Xem đầy đủ chức năng : supper nông dân
một ngày hai ngày lai ba ngày
sáng cấy, chiều cày ,tối phải say
một tay nuôi cả thế giới
bởi đời ta chỉ cấy với cày
phượng hồng_dk
31-12-2007, 07:34 AM
Ngày ngày qua lại đời vẫn trôi
Thế giới mênh mông mình ta bé nhỏ
Chợt nỗi nhớ trào trong mắt
Nhớ anh ngàn dặm anh có hay
congaquay
01-01-2008, 03:22 AM
một ngày hai ngày lai ba ngày
sáng cấy, chiều cày ,tối phải say
một tay nuôi cả thế giới
bởi đời ta chỉ cấy với cày
Sáng cày, trưa cày, tối cũng cày
Mặc cho vất vả vẫn hăng say
Đến độ ruộng đồng hoang sơ hết
Mà sao ông vẫn cấy suốt ngày???
ăn gì mà cày khỏe thế http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif
thienduonguocmo_93
01-01-2008, 04:05 AM
một ngày hai ngày lai ba ngày
sáng cấy, chiều cày ,tối phải say
một tay nuôi cả thế giới
bởi đời ta chỉ cấy với cày
ngày ngày ra đứng bờ ao
nhìn thằng kia nó cấy bờ rào nhà tao
tức điên nhưng chả làm sao
vì nó hộ tao làm rào
sướng còn không kịp sao điên làm ji`:gian: :tongue4:
:cobe: :cobe: :cobe: :cobe: :cobe: :cobe: :cobe: :cobe: :cobe: :cobe: :cobe:
sướng đi cứ cười đi
hàng rào tao đắp ,tao cầy mặc tao
miễn sao tao cấy gần ao
coi em đi tắm sao anh cũng chiều
Vịt Ngố
01-01-2008, 03:43 PM
Sáng cấy, chiều cày ,tối phải say
Quanh năm ngày tháng cứ thế này
Sức trâu cũng chịu , lăn quay đấy
Lúc đó có mà hăng với say
:so_funny:.............................:so_funny:
Sáng cấy, chiều cày ,tối phải say
khổ hai đều ở ban ngày
ban đêm say xỉn sức lại ngay
để rồi cơm gạo một tay ta làm
0
congaquay
01-01-2008, 11:54 PM
Sáng cấy, chiều cày ,tối phải say
Quanh năm ngày tháng cứ thế này
Sức trâu cũng chịu , lăn quay đấy
Lúc đó có mà hăng với say
:so_funny:.............................:so_funny:
Chẳng phải trâu bò, chỉ gà quay
Nhưng sức anh dai vẫn cứ cày
Chớ vội coi thường, chê anh nhá
Tối đến anh về sẽ bít tay...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif
Vịt Ngố
02-01-2008, 09:10 AM
Đúng là cục tác Gà quay
Nhắm mắt gục mặt loay hoay cấy cày
To miệng mà dọa biết tay
Cứ là chanh lá, gừng cay nhé Gà
:so_funny:
em chua biet yeu
02-01-2008, 06:44 PM
mới sáng mà vịt đã ra
giúp gà cày cấy xem ra được rồi
gà ơi hãy cố lên nào
có thế thì vịt ngày nào ...đến thăm
như thế là chuyện trăm năm
chắc là cũng phải sang năm ...bắt đầu(tổ chức đám cưới)
:haha: đi đâu thấy gà thấy vịt là vui à :kaka: em gà nên ham zui :hihi:
tôi_lang_thang
02-01-2008, 08:25 PM
:kaka: thấy ròi :vui: :hihi:
ó o , quoạc quoạc bé rao bán
Chợ vui em ghé mua may mắn nào
Đầu năm ăn vịt cuối năm ăn gà
Bé kia giá đó bán liền nghe em
:so_funny:
em chua biet yeu
02-01-2008, 09:07 PM
chưa già mắt mũi tèm nhem
em nào rao bán anh xem lại nào
xem em nói đúng ko nào
gà nhà tuy thế nhưng nào bán đâu
(gà nhà em quý lém ...em hok bán ai hết trơn...còn vịt...thì càng hok dám bán...vì vịt ko fải vịt nhà...:hihi:)
tôi_lang_thang
02-01-2008, 09:13 PM
ối giời cô bé chưa yêu
Anh nào có dám mua đâu
Chẳng qua anh nói cho vui đó mà
Vịt thì anh biết lâu ròi
Gà quay anh cũng đoán ra người nào
Em thì nói thế anh kêu
Mua đi bán lại cho vui đó mà
:so_funny: :vui::vui::vui::vui:
congaquay
04-01-2008, 12:08 AM
Đúng là cục tác Gà quay
Nhắm mắt gục mặt loay hoay cấy cày
To miệng mà dọa biết tay
Cứ là chanh lá, gừng cay nhé Gà
:so_funny:
Con Gà iu nhất lá chanh
Cũng là bởi Vịt đã dành tặng trao
Chanh chua chỉ thấy ngọt ngào
Gà say chới với rơi vào...nồi quay
congaquay
04-01-2008, 12:16 AM
mới sáng mà vịt đã ra
giúp gà cày cấy xem ra được rồi
gà ơi hãy cố lên nào
có thế thì vịt ngày nào ...đến thăm
như thế là chuyện trăm năm
chắc là cũng phải sang năm ...bắt đầu(tổ chức đám cưới)
:haha: đi đâu thấy gà thấy vịt là vui à :kaka: em gà nên ham zui :hihi:
Em gái chớ vội vui mừng
Để anh bắt Vịt nấu gừng coi sao
Vịt tần, Vịt rán, Vịt chao
Đầu xuân năm mới, Vịt vào trong mâm
:so_funny:
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/26.7.07/Con-vit.jpg
thienduonguocmo_93
04-01-2008, 12:55 AM
Em gái chớ vội vui mừng
Để anh bắt Vịt nấu gừng coi sao
Vịt tần, Vịt rán, Vịt chao
Đầu xuân năm mới, Vịt vào trong mâm
:so_funny:
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/26.7.07/Con-vit.jpg
anh ơi vịt với chẳng gà
ăn xong chết liền à nha
vì giờ đấy đã có dịch cúm gà
mà vịt cũng là loại gia cầm anh ạ
cùng họ với nhà gà
cũng bị dich hoành hành à
nên em cũng chẳng dám tham
:cobe: :cobe:
tôi_lang_thang
04-01-2008, 05:50 AM
93 chẳng dám ăn nghe
Tôi đây ăn tuốt , nuốt vô dạ dày
Cúm xoàng sổ mũi hắt hơi
Cúm bay đằng cúm , lo ròi ngủ thoi
:so_funny:
Vịt Ngố
04-01-2008, 08:11 AM
Gà toi kia hỡi chết bầm
Sao mà bày Vịt lên mâm hả trời
Đừng để chanh phải cất lời
Thì Gà chỉ có đi đời gà nha
:gian:
tôi_lang_thang
04-01-2008, 07:06 PM
Hô hô Vịt đá gà ròi
Ngồi xem cảnh oánh nhau vui nèo
Hai con mải miết oánh nhau
Em là một mẻ hai con vô nồi
:so_funny:
em chua biet yeu
04-01-2008, 11:17 PM
anh ơi vịt với chẳng gà
ăn xong chết liền à nha
vì giờ đấy đã có dịch cúm gà
mà vịt cũng là loại gia cầm anh ạ
cùng họ với nhà gà
cũng bị dich hoành hành à
nên em cũng chẳng dám tham
:cobe: :cobe:
bạn này ở đâu nhảy ra
có ai mời bạn ăn gà vịt đâu
tự nhiên chê ngược chê xuôi
đây là mâm cỗ anh mời em thôi
em chua biet yeu
05-01-2008, 12:08 AM
93 chẳng dám ăn nghe
Tôi đây ăn tuốt , nuốt vô dạ dày
Cúm xoàng sổ mũi hắt hơi
Cúm bay đằng cúm , lo ròi ngủ thoi
:so_funny:
bạn này vô duyên quá à
có ai mời bạn đâu ta
tự nhiên từ đâu nhảy ra
ăn hết tất cả thịt gà lẫn xương :so_funny:
em chua biet yeu
05-01-2008, 12:16 AM
Em gái chớ vội vui mừng
Để anh bắt Vịt nấu gừng coi sao
Vịt tần, Vịt rán, Vịt chao
Đầu xuân năm mới, Vịt vào trong mâm
:so_funny:
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/26.7.07/Con-vit.jpg
không hổ đầu bếp đại tài
vịt kia ngon quá..anh hai !...ăn nào!
còn thiếu mỗi món vịt xào
tiện tay một thể anh tao với hành
vịt ui ngon :rang:
p/s:anh hai cẩn thận...ko khéo vịt....xào...anh lun đó
congaquay
05-01-2008, 01:05 AM
Gà toi kia hỡi chết bầm
Sao mà bày Vịt lên mâm hả trời
Đừng để chanh phải cất lời
Thì Gà chỉ có đi đời gà nha
:gian:
Đi toi Gà vẫn cố liều
Nấu thêm vài món để chiều bà kon
Vịt tiềm, Vịt nướng, Vịt om
Mọi người thưởng thức, kô ngon kô về
Cho dù Vịt tức nổi mề
Cầm roi Vịt đánh, tui thề không than
hic, hi sinh thân mình phục vụ bà kon đó http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif
congaquay
05-01-2008, 01:53 AM
http://vitcothuyhang.com/images/vittiemcom.jpg
Món Vịt Tiềm Cốm
(chỉ giới thiệu phần chế biến thui nha,làm lông vịt ai cũng biết rùi ^^)
Gừng tươi trộn với rượu làng
Thoa đều lên Vịt nhẹ nhàng đều tay
Song rùi lại rửa sạch ngay
Khử cho nó hết nồng cay ý mà
Món này quan trọng vị gia
Tay không quen bếp, khéo là hỏng luôn
Đùi Vịt trắng, ướp tiêu đường
Tỏi hăng nêm nếm thêm hương đậm đà
Bao nhiêu hương vị quê nhà
Tẩm vô trong Vịt như hòa bài thơ
ba mươi phút, chẳng phải chờ
Cho ngay vào hấp, chín hờ vớt luôn
Để cho thịt chắc gân nguồn
Bấy giờ ta mới chiên luôn cho giòn
Và kia quan trọng vẫn còn:
Cốm thì hấp chín vo tròn hình viên
Nước dừa, bún lá, hạt sen
Đậu Hòa Lan với ớt chèn cạnh bên
Như tình mây núi không tên
Xa nhau mà chẳng sao quên mộng này
Này đây món Vịt đã bày
Cùng nhau thưởng thức vui này sắc xuân
Rộn ràng tiếng pháo ngoài sân
Xa kia mà thấy như gần nhau thêm...
p/s: Ăn nóng với tương ớt...cheer...http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
congaquay
08-01-2008, 06:31 AM
không hổ đầu bếp đại tài
vịt kia ngon quá..anh hai !...ăn nào!
còn thiếu mỗi món vịt xào
tiện tay một thể anh tao với hành
vịt ui ngon :rang:
p/s:anh hai cẩn thận...ko khéo vịt....xào...anh lun đó
Nấu rồi, lo chạy cho nhanh
Kẻo Vịt trông thấy, tam bành nổi điên
Đợi dăm bữa, Vịt lại hiền
Thì anh mới dám luân phiên chạy bàn
:bicycle:
p/s: phải hỏi ý kiến Vịt sao đã, tự ý nấu dễ bị oánh lắm +_____+"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.