Xem đầy đủ chức năng : Xin Anh ĐỪng NÓi!
tinhemlabienrong17
30-12-2007, 09:33 PM
xin anh đừng nói làm chi
những lời mật ngọt tình si đến người
để cho ai đó vui tươi
để rồi buồn bã khi người ra đi
những lời anh nói hôm ni
hỏi anh còn nhớ hay đi theo chàng
để đau thương lại cho nàng
nỗi lòng sầu nặng tim vàng héo hon
biết không em vẫn sắt son
chạnh lòng một phút hãy còn dư âm
sao người lặng lẽ âm thầm
đến chi mau vội xa xăm giờ lìa
ân tình mang nặng sẻ chia
biết không em vẫn đêm khuya nhớ người
lúc vui em vẫn hay cười
lúc buồn em lại thấy người ngẩn ngơ
nỗi lòng bày tỏ qua thơ
sao mình quá đỗi dại khờ làm sao!
em chua biet yeu
30-12-2007, 10:07 PM
xin anh đừng nói nữa
những câu nói nhói lòng
em sẽ không chịu nổi
bởi vì lòng đã yêu
xin anh đừng nói điều
sẽ làm tình tan rã
xin anh đừng vội vã
bứơc đi không nói gì
xin anh hãy nghĩ kĩ
trước khi nói điều chi
anh có nhớ những gì
em dặn anh lúc đó
đừng bao giờ anh hỡi
mang sầu muộn cho ai
nhất là người con gái
vẫn lặng thấm yêu anh
loiyeudanhchoai2007
31-12-2007, 06:43 AM
nếu anh đã cứng lòng như thế
quyết ra đi dẫu giọt lệ em rơi
muốn nghe anh nói thẳng một lời mà
anh sắt đá thì thà đành cam chịu
có phải không trái tim em nhỏ xíu
chẳng thể nào giữ được bước chân anh
hỏi tình kia anh thật dạ chân thành
hay câu chữ anh chỉ dành thơ đối
em biết anh thế! sao lầm đường lạc lối
sao tim mình cứ mệt mỏi vì anh
tính phong lưu muốn phá vỡ trời xanh
đời lãng từ chắc không dành người một
anh cứ đi dù em đau không thốt
xem như là phút bồng bột xuyến xao
xem anh như một giấc mộng thuở nào
sẽ tan biến -ngọt ngào khi tình mới
biết anh đi nên dặn lòng đừng đợi
vì bóng người xa vời vời gần đâu!
ai khiến xui bắt dở một nhịp cầu
chợt gãy giữa hai đầu hai đứa đứng
lòng em buồn sao người ta hờ hững
có phải là em không xứng tình ai
em ước mong xây đắp chuyện tương lai
mà cát trắng xây lâu đài sóng dạt
thôi thì chúc anh bên người con gái khác
hạnh phúc nhiều em lầm lạc em cam
chữ giàu sang em đâu thích đâu ham
chữ duyên nợ chợt làm em buồn quá
muốn trái tim biến thành hòn sỏi đá
để cõi lòng khỏi sa ngã vì ai
để khỏi mơ khi giấc ngủ đêm dài
mà không thể nhớ hoài ai biết được!
em chua biet yeu
03-01-2008, 09:11 PM
càng nghe anh nói càng đau
càng nghe anh nói nhói đau tim mình
vẫn biết người đã vô tình
thế mà em vẫn một mình dấn thân
một mình trong kiếp phong trần
tình kia nhỏ bé phải mần sao quên
cố quên thì càng hiện lên
chứa đầy một khoảng dành riêng cho người
nghe nói mà gắng gượng cười
nào ai biết được có người lệ cay
ngỡ răng ai hiểu lòng này
ai ngờ người lại không hay... tình buồn
nghe nói mà lệ muốn tuôn
mong sao gắng gượng nỗi buồn sẽ qua
vì ta vẫn biết rằng là
phận ta bạc bẽo thì là....đơn côi
thuyền kia cứ mãi nổi trôi
bến kia thì vẫn bồi hồi nhớ mong
bây giờ hết nhớ hết mong
thuyền kia cập bến còn mong điều gì
thế nên phải biết quên đi
lòng ai ai đó những gì ai trao
chẳng qua cũng chỉ lời chào
nói qua nói lại có nào ngờ đâu
vì mình nghĩa nặng tình sâu
nên giờ mới phải âu sầu vì ai
đừng nên nói nữa ai ơi
để cho ai đó lòng vơi đi buồn
dù sao lệ cũng đã tuôn
nên giờ ta phải đuổi buồn trôi đi
để ta trở lại những ngày
để ta quay lại những ngày còn thơ
một người con gái mộng mơ
một người con gái vô tư hay cười
để cho đời đẹp xanh tươi
để cho ai đó cùng cười với ta
đừng buồn đừng có xót xa
vì ta sẽ lại là ta hôm nào
hiepsivodanh
03-01-2008, 09:34 PM
tậm bậy hết nè :
Càng nghe Anh càng thấy nhớ
khổ nổi chỉ một mình một bóng
Đơn côi đi về một phía chân trời.
tinhemlabienrong17
08-01-2008, 06:48 AM
người đâu lạc chốn nơi này
nói lời chua xót như vầy sao vui
vầng thơ kia đã ngậm ngùi
cớ sao người lại làm tui thêm sầu
hỏi rằng người ở nơi đâu
ai cho vô để giải sầu qua thơ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.