hoabinhtronven
31-12-2007, 05:17 AM
http://vnupload.com/files/112613Rung_Dai_Ngan_-_hoabinhtronven_www.diendanamnhac.info.mp3
Dập dìu bóng tối , hòang hôn đang tắt sau đồi.
Chỉ còn mình tôi, nhìn qua ô cửa xa xôi.
Không gian hoang vắng giữa bạt ngàn rừng xanh thinh lặng.
Xa xa tiếng suối róc rách như than như trách như óan như sầu.
Một mình ngồi trong ngôi nhà nhỏ bé nằm giữa rừng sâu.
Ánh đèn dầu leo lét soi bóng hình người khắc khổ.
Bốn bức tường vôi trói chặt tâm hồn trong cõi hư vô.
Kể từ khi bước chân rời xa thành phố.
Ước mơ ngày nao vụt tan đưa tôi lên với đại ngàn.
Sống với rừng xanh làm bạn cùng với muôn lòai.
Gửi gắm đời trai phong trần trên từng tấc đất bỏ hoang.
Khóac trên vai cây súng quần áo đã phai màu nắng.
Đội mũ tai bèo chân đi dép cao su.
Còn đâu chàng trai nơi chốn thị thành.
Còn đâu bóng hình một kẻ thư sinh.
Làn da màu trắng nay đã đổi sang màu xám nắng.
Thân hình ốm yếu nay đã trở nên săn chắc.
Cánh tay cứng cáp, bước chân đạp nát chông gai.
Tôi đã trở thành người con của xứ đại ngàn.
Tiếng gọi rừng xanh đưa tôi đến đây.
Sống với thế giới của lá và cây.
Sống trong khỏang lặng thiên nhiên mấy ai biết đấy.
Và tôi đã thấy nguồn sống dâng đầy.
Sống với thiên nhiên hòa mình vào trong khỏang lặng vô biên.
Sống trong thế giới đẹp xinh vũ trụ ban tặng rừng xanh một cõi thần tiên.
Làm bạn với từng thân cây ngọn cỏ từng con thú hoang bé nhỏ.
Dang tay ôm lấy cả đất cả trời thiên đường cuộc sống tự do là đây.
Sống với núi đồi làm bạn với từng hòn sỏi từng viên đá cuội
Sống với đại ngàn cuộc đời giờ đây tôi không có tuổi.
Dẫu cho thời gian làm tôi già đi thì tâm hồn tôi vẫn còn trẻ mãi.
Thế giới của tôi yêu từng tấc đất, yêu từng con suối , lòai thú, cỏ cây.
Nhớ lại những ngày ban sơ mới đến làm bạn với rừng.
Chịu bao gian khổ cùng cực gò bó tột cùng.
Hiến máu nhân đạo cho từng con muỗi đói.
Sốt rét , bệnh tật thân hình như tàu lá chuối.
Tưởng sẽ chôn vùi thân xác với rừng với núi.
Ngày thứ 15 thói quen mới bắt đầu được hình thành.
Ngày thứ 30 cuộc sống thực sự đã đến rất nhanh.
Từ trong ý trí tôi phải nhận ra đôi vai nặng gánh.
Bao mối hiểm nguy rình rập vây quanh.
Phải tự bảo vệ chính mình, làm quen với từng con thú dữ.
Gian nan thử thách giúp tôi vượt lên mọi thứ.
dẫu biết xung quanh vẫn nhiều cạm bẫy kẻ thù.
Nhưng vẫn còn hơn cuộc sống dối gian giả tạo.
Tôi sợ lòng người đổi trắng thay đen.
Tôi sợ cuộc sống thị thành cuộc sống bon chen
Bao thói gian xảo loài người âm thầm gieo giắt.
Đồng tiền dạy cho con người làm nên tội ác.
Đồng tiền giết chết tâm hồn trinh bạch của một đứa bé lên 10.
Những cám dỗ hình thành con người trở nên biến thái tức cười.
Bao chuyện bi hài nước mắt tuôn rơi mà vẫn phải cười.
Tôi sợ lẽ đó và xin làm kẻ trắng tay không tội.
Sống trong thế giới của tôi không phải chứng kiến thói đời.
Tôi yêu cuộc sống của tôi.
Sống với thiên nhiên hòa mình vào trong khỏang lặng vô biên.
Sống trong thế giới đẹp xinh vũ trụ ban tặng rừng xanh một cõi thần tiên.
Làm bạn với từng thân cây ngọn cỏ từng con thú hoang bé nhỏ.
Dang tay ôm lấy cả đất cả trời thiên đường cuộc sống tự do là đây.
Sống với núi đồi làm bạn với từng hòn sỏi từng viên đá cuội
Sống với đại ngàn cuộc đời giờ đây tôi không có tuổi.
Dẫu cho thời gian làm tôi già đi thì tâm hồn tôi vẫn còn trẻ mãi.
Thế giới của tôi yêu từng tấc đất, yêu từng con suối , lòai thú, cỏ cây.
Dập dìu bóng tối , hòang hôn đang tắt sau đồi.
Chỉ còn mình tôi, nhìn qua ô cửa xa xôi.
Không gian hoang vắng giữa bạt ngàn rừng xanh thinh lặng.
Xa xa tiếng suối róc rách như than như trách như óan như sầu.
Một mình ngồi trong ngôi nhà nhỏ bé nằm giữa rừng sâu.
Ánh đèn dầu leo lét soi bóng hình người khắc khổ.
Bốn bức tường vôi trói chặt tâm hồn trong cõi hư vô.
Kể từ khi bước chân rời xa thành phố.
Ước mơ ngày nao vụt tan đưa tôi lên với đại ngàn.
Sống với rừng xanh làm bạn cùng với muôn lòai.
Gửi gắm đời trai phong trần trên từng tấc đất bỏ hoang.
Khóac trên vai cây súng quần áo đã phai màu nắng.
Đội mũ tai bèo chân đi dép cao su.
Còn đâu chàng trai nơi chốn thị thành.
Còn đâu bóng hình một kẻ thư sinh.
Làn da màu trắng nay đã đổi sang màu xám nắng.
Thân hình ốm yếu nay đã trở nên săn chắc.
Cánh tay cứng cáp, bước chân đạp nát chông gai.
Tôi đã trở thành người con của xứ đại ngàn.
Tiếng gọi rừng xanh đưa tôi đến đây.
Sống với thế giới của lá và cây.
Sống trong khỏang lặng thiên nhiên mấy ai biết đấy.
Và tôi đã thấy nguồn sống dâng đầy.
Sống với thiên nhiên hòa mình vào trong khỏang lặng vô biên.
Sống trong thế giới đẹp xinh vũ trụ ban tặng rừng xanh một cõi thần tiên.
Làm bạn với từng thân cây ngọn cỏ từng con thú hoang bé nhỏ.
Dang tay ôm lấy cả đất cả trời thiên đường cuộc sống tự do là đây.
Sống với núi đồi làm bạn với từng hòn sỏi từng viên đá cuội
Sống với đại ngàn cuộc đời giờ đây tôi không có tuổi.
Dẫu cho thời gian làm tôi già đi thì tâm hồn tôi vẫn còn trẻ mãi.
Thế giới của tôi yêu từng tấc đất, yêu từng con suối , lòai thú, cỏ cây.
Nhớ lại những ngày ban sơ mới đến làm bạn với rừng.
Chịu bao gian khổ cùng cực gò bó tột cùng.
Hiến máu nhân đạo cho từng con muỗi đói.
Sốt rét , bệnh tật thân hình như tàu lá chuối.
Tưởng sẽ chôn vùi thân xác với rừng với núi.
Ngày thứ 15 thói quen mới bắt đầu được hình thành.
Ngày thứ 30 cuộc sống thực sự đã đến rất nhanh.
Từ trong ý trí tôi phải nhận ra đôi vai nặng gánh.
Bao mối hiểm nguy rình rập vây quanh.
Phải tự bảo vệ chính mình, làm quen với từng con thú dữ.
Gian nan thử thách giúp tôi vượt lên mọi thứ.
dẫu biết xung quanh vẫn nhiều cạm bẫy kẻ thù.
Nhưng vẫn còn hơn cuộc sống dối gian giả tạo.
Tôi sợ lòng người đổi trắng thay đen.
Tôi sợ cuộc sống thị thành cuộc sống bon chen
Bao thói gian xảo loài người âm thầm gieo giắt.
Đồng tiền dạy cho con người làm nên tội ác.
Đồng tiền giết chết tâm hồn trinh bạch của một đứa bé lên 10.
Những cám dỗ hình thành con người trở nên biến thái tức cười.
Bao chuyện bi hài nước mắt tuôn rơi mà vẫn phải cười.
Tôi sợ lẽ đó và xin làm kẻ trắng tay không tội.
Sống trong thế giới của tôi không phải chứng kiến thói đời.
Tôi yêu cuộc sống của tôi.
Sống với thiên nhiên hòa mình vào trong khỏang lặng vô biên.
Sống trong thế giới đẹp xinh vũ trụ ban tặng rừng xanh một cõi thần tiên.
Làm bạn với từng thân cây ngọn cỏ từng con thú hoang bé nhỏ.
Dang tay ôm lấy cả đất cả trời thiên đường cuộc sống tự do là đây.
Sống với núi đồi làm bạn với từng hòn sỏi từng viên đá cuội
Sống với đại ngàn cuộc đời giờ đây tôi không có tuổi.
Dẫu cho thời gian làm tôi già đi thì tâm hồn tôi vẫn còn trẻ mãi.
Thế giới của tôi yêu từng tấc đất, yêu từng con suối , lòai thú, cỏ cây.