Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng hỏi.....



em chua biet yeu
02-01-2008, 07:35 PM
sao anh hỏi một câu gì khó thế
em nghĩ hoài không biết trả lời sao
em đây đâu đã yêu nào
mà anh hỏi vậy làm sao trả lời.

em đây chỉ biết rằng là
tình yêu có một không là hơn hai
nhiều tình giống tựa tình yêu
nào em biết được rằng yêu thế nào
nên em biết trả lời sao
khi mà không biết thế nào là yêu

thơ em nặng nghĩa tình nhiều
chính vì điều đó có nhiều phân vân
nhưng anh đâu nhất thiết cần
đáp án chính xác .. mà cần hỏi chi

anh biết thì để làm gì
biết rồi có khác cái chi không nào
biết rồi thì sẽ thế nào
biết rồi anh sẽ trả lời em sao ?

em chẳng cần câu trả lời ấy nữa
bởi trong em đã có câu trả lời
dù cho anh không nói lời
thì em vẫn biết lời người muốn đưa

có nhiều điều anh không biết rõ
rằng em tỏ lắm anh ơi
có một điều mà anh không biết
là em đã biết câu trả lời ra sao

thế nên -> đừng hỏi em thế nữa


con tim hoá đá lâu rồi
mà sao biết được thơ tôi có tình ?

thơ em rất dễ hiểu
nếu ai đó có tình
còn ai đó vô tình
thì thơ ắt khó hiểu

tình-thơ ...lẫn lộn ai ơi
đừng nên tin vội thơ tôi làm gì
mà không ...ai cũng vậy thôi
thơ-tình .. cứ thế ...rối bời ...biết đâu

thơ là gì ?
tình là chi ?
cả hai quyện lại -> thơ tình đó thôi

hư - thực - ảo - mộng chính là thơ
tình - thơ ... có đó là vần thơ tôi

************************************************** ***************
Không có một bài thơ nào gọi là hay nếu không có tình cảm của người viết thơ.
Còn tình đó là tình gì thì mỗi một người phải tự cảm nhận lấy nó,cũng như làm một bài kiểm tra phân tích 1 bài thơ nào đó thì bản thân người đó cảm nhận như thế nào thì sẽ có kết quả như thế đó.
Không một người viết thơ nào viết xong bài thơ của mình rồi phân tích hết ý của mình cho người khác hết cả ->đó chính là thơ và tình