tinhemlabienrong17
30-12-2007, 09:47 PM
sợi chỉ hồng se hai đứa gặp nhau
giờ chia cắt để niềm đau em chịu
có phải anh một lần không chịu hiểu?
cứ ngập ngừng hay anh quá tự kiêu
em nghĩ rằng khó chi một chữ yêu
anh lẫn tránh làm em nhiều lo ngại
sợ tình kia là trò đùa ngây dại
em chính là một kẻ bại đau thương
sợi chỉ hồng đã se mối dẫn đường
cớ sao chữ yêu đương mờ xa tít
đôi lúc em nghĩ mình như con nít
lúc vui cười lúc mít ướt vô duyên
có phải không tình cảm đó thiêng liêng
anh im lặng anh hiền anh ít nói
để lòng em giận hờn tim lại hỏi
tình cảm gì như mây khói mong manh
sợi chỉ hồng sao chợt hóa thành xanh
để hy vọng tan nhanh giờ biến mất
biết lời kia anh từng dành có thật
để nỗi buồn cứ chất ngất nơi em
giờ chia cắt để niềm đau em chịu
có phải anh một lần không chịu hiểu?
cứ ngập ngừng hay anh quá tự kiêu
em nghĩ rằng khó chi một chữ yêu
anh lẫn tránh làm em nhiều lo ngại
sợ tình kia là trò đùa ngây dại
em chính là một kẻ bại đau thương
sợi chỉ hồng đã se mối dẫn đường
cớ sao chữ yêu đương mờ xa tít
đôi lúc em nghĩ mình như con nít
lúc vui cười lúc mít ướt vô duyên
có phải không tình cảm đó thiêng liêng
anh im lặng anh hiền anh ít nói
để lòng em giận hờn tim lại hỏi
tình cảm gì như mây khói mong manh
sợi chỉ hồng sao chợt hóa thành xanh
để hy vọng tan nhanh giờ biến mất
biết lời kia anh từng dành có thật
để nỗi buồn cứ chất ngất nơi em