Xem đầy đủ chức năng : Viết tiếp những dòng bỏ ngỏ
tôi_lang_thang
02-01-2008, 06:01 PM
Chiều nay không kịp vào bên cảm nhận cuộc sống đọc bài , không ngờ bị đóng :so_funny: mà kể cũng buồn cười thật. Mình có thể mở cái mới ngay :so_funny: mình cảm thấy sao khi bị đóng nhỉ? không có cảm thấy gì ngoài buồn cười vỡ bụng. Kể ra cũng tám thật nhưng vui đó chứ :so_funny: người đóng không biết cảm nhận gì khi đọc những dòng ở đó nhi? :so_funny: mấy đứa em mình viết với mình tình cảm và thật sự trân thàng như vậy mà. Nhưng có lẽ người đó không phải mình , không thể hiểu được tất cả và cũng không bao giờ cảm nhận được cái tình người nơi đó. Có lẽ với người đó thì viết phải hay , phải thật sự cảm động thì mới được người đó để mắt tới và cho phép :so_funny: có cần thiết như vậy không? buồn một chút. Thì có chút tình người và cảm động nè :so_funny: Hôm nay đi chợ mua đồ chuẩn bị cho một ngày mở cửa đầu năm. Một người đàn ông , phải rồi. Mình tự hỏi lòng người đó đã quỳ ở đó bao lâu? trời tuyết trắng xóa. Lạnh...cái lạnh thật sự khi dòng người cứ lướt qua. Ôi...mình đã cho người đó bao nhiêu nhi? không nhớ lữa và tại sao mình bỏ chạy như ma nhi? chẳng hiểu lữa. Chỉ thấy buồn và mong rằng người đó mau tìm được một công việc để có thể nuôi chính bản thân mình , mà biết đâu người đó quỳ ở đó vì còn mẹ già , còn đàn con đang chờ Bố về. Buồn thật đấy...giá như mình là tỷ phú , mà chẳng cần. Chỉ cần có một nơi mà có thể nhận người đó vào làm thôi là quá đủ. Quá đủ cho mình không còn nghĩ đến người đó đến tận bây giờ và quá đủ cho người đã đóng bài kia của mình biết rằng đừng có hống hách như vậy. Đừng có mang bản thân mình ra mà làm chò cười cho mình. Mình không cần cái giả tạo , cái gì là đúng? cái gì là sai mình tự biết. một bàn tay không thể che lấp mặt trời chừ khi người đó tự che mắt mình :so_funny: mình cảm thấy những bài viết của mình ở bên ông bạn thích đủ thứ chắc là người này làm bay đây :so_funny: thế thì không viết lữa :so_funny: mà làm MOD hay là SMOD hay đến BBT đối với mình chẳng hơn gì mem bơ hết. Đều là người , đã là sân chơi thì bình đẳng và công bằng. Thích thì viết thế thôi..mai bay nào...:so_funny: bay thì cũng viết ròi...viết xong ròi...và quên luôn :vui:
_kể ra bài này mình viết hơi khen mình một chút :so_funny: nhưng rất tiếc lại là sự thật. Tại sao lại không khen thưởng cho mình được cơ chứ :so_funny: nấy cái khen thưởng để cố gắng hơn nào
tôi_lang_thang
02-01-2008, 09:00 PM
Có nhiều khi con người ta tự dưng bị chạm vào lòng tự ái của một thằng đàn ông một cách ghê gớm bởi một bức hình. Kể ra thì mình nhiều truyện nhưng bực mình quá đi. Không có đứa em nào ol để nói truyện cái cho nó vơi đi , bực mình quá..Aaaaaaaaaaaaaa...chúng mày ở đâu ra xì pem với anh đi. Bực mình quá........aaaaaaa...xóa đi....xóa hết đi cho đỡ bẩn mắt...AAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa........đứa nào là đàn ông thì nhòm cái ai vát của con mẹ Mây ròi cho anh cảm nhận nhé..Aaaaaaaaaaaaaaa.
PlanetVN
03-01-2008, 12:28 PM
Giữa đám tang... Mọi người ai nấy đều im lặng như để chia buồn cùng gia đình người đã khuất... Đâu đó vẫn còn vang lên những tiếng thút thít & nức nở của những người con, những người anh & những người bạn đã mất người thân yêu... Ấy vậy mà ngay bên cạnh, vẫn có những chàng trai, cô gái mặt mũi sáng sủa, đầy vẻ trí thức cười đùa vui vẻ, nói chuyện oang oang với nhau như ở công viên... :rain: Phải, họ là những người bạn sống với nhau chân thành, có tình có nghĩa, họ rất thoải mái khi được trò chuyện với nhau theo cái cách như vậy... :) Vâng, có lẽ họ vui lắm?!? :rolleyes:
Xin lỗi trước những ai cảm thấy "nhột" khi đọc câu chuyện trên... Nhưng mà đúng là như vậy đấy, tán dóc ở room Cảm Nhận Cuộc Sống thì cũng chẳng khác gì chính bạn đang cư xử như những chàng trai, cô gái ở trên... Bạn chỉ biết vui cho chính bạn thôi, bạn không cần biết đến những cảm xúc & ánh mắt bao người đang nhìn vào bạn à??? :rolleyes: Mọi người vô room Cảm Nhận Cuộc Sống để mong mỏi đọc được những chuyện trời ơi đất hỡi đó của bạn sao???
@Toi_lang_thang: Biết là trên mạng thì là ảo thôi, con người ai lên mạng nếu không phải vì công việc, vì học tập thì cũng là muốn tìm đến nơi để thư giãn, để giải trí... Chẳng ai muốn dây vô những chuyện phiền phức như thế này, bản thân tớ khi xoá bài cậu cũng chẳng có gì là thích thú... :noidea: Vậy mà, cậu còn cố tình viết bài như thế nữa... Thiệt là ngán ngẩm... :(
@Những ai đã tham gia tán dóc & bị xoá bài: Thiệt tình là tớ không muốn viết ra câu chuyện kia làm gì, bởi vì nó hơi quá cay nghiệt với các bạn... Nhưng mà mong các bạn vui chơi ở HHT vui vẻ, nên biết đâu là giới hạn & ở đâu thì có thể tán dóc... Hãy tôn trọng những thành viên khác của room Cảm Nhận Cuộc Sống... :)
Thân mến... :)
yeuvan
04-01-2008, 01:39 AM
tôi không thik spam nhưng tôi có một câu mưốn nói với tôi lang thang ,có thể bạn trách tôi nhưng 1 khi đã gửi bài bạn làm ơn dùng từ kịch sự ok? vui vẻ không sao nhưng bạn nói mẹ Mây khiến cho người đọc nghĩ sao về Mây? Nếu ai đó nói bạn là thằng cha tôi lang thang ,bạn không suy nghĩ? không bực mình? có thể bạn coi nhẹ nó nhưng những người khác thì không đâu bạn ạh hơn nãư cái avatar của Mây chả có gì để nhận xét
tôi_lang_thang
04-01-2008, 05:09 AM
@Planet :Theo riêng tôi thì đừng đánh giá con người qua vẻ mặt. Bạn không thể bắt một người yêu đời rầu rỹ được và cũng đừng bắt một người luôn buồn chán cười mãi được. Mình vẫn viết những gì mình nghĩ và cho nó là hay. Còn tám dóc ư? đó là bạn cảm nhận thôi. Mình thì cho đó là những gì mình học hỏi được ở đời đấy. Cuộc đời mình đã 28 năm vật lộn với cuộc sống và đã ngã , ngã rất đau. Lại đứng giậy và đi tiếp , đó là sự thật. Bạn chưa hiểu hết cuộc đời mình lên bạn cho mình viết và nghĩ là không đúng. Có thể thư vậy. Nhưng mình tự hào và không hổ thẹn đâu. Mình được ngày nay và vẫn dám đi tiếp điều này mình biết không phải ai cũng làm được nếu ở trong hoàn cảnh của mình đâu. Hiện tai mình phải sống xa nhà , tất cả có lý do tế nhị hết. Mình không đủ nghị lực để làm tất cả , mình thú nhận là mình cũng nhờ rất nhiều vào niềm vui của những đứa em trong hội mình mà chúng nó vẫn viết bài cùng mình để có thêm niềm tin và nghị lực hoàn thành ước mơ và quên đi truyện buồn. Vậy đấy? đó có phải là tội lỗi không? Còn thỉnh thoản bọn mình có cao hứng quá xì pem ở đây thì cậu cũng hiểu cho mình là tại sao chứ? chẳng qua những lúc đó bọn mình không kiềm chế được mà thôi. Biểu hiện tình cảm cũng là có tội sao? Mình không nghĩ thế đâu. Mình là mình , bạn là bạn. Mỗi chúng ta có một con đường vào đời và một cuộc sống cũng như một tâm hồn khác nhau hoàn toàn. Cho lên hãy đi trên con đường đó đừng bắt ép mình đi trên con đường của bạn nghe. Còn chúng ta có biện luận và đưa ra các lý lẽ để thuyết phục người kia và cho mình là đúng cũng không đem lại kết quả gì đâu. Mình thật sự nghĩ vậy. Dù sao cũng cám ơn bạn đã đọc những gì mình viết.
@ Yeuvan :Tôi trách bạn ư? bạn nghĩ vậy , bạn viết như vậy tức bạn có ý tốt muốn góp ý với mình. Còn truyện mình viết như vậy bởi vì mình quá bực mình. Mình đã nhắn tin qua bên tin nhắn riêng cho Mây , mình đã nói rất trân tình. Nhưng Mây chỉ cười và cho mình nói là lãng xẹt , là vô duyên. Mình hỏi bạn nhé. tại sao các bạn không đưa hình con gái lên? các bạn là con gái tại sao cứ đưa hình con trai lên. Một thằng đàn ông như mình không chịu được. Đùa vui cũng phải có giới hạn. Cái ai vát là theo mình thể hiện bản chất của chủ nick đó. bạn nói đi , mình phải làm sao? không nhìn thấy thì thôi , chứ nhìn thấy cảnh cánh đàn ông bị đưa ra làm cho cười mình không chịu được. Mình bực lên viết vậy thôi , còn bạn gọi mình là cha lang thang ư? không sao hết 100%. Mình còn gọi mình là thằng_giang_hồ mà. Bạn không biết đó thôi , mình còn cảm thấy vui là khác. Chẳng hạn như Vit_Ngố và Ngây_thơ gọi mình là thằng dở hơi đó , còn mình còn là thằng té giếng như Linh_cazry gọi đó , Tim gọi mình là Sầu lão lão...trời ơi...nhiều quá nhớ sao hết. Nhưng mình thì vui vì mình nghĩ không phải tự dưng họ gọi mình như vậy và dám gọi mình như vậy. Không khách sáo và thật sự mình cảm thấy sự ấm áp trong đó. Vậy thôi , bàn đừng nghĩ mình hiểu từ đó giống bạn mà. Cám ơn đã quan tâm đến mình. Mà buồn cười nhất là CHip con em út trong hội mình còn gọi mình là gì nhỉ :so_funny: mình không dám viết ở đây vì sợ bị xóa nhưng mà con gì biết sủa và cắn càn đó :so_funny:
mưa_buồn
04-01-2008, 11:24 AM
mọi người đừng cãi nhau............:rain:
tôi_lang_thang
04-01-2008, 09:54 PM
mọi người đừng cãi nhau............:rain:
Làm ơn đừng hiểu những gì mình viết như vậy đi bạn. Mình viết bạn nghĩ là cãi nhau ư?
_ Vừa vào một top , thật sự cảm thấy một cái buồn mang mác. Trân thật và bình yên thật , ít người qua lại. Mình đang nhăn nhở vậy mà lại yên bình ngay , chở về với nỗi buồn bâng quơ và ngồi im một lúc , nhạc buồn , đối diện với con người mình và sức ép của cuộc sống thực tại làm con người mình ngây dại. Lặng lẽ , im lìm và muốn chốn chạy bản thân mình mà sao mà khó thế. Đâu là con người giả dối , đâu là con người trân thật trong mình đây? cái danh giới đó sao mà mong manh và khó sác định đến vậy? mình cố gắng tách biệt nó mà sao không thể? còn cảm thấy gì ư? cảm nhận có phải là phải viết một câu truyện hay đi chép ở đâu đó về đây và mặc cho ai nghĩ đúng ý mình hay sai đều kệ. hay viết những gì mình cảm nhận được. Viết cái gì là đúng là sai đây? tất cả đều không có câu trả lời. Nhiều khi muốn mình sống cuộc đời một chàng tai làng , quanh năm sống trong lũy tre và quanh quẩn với ruộng vườn , với công việc nhàn rỗi đến cuối đời mặc ai thay đổi , mặc thế giới xoay vần và như vậy sẽ bình yên lắm nhỉ? Nhưng làm sao mình tìm được cái đó trong cái khói bụi của đường phố? của những ngôi nhà kín cổng cao tường đây? cồn không những cảnh cả phố mất điện , còn đâu cái cảnh xin nhau từng chút mắm , chút muối đây? kiếm đâu ra một bát canh ngon nhà hàng xóm lấu mang sang cho bây giờ? Thôi quên tất cả đi nào , bước tiếp nào. Cái quá khứ và ước mơ tầm thường đó chỉ làm mày mềm yếu thôi. Hãy nghĩ đến tương lai , đến Bố Mẹ đến em gái và còn người đó lữa chứ. Rồi hơn thế là con trẻ lữa mà , nó không thể thua kém bạn bè được và người đó không thể khổ được. Bố Mẹ không thể lo nghĩ khi về già được. Cuộc đời mày quá phá phách và làm mọi người đau khổ rồi. Đi nào , tiến về phía trưỡ nào. Dù có bò , có lết nhưng cứ tiến về phía trước cũng được. Những ánh mắt của người thân đang nhìn mỗi bước chân mày đó. Con sẽ về , anh sẽ về em chờ anh nhé. Không bằng ai nhưng anh sẽ là anh , sẽ là chính anh. Con người em đặt niềm tin tưởng em yêu à.
Lãnh Huyết Tử Xà
04-01-2008, 11:31 PM
Người em tin tưởng anh là ai đấy anh? :) Cố gắng về nước sớm nhá anh, về đây mở nhà hàng nữa :)
p/s: Coan Chip dám ăn nói với anh thế àh :rain:
tôi_lang_thang
04-01-2008, 11:40 PM
Em sao vậy người trong hội không hiểu ý nhau thì nói làm gì :hihi: anh hiểu ý nó muốn nói mà , chỉ tại cái nó phởn quá thôi , khiếp thật. Thế mới biết khi phởn như thế nào em nhỉ? người bay thì thoi ròi. Em không thấy trong khi trả lời phỏng vấn Chip làm mất lòng một người sao? khổ thân nó , anh chạy ra xì pem bào chữa cho nó nhưng Mod làm càn sửa bài và thay đổi nội dung , bực quá anh xóa luôn. Cũng may là nó tự vượt qua được. Thế mới nói tình bạn trân thành thì dù nói thế nào cũng hiểu được ý nhau :hihi: nhiều khi bực qua cười khì một cái bay mất tiêu. Với anh thì vô tư đi , nhưng nhiều người không hiểu được lại vơ cái đó vào mình mới chết em ơi :so_funny: Mà nè anh không biết tại sao khi mày quay chở lại thì con bé Nai mất mặt luôn? đếp cả Blog nó cũng bỏ xó. Có lẽ nó bận ôn thi ghê lắm đây :hihi:
Lãnh Huyết Tử Xà
04-01-2008, 11:48 PM
Có chuyện đó nữa sao? Em đâu có thời gian vào nên ko biết ro.. lát nữa rảnh em vào Phỏng Vấn xem sao... chán thế ko biết... Ko biết pé Chip làm mất lòng ai nữa...
Hôm nay anh ko làm việc sao? Dạo này các cụ ở nhà anh vẫn khỏe chứ :)
tôi_lang_thang
04-01-2008, 11:52 PM
Ừ , Bố Mẹ anh vẫn khoè :hihi: hôm nọ Noel cũng gửi về cho các cụ một ít và nói để đón Noel à , 3 tuần lữa có người về tiếp. Anh lại nói là chúc mừng năm mới :so_funny: Còn truyện con Chip thì cái ngày em đi đó , từ dạo nó đổi nick sang Hoang_vắng là mắt mẹt. Thỉnh thoảng chạy ra xì mỗi câu có ai nhớ em không ròi té luôn. Không biết con bé chuyển vào Nam sống kiểu gì lữa. Hay là có thằng cha nào bê mất ròi :so_funny:
Lãnh Huyết Tử Xà
04-01-2008, 11:57 PM
Ko đâu, Chip spam kinh dị lắm anh à, em nghe nói chuyển sang forum khác rồi :rain: út nhà mình ko chỉ spam ở HHT mà còn 7, 8 cái khác nữa :)
Anh có dự định về VN tết năm nay ko anh :)
tôi_lang_thang
05-01-2008, 12:26 AM
Anh không về Việt Nam năm nay được. ANh về là về luôn thôi chứ đi làm gì nữa em. Còn Chip thì anh biết điều đó mà , nó cảm thấy ở đây buồn lên mới mò đi thôi. Nó mà gặp anh ngoài đời , anh thế nào cũng cho nó một bài :hihi: tự vác nấy cái buồn rồi lạu cứ ôm khư khư nấy nó. Thảo nào không nặng người mà lặn được cơ chứ
Lãnh Huyết Tử Xà
05-01-2008, 12:35 AM
Anh ko về thì ráng gởi "xiền" về là được rồi :so_funny:... Nói thế chứ anh ráng dành dụm 1 ít rồi năm sau "vèo" về thăm gia đình :rain: Khiệp... Em chả xa nhà như anh được...
À, anh vào đường link dưới này xem bài của MOD Tep viết, ý nghĩa lắm cơ :so_funny:
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=3748191#post3748191
tôi_lang_thang
05-01-2008, 01:16 AM
anh vẫn gửi về mỗi khi có dịp mà. Anh đã vào trang rồi , đọc rồi. ANh đang mụ đầu đây. ANh muốn một mình một chút em à.
tôi_lang_thang
17-01-2008, 06:31 AM
khi mình bị mất đi vài bài viết , mất đi một vài cảm giác và tâm huyết cũng như những điều mà mình viết ra để làm kỷ niệm. Kể ra hơi tiếc nhưng mà mình sẽ viết tiếp :so_funny: chỉ sợ nhất mình không dám viết , điều đó mình đã mất đi lòng tin và mình không dám bước đi tiếp , không dám vượt qua khó khăn trước mắt. Mình đâu có thế , ai gục thì cứ gục. Viết tiếp nào , xì pem tiếp nào. Cứ mãi là mình nghênh ngang ở đời và tặng dao cho ai cản đường mình và dám lộng quyền cũng như không thể để con tim mình băng giá như là những gì mình viết đã bị xóa vô tình trong một xó mấy hôm không ai biết nhé :so_funny:
Phải trăng đó chính là vô tình mà là cố tình đã giúp mình hiểu ra nhiều điều. Ôi , có những điều kỳ diệu thật mà mình hiểu được là bao
tôi_lang_thang
19-01-2008, 10:46 AM
Nhớ thằng Nam quá đi , nó làm cái quoái gì mà mắt mặt , và thằng nhóc láu cá nữa. Ôi , cuộc đời gặp nhau trên đường đi thôi , chào nhau vài câu rồi lại đi tiếp con đường mình đã chọn. Đâu là trân lý của cuộc sống? đâu là tình bạn? chỉ mong chúng nó bình ổn và làm được những ước mơ còn dang giở kia. Rồi cũng có ngày mình phải ra đi và sống một cuộc đời riêng mình mà. Mà sống như thế nào mới là sống nhỉ? chẳng cần biết nữa , đau cả đâu. Cứ làm cái gì mình thích , thấy cái gì hay thì học , dở thì bỏ. Cuộc sống chỉ mỉm cười khi mà mình dám làm phải không? chứ cứ ngồi cái gì cũng không dám thì làm sao cảm nhận hết góc cạnh của cuộc sống phải không? làm sao mà thấy được con người sai và đúng ở điểm nào mà sửa chữa đây. Nào cố gắng viết tiếp , càng dài thì có nghĩa mày còn muốn học. Âm thầm tức mày đã ngừng và gục xuống với cuộc sống đời thường , với rieng một góc nhỏ của mày :hihi:
Lãnh Huyết Tử Xà
26-01-2008, 04:19 PM
Anh đang bô lô ba la cái gì thế? Cái gì mà gục ngã với đứng lên :so_funny: Hồi trước mỗi tối em ở nhà thì khác, còn bây giờ thì về đến nhà là em lăn quay ra (có khi say khướt đi ấy chứ). Thường thì em chỉ online được vào cưối tuần thôi...
Mấy tuần trước em phải đi Nha Trang để làm cho xong dự án, em ko biết có mem nào đó của HHT biết số máy em mà nhắn tin, nhưng em đi xa máy hết pin mà ko mang theo đồ sạc pin nên ko trả lời đươc. Tuần trước thì la cà ở Zenta, ko về nhà... có khi phải ở lại nhà thằng sếp người nước ngoai... Thằng này kinh lắm, nó uống được rươu chưối hột của Vietnam lun, em chạy nó lun...
Công việc em đang túi bụi lên đây... em chả ham làm việc tí nào anh a.. chán lăm... chỉ được cái em ham xiền... nên... vắt chân lên cổ...
Anh cũng phải vì công việc & dẹp chút nhớ thương đi chứ :D Làm trai cho đáng thân trai :D dẹp bỏ chuyện nhi nữa thường tình đi anh à, em biết anh buồn nên mới nói vậy. Anh cứ mò vào đây đọc bài của người ta rồi la cà chờ đợi đúng ko? Tập trung lại vào công việc đi anh :D
thấy bài dài làm biếng đọc quá,mà đọc cũng lại là bài của 1 tên nhảm toàn tập,cái mà chủ topic này nói lủn củn chả ra gì..chê đấy làm gì nhau :so_funny:
hình ảnh ngoài cuộc sống đầy rẫy ,1 mảnh đời ,1 nổi đau có thấm gì đâu với 1 xã hội còn đầy nổi đau,ai là có ích ai là vô tích sự...chỉ có kẻ không biết thể hiện mình thôi...
Lãnh Huyết Tử Xà
26-01-2008, 05:43 PM
Có người rỗi hơi đi lo chiện người khác :so_funny: Thất tình phát đin àh :so_funny:
Daisuke Niwa
27-01-2008, 05:15 AM
Bạn Nam hôm wa dám sapm với bà xã của tớ nhá!:so_funny: Ghen lun:so_funny: Đùa thôi,dạo này đi đâu vậy?:D
Lost.
27-01-2008, 01:23 PM
Dừng lại cái gọi là "dòng bỏ ngỏ" ở đây được rồi đấy ! hãy ra ngoài yahoo nếu muốn nói chuyện hay nhắn nhủ gì đó với nhau - hãy sang Nhí nhố và tán dóc nếu các bạn muốn buôn chuyện làm quà - và lập pic trong Lưu Bút nếu muốn giãi bày tâm sự !!!
Cảm nhận cuộc sống không phải cái chợ thế này !
Nếu như còn lập tiếp cái đại loại "dòng bỏ ngỏ" như thế này nữa thì tôi sẽ "bỏ" thẳng tay và không "ngỏ" thêm điều gì nữa đâu !
Chờ đón những bài viết có ý nghĩa hơn của các bạn tại đúng topic với nội dung thích hợp !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.