ngangtangcongtu
03-01-2008, 07:54 PM
Rốt cuộc thì vẫn là trẻ con
Bướng bỉnh ẩm ương và hiếu thắng
Chỉ đến khi tình yêu đã vỗ cách
Mới giật mình :chẳng nhẽ đã mất nhau
Nếu cuộc đời này không có những nỗi đau
Hòn đá mồ côi nghìn năm không vết xước
Thì anh và em - chẳng kẻ thua người được
Để lỡ mất nhau trong duyên cớ vô tình
Ngày ấy
hai đứa ra đi bằn một khoảng lặng thinh
Ném ánh mắt ngạo nghễ với niềm tin
...mình là người chiến thắng
Có ngờ đâu tình yêu là trái đắng
Đắng đến chát lòng nhưng thương nhớ ngàn năm
Giá ngày ấy mình đừng lặng câm
Đừng tôi - ta, đừng thắng thua được mất
Giá biết sống bằng niềm tin yêu chân thật
Thì cuộc đời này không có : chuyện trẻ con
Quả đất kia mặt trăng kia vẫn tròn
Chỉ riêng chuyện tình yêu đã khuyết
Bướng bỉnh ẩm ương và hiếu thắng
Chỉ đến khi tình yêu đã vỗ cách
Mới giật mình :chẳng nhẽ đã mất nhau
Nếu cuộc đời này không có những nỗi đau
Hòn đá mồ côi nghìn năm không vết xước
Thì anh và em - chẳng kẻ thua người được
Để lỡ mất nhau trong duyên cớ vô tình
Ngày ấy
hai đứa ra đi bằn một khoảng lặng thinh
Ném ánh mắt ngạo nghễ với niềm tin
...mình là người chiến thắng
Có ngờ đâu tình yêu là trái đắng
Đắng đến chát lòng nhưng thương nhớ ngàn năm
Giá ngày ấy mình đừng lặng câm
Đừng tôi - ta, đừng thắng thua được mất
Giá biết sống bằng niềm tin yêu chân thật
Thì cuộc đời này không có : chuyện trẻ con
Quả đất kia mặt trăng kia vẫn tròn
Chỉ riêng chuyện tình yêu đã khuyết