Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CuỘc SỐng!!



starfish_and_my_dream
01-01-2008, 05:46 PM
CÓ NgƯỜi Sinh Ra LÁ KẺ NghÈo HÈn!! CÓ NgƯỜi LẢi LÀ TỈ PhÚ NhƯng NÓi Chung ĐỀu LÀ Con NgƯỜi
CÀc BẠn CÓ BiẾt NgƯỜi NghÈo VỚi NgƯỜi GiÀu LÀm NgƯỜi NÀo KhÓ HƠn K??

PlanetVN
01-01-2008, 06:10 PM
Mọi người sinh ra đều bình đẳng, ai cũng như ai... Sau đó, vì nhiều lý do mà có người giàu người nghèo... Và nói chung, họ vẫn là con người - dĩ nhiên... :D Đừng hỏi tớ làm người giàu khó hơn hay là làm người nghèo khó hơn!?! Để làm gì vậy??? :D Điều đó có thực sự quan trọng đến thế không???

Làm người giàu có cái khó của người giàu... Phải biết sống cho hợp với cái giàu đó... Giàu không phải để khoe khoang, để lên mặt; mà phải biết ý mà sống cho phải đạo với người khác... Đó là cái khó... :)

Người nghèo lại khó theo một cách khác, mang nặng tính vật chất hơn... :rain: Nhưng không ai lại xa lánh hay ghét gì người nghèo, nếu họ có một tấm lòng trong sáng & luôn sống hòa nhã với những người khác... :)

Còn rất rất nhiều vấn đề nữa, nhưng mà... có lẽ không quan trọng nữa... :D Cái khó nhất là làm 1 người được mọi người yêu mến... :)

starfish_and_my_dream
01-01-2008, 07:29 PM
ái chà nghe bạn nói củng có lí đấy nhưng 1 người biết phân biệt phải trái đúng sai thì đâu càn phải nói nữa!!

mưa_buồn
01-01-2008, 09:01 PM
làm người nào cũng khó
dù giàu hay nghèo thì cũng là người , cũng có những suy nghĩ của con người ,vẫn phải sống , vẫn khóc , vẫn cười , vẫn vui , vẫn buồn....:rain:

m2mnamtuocbongtoi
01-01-2008, 09:41 PM
sự giàu nghèo hya j dấy tất cả chỉ cái mà con người có trong chốc lát của dời người thui.......... mọi việc trên đời này đều có giá của nó thui mà........ tất cả mọi thứ hok ngoại trừ cái gì cả.............. :D

starfish_and_my_dream
01-01-2008, 09:44 PM
đúng là giàu nghèo chỉ là chuyện bên ngoài nhưng đôi khi vì chuyện bên ngoài người ta lại thay đổi cả con người thì thật đáng sợ!!

GiRl Sh0cK
01-01-2008, 11:31 PM
tớ ko thik giàu cũng chẳng mún nghèo ...chỉ cần đủ xài là dc ...^^ ung dung tự tại ko fải lo nghĩ j` ..

starfish_and_my_dream
02-01-2008, 11:39 AM
hì cuộc sống đâu phảo lúc nào cũng như mình mong muốn là được đâu!!

suol
04-01-2008, 07:47 AM
cuộc sống con người là một màn kịch mà chúng ta là diễn viên, mỗi người đảm nhận một vai diễn khác nhau, không ai giống ai. và kết thúc vai diễn là lúc chúng ta sẽ phải chào vĩnh biệt sàng diễn cuộc sống để đi vào cõi vĩnh hằng. cuộc sống sẽ hạnh phúc nếu không có những ưu tư nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không gì phải đau khổ, thế đấy cuộc sống con người là vậy! cứ phải diễn hết vai diễn của mình cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mõi người!

starfish_and_my_dream
04-01-2008, 11:54 AM
cuộc sống con người là 1 vai diễn như bạn nói thì quả thật là người ta đã theo kịch bản rùi !!
Biết trước mọi chuyện thì đâu phải cuộc sống nữa!! Nếu biết trước chuyên bùn thì mình sẽ tìm cách làm nó dzui !! Còn chuyện vui thì làm cho vui thêm !! Dzậy đâu là í nghĩa cuộc sống nữa !!

cuccungcuabame
04-01-2008, 02:11 PM
............Vạn sự tại nhân...........dù nghèo hay giàu hôn quan trọng.........chĩ cần là chính mình và làm sao được mọi ngừi iu mến mà thôi thôi..........:rain:

starfish_and_my_dream
04-01-2008, 10:41 PM
a nói thì nghe đơn giản nhưng mọi chuyện đâu giản đơn đến thế hả a !! Níu như mình cần tiền để làm việc gì đó thì nghèo óa seo làm !!