc lại thế khác.
Nhưng anh cũng lại cực cứng nhắc trong cái thứ gọi là "nguyên tắc thở" :thatall:
..nhiều khi anh thấy những lời an ủi chỉ là vô nghĩa,anh có quyền gì mà đòi an ủi hay dụ dỗ người khác :ham:
Anh không thích mình là người nói dối,nên cứ thường hờ hững.
Anh hay một mình nhớ Em,rồi..một mình quên Em.

Anh,có lẽ chẳng biết quá nhiều về em.
Nhưng.
Em,chắc chắn là một người yếu đuối,thế nên Em cần thêm kiêu hãnh để che đi điều ấy.
Em hay sợ những thứ không định hình được,rồi em chọn cách yên lặng.
Em luôn không cảm thấy hài lòng với bản thân mình,chẳng phải vì Em cầu toàn,đơn giản là Em không thích chính Em mỗi ngày.
Em luôn nghĩ xa xôi,nên cứ hay bất cần.

Anh sợ làm tổn thương người khác,nên hay tỏ ra lạnh lùng
Em có lẽ cũng thế,nên hay trốn tránh.
Nhưng hình như là,người với người sống chẳng phải để xa nhau,thế sao ai cũng im ắng trong những chỗ của riêng mình thế nhỉ :thatall:

Rồi sẽ thế nào..
Anh và Em đều biết,nhưng chẳng ai chịu làm gì cả.
..
Thôi,Anh bắt đầu trước nhé ^^

Phong Linh
03-01-2008, 11:20 PM
6 hôm rồi eg mới ăn cơm trưa 1 bữa ở nhà. Gần 1 tuần cứ lông bông khắp nơi - không hiểu đang muốn trốn điều gì mà cứ đi bạt mạng như vậy.

Cũng 1 buổi chiều ,eg đợi ở bến xe đến dài cổ mà chả thấy xe đâu , nhìn mấy con chim sâu mổ hạt gì đó trên đường, cái xe to lù lù đi qua mà chả để í ,eg bị bỏ lại ,phải dài cổ chờ chuyến xe tiếp :so_funny:

khỏi cần phải khoe at cũng bít eg hư một cách xuất sắc rùi :so_funny:

Đang bị mẹ mắng là "như ng` ăn tạm ở nhờ" :im:
thì eg mải chơi quá, về nhà chỉ để online linh tinh và ngủ buổi tối.
Kể ra eg mờ là con dzai chắc còn tệ hơn...

hờ hờ, nhiều khi cũng tự vứt bỏ mình lẫn trong 1 mớ mâu thuẫn rồi ko tìm đc đâu là nút gỡ

Buổi sáng của at cũng bất thường nhỉ

Sắp tết rồi cơ đấy

Nắng kiểu này ấm được mới là lạ

eg thèm ngủ đến nỗi chỉ muốn chui vào 1 xó nào ko ai tìm thấy mình để ngủ 1 giấc.

ngột ngạt trong cái mớ bòng bong này ,đi mãi đi mãi - vui tạm cái niềm vui tự dỗ mình - mà eg rất siêu trong chuyện đánh lừa cảm giác và tự dỗ.

Như hôm qua í
lạnh và đói
lạnh đến nỗi quên mất rằng đang đói
rồi tiếp theo đó, đói đến nỗi chẳng còn biết đến lạnh nữa
cuối cùng thì lạnh mà ko lạnh,đói mà ko đói :so_funny:
Thế cũng cảm thấy buồn cười :D Lại qua ngày ^^

Nắng chạm mùa gì chứ, đi đi cho mùa bớt hanh !

ơ hơ,viết xong mới thấy cái bài trên.
Nếu thấy trước,chắc eg sẽ chuồn êm ko làm phiền

Nhật
03-01-2008, 11:44 PM
k bít lúc sáng có phải tn của eg nhờ :-/
thấy nó kêu tít tít xong rùi tịt tịt hết pin luôn :D

at về ăn cái gì đấy :so_funny:
tiện thể sạc pin luôn
trưa nay eg ăn gì thế,cơm nguội với bơ và pho mát à :so_funny:


Nắng chạm mùa gì chứ, đi đi cho mùa bớt hanh !
Hanh đâu,eg hanh á
Chỉ buốt thôi !

Nhật
04-01-2008, 07:48 AM
Định lang thang ra quán cháu cheng uống cafe,lại thấy gia đình nhà người ta đang lộn xộn,cháu cheng thì rấm rức khóc.
Cháu cheng nó nhìn thấy gã hâm là mình,không bít nó có ngại không nhỉ.chiều nay tí tởn chạy sang đưa cho mình tờ hóa đơn đã chia thành hai nửa,nửa có số thì không bít là thành máy bay hay là hoa hoét nữa,nửa có chữ kí thì chắc lạc mãi tận nơi nào rồi.Cười toe toét trông rõ là xinh,thế mà..
Về.
Sao người ta hay luôn làm phức tạp cuộc sống của mình lên thế nhỉ.

Trẻ con bi giờ nói bậy khiếp thật,cháu cheng nhìn thì xinh,cơ mà lếu láo quá.
Cũng chẳng trách được nhỉ,bố mẹ còn hư cơ mà
Gia đình_là một câu chuyện dài không kết thúc được ^^