Xem đầy đủ chức năng : Cục tác Gà quay...............
Vịt Ngố
01-01-2008, 02:53 PM
Lâu ngày mới ghé lại đây
Tự nhiên thấy nhớ Gà quay quá trời
Gà ơi gà hỡi gà hời
Ở đâu thì hãy mở lời cục ta
:gian: :so_funny:..........................:so_funny:
Vào tám gà ơi :hihi:
congaquay
02-01-2008, 12:25 AM
Vẳng nghe tiếng gọi bên tai
Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi hồn...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif
Bấy lâu Vịt ở nơi nào
Vui đâu mà chẳng chịu vào đây chơi?
Nỗi lòng chưa kịp đầy vơi
Vịt đi, tôi biết "trọn đời" bên ai?
Nặng lòng cứ nhớ không phai
Ngày cơm tám bát, đêm dài năm canh
Mơ chi một giấc mơ lành
Ở trong tim ấy, Vịt thành thiên nga...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
em chua biet yeu
02-01-2008, 04:28 AM
lần này gà sướng rồi nha
không ngờ chị vịt lâu la nhớ gà
chuyện này xem vui à nhà
xin lỗi vịt vậy (em) gà vào được không ?
gà ơi vịt bảo gà kìa
cục ta cục tác để zìa nhà coi
vịt kia đã chờ lâu rồi
kêu đi ít tiếng vịt vui đi gà
Vịt Ngố
02-01-2008, 12:23 PM
Lẳng lơ cái ngọn trúc đào
Khen ai khéo nói rót vào tai ai
Đúng là có một chẳng hai
Nhớ chi mà nhớ ba gai quá trừng
Mới nghe thì thấy mừng mừng
Đến khi nghe kỹ giật mình chạy nhanh
:chayle:
Bé em lanh chanh
Kiếm hành kiếm hẹ
Mau mau kiếm lẹ
Luộc Gà nhậu chơi
:so_funny:
mất hành tung
02-01-2008, 12:35 PM
tử đây kô phải là gà
nhưng cũng cục ta để nhà được vui
dzịt đây đi thủn lối mòn
đi đâu lâu thê' mới mò về đây:so_funny:
em chua biet yeu
02-01-2008, 06:33 PM
được rồi vịt ơi
hành hẹ đây rồi
nhưng thiếu mỗi nồi
vịt kiếm đi nha
à quên dặn là
còn thiếu củi lửa
tiện tay 1 thửa
vịt kiếm luôn nha
liên hoan nhà mới
congaquay
03-01-2008, 11:34 PM
Lẳng lơ cái ngọn trúc đào
Khen ai khéo nói rót vào tai ai
Đúng là có một chẳng hai
Nhớ chi mà nhớ ba gai quá trừng
Mới nghe thì thấy mừng mừng
Đến khi nghe kỹ giật mình chạy nhanh
:chayle:
Bé em lanh chanh
Kiếm hành kiếm hẹ
Mau mau kiếm lẹ
Luộc Gà nhậu chơi
:so_funny:
Chạy đâu thoát khỏi lưới tình
Lời anh chân thật, giật mình chi em?
Ngồi buồn anh nghóng trăng lên
Ngờ đâu trăng ẩn trong đêm mịt mù
Tim này ở chốn gông tù
Là do em đó, Vịt dù hay chăng?
Mong một hướng, nhớ một đằng
Nhìn lên cao thấy chị Hằng giống em
http://i220.photobucket.com/albums/dd65/upanhlenchoi/hinh_gif/Vitcon99719.gif
Gà luộc gà quay
đã bày ra hết
tôi giờ chịu chết
làm món em ăn
không chút băn khoăn
chị Hằng chứng dám
tôi nào dám tám
chỉ nói thật lòng
bất chấp thương vong
Kính mong...em hiểu...
p/s: phải lấy thân mình ra để chứng minh cho Vịt thấy http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
congaquay
03-01-2008, 11:44 PM
gà ơi vịt bảo gà kìa
cục ta cục tác để zìa nhà coi
vịt kia đã chờ lâu rồi
kêu đi ít tiếng vịt vui đi gà
Tình hình anh bị bất ngờ
Tình iu sét oánh, thẫn thờ trong tim
Giật mình biết thật hay phim?
Mà sao anh cứ nổi chìm trong mơ
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif
thienduonguocmo_93
04-01-2008, 02:47 AM
là thật tình chứ không phải mơ
chẳng qua hay muốn làm ngơ
đừng để vịt lại một mình bơ vơ
cho vịt đi theo với gà dợ
cả nhà cùng liên hoan cái mờ
Vịt Ngố
04-01-2008, 08:21 AM
Thì ra ngóng đợi trăng lên
Trăng đâu chẳng thấy Gà liền vẩn vơ
Lấp ló trong những vần thơ
Gà quay lộ tẩy thẫn thờ Hằng Nga
Gà ơi gà hỡi , hỡi Gà
Ngóng chi ngóng riết khéo là Gà die
:so_funny:
em chua biet yeu
04-01-2008, 10:54 PM
hà hà vịt giỏi quá đi
làm cho gà đó đã đi lầm đường
muốn tìm chỗ vịt để nương
ai ngờ nhầm cửa đến đường hư vô
bây giờ gà ở nơi mô
có nghe vịt đó ô hô hồn về? :slider:
congaquay
05-01-2008, 12:32 AM
Thì ra ngóng đợi trăng lên
Trăng đâu chẳng thấy Gà liền vẩn vơ
Lấp ló trong những vần thơ
Gà quay lộ tẩy thẫn thờ Hằng Nga
Gà ơi gà hỡi , hỡi Gà
Ngóng chi ngóng riết khéo là Gà die
:so_funny:
Gà kia die đã lâu rồi
Từ khi gặp Vịt đứng ngồi ngẩn ngơ
Mặt ngoài trông cứ tỉnh bơ
Thật ra nhớ Vịt, giả vờ vậy thui...
Ước chi quên lại quần đùi
Để Vịt đem trả, để rùi tương tư
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif
congaquay
05-01-2008, 12:42 AM
hà hà vịt giỏi quá đi
làm cho gà đó đã đi lầm đường
muốn tìm chỗ vịt để nương
ai ngờ nhầm cửa đến đường hư vô
bây giờ gà ở nơi mô
có nghe vịt đó ô hô hồn về? :slider:
Cõi hư vô, tình sâu nghĩa nặng
Một cuộc tình mấy chặng phong ba
Bao giờ thế giới hết gà
Thì duyên mới dứt, hồn đà sẽ tan
p/s: sao lại có gọi hồn ở đây thế nhỉ? em gái úm anh hả? http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.