yeuvan
31-12-2007, 08:41 PM
"Việt nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO ","việt nam đang hội nhập cùng nền kinh
tế thế giới "... những tin kiểu thế này bạn nghe nhan nhản trên radio, trên TV sưốt
ngày.liệu song hành cùng nền kinh tế phát triển như ta đã nghe ,cái tình người việt có còn như xưa?
Ngày ngày ,tại một góc phố nhỏ ,một cụ già cùng bộ dồ rách rưới ngồi đấy ngửa tay xin
mọi người rủ chút lòng thương , những em bé từ quê lên phố xách hộp đi đánh giầy.Thỉnh
thoảng vài người đi qua ban cho cụ một cái nhìn thương hại , vài vị khách trịch thượng
gọi "ê đánh giày !" rồi họ xỉ vả , chửi mắng không tiếc lời khi không vừayy1 ,ừ thì khách
hàng là thượng đế mà ,các em nhẫn nhục làm cho xong việc , không nửa lời than.Vài
người qua đường bưông một câu vô tình " ôi dào ,chuyện của người ta quan tâm làm
gì ".những ngôi nhà trong phố kín cổng cao tường dèn nhà ai nhà nấy tỏ.
Nhớ khi xưa ,khi việt nam bị giặc ngoại xâm, cái tinh thần đoàn kết thật đáng quí xiết
bao .Mọi người theo lời kêu gọi của bác "trước đây mỗi ngày ằn bát cơm thì bây giờ chỉ ăn 1
còn 1 bát dành cho các chiến sĩ nơi tiền tuyến.hàng ngàn bà mẹ việt nam che chở cho các
đồng chí khi bị giặc càn quét...
Nói như vậy không có nghĩa tôi nói người Việt bay giờ sống không có tình nghĩa.Gần đây
nhất là vụ sập cầu Cần Thơ chắc chúng ta không thể quên dc anh X đã dũng cảm cứu 32
người...hằng năm có hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa dc xây dựng,trao cho những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn ,hay chương trình ngôi nhà mơ ước mà HTv thực hiện do công ty
thép pomina tài trợ hàng tuần đều trao 1 ngôi nhà cho 1 gia đình nghèo khó ,...Gần gũi
với học sinh nhất là phong trào " nưôi heo đất " cùng bạn tới trường , hàng ngàn suất học
bổng tro cho những em vượt khó hiếu học , tiếp tục sự nghiệp trồng người để tạo nên
những anh tài trong tương lai...hay như chương trình đại nhạc hội "nối vòng tay lớn " do
đài truyền hình việt nam thực hiện trong 5 năm trở lại đây...Khi khúc rưột miền trung bị lũ
lụt ,hàng ngàn lời kêu gọi dc phát ra , những mạnh thường quân của các công ty lớn thì
ủng hộ số tiền lớn ,những em nhỏ một số tiền nhỏ ,có em còn đập heo dất của mình ,đưa
số tiền ăn sáng ít ỏi mà ba mẹ cho các em tới ủng hộ với ý nghĩa "của ít lòng nhiều " ,hay
như vụ việt nam kiện các công ty hoá chất mỹ sản xuất chất độc điôxin khiến hàng vạn trẻ
em sinh ra không còn trọn vẹn hình hài một con người ,hàng ngàn con người sống tong
đau đớn sưốt đời ,những chữ kí ũng hộ đã tới tấp được gửi tới hội luật sư việt nam bằng
nhiều hình thức :bằng thư điện tử ,bằng thư tay hay những tin nhắn động viên khuyến
khích ,có bạn còn thu thập chữ kí của người thân, bạn bè, thầy cô trong trường và của cả
những người qua đường xa lạ...
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một loài "
trên dải đất hình chữ s này ,54 dân tộc anh em vẫn sống đoàn kết với nhau.Đừng bao giờ
để bạn bè quốc tế phải thốt lên rằng " người việt sống với nhau không có cái tình " .Hãy
sống tốt vì mình là con cháu lạc hồng.
tế thế giới "... những tin kiểu thế này bạn nghe nhan nhản trên radio, trên TV sưốt
ngày.liệu song hành cùng nền kinh tế phát triển như ta đã nghe ,cái tình người việt có còn như xưa?
Ngày ngày ,tại một góc phố nhỏ ,một cụ già cùng bộ dồ rách rưới ngồi đấy ngửa tay xin
mọi người rủ chút lòng thương , những em bé từ quê lên phố xách hộp đi đánh giầy.Thỉnh
thoảng vài người đi qua ban cho cụ một cái nhìn thương hại , vài vị khách trịch thượng
gọi "ê đánh giày !" rồi họ xỉ vả , chửi mắng không tiếc lời khi không vừayy1 ,ừ thì khách
hàng là thượng đế mà ,các em nhẫn nhục làm cho xong việc , không nửa lời than.Vài
người qua đường bưông một câu vô tình " ôi dào ,chuyện của người ta quan tâm làm
gì ".những ngôi nhà trong phố kín cổng cao tường dèn nhà ai nhà nấy tỏ.
Nhớ khi xưa ,khi việt nam bị giặc ngoại xâm, cái tinh thần đoàn kết thật đáng quí xiết
bao .Mọi người theo lời kêu gọi của bác "trước đây mỗi ngày ằn bát cơm thì bây giờ chỉ ăn 1
còn 1 bát dành cho các chiến sĩ nơi tiền tuyến.hàng ngàn bà mẹ việt nam che chở cho các
đồng chí khi bị giặc càn quét...
Nói như vậy không có nghĩa tôi nói người Việt bay giờ sống không có tình nghĩa.Gần đây
nhất là vụ sập cầu Cần Thơ chắc chúng ta không thể quên dc anh X đã dũng cảm cứu 32
người...hằng năm có hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa dc xây dựng,trao cho những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn ,hay chương trình ngôi nhà mơ ước mà HTv thực hiện do công ty
thép pomina tài trợ hàng tuần đều trao 1 ngôi nhà cho 1 gia đình nghèo khó ,...Gần gũi
với học sinh nhất là phong trào " nưôi heo đất " cùng bạn tới trường , hàng ngàn suất học
bổng tro cho những em vượt khó hiếu học , tiếp tục sự nghiệp trồng người để tạo nên
những anh tài trong tương lai...hay như chương trình đại nhạc hội "nối vòng tay lớn " do
đài truyền hình việt nam thực hiện trong 5 năm trở lại đây...Khi khúc rưột miền trung bị lũ
lụt ,hàng ngàn lời kêu gọi dc phát ra , những mạnh thường quân của các công ty lớn thì
ủng hộ số tiền lớn ,những em nhỏ một số tiền nhỏ ,có em còn đập heo dất của mình ,đưa
số tiền ăn sáng ít ỏi mà ba mẹ cho các em tới ủng hộ với ý nghĩa "của ít lòng nhiều " ,hay
như vụ việt nam kiện các công ty hoá chất mỹ sản xuất chất độc điôxin khiến hàng vạn trẻ
em sinh ra không còn trọn vẹn hình hài một con người ,hàng ngàn con người sống tong
đau đớn sưốt đời ,những chữ kí ũng hộ đã tới tấp được gửi tới hội luật sư việt nam bằng
nhiều hình thức :bằng thư điện tử ,bằng thư tay hay những tin nhắn động viên khuyến
khích ,có bạn còn thu thập chữ kí của người thân, bạn bè, thầy cô trong trường và của cả
những người qua đường xa lạ...
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một loài "
trên dải đất hình chữ s này ,54 dân tộc anh em vẫn sống đoàn kết với nhau.Đừng bao giờ
để bạn bè quốc tế phải thốt lên rằng " người việt sống với nhau không có cái tình " .Hãy
sống tốt vì mình là con cháu lạc hồng.